Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐỈNH LƯU GIẢ O CÂU ĐỈNH A - chương 117

  1. Home
  2. ĐỈNH LƯU GIẢ O CÂU ĐỈNH A
  3. chương 117
Prev
Next

chương 117 nếu em cắm sừng anh thì sao?

Nửa tháng trôi qua.

Chuyện của Thẩm Tinh Từ trên mạng vẫn ầm ĩ không ngừng, muốn ép xuống cũng không ép nổi.

Phòng làm việc của anh từ đầu đến cuối vẫn không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Weibo chính thức cũng dừng cập nhật từ ngày diễn ra lễ trao giải. Bài đăng cuối cùng vẫn là bài chia sẻ thông tin 《Đông Thiền》 được đề cử sau lễ Kim Ảnh.

Khu bình luận đã hoàn toàn thất thủ.

Người mắng có.

Người bênh vực có.

Người hóng chuyện có.

Thuyết âm mưu đủ kiểu cũng có.

Trong giới chia thành hai phe.

Một bên cho rằng: “Không phản hồi chính là ngầm thừa nhận.”

Bên còn lại lại nói: “Chưa có thông báo chính thức thì chưa thể xem là bằng chứng xác thực.”

Nhưng phần lớn mọi người vẫn nghiêng về phía trước.

Dù sao bức ảnh chụp báo cáo y tế kia quá thật.

Thật đến mức gần như không tìm nổi bất cứ sơ hở nào.

Hạ Giác lại không nghĩ vậy.

Ngay sau khi Thẩm Tinh Từ xảy ra chuyện, hắn đã nhắn tin hỏi tình hình, chỉ là Thẩm Tinh Từ vẫn luôn không trả lời.

Hôm nay khi Hạ Giác lại gửi tin tới, Thẩm Tinh Từ đang cuộn mình trên sofa, vừa ôm Charlie vừa xem TV.

Hạ Giác:

【Tinh Từ, mấy chuyện trên mạng là thật sao?】

Thẩm Tinh Từ nhìn dòng chữ ấy hai giây.

Khóe môi anh hơi cong lên.

Giống như một thợ săn vừa nghe thấy động tĩnh truyền ra từ chiếc bẫy mình đặt xuống.

Anh cố tình chờ mười phút mới trả lời.

【Thầy Hạ, đều là giả thôi, có người photoshop ảnh để hãm hại tôi. X﹏X】

Hạ Giác gần như lập tức nhắn lại:

【Tôi đã bảo mà, sao cậu có thể là Alpha được. Đám tài khoản marketing kia đúng là rảnh quá hóa điên.】

Thẩm Tinh Từ nhìn tin nhắn, cảm thấy Hạ Giác quả thật ngốc đến mức đáng kinh ngạc.

Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách hắn ngu.

Từ lúc ra mắt tới giờ, Hạ Giác vẫn luôn có người nâng đỡ, con đường đi thuận buồm xuôi gió, mọi thứ đều được người khác sắp xếp sẵn.

Chuyện hắn phải cân nhắc nhiều nhất chỉ là giữ hình tượng của mình thế nào.

Một người bị sắc đẹp làm mờ mắt bao giờ cũng dễ lừa nhất.

Bởi họ chỉ chịu tin những gì mình muốn tin.

Hạ Giác lại hỏi:

【Gần đây có rảnh không? Ra ngoài ngồi với nhau một lát?】

Thẩm Tinh Từ tựa trên sofa suy nghĩ rồi gõ một hàng chữ.

【Dạo này tôi đang ở đầu sóng ngọn gió, không tiện ra ngoài. Đợi qua đợt này đi.】

Hạ Giác đáp được.

Một lát sau lại hỏi:

【Cậu với Lục tổng… thế nào rồi?】

Thẩm Tinh Từ nhìn câu hỏi ấy một lúc.

Rồi đưa ra quyết định.

【Lục tổng giận lắm. Anh ấy chê tôi phiền phức, đá tôi rồi.】

Gửi xong, anh còn bổ sung thêm một sticker khóc lớn.

【Tôi vốn tưởng Lục tổng tuổi trẻ tài cao, có bản lĩnh, ở bên anh ấy thì sau này không cần lo gì nữa. Ai ngờ những người như bọn họ lại tuyệt tình như vậy. Không biết hồi đó tôi bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mù mắt chọn Lục Chấp Dã nữa.】

Bên Hạ Giác im lặng một lúc.

Sau đó gửi tới một đoạn tin nhắn thoại.

Thẩm Tinh Từ nhấn mở.

Trong giọng Hạ Giác tràn đầy căm phẫn.

“Lục Chấp Dã có còn là đàn ông không vậy? Đến lúc quan trọng lại vứt bỏ cậu! Những người có địa vị cao như bọn họ đều thế cả. Cậu không biết đâu, ông chủ tôi hơn năm mươi tuổi rồi mà bên cạnh Omega trẻ đẹp vẫn chưa bao giờ thiếu…”

Nghe xong, Thẩm Tinh Từ mặt không cảm xúc xóa đoạn thoại.

Muốn diễn thì phải diễn cho trọn.

Anh mở vòng bạn bè, soạn một dòng trạng thái:

“Có những người, đi mãi rồi cũng lạc mất nhau.”

Phía dưới đính kèm một tấm ảnh bầu trời âm u ngoài cửa sổ.

Đăng.

Thẩm Tinh Từ nhìn bài đăng vài giây.

Có hơi giả.

Nhưng không ngoài dự đoán, chỉ trong mấy phút, khu bình luận đã nổ tung.

Có người an ủi.

Có người dò hỏi chuyện riêng.

Có người thuần túy vào hóng drama.

Những người trong nghề nhìn thấy bài đăng này, lại liên tưởng tới sự im lặng suốt nửa tháng qua của Thẩm Tinh Từ, gần như đều mặc định rằng anh và Lục Chấp Dã thật sự đã tan vỡ.

Một minh tinh đã bị ông lớn tư bản vứt bỏ thì còn gì phải sợ?

“Thanh lãnh Omega” gì chứ.

Cuối cùng chẳng phải cũng leo lên giường người ta, rồi lại bị đá xuống sao?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Buổi tối Lục Chấp Dã trở về, Thẩm Tinh Từ vẫn đang cuộn mình trên sofa lướt điện thoại.

Charlie nằm dưới chân anh.

Nghe tiếng cửa mở, nó ngẩng đầu lên, phe phẩy đuôi mấy cái rồi lại nằm xuống.

Lục Chấp Dã thay giày, đi tới ngồi bên cạnh Thẩm Tinh Từ.

Anh lấy điện thoại trong tay đối phương.

Màn hình vẫn đang dừng ở bài đăng vòng bạn bè hôm nay.

“Em định làm gì?”

Giọng Lục Chấp Dã không lớn, nhưng bất đắc dĩ thấy rõ.

Thẩm Tinh Từ dịch sang phía anh, gác cằm lên vai.

“Thả dây dài câu cá lớn.”

“Bây giờ em đang ở đầu sóng ngọn gió, lại vừa bị một ông lớn tư bản như anh vứt bỏ.”

“Anh nói xem, lúc này trong mắt người khác, thứ em thiếu nhất là gì?”

“Cọng rơm cứu mạng.”

Lục Chấp Dã đáp.

“Đúng.”

Thẩm Tinh Từ ngồi thẳng lại, nhìn vào mắt anh.

“Em muốn bọn họ cho rằng em đã cùng đường.”

“Rất cần một cọng rơm để bấu víu.”

Mày Lục Chấp Dã lập tức nhíu lại.

“Em định lấy chính mình làm mồi?”

“Em vẫn luôn lấy chính mình làm mồi.”

Giọng Thẩm Tinh Từ rất bình tĩnh.

Lục Chấp Dã im lặng một lúc rồi kéo anh vào lòng.

“Em định làm thế nào?”

“Chui vào hang ổ địch.”

Thẩm Tinh Từ nói:

“Em khó khăn lắm mới leo tới vị trí này để có thể tiếp cận bọn họ. Em không muốn cứ thế từ bỏ.”

“Nếu bọn họ cho rằng anh đã vứt bỏ em, cho rằng em không còn đường lui, họ sẽ nghĩ em là một quân cờ có thể tùy ý nắm trong tay.”

“Họ sẽ chủ động tìm tới.”

“Sẽ kéo em nhập hội.”

“Thậm chí để em tham gia vào những chuyện không thể đưa ra ánh sáng.”

“Thứ em cần chính là cơ hội đó.”

Sắc mặt Lục Chấp Dã lập tức trầm xuống.

“Quá nguy hiểm.”

Thẩm Tinh Từ biết anh lo cho mình.

Nhưng đã đi đến bước này, anh không thể quay đầu.

Anh đưa tay phủ lên nắm tay đang siết chặt của Lục Chấp Dã, từng ngón một gỡ bàn tay anh ra.

“Lục Chấp Dã.”

“Anh biết ai là người tung chuyện em giả Omega ra ngoài không?”

Lục Chấp Dã gật đầu.

Bức ảnh chụp báo cáo y tế đúng là được một tài khoản nhỏ đăng lên, ngay trong ngày tài khoản đó cũng lập tức bị xóa.

Nhưng đó chỉ là đầu nguồn.

Thứ thật sự đẩy chuyện này bùng nổ là hơn một trăm tài khoản truyền thông và tài khoản marketing đồng loạt lao vào.

Giống một đàn cá mập cùng lúc ngửi thấy mùi máu.

Lục Chấp Dã đã cho người điều tra.

Kết quả không ngoài dự đoán.

Đằng sau những tài khoản marketing và truyền thông ấy đều có Hoa Tinh thúc đẩy.

Hoa Tinh Entertainment.

Một trong ba ông lớn của giới giải trí nội địa.

Lâm Hạo Vũ và Triệu Phong, hai đối thủ một mất một còn với Thẩm Tinh Từ, cũng đều là nghệ sĩ của Hoa Tinh.

Bọn họ đã muốn hạ Thẩm Tinh Từ từ lâu.

Chỉ là trước giờ vẫn không tìm được điểm yếu.

Cho nên bất kể ai là người đưa bức ảnh báo cáo y tế ấy tới tay họ, Hoa Tinh đều không ngần ngại nhận lấy.

Sau đó ném nó vào dư luận như ném một quả lựu đạn.

Lục Chấp Dã chợt nhớ tới một chuyện.

Mày càng nhíu chặt.

“Trương Thỉ nói trước đây em từng nhận được mấy tin nhắn đe dọa, uy hiếp.”

“Các em còn báo cảnh sát?”

Thẩm Tinh Từ gật đầu.

Sắc mặt Lục Chấp Dã lập tức lạnh xuống.

Nội dung của những tin nhắn nặc danh kia và bức ảnh báo cáo y tế lần này đều xoay quanh cùng một chuyện.

Người gửi tin và kẻ tung ảnh, cho dù không phải cùng một người thì chắc chắn cũng thuộc cùng một phe.

Hoa Tinh là đối tượng đáng nghi nhất.

“Giúp em một chuyện.”

Thẩm Tinh Từ nói.

“Chuyện gì?”

“Anh, ông lớn tư bản này, tung tin muốn phong sát em đi.”

“Tạo cảm giác em chỉ sau một đêm đã từ trên mây rơi thẳng xuống bùn.”

Lục Chấp Dã không trả lời ngay.

Anh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Khó.”

“Lúc xử lý tranh chấp tài chính và hợp tác liên quan đến em, tôi đã công khai thái độ rằng tôi sẽ bảo vệ em.”

“Bây giờ đột nhiên nói vứt bỏ em thì quá giả.”

“Người khác sẽ không tin.”

Thẩm Tinh Từ nghiêng đầu suy nghĩ.

“Những Alpha như các anh chẳng phải thường xuyên đổi tình nhân sao?”

“Anh cứ giả vờ chán em rồi đổi người khác.”

Lục Chấp Dã nhìn anh.

Khóe môi giật nhẹ thành một nụ cười bất đắc dĩ.

“Không đổi được.”

“Bây giờ trong giới có ai không biết tôi không thích Omega?”

“Tôi đã tự chặn hết đường lui của mình rồi, em còn không biết à?”

Anh dừng một chút.

“Với lại, cái gì gọi là ‘những Alpha như các anh’?”

“Tôi đã nói rồi, Lục Chấp Dã tôi trước giờ không chơi bời lung tung.”

Lúc hai người công khai quan hệ, tất cả đều biết Lục Chấp Dã ở bên Thẩm Tinh Từ.

Sau này lại bị phanh phui Thẩm Tinh Từ là Alpha.

Thế là trong mắt mọi người, sở thích của Lục Chấp Dã đã hoàn toàn được “xác nhận”.

Bây giờ bảo anh đổi người?

Đổi ai?

Đổi Omega thì cả thế giới đều biết anh không thích Omega.

Đổi Alpha…

Ngoài Thẩm Tinh Từ ra, anh còn có thể chấp nhận ai?

Thẩm Tinh Từ cau mày suy nghĩ một lúc rồi lại nảy ra chủ ý.

“Vậy nếu em cắm sừng anh thì sao?”

Sắc mặt Lục Chấp Dã lập tức tối sầm.

Thẩm Tinh Từ vẫn tiếp tục:

“Anh làm cho em nhiều như vậy, kết quả em vừa quay đầu đã cặp với người khác.”

“Anh tức điên lên nên muốn phong sát em.”

“Không được!”

Lục Chấp Dã lập tức bác bỏ.

“Tôi không cho phép em ở bên người khác.”

“Đâu phải thật sự ở bên người khác.”

“Chỉ là tung tin ra ngoài thôi.”

“Không tốt cho danh tiếng của em.”

Lục Chấp Dã nói không chút do dự.

“Tôi không đồng ý.”

Giọng điệu hoàn toàn không có chỗ thương lượng.

Thẩm Tinh Từ hé miệng, đang định dỗ dành thì dạ dày bỗng cuộn lên.

Cảm giác buồn nôn đến không hề báo trước.

Giống như có thứ gì từ tận đáy dạ dày trào lên cổ họng rồi lại tụt xuống.

Anh lập tức đưa tay che miệng.

Nôn khan mấy tiếng.

Nhưng không nôn ra được gì.

Lục Chấp Dã bị anh dọa giật mình, lập tức đỡ lấy vai.

“Sao vậy?”

Thẩm Tinh Từ xua tay.

Anh hít sâu mấy lần.

Cảm giác buồn nôn mới từ từ lắng xuống.

Từ sau khi hai người làm hòa tới giờ đã một tuần.

Đây không phải lần đầu anh như vậy.

Thỉnh thoảng lại đột nhiên muốn nôn.

Nhưng lần nào cũng chỉ nôn khan, chẳng nôn được gì, thậm chí trán còn toát mồ hôi lạnh.

Nếu là trước kia, khi Thẩm Tinh Từ vẫn mang thân phận Omega, có lẽ Lục Chấp Dã đã nghĩ anh mang thai.

Nhưng Thẩm Tinh Từ là Alpha hàng thật giá thật.

Alpha không có khoang sinh sản.

Không thể mang thai.

Đó là kiến thức thông thường.

Lục Chấp Dã nhíu mày.

“Đi bệnh viện.”

Thẩm Tinh Từ lập tức lắc đầu.

“Bây giờ em mà tới bệnh viện, chắc chắn sẽ bị chụp.”

“Ngày mai tiêu đề sẽ biến thành ‘Thẩm Tinh Từ nghi ngờ mang thai’.”

“Tuy em là Alpha, nhưng anh cũng biết đám tài khoản marketing kia rồi đấy.”

“Có cái gì mà họ không dám viết.”

Lục Chấp Dã đặt tay lên lưng anh, chậm rãi vuốt lên vuốt xuống.

“Không tới bệnh viện lớn.”

“Tôi tìm bác sĩ tư nhân khám cho em.”

Thẩm Tinh Từ gật đầu.

Anh uể oải tựa vào lòng Lục Chấp Dã, vậy mà vẫn còn tâm trạng trêu:

“Bác sĩ tư nhân trong truyền thuyết của tổng tài bá đạo à?”

Lục Chấp Dã bóp nhẹ lòng bàn tay anh.

“Bác sĩ riêng của ông nội tôi.”

“Chuyên kiểm tra sức khỏe cho ông.”

“Ừm.”

Thẩm Tinh Từ đáp một tiếng, cả người vẫn ỉu xìu.

Không biết Charlie đã nhảy lên sofa từ lúc nào.

Nó nằm sát bên cạnh anh, gác đầu lên đùi anh.

Lặng lẽ ở đó cùng anh.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 117"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ