Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐỈNH LƯU GIẢ O CÂU ĐỈNH A - chương 22

  1. Home
  2. ĐỈNH LƯU GIẢ O CÂU ĐỈNH A
  3. chương 22
Prev
Next

chương 22: đi khu nghỉ dưỡng

Cảm của Thẩm Tinh Từ chỉ kéo dài thêm vài ngày rồi khỏi hẳn. Xem ra truyền nước đúng là có tác dụng.

Những lời đồn nhảm trên mạng về anh thì chưa bao giờ ngừng. Chửi bới, bịa đặt, công kích cá nhân, kiểu gì cũng có. Nếu tâm lý không đủ vững, có lẽ anh đã sớm bị đám người ấy ép đến phát điên.

Thẩm Tinh Từ chợt nhớ lại quãng thời gian vừa mới ra mắt.

Khi ấy anh chỉ là một nghệ sĩ nhỏ chẳng mấy ai biết đến, thường xuyên phải xuất hiện ở đủ loại tiệc tùng, nơi danh lợi chen chúc. Đương nhiên cũng không thiếu những kẻ muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của anh.

Có điều Thẩm Tinh Từ chưa bao giờ là người chịu thiệt.

Năm đó mới hai mươi tuổi, tính tình còn nóng hơn bây giờ. Đến tận hôm nay Trương Thỉ vẫn nhớ như in có lần anh trực tiếp phế hai tay một ông lớn tư bản Alpha.

Người kia họ Viên, trong giới giải trí cũng có chút thế lực. Sau khi để mắt tới Thẩm Tinh Từ, hắn bắt đầu động tay động chân, thái độ vừa ngạo mạn vừa khiến người ta buồn nôn.

Hôm ấy, Trương Thỉ lo sốt vó, nhất quyết không yên tâm để Thẩm Tinh Từ ở riêng với ông chủ Viên.

Đợi đến lúc anh ta vội vàng chạy tới nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh ta đứng hình.

Ông chủ Viên đang nằm dưới đất gào khóc xin tha.

Thẩm Tinh Từ ghì chặt cánh tay hắn, một chân giẫm thẳng lên mặt người nọ, giọng lạnh tanh:

“Dám sờ ông đây? Tin tôi vặn gãy tay ông không?”

Ban đầu ông chủ Viên vẫn còn hung hăng.

“Thẩm Tinh Từ, cậu dám động vào tôi? Có tin từ hôm nay trở đi tôi khiến cậu không sống nổi trong giới này không?”

Thẩm Tinh Từ bật cười, ánh mắt lạnh ngắt.

“Vậy ông có tin hôm nay tôi vặn gãy cả hai tay ông không?”

Rồi anh làm thật.

Hai tiếng răng rắc vang lên khiến Trương Thỉ đứng bên cạnh há hốc miệng.

Ông chủ Viên đau đến lăn lộn dưới đất, cuối cùng còn sợ đến mất kiểm soát rồi ngất xỉu.

Khi ấy Trương Thỉ lo đến sứt đầu mẻ trán, chỉ sợ đối phương quay lại trả thù. Ngược lại, Thẩm Tinh Từ chẳng hề để tâm.

Kỳ lạ là về sau, họ lại chẳng chờ được màn trả thù nào.

Không những vậy, từ đó mỗi lần gặp Thẩm Tinh Từ, ông chủ Viên đều chủ động tránh xa, thái độ khách sáo đến mức gần như kính nhi viễn chi.

Chuyện này cho đến tận bây giờ cả Thẩm Tinh Từ lẫn Trương Thỉ vẫn không hiểu nổi.

Tin đồn 《Đêm Dài Tận Minh》 hoãn khai máy, chuẩn bị đổi nam chính chỉ sau một đêm đã lan khắp giới giải trí. Những từ khóa liên quan lặng lẽ leo lên hàng đầu tìm kiếm.

Dù phía đoàn phim vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, điều đó hoàn toàn không ngăn nổi nhiệt tình hóng chuyện của cư dân mạng.

Khu bình luận nhanh chóng nổ tung.

【Bộ này cũng long đong quá rồi đấy? Sao lại đổi nam chính nữa? Lần trước vừa công bố Lâm Hạo Vũ vào đoàn, mới được mấy ngày thôi mà?】

Chẳng bao lâu sau, một tài khoản tự nhận là người trong ngành tung tin:

【Nghe người trong giới nói nam chính bị tố đích danh trốn thuế, phía thuế vụ đã vào cuộc điều tra. Đoàn phim không dám mạo hiểm nên buộc phải thay người khẩn cấp.】

Tin vừa xuất hiện, cả mạng lập tức bùng nổ.

【Thế rốt cuộc nam chính 《Đêm Dài Tận Minh》 là ai? Cái bánh này độc thật đấy, đổi tới đổi lui thế này chắc tháng này khỏi khai máy luôn.】

【Đoán là tìm diễn viên thực lực phái tầm trung niên? Chế tác lớn như thế, không thể để dự án nát được.】

【Không lẽ lại quay về tìm Thẩm Tinh Từ? Vốn dĩ người được định ban đầu là anh ấy mà.】

Bình luận này vừa đăng lên đã lập tức bị phản bác.

【Sao có thể! Nhà sản xuất trước đó đã nói rõ phim đại nam chủ này cần khí thế và cảm giác áp chế mạnh, chỉ định diễn viên Alpha. Thẩm Tinh Từ là Omega, vốn không phù hợp yêu cầu.】

【Omega thì sao? Omega kém Alpha chắc? Thời đại nào rồi còn kỳ thị giới tính thế này?】

【Nói khách quan thôi, phim cổ trang đại nam chủ yêu cầu thể lực và khí thế rất cao. Alpha bẩm sinh chiếm ưu thế, đây không phải kỳ thị mà là sự thật.】

【Xin phép không liên quan. Nhà tôi tuần sau công bố đại ngôn mới của Cao Viễn Châu Bảo, hoan nghênh mọi người tới ủng hộ Từ Từ nhé.】

Giới fan cãi nhau long trời lở đất.

Đối lập giới tính, tranh giành tài nguyên, bê bối thuế vụ quấn hết vào nhau, từ khóa hot search đổi hết đợt này đến đợt khác.

Người qua đường chỉ lo ăn dưa, fan bận khống bình, cả mạng náo nhiệt đến mức chẳng ai chịu nhường ai.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Trong khi đó, chính chủ Thẩm Tinh Từ đang ngồi ở khu nghỉ của trường quay quảng cáo, cầm điện thoại dự phòng, đăng nhập tài khoản phụ để hóng chuyện như người ngoài cuộc.

Trương Thỉ ghé đầu nhìn màn hình của anh, hạ giọng hỏi:

“Tinh Từ, trên mạng nói Lâm Hạo Vũ bị tố trốn thuế. Chúng ta còn chưa ra tay mà sao hắn đã gặp chuyện trước rồi?”

Thẩm Tinh Từ đặt điện thoại xuống, cầm trà sữa lên uống một ngụm.

“Hắn đắc tội quá nhiều người trong giới. Cướp tài nguyên, giở trò sau lưng, còn hay chơi lớn… Người muốn xử hắn không hề ít. Thấy có cơ hội thì ra tay thôi, bình thường mà.”

Anh dừng lại một chút rồi thản nhiên bổ sung:

“Với lại chuyện thuế vụ của hắn đúng là có vấn đề. Không oan.”

Trương Thỉ gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Hôm nay Thẩm Tinh Từ quay quảng cáo đại ngôn cho Cao Viễn Châu Bảo.

Đứng trước ống kính, anh hoàn toàn khác dáng vẻ lười biếng vừa rồi. Ánh mắt, tư thế, động tác đều chuẩn xác đến gần như không cần người chỉ đạo nhắc lại. Tiến độ quay vì thế thuận lợi hơn dự kiến rất nhiều.

Đến giờ nghỉ giữa buổi, điện thoại cá nhân của Thẩm Tinh Từ đột nhiên rung lên.

Trên màn hình hiện hai chữ—

Lục ca ca.

Thẩm Tinh Từ cầm điện thoại đi đến một góc yên tĩnh mới bắt máy.

“Alo, Lục tổng? Có chuyện gì sao?”

Giọng Lục Chấp Dã truyền tới từ đầu bên kia, trầm thấp mà thẳng thắn:

“Bây giờ cậu đang làm gì?”

“Quay quảng cáo đại ngôn mới.” Thẩm Tinh Từ dựa vào tường, đầu ngón tay vô thức vê nhẹ góc áo. “Sao thế?”

“Mấy ngày tới còn lịch trình gì không?”

“Năm ngày nữa có một buổi livestream của nhãn hàng.”

“Vậy đủ rồi.” Lục Chấp Dã nói rất tự nhiên, giọng điệu lại chẳng cho anh bao nhiêu cơ hội thương lượng. “Gửi địa chỉ chỗ cậu đang quay cho tôi. Xong việc tôi bảo Trần Mặc tới đón.”

Thẩm Tinh Từ thuận miệng đọc địa chỉ cụ thể, sau đó thấy nhân viên phía xa đã bắt đầu gọi người, vội nói:

“Bên em sắp quay tiếp rồi, cúp trước nhé.”

“Ừ.”

Cuộc gọi kết thúc.

Thẩm Tinh Từ cất điện thoại, vừa quay lại khu nghỉ đã thấy Trương Thỉ lập tức xáp tới, vẻ hóng hớt trên mặt chẳng thèm che giấu.

“Ai thế? Thần thần bí bí như vậy… Lục tổng đúng không?”

Thẩm Tinh Từ liếc anh ta một cái, thản nhiên gật đầu.

“Anh ấy bảo lát nữa Trần Mặc tới đón tôi.”

Hai mắt Trương Thỉ lập tức sáng rực.

“Thế tức là… cậu thật sự bắt được Lục Chấp Dã rồi?”

Thẩm Tinh Từ không phủ nhận.

Anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Đúng lúc nhân viên trường quay chạy tới gọi anh vào vị trí. Thẩm Tinh Từ xoay người đi thẳng về phía ống kính, bỏ lại Trương Thỉ đứng đờ tại chỗ.

Mất một lúc lâu anh ta vẫn chưa hoàn hồn.

Nhanh thế sao?

Tính đi tính lại hai người mới gặp nhau được mấy lần.

Nghệ sĩ nhà anh ta… thật sự bắt được Lục Chấp Dã rồi?

Đến chạng vạng, toàn bộ cảnh quay quảng cáo mới kết thúc.

Thẩm Tinh Từ tẩy trang, thay lại đồ thường rồi đi ra ngoài.

Vừa bước khỏi trường quay, anh đã nhìn thấy Trần Mặc đang đứng cạnh chiếc Maybach màu đen chờ sẵn.

“Thẩm tiên sinh, mời bên này.”

Trần Mặc chủ động mở cửa xe.

Thẩm Tinh Từ cúi xuống nhìn vào trong, động tác thoáng khựng lại.

Lục Chấp Dã đang ngồi ở hàng ghế sau.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ đen thoải mái, không còn vẻ sắc bén lạnh lùng của người đứng trên thương trường. Cả người dường như bớt đi vài phần xa cách, nhiều thêm chút lười biếng hiếm thấy.

Khi ngước mắt nhìn Thẩm Tinh Từ, đáy mắt anh còn phảng phất ý cười.

Thẩm Tinh Từ do dự hai giây rồi vẫn cúi người ngồi vào xe.

Cửa xe chậm rãi khép lại, lập tức ngăn cách mọi ồn ào bên ngoài.

Anh thắt dây an toàn, nghiêng đầu nhìn Lục Chấp Dã.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Khu nghỉ dưỡng.”

Lục Chấp Dã trả lời rất ngắn gọn.

“Dạo này công việc liên tục, đưa cậu đi nghỉ hai ngày.”

Đầu ngón tay Thẩm Tinh Từ lập tức siết lại.

“A?”

Trong giọng anh thoáng xuất hiện một tia luống cuống khó nhận ra.

“Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả. Hành lý cũng chưa thu xếp, hơn nữa…”

Câu sau anh không nói ra.

Miếng dán cách ly dùng để ngụy trang thành Omega, bình xịt mô phỏng tin tức tố… tất cả đều đang ở nhà.

Chỉ cần thiếu một trong số đó, thân phận của anh bất cứ lúc nào cũng có thể bại lộ.

Lục Chấp Dã nhìn vẻ mặt anh, khóe môi khẽ cong lên.

“Trần Mặc đã báo cho Trương Thỉ. Anh ta sẽ về nhà cậu thu dọn những thứ cần thiết rồi mang thẳng tới khu nghỉ dưỡng.”

“Không cần lo.”

Trái tim vừa treo lên của Thẩm Tinh Từ lập tức rơi xuống.

Anh âm thầm thở phào, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Thế còn được.”

Lục Chấp Dã nghe thấy, chỉ cười mà không nói.

Thẩm Tinh Từ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phong cảnh phố xá lướt nhanh qua lớp kính, ánh sáng chiều tà kéo dài thành từng vệt.

Anh tựa bên cửa xe, vẻ mặt bình tĩnh như thường.

Không ai biết dưới lớp bình tĩnh ấy, một chuyến đi hai ngày bất ngờ cùng Lục Chấp Dã đã khiến kế hoạch vốn được anh kiểm soát chặt chẽ bắt đầu xuất hiện thêm một biến số.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 22"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 5 giờ trước
Chương 479 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 23, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 9 29, 2026
Giáo Bá Bị Học Thần Cao Lãnh Quấn Lấy
GIÁO BÁ BỊ HỌC THẦN CAO LÃNH QUẤN LẤY
Tháng 9 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ