Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại - Chương 15

  1. Home
  2. Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
  3. Chương 15
Prev
Next

Chương 15

Khi Giang Lẫm dẫn Bạch Tri Tri tới nơi, khu vực gần con suối đã vang lên động tĩnh không nhỏ. Dao động linh lực lẫn khí tức của dị năng giả cuộn khắp nơi, rõ ràng hai bên đã đánh nhau.

Giang Lẫm cau mày.

Hắn bảo Tiêu Dụ mau chóng dẫn người tới chính là muốn dựa vào ưu thế nhân số để tránh một trận tranh đấu, không ngờ cuối cùng vẫn động thủ.

Bạch Tri Tri vốn đang cúi đầu chơi game, nghe thấy động tĩnh lập tức tò mò nhìn về phía bên kia.

Thấy Giang Lẫm chỉ biết chạy chứ không biết bay, hắn nói:

“Ta đi xem trước.”

Nói xong, Bạch Tri Tri nhét điện thoại vào túi rồi “vèo” một cái bay mất dạng.

Giang Lẫm vội gọi với theo:

“Đừng động thủ!”

Đáp lại hắn chỉ có ngọn cây bị gió quét lay động, cũng chẳng biết tiểu hồ ly có nghe thấy hay không.

Bạch Tri Tri thật ra chỉ tò mò.

Tranh đấu giữa Nhân tộc vốn chẳng liên quan gì tới hắn, hắn xem náo nhiệt là được, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi kiếm chuyện.

Hắn bay thẳng lên ngọn cây cao nhất, vừa hay có thể nhìn rõ tình hình bên con suối.

Không ngờ ở đây lại còn một con cá Tiện.

Con này nhỏ hơn con ở Phúc Lộc Cư rất nhiều, chiều dài chưa tới hai mét.

Nhưng cá Tiện ở Phúc Lộc Cư được nuôi lớn bằng thịt, còn con trước mắt lại được linh khí nuôi dưỡng.

Tu vi của hai con hoàn toàn không cùng một cấp độ.

Người phát hiện cá Tiện đầu tiên là phía Hull.

Nhìn thấy trong suối có một con quái ngư màu đỏ, bọn họ không nghĩ ngợi nhiều đã trực tiếp ra tay muốn bắt.

Hình ảnh con quái ngư ở Phúc Lộc Cư bọn họ từng thấy trên hot search. Nó khổng lồ đến mức khi vận chuyển phải dùng cả xe tải lớn.

Con trước mắt nhỏ hơn quá nhiều, vì vậy đám dị năng giả theo bản năng xem nhẹ mức độ nguy hiểm của nó.

Kết quả người vừa lao lên đã bị cá Tiện quật một đuôi bay thẳng ra ngoài.

Một con cá trời sinh đã có sức mạnh lớn, lại còn mang tu vi, cú quật ấy trực tiếp đánh dị năng giả né không kịp bay xa, đập gãy một thân cây rồi nằm bất động trên mặt đất, sống chết không rõ.

Những người còn lại thấy vậy lập tức xông tới.

Ban đầu bọn họ vẫn muốn bắt sống.

Một con cá rõ ràng có tu vi và linh lực, đương nhiên bắt sống có giá trị hơn giết chết.

Nhưng chẳng mấy chốc, không ai còn rảnh suy nghĩ chuyện bắt sống nữa.

Hai bên đều muốn tranh con cá, mà cá Tiện thì chẳng phân biệt ai với ai, chỉ cần xâm nhập địa bàn của nó đều bị công kích.

Thú loại trời sinh đã mạnh hơn Nhân tộc.

Cùng một cảnh giới, yêu thú gần như có thể nghiền ép Nhân tộc về mặt thể chất.

Con cá Tiện trong suối tuy chỉ khoảng Luyện Khí tầng ba, tầng bốn, nhưng thật sự liều mạng thì hoàn toàn có thể đánh với Nhân tộc Trúc Cơ kỳ.

Khi Bạch Tri Tri bay lên cây xem náo nhiệt, cá Tiện đang dùng thân thể thon dài quấn lấy một dị năng giả tóc vàng mắt xanh, kéo người xuống nước.

Người nọ không biết bế khí.

Trong lúc giãy giụa liên tục sặc nước.

Con suối tuy không sâu, nhưng cũng ngập tới gần ngực người trưởng thành. Bị cá Tiện cuốn chặt kéo xuống, hắn căn bản không thể bò dậy.

Hull lập tức ngưng tụ sức mạnh sấm sét, đánh thẳng xuống nước, muốn điện cho con cá ngất đi.

Bạch Tri Tri từng hỏi Lâm Tiểu Dương về dị năng giả.

Theo cách hắn hiểu, những người này là một nhóm Nhân tộc có độ thân hòa khá cao với một loại nguyên tố nào đó, phương thức tu luyện cũng thiên về nguyên tố mình am hiểu.

Hull thuộc loại Ngũ Hành biến dị, là dị năng giả hệ Lôi.

Đáng tiếc sức mạnh sấm sét của hắn quá yếu.

Cá Tiện đã có tu vi, lớp vảy trên người chính là một tầng phòng ngự cực kỳ cứng rắn. Chút lôi điện kia đánh xuống, đối với nó gần như chẳng khác nào gãi ngứa.

Giữa cảnh hỗn loạn, khí tức của dị năng giả bị cá Tiện cuốn lấy càng lúc càng yếu.

Không biết hắn đập phải đá dưới suối hay bị thân cá siết quá mạnh, trong miệng bắt đầu trào máu.

Máu vừa rơi xuống đã nhanh chóng hòa vào dòng nước rồi loãng đi.

Nhưng mùi máu lại càng kích thích cá Tiện phát cuồng.

Thân cá thon dài như rắn quấn lấy người, cái đuôi khổng lồ liên tục quét ngang. Đá cứng dưới suối chỉ trong chớp mắt đã bị nó đập vỡ vụn.

Các tu sĩ Hoa Hạ bên này cũng đang cố cứu người.

Một nhóm ở phía trước thu hút sự chú ý của cá Tiện, nhóm khác tập trung tấn công phần đuôi, tạo cơ hội cho phía Hull cứu người bị cuốn.

Nhưng rõ ràng bọn họ đang làm chuyện vô ích.

Một khi cá Tiện đã cuốn lấy con mồi, trừ khi đối phương tắt thở, nếu không nó sẽ không dễ dàng buông ra.

Những người đang thu hút công kích phía trước lại bị cá Tiện đột ngột lao tới húc bay.

Bạch Tri Tri nhìn hai người bị luồng linh lực mạnh mẽ đánh văng ra, lắc đầu.

Ngay cả nhược điểm của cá Tiện ở đâu cũng chưa thăm dò rõ đã tùy tiện công kích.

Không bị đâm chết đã xem như mạng lớn.

Nhưng nhìn kỹ lại, Bạch Tri Tri phát hiện trong hai người bị đánh bay có một người hắn quen.

Anh trai của Nhạc Trĩ Hoan.

Tối qua còn giúp hắn vượt qua một màn trong game.

Bạch Tri Tri đưa tay khẽ vẫy.

Một dải lụa trắng lập tức bay ra, quấn lấy eo Nhạc Yến Đình giữa không trung.

Người còn lại không được ai đón, cứ thế bay thẳng ra ngoài rồi đập vào thân cây, đau đến nhe răng trợn mắt, nửa ngày vẫn chưa bò dậy nổi.

Nhạc Yến Đình chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên siết lại.

Sau một trận trời đất quay cuồng, hắn phát hiện mình đang bị một dải lụa trắng treo giữa không trung.

Đầu kia của dải lụa nằm trong tay Bạch Tri Tri đang ngồi trên ngọn cây.

Bạch Tri Tri nhẹ nhàng giũ tay.

Lụa trắng quấn quanh eo Nhạc Yến Đình lập tức buông ra.

Nhạc Yến Đình hoàn toàn không kịp chuẩn bị, “bịch” một tiếng rơi xuống đất.

May mà cũng không cao, ngã xuống chẳng đau bao nhiêu.

Tiêu Dụ đang chỉ huy mọi người chiến đấu nhìn theo dải lụa trắng đang thu về, lúc này mới phát hiện trên ngọn cây còn có một người.

Thiếu niên ngồi nơi đầu cành với tư thế vô cùng nhàn nhã, thân hình nhẹ như không có trọng lượng.

Giữa màu xanh um tùm của núi rừng, cả người hắn càng thêm linh động thoát tục, đẹp đến mức gần như không giống người thật.

Tiêu Dụ còn chưa kịp hỏi, Nhạc Yến Đình đã bò dậy gọi:

“Tri Tri? Sao ngươi lại ở trên đó? Giang ca đâu?”

Bạch Tri Tri chỉ về một hướng khác:

“Đang chạy tới từ bên kia.”

Nhân tộc đáng thương không biết bay, chỉ có thể chậm rì rì chạy tới.

Tiêu Dụ hỏi:

“Hắn là ai?”

Nhạc Yến Đình đáp:

“Người mới tới tiểu viện, hiện giờ đang đi theo Giang ca.”

Hắn không nói thân phận hồ yêu của Bạch Tri Tri.

Thân phận yêu tu không cần thiết tùy tiện công khai. Nếu bị người có ý đồ xấu nhắm tới, chỉ tổ gây thêm phiền phức.

Một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên, kéo sự chú ý của hai người trở lại chiến trường.

Dị năng giả bị cá Tiện cuốn lấy cuối cùng cũng bị ném ra.

Lực đạo cực lớn khiến hắn liên tiếp đập gãy hai ba thân cây.

Khi rơi xuống đất, cả người đã vặn vẹo thành một tư thế quái dị.

Không cần tới gần kiểm tra cũng biết người này e rằng đã tắt thở.

Phía Hull đã chết một người, còn một người trọng thương nằm trên đất chưa biết sống chết.

Hull tức đến đỏ mắt, cũng chẳng còn quan tâm con cá có giá trị nghiên cứu hay không, trực tiếp hạ sát thủ.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Mấy tiếng nổ lớn vang lên, khiến chim chóc trong rừng hoảng loạn bay tán loạn.

Bạch Tri Tri tò mò nhìn xuống.

Chỉ thấy Hull cầm một vật gì đó trong tay, nhắm thẳng cá Tiện dưới suối rồi liên tục công kích.

Vảy cá Tiện tuy cứng, tu vi của nó rốt cuộc vẫn chưa đủ cao.

Lớp vảy có thể chống lại một phần tổn thương từ linh lực, nhưng đối với loại công kích vật lý mang sức sát thương mạnh như thế này, khả năng phòng ngự vẫn chưa luyện tới nơi.

Dòng suối rất nhanh bị nhuộm đỏ.

Cá Tiện bị thương hoàn toàn rơi vào trạng thái cuồng bạo.

Nó đột ngột cuộn người, lao thẳng khỏi mặt nước rồi há miệng rít lên.

Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc “ong” một tiếng, giống như bị người ta giáng mạnh vào đầu, nhất thời choáng váng đến mức đứng không vững.

Đúng lúc đó, mấy lá linh phù từ trên cao rơi xuống.

Chúng còn chưa chạm đất đã được linh lực kéo nối thành một đại trận.

Linh quang lưu chuyển.

Phù văn hiện lên.

Cá Tiện bị trấn áp trong trận pháp điên cuồng giãy giụa.

Giang Lẫm đạp mạnh xuống đất, nhảy thẳng lên phía trên cá Tiện.

Linh quang trong tay lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện.

Hắn đâm mạnh xuống.

Mũi kiếm xuyên qua đuôi cá, ghim chặt nó xuống đất.

Đuôi bị đóng lại, cá Tiện lập tức mất đi phần lớn khả năng di chuyển.

Nó đau đến điên cuồng vặn vẹo thân mình, há cái miệng đầy răng sắc nhọn, quay đầu muốn cắn Giang Lẫm.

Tiêu Dụ lập tức quát:

“Hứa Mặc!”

Hứa Mặc đã chuẩn bị từ trước, lập tức dẫn đội viên bung lưới.

Đây không phải loại lưới bình thường.

Nó được đan từ vật liệu đặc biệt, trên từng mắt lưới còn khắc trận pháp.

Bạch Tri Tri vẫn ngồi trên cây, rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh có tác dụng khắc chế yêu thú tỏa ra từ tấm lưới lớn.

Nhìn lại cá Tiện, quả nhiên nó không chịu nổi sức áp chế của trận pháp.

Chẳng bao lâu sau, con cá đã cạn kiệt sức lực, mềm nhũn nằm trên bãi đất ven suối.

Giang Lẫm chờ mọi người tiêm đủ thuốc mê cho cá Tiện, xác định nó không còn khả năng gây chuyện nữa mới thu trường kiếm lại.

Hull vội vàng đi kiểm tra người của mình.

Người từng bị cá Tiện cuốn đã chết.

Người còn lại bị va đập quá mạnh, phần eo vặn thành một góc độ kỳ quái. Tuy vẫn còn một hơi, nhưng thương thế như vậy, e rằng lành ít dữ nhiều.

Hắn dẫn theo năm người tới đây, lần này trực tiếp tổn thất hai người, có thể nói thiệt hại nặng nề.

Tiêu Dụ nói:

“Đội cứu viện đang trên đường tới. Các ngươi có thuốc trị thương gì thì cho hắn dùng trước đi, nói không chừng còn giữ được mạng.”

Sắc mặt Hull lạnh lẽo.

Hắn nhìn người đang nằm dưới đất chỉ còn thoi thóp một hơi, giơ tay lên.

Một luồng sấm sét lập tức giáng xuống.

Người nọ hoàn toàn tắt thở.

Tất cả mọi người xung quanh đều sững lại.

Người vẫn chưa chết.

Dị năng giả có tố chất cơ thể mạnh hơn người thường, hơn nữa người tu hành dùng không ít linh dược đặc biệt. Chỉ cần còn một hơi, chưa chắc không thể cứu về.

Vậy mà Hull ngay cả thử cứu cũng không, trực tiếp tự tay kết liễu đồng đội.

Quá tàn nhẫn.

Hull thu tay, lạnh lùng nói:

“Phế vật thì không cần thiết lãng phí linh dược.”

Một kẻ đã lớn tuổi như vậy mà dị năng vẫn chỉ ở cấp thấp, chết thì chết thôi.

Bạch Tri Tri ngồi trên cây, kinh ngạc đưa tay che miệng, đôi mắt mở tròn.

Nhân tộc quả nhiên rất tàn nhẫn.

Ngay cả người một nhà mà nói giết là giết.

Đúng lúc đó, khóe mắt hắn chợt bắt được một tia sáng hồng lóe lên dưới suối.

Bạch Tri Tri lập tức bay khỏi ngọn cây, lướt sát mặt nước.

Hắn đưa tay vớt lên một hòn đá lớn cỡ bàn tay, sau đó mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt suối, thân thể đã nhẹ như lông vũ bay về phía Giang Lẫm.

Bạch Tri Tri vui vẻ giơ hòn đá lên:

“Giang Lẫm, ta tìm được rồi!”

Hắn lập tức nhắc nhở:

“Đưa tiền!”

Những người khác đều chẳng hiểu hắn đang nói gì.

Giang Lẫm thì hiểu.

Hắn nhìn hòn đá trong tay Bạch Tri Tri.

Nói thật, nhìn bề ngoài hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt, hắn cũng không cảm nhận được dao động linh lực nào khác thường.

Nhưng lúc này bên cạnh vẫn còn dị năng giả nước ngoài, rõ ràng không tiện nói kỹ.

Giang Lẫm vừa định đáp, bảo Bạch Tri Tri trước tiên cất hòn đá đi, có chuyện gì lát nữa nói sau, thì thấy tiểu hồ ly đã giơ tay đập một cái xuống hòn đá.

Linh lực chấn động.

Lớp vỏ đá bên ngoài lập tức nứt thành năm sáu mảnh rồi vỡ tung, để lộ một khối tinh thể màu hồng bên trong.

Ngay khi tinh thể lộ ra, một luồng linh khí khổng lồ lập tức bùng phát.

Sắc mặt tất cả mọi người xung quanh đồng loạt thay đổi.

Bạch Tri Tri tiện tay ném lớp đá vô dụng đi, giơ khối Thủy Linh Tinh được linh khí mờ ảo bao phủ tới trước mặt Giang Lẫm.

“Cho ngươi.”

Đổi tiền!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 29, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ