Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 97

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 97
Prev
Next

Chương 97. Quái băng vải + Người sử dụng trọng lực

Trong lúc Nakahara Chuuya và Dazai Osamu đồng thời nâng cao cảnh giác, Phantom Troupe cũng đang ẩn mình trong bóng tối, âm thầm quan sát những người canh giữ phía trước.

Đủ loại người đứng rải rác ở cuối hành lang, vô hình trung chặn kín con đường dẫn tới hội trường đấu giá. Những luồng Niệm khác nhau dao động trên người họ, rõ ràng đến mức không thể che giấu trước mắt các thành viên Phantom Troupe.

Khác hẳn đám tay mơ bên ngoài.

Tất cả những người ở đây đều là người sử dụng Niệm.

Ngoại trừ—

Hai thiếu niên đứng ở chính giữa, được đám đông vô thức bảo vệ như sao vây quanh trăng.

Cả hai đều mặc âu phục đen đồng bộ.

Một người có mái tóc cam đỏ nổi bật, đôi mắt xanh cobalt sắc bén như lưỡi dao. Chuuya cau mày, vẻ mặt lạnh đến thấu xương. Chỉ đơn giản đứng đó thôi, khí thế toát ra từ người hắn đã đủ khiến người khác không thể xem thường.

Người còn lại trái ngược hẳn.

Khí thế thu liễm hơn rất nhiều, khóe môi còn vương một nụ cười như có như không, nhìn qua vô cùng dễ gần.

Nhưng khi Dazai hơi nghiêng đầu, con mắt màu nâu duy nhất không bị băng vải che khuất lại sâu thẳm đến đáng sợ, trống rỗng như một vực sâu—dù có ném một viên đá xuống cũng chẳng nghe nổi tiếng vọng.

Vừa rồi hai người vẫn còn đang nói chuyện.

Thế nhưng chưa đầy một giây sau, cả Dazai lẫn Chuuya đều đã khóa chính xác vị trí của Phantom Troupe.

Cho dù trên người họ hoàn toàn không có dao động Niệm, chỉ riêng trực giác nhạy bén với nguy hiểm ấy cũng đã đủ khiến người khác phải dè chừng.

Chrollo khẽ nheo mắt.

Ánh nhìn xuyên qua đám người, dừng trên hai thiếu niên.

Niệm tập trung vào mắt.

Hắn dùng Ngưng quan sát.

Vẫn không có gì.

Không một chút dao động Niệm.

Hai cơ thể trước mắt hoàn toàn bình thường.

Lại là những kẻ không có Niệm nhưng vẫn sở hữu năng lực đặc biệt.

Nếu là trước đây, Chrollo tuyệt đối sẽ không tin trên đời tồn tại loại người kỳ lạ đến vậy.

Nhưng bây giờ—

Hắn gần như có thể chắc chắn một trăm phần trăm.

Hai người này nhất định có liên quan tới tổ chức Yokohama.

“Đây chính là những kẻ mà Shalnark nói… rất khó đối phó?”

Giọng Feitan khàn khàn, như đã bị giấy nhám mài qua.

Trong đôi mắt dài hẹp, sát ý lạnh lẽo chảy ngầm như dòng nước đen.

Hắn cười nhạt.

Thật ra trong lòng đã sớm có câu trả lời.

Thanh kiếm giấu trong cán ô chậm rãi bị rút ra. Tiếng kim loại ma sát chói tai vang lên giữa hành lang, khiến người nghe không khỏi ê răng.

“Để ta xem…”

Feitan nhếch môi.

“Hai tên nhóc này rốt cuộc có bản lĩnh gì.”

Đôi mắt vàng như rắn độc chậm rãi lướt qua những người trước mặt.

Khinh miệt.

Ngạo mạn.

Trong mắt Feitan, đám người kia chẳng khác gì một đàn dê đang chờ bị xẻ thịt.

Chrollo đứng bên cạnh không hề ngăn cản.

Hắn chỉ bình tĩnh quan sát.

Bản thân hắn cũng rất muốn biết—

Hai người đã bị nhiều thế lực liên thủ phong tỏa thông tin, được Shalnark ghi chú là sở hữu sức mạnh “đáng sợ chẳng khác nào thiên tai”…

Rốt cuộc mạnh đến đâu.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Nhanh tới mức người ta không kịp phản ứng.

Tốc độ của Feitan được đẩy tới cực hạn.

Bóng người biến mất khỏi vị trí cũ trong chớp mắt.

Phần lớn những người có mặt thậm chí còn chưa nhìn rõ động tác của hắn thì—

“Phập!”

Một tiếng rất khẽ vang lên.

Lưỡi kiếm xuyên qua da thịt.

Máu nóng lập tức bắn tung tóe giữa không trung như một đóa hoa đỏ rực vừa nở.

Một người đàn ông lực lưỡng đứng chắn trước Dazai.

Hắn thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ chậm chạp cúi đầu—

Thanh kiếm giấu trong ô đã đâm sâu vào ngực.

Máu trào ra khỏi vết thương, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt sàn.

Người đàn ông phun ra một ngụm máu. Theo bản năng, hắn đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén, như muốn giữ nó lại.

Nhưng đã quá muộn.

Trong khoảnh khắc sinh tử, ánh mắt hắn bỗng trở nên hung dữ.

Hai hàm răng nghiến chặt.

Toàn bộ Niệm trong cơ thể dồn về nắm đấm.

Hắn định tung ra đòn cuối cùng.

Cho dù phải chết—

Ít nhất cũng phải khiến kẻ địch trả giá!

“Sao còn sức vậy?”

Feitan khó chịu tặc lưỡi.

Hắn rút kiếm.

Động tác liền mạch đến lạnh người.

Ngay sau đó—

Một đường kiếm lóe lên.

Đầu người bay khỏi cổ.

“Bịch.”

Cái đầu rơi xuống sàn.

Biểu cảm dữ tợn vẫn đông cứng trên gương mặt, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm hung thủ như đến chết vẫn không cam lòng.

Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, thứ hắn nhìn thấy—

Là Feitan chẳng buồn để tâm, chỉ tùy tiện vẩy giọt máu còn đọng trên mũi kiếm xuống đất.

Như thể vừa rồi hắn không phải giết một người.

Chỉ tiện tay phủi đi chút bụi bẩn.

Feitan lạnh lùng đảo mắt qua toàn bộ những người có mặt.

“Đứa nào cản đường…”

“Chết hết.”

Ánh mắt Dazai chậm rãi rời khỏi cái đầu lăn dưới đất.

Rồi dừng trên Feitan.

Đòn vừa rồi xảy ra quá gần cậu.

Máu bắn tung tóe không thể tránh khỏi đã vấy lên nửa gương mặt tái nhợt của Dazai.

Màu đỏ tươi nổi bật trên làn da trắng đến gần như không có huyết sắc, vô cớ khiến khuôn mặt ấy toát ra vẻ nguy hiểm đến kỳ dị.

Không khí chìm vào im lặng.

“Thật là…”

Giọng Dazai rất thấp.

Dường như còn run nhẹ.

“Đúng là khoảnh khắc khiến người ta mong chờ.”

Khóe môi cậu từ từ cong lên.

Nụ cười mỏng manh, nhẹ như một tầng sương dâng lên từ đáy vực.

Nhìn qua vô hại.

Thế nhưng ý nghĩa chứa trong lời nói lại khiến người ta lạnh sống lưng.

Dazai nhìn thẳng Feitan.

Trong đôi mắt nâu ấy, một bên là niềm vui thuần túy đến khó hiểu, một bên lại trống rỗng tĩnh mịch.

Hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược đan xen vào nhau.

Quỷ dị.

Mà cũng khiến người khác không thể rời mắt.

“Làm ơn…”

Dazai khẽ nói.

“Chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay lên thôi.”

“Hãy để tôi tỉnh khỏi giấc mộng mang tên thế giới mục nát này đi…”

Giọng nói vô cùng bình thản.

Dazai hoàn toàn từ bỏ phòng bị.

Cậu đứng yên tại chỗ.

Thậm chí còn hơi khép mắt, như thật sự đang kiên nhẫn chờ cái chết giáng xuống.

Feitan: “?”

Tên thần kinh này từ đâu chui ra vậy?

Gân xanh trên trán Chuuya giật liên hồi.

Bàn tay lập tức siết chặt.

Khớp xương kêu răng rắc.

“Bốp!”

Một quyền nện thẳng vào bên mặt Dazai.

Cơ thể Dazai lảo đảo dữ dội, suýt nữa ngã xuống đất.

Nhưng cậu chẳng những không đánh trả, khóe môi còn cong lên thành một nụ cười khiến người ta chỉ muốn đấm thêm lần nữa.

“Đồ khốn!”

Chuuya nghiến răng.

Hắn túm cổ áo Dazai, gần như nhấc bổng cả người lên.

“Không nhìn xem đây là lúc nào à?!”

“Lại phát bệnh cái gì thế hả?!”

Dazai lặng lẽ đối diện hắn.

Nụ cười trên môi vẫn chẳng hề thay đổi.

Ánh mắt thờ ơ đến mức như đang nhìn một tên hề nhảy nhót trước mặt.

“…Khốn kiếp.”

Chuuya chửi nhỏ.

Hắn hung hăng trừng Dazai một cái rồi buông tay.

Sau đó bước lên phía trước.

Vững vàng chắn trước Dazai.

Đối diện trực tiếp với Feitan.

“Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thì tính là bản lĩnh gì?”

Chuuya hừ lạnh.

Giọng nói lạnh băng xen lẫn châm chọc.

Vừa dứt lời—

Ánh sáng đỏ sẫm bắt đầu hiện lên quanh người hắn.

Càng lúc càng rực.

Như một ngọn lửa đang cháy.

“Có bản lĩnh…”

Chuuya nhếch môi cười.

“Thì đánh với ta.”

Giọng hắn tràn ngập sự ngạo nghễ và tùy ý.

Ngay giây tiếp theo—

Một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ!

Trọng lực nặng nề đột ngột trút xuống.

“Ầm!”

Mặt đất dưới chân Chuuya lập tức sụp xuống thành một hố lớn.

Những vết nứt như mạng nhện lan ra bốn phía, bò kín hành lang, cứ như cả mặt đất sắp bị sức mạnh ấy xé toạc.

Bụi đất cuộn lên mù mịt.

Đá vụn văng khắp nơi.

Tầm nhìn lập tức trở nên hỗn loạn.

Chỉ có ánh sáng đỏ sẫm quanh người Chuuya là càng lúc càng chói mắt.

“Này, Chuuya~”

Dazai lắc lắc đầu.

Dường như cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái thần kinh bất ổn vừa rồi, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự.

Cậu nhìn bóng lưng người đang chắn trước mình.

Chuuya không cao.

Nhưng khi đứng ở đó, hắn lại vô cớ mang tới cảm giác vô cùng đáng tin.

Chiếc mũ đen được đội thấp trên đầu.

Vài lọn tóc màu cam đỏ nghịch ngợm chui ra dưới vành mũ.

Dazai nhìn qua đỉnh đầu Chuuya.

Không chút trở ngại—

Ánh mắt chạm thẳng Feitan ở phía đối diện.

Dazai im lặng nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt.

Feitan có vóc dáng thấp bé.

Thiếu niên?

Hay thanh niên?

Dù sao—

Hình như còn thấp hơn cả Chuuya một chút.

Dazai lập tức phát ra một tiếng cảm thán đầy ý vị:

“Ồ…”

“Chuuya.”

“Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tên lùn còn thấp hơn cậu đấy.”

Chuuya: “?”

Cao thì giỏi lắm chắc?!

Một dấu thập lớn gần như bật thẳng lên trán hắn.

Giọng Chuuya lập tức khàn đi vì tức giận, thậm chí còn mang theo sát khí:

“Dazai, câm miệng cho ta!”

Gương mặt Feitan cũng tối sầm.

Vốn đã âm u.

Giờ càng giống bầu trời trước cơn giông.

Hắn xưa nay nổi tiếng thù dai.

Đến mức chơi game thua còn có thể lần theo mạng tìm tận nhà đối phương chém người.

Huống hồ—

Dazai còn dám đứng ngay trước mặt mà chọc thẳng vào chiều cao của hắn.

“Gan lớn đấy.”

Giọng Feitan thấp đến lạnh người.

Đôi mắt hẹp dài khóa chặt Dazai.

Ánh nhìn lướt chậm qua cổ cậu, chẳng khác nào đã bắt đầu tưởng tượng nên xé toạc yết hầu con mồi thế nào.

“Biết vậy ban nãy…”

“Nên giết ngươi trước.”

Dứt lời—

Khóe mắt hắn bỗng hiện lên một nụ cười khiến người khác sởn tóc gáy.

Sát khí tanh nồng tràn ra không hề che giấu.

“Nhưng không sao.”

Feitan nói, giọng vẫn lạnh lẽo, lại thêm vài phần hứng thú tàn nhẫn.

“Những kẻ khác…”

“Ta có thể để lại toàn thây.”

Hắn nhìn Dazai.

“Còn ngươi…”

Từng chữ được cắn cực rõ.

“Chờ bị ta…”

“Xé.”

“Xác.”

“Muôn.”

“Đoạn.”

*

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Chrollo đứng ngoài trận chiến.

Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời ba người phía trước.

“Shalnark.”

Hắn đột nhiên lên tiếng.

“Lát nữa cậu dẫn những người khác rời khỏi đây trước.”

Giọng Chrollo vẫn bình thản.

Trong mắt lại thoáng hiện vẻ suy tư.

Một tay hắn đưa lên che miệng.

Rõ ràng đã phát hiện điều gì đó.

Ánh nhìn Chrollo chuyển sang mấy đứa trẻ đang bị Niệm tuyến của Machi trói chặt.

“Đưa cả những đứa trẻ này đi.”

“Tôi vẫn chưa hiểu rõ năng lực đặc biệt của chúng.”

“Đoàn trưởng?”

Shalnark hơi nghi hoặc.

Nhưng vẫn lập tức gật đầu.

“Có cần để thêm một người ở lại không?”

Hắn hiểu.

Đoàn trưởng đã nảy sinh hứng thú rất lớn với hai thiếu niên trước mặt.

Shalnark đương nhiên sẽ không phản đối quyết định ấy.

Câu hỏi này chỉ đơn thuần vì lo cho an toàn của Chrollo.

“Không cần.”

Chrollo lắc đầu.

“Các cậu tới hội trường đấu giá lấy hàng.”

“Nhớ đừng để Shizuku tách khỏi đội.”

Giọng hắn vẫn không có chút dao động.

Trong tay—

Một quyển sách dần được cụ thể hóa.

Đạo Tặc Cực Ý.

Chrollo mở sách.

Kích hoạt một năng lực Niệm dịch chuyển cự ly ngắn.

Ngay sau đó—

Những thành viên còn lại của Phantom Troupe cùng các con tin đồng loạt biến mất khỏi hành lang, được chuyển tới một nơi an toàn khác.

Chỉ còn Chrollo ở lại.

Cùng Feitan.

Hắn khép hờ mắt.

Ánh nhìn lần nữa rơi trên Dazai và Chuuya.

Nếu đã gặp được hai kẻ thú vị như vậy—

Đương nhiên phải tự mình thử xem.

Rốt cuộc bọn họ có bản lĩnh đến đâu.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 97"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 22, 2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Tháng 9 27, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ