Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 7

  1. Home
  2. CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
  3. chương 7 - Phú khả địch quốc
Prev
Next

chương 7. Phú khả địch quốc

“Phú khả địch quốc.”

Gấu Chó không biết dùng cụm từ này để hình dung một trường đại học có hợp hay không.

Nhưng lúc này, hắn thật sự chẳng nghĩ ra cách nói nào khác thích hợp hơn.

Làm ơn đi!

Có cần khoa trương đến mức này không?!

Ngươi chắc đây là trường đại học chứ?

Chắc chắn không phải trường quay của 《Đạo Mộ Bút Ký》 chứ?!

Cho nên—

Tình hình hiện tại rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?

Boss mới của hắn đang ở đây?

Oh~ My God!

Không chơi kiểu này chứ!

Gấu Chó kéo lại vạt áo gió, sải đôi chân dài, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhã rồi bước vào ngôi trường đại học… không biết nên xếp vào thứ nguyên nào này.

Thì ra mấy thứ kia thật sự có tồn tại à?

Bánh chưng.

Cấm bà.

Hải hầu tử.

Thập nhị thủ thi.

Huyết thi.

Nhân diện điểu.

Thi miết vương.

Mẹ nó!

Đây rõ ràng là nguyên bộ 《Đạo Mộ Bút Ký》 sống sờ sờ còn gì?!

Khoan đã—

Đến cả Chúc Cửu Âm cũng có?!

Thứ này mà thả ra ngoài thật sự ổn sao?!

Chẳng lẽ còn có cả kê quan xà?

Ừm?

Vừa rồi cái thứ đỏ rực kia…

Không phải chứ…

Gấu Chó quay đầu nhìn lại.

Một vùng đỏ rực trải dài khắp nơi.

“Đệt!”

Không đùa đâu!

Cái đám đỏ lòe đỏ loẹt kia là chuyện gì vậy?!

Bên dưới chẳng lẽ là một mớ thi biệt chen chúc như núi lửa phun trào sao?!

Kê quan xà đại chiến thi biệt?!

Ngươi chắc đây không phải phim thảm họa đấy chứ?!

Gấu Chó cảm thấy thế giới quan của mình đang lung lay dữ dội.

Hắn không phải Hắc Nhãn Kính trong 《Đạo Mộ Bút Ký》 đâu nhé!

Hắn trị không nổi cả đám phi nhân loại này!

Trong lúc cực kỳ thiếu bình tĩnh, Gấu Chó đã vô thức đưa tay về phía khẩu HK416 giấu dưới áo gió.

Nhưng nghĩ lại—

Dù sao đây cũng là trường đại học.

Tùy tiện nổ súng có vẻ hơi thiếu văn minh.

Lỡ làm ồn đến sinh viên thì không tốt.

Có điều…

HK416 gắn giảm thanh hình như cũng chẳng kêu lớn lắm.

Chắc chỉ hơn tiếng hít thở vài decibel thôi?

Hay là thử chơi một ván CS người thật trong trường đại học nhỉ?

Trong lúc hắn còn đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề cực kỳ thiếu đạo đức này, bản thân đã đi qua khu vực đầy những sinh vật không rõ chủng loại kia từ lúc nào.

Ơ?

Ngoan thế?

Gấu Chó hơi bất ngờ.

Dù ánh mắt từng con đều hung tợn đến mức như muốn xé xác hắn, nhưng chẳng thứ nào thật sự lao lên.

Tất cả chỉ đứng yên tại chỗ như tượng đá, nhìn hắn chằm chằm.

Nếu bỏ qua ánh mắt âm hiểm như đang quan sát con mồi ấy—

Thật ra cũng khá giống đi dạo công viên.

Ít nhất Gấu Chó cảm thấy như vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thế nên…

Bước tiếp theo phải làm gì?

Gấu Chó chỉ dựa vào quần áo trên tấm ảnh để đoán người kia là sinh viên Đại học Đế Đô.

Ngoài chuyện đó ra—

Tên tuổi không biết.

Tuổi tác không rõ.

Khoa nào không biết.

Thông tin cá nhân bằng không.

Nhưng chiếc sơ mi Armani màu hồng phấn đặt may riêng kia ít nhiều cũng có thể coi là manh mối.

Loại áo đó chắc không phổ biến đến mức đi đâu cũng gặp đâu nhỉ?

A a a!

Có ai đến cho hắn hỏi đường không vậy?!

Ừm?

Người vừa đi qua kia…

Hình như là người đúng không?

Là người chứ?

Gấu Chó lập tức tăng tốc, gần như chớp mắt đã xuất hiện trước mặt đối phương.

Trên đường còn giẫm phải không ít kê quan xà cùng tóc cấm bà.

Trơn thật!

Suýt nữa ngã chết hắn!

“Khụ.”

Gấu Chó chỉnh lại vẻ mặt, lịch sự hỏi:

“Xin hỏi, cậu là sinh viên ở đây sao?”

“…”

Không trả lời.

Mẹ nó.

Bị phớt lờ?

“À… Tôi bị lạc. Xin hỏi tòa hành chính đi hướng nào?”

“…”

Lại phớt lờ?!

Ít nhất cũng nói một câu đi chứ!

Khoan đã.

Người này…

Sao trông quen thế nhỉ?

Gấu Chó nhìn thêm vài giây.

Đột nhiên, trong đầu lóe lên một cái tên.

“Người Câm Trương?!”

Người đối diện cuối cùng cũng ngẩng mắt.

“Cậu biết tôi?”

Ơ?

Cuối cùng chịu nói rồi?

Cái gì gọi là “biết tôi”?

“Người Câm Trương, cậu ngốc rồi hay sao thế?”

Gấu Chó nhìn hắn như nhìn sinh vật lạ.

“Hay là đang làm nhiệm vụ?”

“Cậu thật sự biết tôi?”

“Vớ vẩn!”

Gấu Chó suýt bật cười.

“Hai tháng trước còn cùng nhau làm nhiệm vụ. Bây giờ bảo không quen thì quỷ mới tin!”

Trương Khởi Linh nhìn hắn.

“Vậy cậu nói cho tôi biết.”

“…”

“Tôi là ai?”

Gấu Chó chớp mắt.

“Hả?”

“…”

“Cậu không sao chứ?”

“…”

“Tôi không nhớ.”

“…”

Gấu Chó đứng hình.

“Hả?!”

Trương Khởi Linh im lặng.

Gấu Chó cũng im lặng theo.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi đỡ kính râm.

“Hey, you… Remember me, please.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 23 giờ trước
Chương 273 23 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 9 giờ trước
Chương 127 9 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ