Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 51

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 51
Prev
Next

Chương 51. Người điều khiển trọng lực + Yêu tinh băng vải

“Xin lỗi nhé, tôi có làm phiền hai người không?”

Dazai Osamu vô tội nhìn hai người trước mặt, nhưng ánh mắt lại chẳng hề khách sáo, công khai lướt một vòng qua thân trên rắn chắc của Hisoka. Khóe môi anh cong lên đầy hứng thú, hai tay còn rất đáng yêu mà xòe ra.

“Nếu cần, tôi có thể tránh đi một lát.”

“Ừm~ Đúng là cậu làm phiền bọn tôi rồi đấy~” Hisoka cong môi trước vị khách không mời mà đến, đầu lưỡi chậm rãi liếm qua môi. “Tôi đang định cùng Chuuya trải qua một đêm thật tuyệt vời~”

Hắn dừng một chút rồi cười càng sâu.

“Nhưng nếu cậu chịu tham gia cùng, tôi cũng vô cùng hoan nghênh~”

Dứt lời, Hisoka còn đầy ám chỉ mà đẩy hông một cái, tư thế mập mờ đến mức rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những hình ảnh không nên liên tưởng.

“Tuy tôi không thích quá đông người, nhưng nếu là Chuuya thì bất kể cậu ấy muốn làm gì tôi, tôi đều chấp nhận hết nhé~”

Nakahara Chuuya: “……?”

Dazai Osamu: “……?”

Im lặng mất hai giây, Dazai mới gật gù như thể vừa tiếp nhận một kiến thức mới.

“Chuuya, hóa ra cậu còn có sở thích như vậy à.”

Vẻ mặt anh tràn đầy tinh thần “không hiểu nhưng tôn trọng”.

“Tôi rất tôn trọng sở thích riêng của thành viên trong tổ chức. Nhưng làm mấy chuyện thế này trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì không ổn lắm đâu?”

Vừa nói, Dazai vừa đưa một tay che mắt Alluka, còn bước lên nửa bước chắn cô bé khỏi khung cảnh có nguy cơ gây ô nhiễm tinh thần trước mặt.

“Hai người kiềm chế một chút đi. Đừng dạy hư trẻ con chứ.”

“Câm miệng.”

Gân xanh nổi lên trên trán Chuuya.

Từ đầu đến cuối anh chẳng nói được mấy câu, vậy mà danh tiếng đã bị hai tên khốn trước mặt hủy sạch. Chuuya nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, tung thẳng một quyền về phía Dazai.

Ngay trước khi nắm đấm chạm tới mặt mình, Dazai nhanh nhẹn nghiêng người né sang một bên, để cú đấm của Chuuya hoàn toàn rơi vào khoảng không.

“Ai da, Chuuya vẫn nóng nảy như ngày nào nhỉ.”

Vẻ mặt đắc ý ấy lập tức khiến lửa giận của Chuuya bùng cao hơn.

“Dazai, tên khốn nhà cậu! Đừng tưởng lần nào cậu cũng tránh được!”

Chuuya lại vung quyền. Quyền phong xé gió lao tới, mạnh đến mức không ai nghi ngờ nó có thể dễ dàng đánh gãy xương một người bình thường.

Dazai lại chẳng buồn chớp mắt. Anh chỉ lùi nửa bước, giơ tay bắt lấy cánh tay Chuuya.

Ánh mắt Chuuya sắc lại.

Nắm đấm còn lại lập tức nối tiếp, đánh thẳng về phía mặt Dazai với tốc độ gần như không để đối phương có thời gian phản ứng.

“Chuuya, tiết kiệm sức đi.”

Dazai mở mắt, đôi mắt màu diều hâu bình tĩnh nhìn thẳng vào Chuuya.

“Chưa nói đến chuyện tôi quá quen với chiêu thức và thói quen chiến đấu của cậu, cứ tiếp tục đánh thế này, tên kia sẽ nhìn thấu cậu mất đấy.”

Nắm đấm dừng ngay trước mặt Dazai.

Chuuya bực bội “chậc” một tiếng.

“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tôi giải quyết hắn luôn là được. Người chết thì chẳng tiết lộ được gì cả.”

“Đúng là tùy hứng hết thuốc chữa. Đừng có gây thêm phiền phức cho tổ chức.”

Dazai thở dài, đầy bất đắc dĩ buông tay Chuuya ra.

Anh đứng ngay bên cạnh đối phương, trao đổi với Chuuya một ánh mắt rồi thờ ơ nói:

“Chuyện bên này giao cho tôi. Cậu cũng biết mà, so với con sên không biết dùng đầu óc, tôi vẫn giỏi xử lý những tình huống bất ngờ hơn.”

“Ha? Trong tình huống này cậu định xử lý kiểu gì?”

Chuuya cau mày, vẻ khó chịu trong mắt chẳng hề giảm bớt.

Rõ ràng anh vẫn chưa từ bỏ ý định giết người diệt khẩu.

Bất kể Hisoka cố ý hay vô tình, một khi đã nhận ra dị năng và Niệm không phải cùng một thứ, vậy ít nhất cũng phải đặt tên này dưới sự giám sát của tổ chức thì mới có thể yên tâm.

“Đúng thế~”

Hisoka chống cằm, ánh mắt chuyển sang Dazai.

“Vậy vị trừ Niệm sư quen thuộc định xử lý tôi thế nào đây~?”

Sự hưng phấn trong mắt hắn khi nhìn Dazai đã giảm đi không ít.

Năng lực trừ Niệm của người này quả thực rất đặc biệt, nhưng trình độ thể thuật lại chẳng có gì nổi bật. Hiển nhiên không phải loại “quả táo lớn” mà Hisoka khát khao nhất.

Hơi thất vọng.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể chơi một chút.

Trước khi hái được quả táo ngon lành nhất, thỉnh thoảng nếm thử vài loại có hương vị đặc biệt cũng không tệ~

Cổ tay Hisoka khẽ lật.

Mấy lá bài poker lập tức xé gió bay thẳng về phía Dazai.

Hắn cười như không cười, giọng điệu mang theo ý cảnh cáo.

“Trừ Niệm sư, đừng đến gần tôi quá nhé~ Tôi biết năng lực của cậu phải chạm vào mục tiêu mới có tác dụng~”

“Xem ra là phát hiện từ lần trước, lúc bắt Alluka sao?”

Dazai vẫn bình thản đứng nguyên tại chỗ, khẽ cúi đầu lẩm bẩm:

“Cảnh giác thật đấy……”

Ngay trước mặt anh, những lá bài poker đột nhiên phủ lên một tầng ánh sáng đỏ.

Chúng bị trọng lực khóa cứng giữa không trung, giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, không thể tiến thêm dù chỉ một phân.

“Cũng phải.”

Dazai gật đầu, khóe môi cong lên nhàn nhạt.

“Nếu lần đó Illumi đã tìm cậu giúp đỡ, chắc hắn cũng nói cho cậu biết điều kiện và hạn chế khi sử dụng năng lực của tôi rồi.”

Anh cười tủm tỉm.

“Xem ra quan hệ của hai người khá tốt nhỉ?”

“Tiểu Illumi cũng là một quả táo mà tôi vô cùng yêu thích đấy~”

Hisoka vui vẻ gật đầu, hoàn toàn không thấy câu này có gì bất thường.

“Vậy chuyện ôn lại kỷ niệm dừng ở đây nhé.”

Dazai tùy ý đi đến một chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống. Anh bắt chéo chân, hai tay đặt tự nhiên lên mặt bàn, dáng vẻ nhàn nhã như thể nơi này chẳng hề có hai người vừa suýt đánh nhau sống chết.

“Hisoka, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

“Cảm giác nếu từ chối sẽ phiền phức lắm nhỉ~”

Hisoka hơi nheo mắt.

Ánh nhìn của hắn lướt qua Chuuya đang khoanh tay đứng cách đó chừng ba mét, trong đầu nhanh chóng đánh giá tình hình.

Có vẻ Chuuya không còn muốn động thủ nữa.

Nếu hắn cứ cố chấp tấn công, lại thêm tên trừ Niệm sư kia hỗ trợ, e rằng trận chiến sẽ chẳng còn đủ hoàn chỉnh để hắn tận hưởng hương vị của “quả táo lớn” này.

Hay là……

Giết trừ Niệm sư trước?

Không.

Nguy hiểm quá lớn.

Hisoka suy nghĩ trong chốc lát rồi uốn người đứng dậy, thong thả đi về phía Dazai. Hắn kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống với nụ cười đầy quyến rũ.

“Cậu muốn nói chuyện gì?”

“Chuyện trên người Chuuya chưa từng xuất hiện dao động Niệm? Hay chuyện năng lực của cậu ấy chẳng phù hợp với bất kỳ hệ nào trong sáu hệ Niệm?”

Giọng Hisoka nghe lười biếng đến mức gần như chán chường, nhưng ánh mắt thì vẫn khóa chặt trên người Chuuya, không bỏ qua bất kỳ phản ứng nhỏ nào.

Chuuya cau mày thật sâu.

“Hisoka, ngươi nhìn đủ chưa?”

“Ừm~”

Hisoka khẽ cười, khóe môi cong thành một đường nguy hiểm.

“Chuuya thật sự rất đáng yêu đấy~”

“……”

Một lớp da gà lập tức nổi lên trên người Chuuya.

“Hisoka, xem ra cậu biết không ít chuyện.”

Dazai bình thản lên tiếng, vẻ mặt lại khiến người ta hoàn toàn không đoán được anh đang nghĩ gì.

Anh liếc Chuuya một cái.

“Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao con sên này từ trước đến giờ vốn không biết dùng đầu óc.”

“Nhìn tôi làm gì?”

Chuuya lập tức trừng lại.

“Tôi đâu có suốt ngày phô năng lực ra ngoài. Rõ ràng là tên này quá nhạy bén!”

Anh nói không sai.

Mục đích ban đầu của Chuuya vốn là tìm hiểu sự khác biệt giữa dị năng và Niệm, tất nhiên không đời nào anh lại khua chiêng gióng trống sử dụng trọng lực trước mặt tất cả mọi người.

Trong thời gian ở Đấu Trường Trên Không, Chuuya luôn tuân theo nguyên tắc đánh nhanh thắng nhanh. Có lẽ ngay cả băng ghi hình chiến đấu cũng chẳng lưu lại được bao nhiêu.

Đến chính anh cũng không hiểu Hisoka rốt cuộc đã phát hiện điều bất thường từ đâu.

“Ừm~ Đúng vậy đấy~”

Đôi mắt Hisoka cong lên, trên mặt hiện rõ vẻ say mê.

“Chuuya không hề để lộ gì đâu. Chỉ là tôi thật sự quá rung động, nên mới không nhịn được mà chú ý đến Chuuya nhiều hơn một chút thôi~”

Chuuya: “……”

Anh lại rùng mình, cả người nổi da gà.

“Không hiểu nổi……”

Dazai nhìn Chuuya bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.

“Cái tên lùn đen sì này rốt cuộc có gì đáng để chú ý chứ?”

“Tôi đúng là rất hứng thú với thứ sức mạnh trên người Chuuya, thứ có vẻ chẳng giống Niệm một chút nào.”

Hisoka liếm môi, chậm rãi nói:

“Nhưng chút tò mò ấy vẫn còn kém xa ham muốn được nếm thử quả táo lớn của tôi nhé~”

Ánh mắt hắn trở nên sâu xa.

“Thật ra hôm nay tôi chỉ định tới bàn với Chuuya về đối thủ trong trận đấu tiếp theo thôi. Không ngờ lại bị một ‘người ngoài’ chen ngang~”

“Người ngoài” Dazai chậm rãi quay đầu nhìn Chuuya, trên mặt lập tức lộ rõ vẻ ghét bỏ.

“Chuuya, chẳng phải cậu đã hứa sẽ làm chó con của tôi cả đời sao?”

Anh còn rất khoa trương đưa tay phẩy phẩy không khí.

“Bây giờ lại dám lén chủ nhân đi câu dẫn người khác?”

“Câm miệng, Dazai! Cậu đang nói thứ ngu xuẩn gì vậy?!”

Gân xanh trên trán Chuuya lại nổi lên, thái dương giật thình thịch. Bàn tay siết chặt rồi buông ra, rõ ràng đang cố hết sức kiềm chế bản thân khỏi xông lên đấm Dazai ngay tại chỗ.

“Thật tình, gây ra phiền phức rồi lại bắt tôi đến dọn hậu quả.”

Dazai chẳng hề khách sáo trách móc.

“Chuuya cũng biết tôi ghét làm việc đến mức nào mà.”

“Ha? Thế nên tôi mới nói rồi còn gì! Xử lý thẳng tên này là xong!”

Chuuya hung dữ nhìn Hisoka đang ngồi đối diện.

“Chính vì Chuuya lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ thẳng tuột như thế nên đến giờ vẫn chưa lên được cán bộ đấy.”

Dazai cười nhạo không thương tiếc.

“Não Chuuya chắc chỉ bé bằng hạt hạnh nhân thôi nhỉ? Mưa xuống một cái là trôi mất luôn rồi.”

“Khốn kiếp! Câm miệng cho tôi!”

Chuuya giận dữ quát.

“Con cá thu thối suốt ngày chỉ biết nghĩ cách tự sát như cậu lấy tư cách gì mà nói tôi!”

Trong lúc hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, Đường Thời cũng đang đau đầu suy nghĩ làm sao để tha Hisoka mà vẫn không khiến tổ chức bị đe dọa, đồng thời không làm các áo choàng hành xử lệch khỏi tính cách.

Hisoka, ngươi biết điều một chút đi!

Chuuya thật sự sẽ kích hoạt Ô Uế đấy!

Ngươi đánh không lại đâu!

Đừng có lao lên tìm chết nữa!

Đường Thời cuống cuồng lục lọi trong đầu, bỗng lóe lên một ý tưởng. Hắn lập tức mở không gian hệ thống.

Một tấm thẻ đã bị hắn vứt xó suốt một thời gian đang nằm im lìm bên trong.

Trên đó là cái tên dài đến phát sợ—

Nikolai Vasilyevich Gogol-Yanovsky.

Đường Thời sáng mắt.

Có rồi!

Dù sao Hisoka chẳng qua chỉ muốn đánh nhau thôi đúng không?

Vậy chỉ cần tìm một người khác thay Chuuya, khiến hắn nảy sinh hứng thú lớn hơn là được!

Nghĩ là làm.

Đường Thời vui vẻ thả chiếc áo choàng có cái tên dài ngoằng ấy xuống khu vực gần Đấu Trường Trên Không.

*

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ở phía bên kia, Hisoka vẫn im lặng quan sát hai người trước mặt.

Rõ ràng hắn không mấy hài lòng khi bản thân bị phớt lờ lâu như vậy.

“Nếu tôi đem chuyện thứ sức mạnh đặc biệt kia tiết lộ cho Hiệp hội Hunter……”

Hisoka cong môi, ánh mắt lóe lên vẻ không có ý tốt.

“Chắc bọn họ sẽ rất hứng thú đấy nhỉ~”

Dường như hắn đã có thể tưởng tượng ra vẻ khiếp sợ của đám cấp cao Hiệp hội Hunter, cũng như cảnh tổ chức Yokohama vừa mới đứng vững gót chân lại bị các thế lực bên ngoài đồng loạt chất vấn.

Một thứ sức mạnh hoàn toàn khác với Niệm.

Điều đó có ý nghĩa gì?

Khả năng dễ khiến người ta nghĩ tới nhất—

Chính là vùng đất mà con người hiếm khi đặt chân tới, nơi tràn ngập bí ẩn và hiểm nguy.

Hắc Ám Đại Lục.

Dazai hiển nhiên cũng nghĩ đến điều đó.

Nụ cười trên mặt anh biến mất.

Ánh mắt màu diều hâu trong nháy mắt lạnh hẳn xuống, một tia tàn nhẫn lướt qua đáy mắt.

“Xem ra phải khiến cậu bình tĩnh lại trước rồi.”

Dazai cất giọng trầm thấp, lạnh lẽo.

“Chuuya, làm thế nào để một kẻ không chịu nghe lời vĩnh viễn ngậm miệng, chắc không cần tôi dạy cậu chứ?”

Sự uy nghiêm trong lời nói khiến bầu không khí quanh đó lập tức thay đổi.

“A. Tôi biết rồi.”

Chuuya hơi ngẩng đầu, một tay đè lên vành mũ.

Phần lớn khuôn mặt chìm trong bóng tối, chỉ còn đôi mắt xanh cobalt sắc bén lộ ra ngoài. Trong đó thoáng hiện vẻ hưng phấn của một kẻ săn mồi vừa khóa được con mồi.

“Nghiền nát cổ họng tên này là được chứ gì!”

Khóe môi Chuuya nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ.

Cả người anh căng lên, sẵn sàng lao vào chiến đấu bất cứ lúc nào.

Trong khoảnh khắc, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Cơn bão tưởng chừng vừa lắng xuống—

Một lần nữa sắp sửa ập tới.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

THÚ NHÂN ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
Tháng 9 28, 2026
Xuyên Thư Thành Ngũ Sư Đệ Mỗi Ngày Chỉ Muốn Làm Cá Mặn
XUYÊN THƯ THÀNH NGŨ SƯ ĐỆ: MỖI NGÀY CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 9 28, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 24, 2026
QUÁI ĐÀM QUY TẮC TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ!
QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
Tháng 9 27, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ