Giới thiệu truyện
Tên truyện:
Hai Alpha Mà Cũng Phải Sinh Đủ Ba Đứa Sao?
Thể loại:
Đam mỹ, ABO, Alpha × Alpha, cường cường, oan gia đối đầu, cưỡng chế ghép đôi, sinh con, cưới trước yêu sau, tinh tế tương lai, quân sự, cơ giáp, khoa học viễn tưởng, sinh tồn, gia đình, chữa lành, 1v1.
Văn án:
Giản Chính là Alpha cấp cao, thiếu tướng Liên Bang nổi tiếng cứng đầu, nóng tính và cực ghét bị người khác sắp đặt cuộc đời.
Nam Hào cũng là Alpha cấp cao, xuất thân danh giá, lạnh lùng kiêu ngạo, lại vừa hay là kẻ Giản Chính nhìn không thuận mắt nhất từ thời trường quân đội.
Hai Alpha vốn chẳng ai chịu ai, vậy mà hệ thống Themis lại cưỡng chế ghép đôi họ thành bạn đời.
Giản Chính còn chưa kịp tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân chết tiệt này thì đã phát hiện—
Mình mang thai.
Khó khăn lắm mới sinh được một đứa, anh cứ tưởng nhiệm vụ đến đây là kết thúc.
Themis lại bình tĩnh thông báo:
“Theo quy định sinh sản, hai người vẫn còn thiếu hai đứa trẻ.”
Giản Chính: “…”
Một đứa đã muốn lấy mạng anh.
Còn muốn anh sinh thêm hai đứa với Nam Hào?
Nằm mơ!
Thế nhưng giữa những trận chiến ngoài tinh cầu, cơ giáp mất kiểm soát, chân khuẩn ngày càng tiến hóa và những bí mật bị chôn giấu phía sau Liên Bang, hai kẻ vốn chỉ muốn tránh xa nhau lại hết lần này đến lần khác bị buộc phải đứng chung một phía.
Từ đối thủ, thành bạn đời trên danh nghĩa.
Từ một đứa trẻ ngoài ý muốn, thành mái nhà cả hai không biết mình đã bắt đầu muốn bảo vệ từ bao giờ.
Còn chuyện sinh thêm hai đứa?
Giản Chính: “Ai thích sinh thì tự đi mà sinh!”
