Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh - Chương 44

  1. Home
  2. Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
  3. Chương 44 - Ta đánh không chết ngươi!
Prev
Next

Chương 44: Ta đánh không chết ngươi!

Đầu ngón tay Quỷ Độ chợt siết lại, khiến trang giấy hơi nhăn nhúm, ngay cả hơi thở cũng khựng trong chớp mắt.

Cơn nóng vừa bị hắn cưỡng ép đè xuống ở hiệu sách lập tức theo máu huyết cuồn cuộn dâng lên, xông thẳng tới đỉnh đầu.

Hắn cứng đờ ngồi trước án thư, im lặng hồi lâu, vành tai đỏ đến mức gần như nhỏ máu.

Sống từng này năm, xem thiên tượng, đoán vận số, mưu tính giang sơn, đọc hết vạn quyển kinh điển chính thống, cũng từng chứng kiến đủ mọi âm mưu quỷ quyệt trong triều ngoài dã, nhưng chưa bao giờ Quỷ Độ có khoảnh khắc nào luống cuống, tâm thần rối loạn như lúc này.

Thế nhưng vừa nhớ tới đôi dị đồng đầy vẻ giảo hoạt của Thẩm Khanh Mộ tối qua, nhớ tới thiếu niên từng câu từng chữ đắn đo hắn, từng bước ép sát, cuối cùng còn nhìn hắn chật vật trèo cửa sổ bỏ chạy, chút hoảng loạn và xấu hổ kia lập tức bị một luồng không cam lòng cứng đầu ép trở về.

Quỷ Độ nghiến răng, lặng lẽ hít sâu một hơi, căng da đầu mở trang sách lần nữa.

Nếu đã xác định sau này còn phải dây dưa đấu trí dài lâu, nếu đã muốn đòi lại toàn bộ mặt mũi mất sạch hôm nay, vậy hắn không có lý do gì lùi bước.

Hắn ép mình bình tâm, bắt đầu đọc từng đoạn, nghiền ngẫm từng câu từng chữ.

Trong sách viết về sự chênh lệch tuổi tác và sức lực, viết về chừng mực tiến lui khi ở chung, viết về bí quyết thăm dò và đối đáp, còn ghi lại đủ loại phương thức trêu ghẹo mà người đời vẫn thường dùng khi nói chuyện tình cảm.

Ban đầu Quỷ Độ đọc đến toàn thân cứng ngắc, tầm mắt liên tục né tránh, không dám dừng quá lâu trên những câu chữ ấy, nhiệt độ trên mặt mãi không chịu giảm xuống.

Dần dần, vẻ bối rối và nóng ran trong mắt hắn mới lui đi, thay vào đó là sự nghiêm túc suy tính đến cực điểm.

Thậm chí hắn còn giơ tay, dựa theo những điều trong sách nói về chừng mực và cách ứng đối, lần lượt đối chiếu với từng sơ hở của mình trong cuộc đấu khẩu với Thẩm Khanh Mộ tối qua.

Thì ra hôm qua hắn liên tục rơi xuống thế yếu không phải vì khí thế không đủ, cũng chẳng phải miệng lưỡi không bằng người.

Mà vì từ trước đến nay hắn quá ngay ngắn, quá tự giữ, căn bản không hiểu nổi kiểu đường lối trắng trợn, tùy ý của thiếu niên kia.

Thẩm Khanh Mộ nhìn qua thì nhàn tản ôn hòa, nhưng thực tế từng bước đều giành quyền chủ động. Hắn dựa vào mấy câu đọc được trong sách, không kiêng dè mà thăm dò, trêu chọc, câu nào cũng chính xác đâm trúng sự câu nệ và điểm yếu của Quỷ Độ, đắn đo hắn đến sít sao.

Nghĩ thông chuyện này, ánh mắt Quỷ Độ dần tối xuống.

Một chút ý xấu bị hắn cố nén bấy lâu cũng theo từng trang sách âm thầm sinh sôi.

Hắn rũ mắt nhìn những câu chữ phong nguyệt kín cả trang, khóe môi gần như không nhận ra mà cong lên, mang theo vài phần tính toán phúc hắc.

Thì ra là vậy.

Nếu Thẩm Khanh Mộ dám dựa vào vài quyển sách tạp nham mà liên tục đắn đo, trêu chọc hắn, cuối cùng còn ép hắn chạy trối chết…

Vậy hắn sẽ học cho thông tất cả những thứ này.

Nắm rõ từng cách tiến lui, từng kiểu đối đáp.

Quỷ Độ không nóng không vội, lật từng trang một, nghiêm túc đọc kỹ. Gặp chỗ quan trọng liền âm thầm ghi nhớ, đem đủ loại cách đối đáp, thăm dò và phản kích học hết vào đầu.

Suốt cả một ngày, cửa Thiên Cơ Đài đóng kín.

Không ai dám tới gần nửa bước.

Đường đường là Quốc sư chấp chưởng thiên cơ vận số, bỏ mặc đống hồ sơ triều đình chất cao như núi cùng những bản thiên tượng cần suy diễn, ngồi yên trong thư phòng chuyên tâm nghiên cứu một chồng sách phong nguyệt không thể để người ngoài trông thấy.

Đến khi mặt trời ngả về tây, ráng chiều nhuộm đỏ cung tường, trang cuối cùng mới được nhẹ nhàng khép lại.

Quỷ Độ giơ tay day giữa mày.

Trong mắt đã không còn vẻ xấu hổ bối rối ban ngày, chỉ còn sự trầm tĩnh sau khi hiểu ra mọi chuyện, cùng chút giảo hoạt và chắc chắn được giấu rất sâu.

Đọc hết cả ngày.

Hắn tự nhận mình đã hiểu rõ.

Quỷ Độ xếp toàn bộ sách ngay ngắn, cẩn thận cất vào sâu trong ngăn bí mật, giấu đến kín mít, như thể cuộc khổ học vừa quẫn bách vừa nghiêm túc ban ngày chưa từng tồn tại.

Làm xong mọi chuyện, hắn đứng dậy trước cửa sổ, nhìn về phía tẩm điện của Thất hoàng tử đang chìm trong ánh chiều tà.

Gió tối luồn qua cửa sổ, thổi lay mái tóc dài được buộc gọn sau lưng.

Trên gương mặt tuấn tú thanh lãnh dần hiện lên một nụ cười đầy mưu tính.

Thẩm Khanh Mộ.

Không cần vội.

Tối nay sẽ biết ai hơn ai.

【Tiểu kịch trường】

Quỷ Độ: “Thẩm Khanh Mộ, ta học thành tài trở về rồi!”

Thẩm Khanh Mộ: “Khuyên ngươi đứng xa một chút. Còn dám tới gần, ta đánh không bay ngươi thì coi như thuốc nổ giả.”

──

Đêm đã khuya.

Đèn cung đình thưa thớt hắt ánh sáng xuống con đường lát gạch xanh, bốn phía tĩnh lặng không một tiếng động.

Canh ba nửa đêm, từ lâu đã tới giờ người trong cung nghỉ ngơi. Trong ngoài tẩm điện Thất hoàng tử đều yên tĩnh, chỉ có lớp sa mỏng bên cửa sổ khe khẽ lay động theo gió.

Thẩm Khanh Mộ đã cởi áo ngoài, chỉ mặc một thân áo trong trắng thuần, lười biếng dựa nghiêng trên giường đọc sách.

Sau một ngày xử lý công việc mệt mỏi, vốn dĩ hắn định nghỉ sớm.

Không ngờ bên ngoài điện bỗng truyền tới một tiếng động cực nhẹ.

Không một tiếng vang.

Quen đường quen lối.

Quỷ Độ tối nay không còn chật vật trèo cửa sổ bỏ chạy như đêm qua.

Ngược lại, hắn bày đủ tư thế, thong thả bước ra từ vùng tối cạnh cửa chính, sau đó giơ tay khép cửa điện lại.

Hắn đã thay bộ áo vải bình thường ban ngày, trở lại với huyền y thường phục, quần áo chỉnh tề, mặt mày thanh tuấn, khí thế quanh người trầm ổn chắc chắn.

Chỉ có sâu trong đôi mắt ấy giấu đầy vẻ tự tin của một người vừa tự học thành tài, cùng chút nóng lòng muốn thử không thể nào ép xuống.

Khổ công nghiên cứu sách phong nguyệt suốt một ngày, Quỷ Độ tự nhận đã hiểu rõ mọi cách đối đáp và trêu chọc.

Tối nay, hắn nhất định phải đảo khách thành chủ.

Phải khiến Thẩm Khanh Mộ cũng nếm thử cảm giác bị trêu đến á khẩu, không còn đường lui.

Thẩm Khanh Mộ nghe thấy động tĩnh liền ngước mắt.

Vừa nhìn thấy người tới, đôi dị đồng hơi nhướng lên, giọng nói pha vài phần lười biếng trêu chọc:

“Đêm khuya tự tiện xông vào tẩm điện hoàng tử, Quốc sư càng ngày càng không kiêng nể gì rồi.”

“Đêm qua chạy nhanh như thế, hôm nay lại dám chủ động đưa tới cửa?”

Hắn vốn tưởng Quỷ Độ lần này tới đây nhất định sẽ mang theo đủ loại tính kế phúc hắc, từng bước ép sát để trả đũa, hoặc ít nhất cũng phải dùng vẻ thanh lãnh tự giữ kia để phản công.

Nhưng ngay sau đó, Quỷ Độ chậm rãi bước tới.

Hắn đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên trước mặt, thần sắc nghiêm túc đến cực điểm, đoan chính trang trọng chẳng khác nào đang đứng giữa triều đường tuyên đọc quốc sách hoặc suy diễn thiên cơ.

Quỷ Độ hắng giọng.

Ủ men một lát.

Sau đó từng chữ rõ ràng, nghiêm trang nói ra câu thả thính đầu tiên mà mình khổ học được cả ngày:

“Thẩm Khanh Mộ, ngươi biết ta muốn uống gì không?”

Thiếu niên trên giường khựng lại.

“?”

Thẩm Khanh Mộ ngơ ngác.

Hắn đã dự đoán đủ kiểu trêu chọc trắng trợn, đủ loại thế công mập mờ từng bước ép sát.

Duy chỉ không ngờ tới phong cách này.

Ý cười trêu chọc trong mắt hắn cứng lại, đôi mắt hơi nheo, lộ rõ vài phần mờ mịt.

“Uống gì?”

Trong mắt Quỷ Độ lóe lên vẻ chắc thắng.

Hắn hoàn mỹ làm theo những gì viết trong sách, trầm giọng đáp:

“Ta muốn… che chở ngươi.”

Không khí lập tức chết lặng.

Gió đêm ngoài tẩm điện dường như cũng ngừng lại.

Ngọn nến trên bàn cứng đờ lay động.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tất cả vẻ nhàn tản, giảo hoạt và thích thú trên mặt Thẩm Khanh Mộ đều cứng ngắc.

Đôi dị đồng xinh đẹp hơi mở lớn.

Cả người hoàn toàn mất tiếng.

Không đỏ mặt.

Không tim đập loạn.

Cũng chẳng có chút bối rối nào.

Chỉ có sự xấu hổ ngập trời.

Ngón chân dưới chăn gấm lập tức co quắp, siết chặt lấy đệm giường, hận không thể đào luôn một cái hố ngay tại chỗ.

Đây chính là bản lĩnh phong nguyệt mà Quốc sư khổ học cả ngày để chuẩn bị phản công hắn sao?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Quỷ Độ thấy hắn không nói gì, chẳng những không nhận ra bầu không khí quỷ dị, ngược lại còn âm thầm đắc ý.

—— Thành công rồi.

Trong sách quả nhiên không nói sai.

Im lặng tức là động lòng đến không nói nên lời.

Hắn thừa thắng xông lên, cúi người về phía trước thêm nửa tấc, tới gần mép giường.

Gương mặt nghiêm túc đến quá mức.

Quỷ Độ tiếp tục tung ra câu thứ hai:

“Ngươi biết khuyết điểm lớn nhất của ta là gì không?”

Khóe môi Thẩm Khanh Mộ cứng đờ giật một cái.

Thái dương cũng âm thầm nảy lên.

Hắn miễn cưỡng phối hợp:

“… Là gì?”

Quỷ Độ thần sắc trang nghiêm, nói năng đầy khí thế:

“Là thiếu ngươi.”

Thẩm Khanh Mộ: “…”

Cứu mạng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 44"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 7 giờ trước
Chương 349 7 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ