Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 5.

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 5. - Tiểu Hoa, Tiểu Hoa~ Cậu gả cho tôi được không~
Prev
Next

chương 5. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa~ Cậu gả cho tôi được không~

Gấu Chó mở mắt.

Trước mắt là một màu đen sâu thẳm.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng đã tràn ngập khắp nơi, nhưng vẫn không thể xuyên qua màn tối trước mắt hắn.

Trong đầu mơ hồ vang lên một giọng trẻ con non nớt.

Dường như là rất nhiều năm trước.

Dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, có một đứa trẻ từng cất giọng hỏi—

“Tiểu Hoa, Tiểu Hoa~ Cậu gả cho tôi được không~”

Thật sự…

Đã rất lâu rồi.

Gấu Chó ngồi dậy, rửa mặt, đánh răng, thay quần áo rồi bước ra khỏi căn phòng ngủ không có ánh sáng.

Hôm nay hắn phải đi gặp Boss mới.

Không biết lần này sẽ là kiểu người thế nào.

Đáng mong chờ đấy.

Đứng trước cánh cửa dẫn vào căn phòng bên trong, Gấu Chó hơi nheo mắt, quan sát những hoa văn trên mặt cửa.

Có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn đến nơi này.

Hắn chỉnh lại quần áo.

Đẩy cửa.

Bước vào.

“Đến rồi?”

“Đến rồi.”

Một giọng nói chẳng có lấy chút cảm xúc.

Đi kèm với nó là một gương mặt còn lạnh lùng hơn cả giọng nói.

Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc nhìn thẳng vào Gấu Chó.

Ông ta nhìn không thấu hắn.

Hay nói chính xác hơn—

Không ai nhìn thấu được những suy nghĩ bị giấu sau cặp kính râm đen kia.

Người ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Nhưng nếu một người ngày qua ngày, năm này qua năm khác đều đeo một cặp kính râm đen kịt thì sao?

Ban ngày đeo.

Ban đêm cũng đeo.

Ở trong nhà vẫn đeo.

Thậm chí đến lúc ngủ cũng không tháo xuống.

Vậy còn ai có thể nhìn qua đôi mắt ấy để biết hắn thực sự đang nghĩ gì?

Gấu Chó nhếch môi, mang theo chút cười bất cần, thong thả chờ người đối diện mở miệng.

Vị này cũng chẳng phải hạng dễ đối phó.

Làm việc cẩn thận, thủ đoạn lại đủ狠.

Mỗi lần giao nhiệm vụ, mọi thứ đều được bố trí gần như hoàn hảo, từ phương án hành động cho tới vũ khí trang bị, chẳng có điểm nào đáng để bắt bẻ.

Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, bất kể hắn đưa ra điều kiện hay yêu cầu gì, đối phương cũng sẽ đáp ứng rất sảng khoái.

Nhưng ngược lại—

Một khi nhiệm vụ thất bại, người này có thể trở mặt nhanh hơn lật sách.

Thậm chí còn sẵn sàng diệt khẩu để trừ hậu họa.

Không chừa lại bất cứ đường lui nào.

Đúng là một con cáo già.

“Đây là nhiệm vụ lần này của cậu.”

Cáo già đẩy một tấm ảnh qua bàn.

Gấu Chó tiện tay cầm lên.

Chỉ một cái liếc mắt—

Nụ cười trên môi hắn khựng lại.

Người đàn ông trong ảnh mặc một chiếc sơ mi màu hồng phấn.

Mà sắc hồng ấy lại giống như một lưỡi dao sắc bén, bất ngờ đâm mạnh vào nơi sâu nhất trong lồng ngực hắn.

Gấu Chó im lặng vài giây.

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy.”

“Khoan đã.” Gấu Chó giơ tấm ảnh lên, “Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết người này là ai chứ? Ông muốn tôi theo dõi hắn, hay xử lý hắn?”

“Hắn là Boss mới của cậu.”

“…”

“Cậu chỉ cần ở bên cạnh hắn là được.”

Gấu Chó nhìn tấm ảnh.

Rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt.

“Thế tên hắn là gì? Ở đâu? Tôi phải tìm kiểu gì?”

Hắn giơ tấm ảnh lên lắc lắc.

“Chỉ ném cho tôi một tấm hình thế này thì tính là gì?”

“Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé”

Người đàn ông đối diện hoàn toàn không có ý định giải thích thêm.

“Tự giải quyết.”

“…”

Mẹ nó.

Đùa tôi đấy à?

Gấu Chó cúi đầu nhìn lại người trong ảnh.

Chiếc sơ mi hồng.

Gương mặt ấy.

Một cảm giác quen thuộc không rõ nguồn cơn lại từ từ dâng lên.

Giống như hắn đã từng gặp người này.

Không chỉ một lần.

Mà là từ rất, rất lâu trước đây.

Chỉ tiếc rằng, bất kể hắn cố nhớ thế nào, thứ còn lại trong đầu cũng chỉ là một lớp sương mỏng mơ hồ.

Gấu Chó khẽ siết tấm ảnh trong tay.

Khóe môi lại cong lên.

“Hey, darling~ Do you remember me?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 5."

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 1 ngày trước
Chương 273 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 11 giờ trước
Chương 127 11 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ