Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 44

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 44 - Mối làm ăn tìm tới cửa
Prev
Manga Info

Chương 44: Mối làm ăn tìm tới cửa

Điện thoại của Bạch Vân Hi vang lên. Anh nhấc máy: “A lô, có chuyện gì?”

“Bạch tổng, có một vị tiên sinh tên Trương Văn Đào nói muốn tới tìm Diệp thiếu.” Giọng cô gái ở quầy lễ tân truyền qua điện thoại.

“Biết rồi, cho anh ấy lên đi.”

Hai cô gái ở quầy lễ tân nhìn theo Trương Văn Đào bước vào thang máy.

“Người này là ai vậy? Mặc nguyên một bộ đạo bào, chẳng lẽ là diễn viên?”

“Chưa chắc. Nghe nói sức khỏe Bạch tổng không được tốt lắm, Bạch lão gia từng tìm rất nhiều người tới xem cho anh ấy. Trước đây cũng có không ít đạo sĩ tới đây rồi.”

“Dạo gần đây người tới công ty mình đúng là đủ loại, ai cũng có.”

“Còn không phải sao! Vị Diệp thiếu kia nhìn cứ thần thần bí bí, chẳng giống người bình thường chút nào. Thế mà Bạch tổng đối xử với cậu ta tốt thật đấy, đến cả ghế nằm cũng cho mang thẳng vào văn phòng.”

“Cô có phát hiện không? Từ khi Diệp thiếu tới, số lần Bạch tổng mắng người giảm hẳn luôn đấy.” Cô lễ tân nói, hai mắt sáng rực vẻ hóng chuyện.

Trương Văn Đào bước vào văn phòng, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Diệp Phàm đang lười biếng nằm dài trên ghế.

Văn phòng của Bạch Vân Hi chủ yếu dùng hai màu đen trắng, phong cách lạnh lùng, nghiêm túc. Thế nhưng khí chất ấy đã bị chiếc ghế nằm màu vàng kim của Diệp Phàm phá hỏng gần như chẳng còn gì.

Trương Văn Đào nhìn chiếc ghế một lượt, đoán chắc thứ này chỉ mới được chuyển vào sau khi Diệp Phàm xuất hiện.

“Trương thiên sư, anh tới tìm tôi à?” Diệp Phàm hỏi.

Trương Văn Đào gật đầu: “Đúng vậy. Tôi nghe nói Diệp thiếu tới Kinh Đô. Dương Phi bảo tôi nếu muốn tìm cậu thì cứ tới tìm Bạch thiếu là được.”

Trương Văn Đào nhìn Diệp Phàm, rồi lại nhìn sang Bạch Vân Hi, âm thầm cảm thán.

Quan hệ của hai người này phát triển nhanh thật đấy! Tên Diệp Phàm này đã đường đường chính chính chiếm luôn một chỗ trong văn phòng của Bạch Vân Hi rồi.

“Thế cũng tiện.” Diệp Phàm hài lòng nói.

Trương Văn Đào: “…”

“Diệp thiếu, bùa chú của cậu còn bán không?” Trương Văn Đào hỏi.

Diệp Phàm lắc đầu: “Không bán nữa. Làm ăn bằng bùa chú lợi nhuận thấp quá, tôi bỏ rồi.”

Lần trước, sau khi lấy bùa chú của Diệp Phàm về Long Hổ Sơn, Trương Văn Đào đã đưa cho mấy vị tiền bối trong môn phái xem qua. Vị nào vị nấy đều khen không dứt miệng.

Ban đầu Trương Văn Đào còn định xem có thể tranh thủ mua thêm vài tấm từ chỗ Diệp Phàm hay không. Ai ngờ tên này lại thẳng thừng tuyên bố không bán bùa nữa.

“Gần đây tôi tìm được một mối làm ăn mới, kiếm tiền nhanh lắm.” Diệp Phàm mặt mày hớn hở.

Trương Văn Đào lập tức tò mò: “Làm ăn gì vậy?”

Diệp Phàm cười thần bí: “Nhặt của hời!”

Trương Văn Đào: “…”

“Tôi phát hiện trên đời này có rất nhiều tên nhà giàu vừa ngốc, vừa nhiều tiền, lại còn dễ bị người ta tính kế. Tôi chỉ cần cứu thêm vài người như thế, chẳng mấy chốc sẽ phát tài.” Diệp Phàm nói đầy tự tin.

Trương Văn Đào: “…”

“Diệp thiếu, thật ra lần này tôi tới là có chuyện muốn nhờ cậu giúp.” Trương Văn Đào nói.

Diệp Phàm nhìn anh ta: “Thế à? Chuyện gì?”

“Sau khi Diệp thiếu rời khỏi cổ mộ lần trước, chúng tôi lại dẫn thêm vài người xuống đó. Nhưng tình hình bên trong quá nguy hiểm, mấy vị sư thúc của tôi cũng không dám tiến sâu hơn.”

Diệp Phàm gật đầu: “Vị công chúa kia không dễ chọc đâu. Bên cạnh cô ta còn có mười tám thuộc hạ, tất nhiên chẳng dễ đối phó.”

“Đúng vậy. May mà chúng tôi không đi quá sâu nên không có thương vong quá nghiêm trọng. Nhưng những người từ cổ mộ trở về đều lần lượt rơi vào hôn mê sâu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ chết não.” Trương Văn Đào nghiêm túc nói.

Bạch Vân Hi nhìn sang Diệp Phàm: “Diệp Phàm, cậu nghĩ nguyên nhân là gì?”

“Chắc là hít phải quá nhiều thi khí. Trước đây những người kia chỉ hít phải một chút đã đổ bệnh rồi. Người bình thường xuống tận cổ mộ sẽ thành thế nào, nghĩ cũng biết.”

“Vẫn cứu được chứ?” Bạch Vân Hi hỏi.

“Được. Dẫn thi khí trong cơ thể họ ra ngoài là xong.” Diệp Phàm quay sang Trương Văn Đào. “Đám đạo sĩ Long Hổ Sơn các anh chắc cũng có cách chứ?”

Trương Văn Đào im lặng.

Cái gì mà “đám đạo sĩ” chứ!

Nghe Diệp Phàm nói cứ như Long Hổ Sơn bọn họ là một đám thầy cúng chuyên đi lừa đảo vậy.

“Long Hổ Sơn chúng tôi đúng là có cách, nhưng số người hôn mê quá nhiều, nhân lực hiện tại không đủ.” Trương Văn Đào nói.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé

“Muốn tôi ra tay giúp?” Diệp Phàm hỏi.

Trương Văn Đào gật đầu: “Đúng vậy.”

Diệp Phàm nhìn anh ta, hỏi ngay: “Anh định trả tôi bao nhiêu tiền? Anh cũng biết đấy, giá trị con người của tôi bây giờ khác trước rồi. Lần trước có người mời tôi ra tay, trả từng này cơ.”

Diệp Phàm xòe năm ngón tay.

Trương Văn Đào nửa đùa nửa thật: “Năm mươi tệ à?”

Diệp Phàm trợn trắng mắt: “Năm mươi triệu!”

“Được!” Trương Văn Đào đáp.

Long Hổ Sơn gia nghiệp lớn, cũng có không ít thương nhân và nhân vật nổi tiếng thường xuyên mời người của Long Hổ Sơn xem phong thủy, trừ tà diệt quỷ. Mỗi lần xong việc, thù lao nhận được đều không ít.

Hai mắt Diệp Phàm lập tức sáng lên: “Một người năm mươi triệu à? Có bao nhiêu người hôn mê thế? Mối làm ăn lớn đấy!”

Trương Văn Đào: “…”

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi.

Khẩu vị của Diệp Phàm đúng là không nhỏ chút nào. Tên này chẳng lẽ định vét sạch của cải Long Hổ Sơn sao? Cũng không sợ người ta hợp sức đánh cho một trận!

“Trương thiên sư, cậu ấy nói đùa thôi.” Bạch Vân Hi lên tiếng.

Diệp Phàm quay đầu nhìn anh: “Nói đùa? Tôi có đùa đâu!”

Bạch Vân Hi lạnh lùng liếc cậu: “Im miệng. Một người năm mươi triệu, cậu không sợ ăn nhiều quá chết nghẹn à?”

Nghe vậy, Diệp Phàm lập tức nhìn Bạch Vân Hi với vẻ đầy ấm ức.

Bạch Vân Hi quay sang Trương Văn Đào, mỉm cười: “Trương đại sư, anh đừng nghe cậu ấy nói lung tung. Anh cũng biết rồi đấy, trước giờ cậu ấy nói chuyện chẳng bao giờ biết giữ mồm giữ miệng.”

Trương Văn Đào cười: “Phải, phải, tôi hiểu.”

“Tôi nghe nói Long Hổ Sơn có một cứ điểm ở Kinh Đô, chuyên thu thập đủ loại vật liệu đặc biệt.” Bạch Vân Hi ung dung nói. “Thật ra nhắc tới tiền bạc lại tổn thương tình cảm. Trương đại sư cứ đưa Diệp Phàm tới đó, để cậu ấy chọn vài món vật liệu là được.”

Trương Văn Đào: “…”

Xong rồi, xong thật rồi!

Tam thiếu gia Bạch gia rõ ràng đã bị tên ngốc Diệp Phàm này lôi kéo về phe mình.

Đối với một số tiền bối của Long Hổ Sơn, tiền bạc chỉ là thứ yếu. Những vật liệu quý hiếm khó tìm mới thật sự là bảo vật vô giá.

Có điều Diệp Phàm quả thật không đơn giản. Nhân lúc cậu vẫn chưa hoàn toàn nổi danh, bỏ ra một ít vật liệu để tạo mối quan hệ tốt cũng không phải chuyện xấu.

Diệp Phàm nghe vậy lập tức quay sang Trương Văn Đào: “Vân Hi nói đúng đấy. Không có tiền thì lấy vật liệu trả cũng được. Nhưng anh đừng lấy mấy thứ rác rưởi ra qua loa với tôi nhé. Không thì tôi vẽ một lá bùa xui xẻo dán thẳng lên trán anh.”

Trương Văn Đào: “…”

Bạch Vân Hi hung hăng trừng Diệp Phàm một cái.

Diệp Phàm chỉ cười đầy vô tội.

Trương Văn Đào lại có chút tò mò: “Bùa xui xẻo là loại bùa gì? Có tác dụng thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không?”

Bạch Vân Hi: “…”

“Không nguy hiểm đến tính mạng.” Diệp Phàm giải thích. “Chỉ là ra đường sẽ giẫm phải phân chó, đang ăn cơm thì phát hiện gián trong thức ăn, còn nếu đi đánh bạc thì chỉ có thua chứ không thắng…”

Trương Văn Đào nghe mà tấm tắc lấy làm lạ: “Loại bùa này nghe cũng hay đấy!”

Bạch Vân Hi: “…”

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 67 19 phút trước
Chương 66 20 phút trước
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 44 24 giây trước
Chương 43 1 phút trước
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 4 4 giờ trước
Chương 3 4 giờ trước

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ