Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 113

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 113
Prev
Next

Chương 113. Tinh linh băng vải + Ảo thuật gia + Ma Nhân

“Dazai Osamu.”

Đồng tử Fyodor chợt co lại.

Dù vậy, vẻ mặt hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Khóe môi thong thả cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đôi mắt đỏ sẫm ấy chỉ có sự lạnh lẽo cùng giả dối.

“Cậu đã đoán trước chúng tôi sẽ đổi đường rút lui, cho nên cố tình đến đây trước để chặn đường.”

Hắn nói bằng giọng khẳng định:

“Cậu rất chắc chắn rằng ở Trinh thám xã, tôi tuyệt đối không thể tìm được thứ mình muốn.”

Ánh mắt Fyodor thoáng hiện vẻ hiểu ra, song sâu trong đó vẫn còn một tia khó hiểu.

“Vì sao?”

“Cậu đang hỏi chuyện Alluka à?”

Dazai cong mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

“Tôi đã âm thầm chuyển em ấy khỏi Trinh thám xã từ lâu rồi.”

“Vậy thì thật cảm ơn lòng tốt của cậu đã giải đáp thắc mắc cho tôi.”

Fyodor đáp lại bằng giọng hơi châm chọc. Ngay sau đó, lời nói chợt chuyển, sát ý thoáng qua đáy mắt.

“Cho nên cậu xuất hiện ở đây… còn chuẩn bị hậu chiêu nào khác sao?”

“Hậu chiêu thì không đến mức.”

Giọng Dazai bỗng hạ thấp.

“Thứ cậu muốn đang ở ngay đây. Chỉ xem cậu có gan cướp hay không thôi.”

Đôi mắt màu diều hâu sâu thẳm ánh lên ý cười khó đoán.

Dazai liếc Fyodor một cái, sau đó chậm rãi nghiêng người, nhường ra lối đi duy nhất phía sau mình.

Tiếng bước chân trầm ổn, đều đặn từ xa vọng lại.

Ngược sáng dưới ánh đèn mờ nhạt cuối hành lang, một thanh niên cao gầy chậm rãi bước tới. Bên cạnh hắn là một cô bé tóc đen, mắt xanh, gương mặt đáng yêu đang được hắn nắm tay.

Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Thanh niên bước vào phòng điều khiển trung tâm rồi dừng lại.

Trên người hắn không có lấy nửa phần khí thế sắc bén. Khí chất sạch sẽ, bình hòa, giống như một cơn gió đêm mang theo hơi lạnh vừa lướt qua.

Hắn hạ mắt nhìn Fyodor bên trong vòng sáng vàng, khe khẽ thở dài. Trong giọng nói có vài phần bất đắc dĩ, lại phảng phất chút tiếc nuối.

“Lâu rồi không gặp, Fedya.”

“Quả nhiên cậu vẫn còn chấp mê bất ngộ…”

Lời vừa dứt, tất cả thành viên thuộc tổ chức Yokohama có mặt trong phòng đồng loạt quỳ một gối xuống.

Tay phải trang trọng đặt trước ngực trái.

Lưng hơi cúi xuống.

Đó là tư thế dâng lên thủ lĩnh lòng kính trọng cao nhất.

Tiếng gọi trầm thấp, chỉnh tề vang lên trong căn phòng điều khiển chật hẹp:

“Boss.”

Sắc mặt Fyodor thoáng chốc trở nên vô cùng phức tạp.

Hắn chăm chú nhìn thanh niên trước mặt. Trong đôi mắt đỏ sẫm như có một cơn sóng dữ âm thầm cuộn trào.

Mọi ánh mắt trong phòng cũng bị biến cố bất ngờ này thu hút, đồng loạt đổ dồn về phía người vừa xuất hiện.

Killua theo bản năng lén ngẩng đầu đánh giá.

Thủ lĩnh của Yokohama.

Trong tưởng tượng của cậu, người đứng đầu một tổ chức mạnh đến mức này vẫn luôn phải là một tồn tại thần bí khó lường, sâu không thấy đáy.

Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy…

Phản ứng đầu tiên của Killua chỉ có một từ.

Trẻ.

Gương mặt kia cho dù nói là học sinh cấp ba, e rằng cũng chẳng có ai nghi ngờ.

Đường nét vẫn còn nét trẻ trung, sạch sẽ. Mày mắt thư thái, khí chất bình hòa, hoàn toàn không có cảm giác áp bức mà người ta thường liên tưởng tới thủ lĩnh của tổ chức mạnh nhất thế giới.

Cho dù lúc này ném hắn vào giữa một đám học sinh đang ngồi trong lớp, chỉ sợ cũng chẳng có gì không hài hòa.

Illumi cũng lặng lẽ quan sát người mới tới.

Khuôn mặt thanh niên không hề có tính công kích. Khi không nói chuyện, thậm chí còn đem lại cảm giác vô hại đến quen thuộc.

Tóc đen, đôi mắt màu đen nhạt, ngũ quan thanh tú, đường nét sáng sủa.

Chỉ xét riêng hình dáng khuôn mặt…

Thế mà lại có vài phần giống Dazai.

Illumi chớp đôi mắt đen nhánh.

Nghe nói Dazai rất được thủ lĩnh coi trọng trong tổ chức.

Chẳng lẽ nguyên nhân là vì chuyện này?

Suy nghĩ của hắn bất giác trượt sang một hướng kỳ quái.

Hai người này… không phải anh em ruột đấy chứ?

Mori Ōgai là cha của họ, nhưng thiên vị người anh em còn lại, khiến Dazai ghi hận trong lòng rồi âm thầm tìm cách phá tan cả tổ chức?

Illumi yên lặng gật đầu.

Càng nghĩ càng cảm thấy logic này rất hợp lý.

“Không ngờ… lại là thủ lĩnh đích thân xuất hiện.”

Fyodor nhìn cảnh tượng trước mắt. Đầu ngón tay hắn khẽ động.

Im lặng một lúc lâu, hắn mới lên tiếng. Giọng nói dường như hơi khô khốc.

“Trước khi Yorknew Auction bắt đầu, Ranpo đã nói với tôi rằng cậu ấy có dự cảm sẽ xảy ra một trận đại loạn.”

Dazai vẫn cười tủm tỉm, thong thả giải thích:

“Cho nên từ trước đó, tôi đã báo cáo toàn bộ tình hình lên thủ lĩnh.”

“Cả Alluka cũng được giao cho ngài ấy chăm sóc.”

Người được gọi là thủ lĩnh khẽ thở dài.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Alluka bên cạnh, giọng nói vẫn bình hòa như cũ.

“Dừng lại ở đây đi, Fedya.”

Fedya.

Đó là cách xưng hô chỉ những người thân cận mới dùng với Fyodor.

Một tiếng gọi vừa thốt ra, thần sắc của những người xung quanh ít nhiều đều xuất hiện chút biến hóa.

Trong ánh mắt không khỏi có thêm vài phần dò xét.

Quan hệ giữa thủ lĩnh Yokohama và kẻ phản bội này…

Dường như không giống những gì họ từng tưởng tượng.

Kurapika cũng không khỏi nảy ra suy nghĩ ấy.

Không biết có phải thái độ ôn hòa của vị thủ lĩnh kia đã làm Fyodor dao động hay không.

Mọi người chỉ thấy hắn mím môi, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng…

Hắn vẫn không nói một lời.

Fyodor nhìn thủ lĩnh thật lâu, sau đó hoàn toàn từ bỏ mọi hành động trong đêm nay, lùi lại một bước rồi bước vào vòng sáng vàng Gogol đã mở sẵn.

Dazai lập tức tiến lên, định dùng dị năng vô hiệu hóa.

Nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt của thủ lĩnh, bước chân anh dừng lại.

Người kia như đã sớm đoán được hành động của Dazai, chỉ chậm rãi lắc đầu.

Ngăn anh lại.

Thế là tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn từng thành viên của Lũ Chuột Trong Căn Nhà Chết Đi lần lượt bước qua vòng sáng vàng, bình yên rời khỏi tòa nhà Semeitari.

“Tôn kính Boss.”

Trước khi rời đi, Gogol quay đầu nhìn thủ lĩnh.

Nụ cười trên gương mặt hắn đã mất đi vẻ điên cuồng và phô trương thường ngày. Trong đôi mắt thậm chí còn thấp thoáng vài phần chân thành hiếm thấy.

“Đêm nay có thể được gặp ngài, quả thật là vinh hạnh vô cùng.”

“Chúc ngài mọi việc thuận lợi, tâm nguyện đều thành.”

Không ai biết lời chúc ấy rốt cuộc xuất phát từ tâm tư gì.

Gogol nhẹ nhàng khom người, làm một lễ lịch thiệp, rồi theo bước những người còn lại rời đi.

Đường Thời: Đi đi đi. Mau xuống sân khấu hết cho tôi!

Fitzgerald: “…”

Cứ thế… đi hết thật rồi?

Hắn ngây người mất mấy giây.

Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, thoạt nhìn rõ ràng đang cân nhắc xem mình có nên tranh thủ đi theo hay không.

“Cán bộ Francis của tôi.”

Giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên sau lưng.

“Cậu định đi đâu vậy?”

Thủ lĩnh không ngăn Fyodor, nhưng lúc quay sang Fitzgerald, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng ấy.

Chỉ có điều…

Không hiểu sao lại khiến người ta cảm nhận được một tia uy hiếp.

“Lúc trước cậu bỏ ra không ít tiền mới mua được vị trí cán bộ này.”

“Bây giờ muốn đi thì tiền cũng không hoàn lại đâu nhé.”

Fitzgerald: “…”

Thật ra…

Đường Thời rất muốn hỏi một câu.

Hai người kia vẫn còn đang đánh nhau đấy!

Mọi người có thể dành chút sự chú ý cho họ được không?!

Thủ lĩnh chậm rãi ngẩng đầu.

Trên bầu trời Yorknew, từng luồng năng lượng khổng lồ vẫn liên tục nổ tung. Thần sắc hắn hơi nghiêm lại, giữa hai hàng mày nhuốm chút bất đắc dĩ.

“Francis.”

“Lần này cậu thật sự tặng cho tôi một món quà lớn đến mức đau đầu đấy.”

Trên không trung, hai bóng người gần như quái vật vẫn đang kịch liệt quấn lấy nhau.

Sau một trận chém giết cường độ cao kéo dài, cơ thể mạnh mẽ của cả hai đều đã mệt mỏi đến cực hạn.

Cho dù không phải thân thể con người bình thường, lúc này cũng đã gần chạm đến giới hạn sụp đổ.

“Bảo Lovecraft dừng lại.”

Giọng thủ lĩnh bình thản.

“Chuuya cũng là tài sản quý giá của tổ chức. Không cần lãng phí sức lực vào một trận chiến vô nghĩa.”

Không có một câu trách mắng.

Nhưng sự uy nghiêm không cho phép nghi ngờ của người đứng đầu tổ chức vẫn tự nhiên hiện rõ trong từng lời.

“…Là lỗi của thuộc hạ, thủ lĩnh.”

Fitzgerald nhíu mày.

Người đàn ông trước mặt Fyodor cũng không chịu nhường nửa bước, lúc này lại cam tâm cúi đầu nhận lỗi.

“Francis.”

“Sau khi chuyện này kết thúc, tôi muốn thấy bản kiểm điểm của cậu trên bàn làm việc của mình.”

Giọng thủ lĩnh vẫn vô cùng ôn hòa.

Nói xong, hắn quay sang Dazai.

“Đi đi.”

“Dừng Arahabaki lại.”

“Bộ phận y tế đã chuẩn bị sẵn chỗ rồi. Để Chuuya được nghỉ ngơi cho tử tế.”

Vẻ lười biếng, tùy tiện thường ngày trên người Dazai thu lại đôi chút.

Anh nhìn thủ lĩnh, sau đó gật đầu.

“Được.”

Thủ lĩnh lại nhìn sang Kyouka.

“Còn Kyouka.”

“Tối nay em và các bạn đã giúp được không ít.”

“Thù lao bên Trinh thám xã, tôi sẽ bảo Fukuzawa chuyển vào tài khoản của mọi người.”

Rõ ràng hắn không trực tiếp tham dự những chuyện xảy ra tối nay.

Nhưng từng câu từng chữ lại khiến người ta có cảm giác hắn biết rõ mọi chuyện như lòng bàn tay.

“Thủ lĩnh…”

Kyouka hơi do dự.

Dù sao tối nay bọn họ thật sự cũng chẳng làm được bao nhiêu, phần lớn thời gian chỉ đi theo góp mặt.

“OK~ Vậy cảm ơn nhé, thủ lĩnh Yokohama.”

Killua thì hoàn toàn chẳng thấy chột dạ, vui vẻ nhận luôn khoản thù lao.

Leorio ho khan hai tiếng, cuối cùng cũng chần chừ gật đầu.

Còn Gon từ trước đã thỏa thuận với Dazai rằng phần thưởng của mình là máy chơi Greed Island, đương nhiên không có ý kiến.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sakaguchi Ango đẩy gọng kính trên sống mũi. Vẻ mặt anh hiếm khi lộ rõ sự lo lắng chân thành.

“Thủ lĩnh, ngài đích thân tới hiện trường Yorknew Auction như vậy thật sự quá nguy hiểm.”

Oda Sakunosuke cũng gật đầu tán thành.

“Đúng vậy.”

“Phần kết thúc sau đó cứ giao cho chúng tôi xử lý là được. Thủ lĩnh không nên tự đặt mình vào nguy hiểm.”

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm.”

Thủ lĩnh ôn hòa đón nhận thiện ý ấy rồi khẽ lắc đầu.

“Fedya đang bước trên một con đường hoàn toàn sai lầm.”

“Là thủ lĩnh của tổ chức, tôi không thể ngồi yên nhìn cậu ấy cứ tiếp tục như vậy.”

Hắn chậm rãi nhắm mắt.

Những cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt cũng bị thu lại hoàn toàn, chỉ trong khoảnh khắc đã trở về vẻ bình tĩnh ban đầu.

“Những chuyện còn lại…”

“Xin giao cho mọi người.”

Thủ lĩnh nở một nụ cười trong trẻo, ôn hòa.

Sau đó xoay người, rời khỏi tòa nhà Semeitari.

Một chuỗi hành động liên tiếp của Đường Thời cuối cùng cũng khiến sự kiện Yorknew Auction chính thức hạ màn.

Trên bầu trời xa xa, hai luồng năng lượng khổng lồ vẫn va chạm dữ dội.

Nhưng rất nhanh, chúng gần như đồng thời bắt đầu thu lại.

Sức mạnh khủng khiếp từng khiến cả thành phố chấn động dần co rút, yếu đi, cuối cùng hoàn toàn tan biến giữa những cơn gió đêm đang lưu chuyển.

Không còn để lại dấu vết.

Hỗn loạn cuối cùng cũng lắng xuống.

Bầu trời đêm xanh thẫm như một mặt biển khổng lồ úp ngược trên đầu thành phố. Những vì sao nhỏ vụn lấp lánh rải khắp màn trời, tựa những gợn sáng nhàn nhạt đang lay động trên mặt nước.

Đêm nay…

Ánh trăng thật đẹp.

Truyện được đăng tải trên website của Meomeoteam truyện chữ, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 113"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 21 giờ trước
Chương 479 21 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 24, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ