Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây - Chương 2: Đoạn cốt truyện này thật sự rất kỳ quái

  1. Home
  2. Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
  3. Chương 2: Đoạn cốt truyện này thật sự rất kỳ quái
Prev
Next

Chương 2: Đoạn cốt truyện này thật sự rất kỳ quái

Một bá đạo tổng tài, theo lẽ thường sẽ gặp một tiểu thụ đáng yêu mềm mại.

Cậu ta phải đẹp đến mức phụ nữ cũng ghen tị, phải có đôi mắt long lanh ngấn nước cùng đôi môi đỏ mọng, tính cách ngây thơ hồn nhiên, dịu dàng lương thiện. Bên cạnh cậu ta nhất định còn phải có một nữ phụ độc ác.

Cậu ta rất thích khóc, nhất là lúc bị tổng tài đè xuống cưỡng ép. Miệng thì vừa khóc vừa kêu “không muốn, không muốn”, nhưng lại chẳng hề phản kháng. Sau đó vì mất thân mà khóc đến trời đất tối tăm.

Nhưng đừng lo!

Bởi vì sau chuyện ấy, cậu ta luôn có thể chẳng hiểu vì sao mà tha thứ cho vị bá đạo tổng tài kia!

À, đây chắc là tình yêu nhỉ.

…

Tình yêu cái quỷ ấy!!!!!!!!!

Tiêu Dư An gào thét trong lòng.

Tôi tùy tiện ra đường tìm một cô gái còn hơn cậu gấp trăm lần!!! Đã thế còn không lắm chuyện! Không khóc nhè!

Đối mặt với kiểu tiểu thụ như thế, Tiêu Dư An cảm thấy cho dù mình có cong thật cũng sẽ bị dọa thẳng lại.

Người Tiêu gia nhìn mà ngơ ngác.

Ủa?

Không đúng nha.

Tiêu chuẩn tiểu thụ trong truyện tổng tài đến mức này mà mày vẫn không thích?

Chẳng lẽ!!!

Vãi thật???

Chẳng lẽ chính Tiêu Dư An mới là thụ?

Hít—

Người Tiêu gia vô cùng đau khổ.

Sa đọa!

Bi kịch!

Nhân gian thất cách!

Nhưng không sao. Nếu con đường bá đạo tổng tài đi không nổi, vậy thì đường vòng cứu nước, thử tuyến tổng tài dụ thụ xem sao.

Ví dụ như gặp một đại ca xã hội đen, kiểu người bá đạo, phúc hắc, toàn thân tỏa ra khí chất S.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hôm đó tan làm, Tiêu Dư An phát hiện xe mình bị người khác quẹt phải. Trên cửa xe còn kẹp một tờ giấy, bảo hắn liên lạc để bàn chuyện bồi thường.

Tiêu Dư An gọi theo số điện thoại trên giấy, nói rằng không sao, không cần bồi thường.

Ai ngờ người bên kia cười lạnh một tiếng:

“Anh biết tôi là ai không?”

Tiêu Dư An: “…”

Tôi mẹ nó quan tâm anh là ai làm gì!!!

Quẹt xe người khác mà còn có thể ngang ngược như thế à?!

Nói một câu xin lỗi khó lắm sao?!

Khoan đã.

Hình như câu này nằm trong tuyển tập kinh điển của bá đạo tổng tài thì phải?

Thấy Tiêu Dư An im lặng, người nọ khẽ cười khẩy rồi báo tên.

Thì ra là một đại ca xã hội đen, nghe danh có vẻ đủ sức chấn động cả hai giới hắc bạch. Người kia còn lạnh lùng bảo Tiêu Dư An mau đến gặp mình, nói rằng bao nhiêu tiền hắn cũng bồi thường nổi.

Tiêu Dư An nghĩ, dù sao bản thân cũng chẳng có tố chất làm bá đạo tổng tài, không bằng đi xem thử một bá đạo đại ca hàng thật giá thật trông như thế nào.

Thế là hắn đồng ý đến gặp.

Sau đó, Tiêu Dư An cảm thấy người này có bệnh.

Bởi vì chuyện bồi thường còn chưa nói được mấy câu, vị đại ca kia đã muốn giam cầm hắn.

Tiêu Dư An tỏ rõ mình không phải M, cũng chẳng có hứng thú với SM hay BD gì hết.

Vị đại ca bá đạo lại nói không sao, hắn sẽ dùng đủ loại trò trói buộc, giam cầm để “cải tạo” cơ thể Tiêu Dư An, khiến hắn ngày ngày chìm trong dục vọng, cuối cùng trở thành người của mình. Sau đó hai người sẽ yêu nhau rồi giết nhau, dây dưa ngược tâm giữa một mớ tình cảm rối rắm, cuối cùng vẫn về bên nhau!

Ừm…

Nghe cũng khá truyền cảm hứng.

Nhưng Tiêu Dư An vẫn cảm thấy người này có bệnh.

Dù sao hắn cũng đâu mắc hội chứng Stockholm.

Vị đại ca kia cực kỳ bá đạo, chẳng nói chẳng rằng đã lao lên định trói người, bóp eo nâng cằm, cưỡng ép giam cầm.

Sau đó bị Tiêu Dư An đánh cho một trận.

Dù sao từ nhỏ Tiêu Dư An đã học võ phòng thân.

Đánh xong, Tiêu Dư An càng thêm buồn bực.

Con đường bá đạo tổng tài của hắn mịt mù không thấy lối, còn con đường dụ thụ tổng tài thì hoàn toàn tuyệt vọng.

Thôi vậy.

Tình trường thất ý, thương trường đắc ý.

Cứ chăm chỉ làm việc còn hơn.

Thế là Tiêu Dư An cần cù lao động, quyết tâm trở thành nhân vật tích cực của xã hội, làm thanh niên bốn tốt, làm đảng viên Cộng sản ưu tú, phấn đấu cả đời vì nhân dân phục vụ.

Sau đó hắn bị chẩn đoán mắc bệnh nan y.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2: Đoạn cốt truyện này thật sự rất kỳ quái"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 3 giờ trước
Chương 380 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 4 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 4 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 9, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ