NPC Là Lão Công Của Tôi! - Chương 15
Chương 15: Thợ đóng giày Mã A Lỗ Phu (Hoàn)
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cơ thể Sudan bắt đầu ngọ nguậy. Từ chất lỏng vàng dưới thân nó vươn ra vô số cánh tay thon dài, bò về phía Lâm Tiện.
Lâm Tiện lùi nửa bước, hơi nghiêng người. Tay trái vững vàng nắm lấy thân cung, ngón tay phải móc dây cung kéo căng đến bên tai. Đôi mắt ngày thường luôn mang vẻ tản mạn lúc này lại tập trung đến lạ, xuyên qua những sợi tóc rủ trước trán, nhắm thẳng vào bóng người vặn vẹo phía trước.
Một mũi tên vàng đột ngột xuất hiện giữa những ngón tay hắn. Quanh thân tên quấn những đóa hồng đỏ đen, đầu mũi tên lóe lên ánh lạnh dưới nắng sớm.
“Tạm biệt, quốc vương ngu xuẩn.”
Lâm Tiện buông tay.
Mũi tên rời dây, lao đi với tốc độ kinh người, chuẩn xác xuyên trúng trái tim vàng đang đập bên trong cơ thể Sudan.
Chất lỏng vàng trên người Sudan bắt đầu đông cứng rồi từng mảng bong ra. Nó há miệng gào thét không thành tiếng. Những gương mặt bị giam cầm bên trong lần lượt nổi lên: đầu tiên là một ông lão tóc bạc, tiếp đó là một người đàn ông trung niên, rồi gương mặt thứ ba, thứ tư…
Cuối cùng, Sudan dần trở lại hình dáng ban đầu. Gương mặt béo núc nhờn bóng lúc này như bị hút cạn sức sống, đôi mắt đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiện.
Môi ông ta run lên, khó khăn lắm mới nặn được vài chữ:
“Ngươi… rốt cuộc là ai…”
Lâm Tiện đi tới trước mặt ông ta, khom người ngồi xổm xuống, chống cằm, hơi nghiêng đầu. Trong giọng nói tản mạn còn mang theo ý cười.
“Tôi á? Một thợ đóng giày suýt bị lừa cưới thôi.”
Cơ thể Sudan hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một vũng bụi vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như dấu chấm hết được đặt xuống cuối cuộc đời của một tên bạo quân.
【 Hệ thống nhắc nhở: NPC then chốt của trò chơi đã tử vong. 】
Lâm Tiện đứng dậy, cây cung vẫn còn trong tay. Những đóa hồng trên thân cung đã héo úa, cánh hoa lần lượt bong ra, hóa thành những đốm sáng vụn tan vào không trung.
Hai giây sau, cả cây cung cũng biến mất.
Lâm Tiện nhìn bàn tay trống không, bất mãn nói: “Đạo cụ ngon thế mà dùng một lần đã mất rồi?”
Bình luận đã hoàn toàn sôi trào.
“A!!! Trúng thật kìa! Một tên trúng thẳng tim!!!”
“Không phải chứ anh em, cậu thật sự biết bắn à?!”
“Streamer, chỗ tôi có một cái mặt trời vàng, cậu qua giúp tôi bắn rụng nó được không? Cầu xin.jpg”
【 Bàn cược: Streamer Lâm Tiện có thể bắn trúng chỉ bằng một mũi tên hay không? (Đã kết toán) 】
【 Kết quả: Có thể. 】
【 Chúc mừng những người xem đặt cược bên trái nhận thêm 1,2 lần lợi nhuận Mộng Huyễn tệ. Những người đặt bên phải cũng đừng nản lòng, lần sau cố gắng cược trúng nhé. Cảm ơn các vị đã tham gia, mong chờ lần mở cược tiếp theo~ 】
“Những người vừa cược 【 Không thể 】 mau ra xin lỗi!! Phát tài rồi!!! Từ nay tôi chính thức là fan não tàn của streamer! (Donate 500 Mộng Huyễn tệ)”
“Đệt, ông đây phá sản rồi!!”
“Cái này mà cậu gọi là ‘tạm được’ á?”
【 Thu nhập hôm nay: 1250 Mộng Huyễn tệ. 】
Lâm Tiện nghiêm túc suy nghĩ một lát.
“Thật sự chỉ tạm được thôi. Trước kia rảnh quá nên chơi mấy năm. Mẹ tôi thấy con trai học bắn cung trông khá ngầu nên thuê huấn luyện viên cho tôi, sau đó tôi thấy cũng vui nên luyện thêm vài năm.”
Hắn nói nhẹ tênh, nhưng khán giả rõ ràng không chịu tin.
“Chơi mấy năm? Thiếu gia khiêm tốn quá rồi đấy.”
“Hóa ra người có tiền lúc rảnh rỗi là như thế này. Tôi rảnh chỉ biết lướt điện thoại.”
“Khoan, cậu không phải còn học mấy thứ khác nữa đấy chứ?”
Lâm Tiện đếm trên đầu ngón tay: “Còn học tán đả, piano, vẽ sơn dầu, thư pháp…”
Bình luận:
“……”
“Được rồi được rồi, đừng nói nữa.”
“Tự nhiên tôi hết thương chuyện hắn phá sản rồi. Phá sản hay lắm!!”
“Thiếu gia phá sản gì chứ, rõ ràng là hoàng tử gặp nạn!”
“Thế rốt cuộc có cái gì cậu không biết làm?”
Lâm Tiện suy nghĩ rồi đáp: “Nấu ăn không biết, việc thủ công cũng không, còn khả năng tự chăm sóc bản thân thì… rối tinh rối mù.”
【 Nhiệm vụ ẩn: Giúp công chúa Phù Lạp bước lên ngai vàng, trở thành nữ vương mới của Cairo. (Đang tiến hành) 】
【 Thời hạn nhiệm vụ: 04:09:42 】
Có lẽ sợ bị khán giả cười tiếp, Lâm Tiện vội để lại một câu: “Được rồi, tôi đi làm nhiệm vụ ẩn đây.” Sau đó lập tức đóng khung chat.
Bình luận lập tức kêu rên.
“Đừng đóng mà streamer!”
“Nói chuyện thêm tí nữa đi!!!”
Sudan đã chết, cả hoàng cung Cairo rơi vào hỗn loạn. Đám thị vệ như chim sợ cành cong chạy tán loạn khắp nơi, miệng không ngừng hét lớn:
“Quốc vương bệ hạ biến thành quái vật!!”
“Quốc vương bệ hạ bị giết rồi!!”
Một tràng tiếng bước chân gấp gáp truyền đến từ cuối hành lang.
Lâm Tiện theo bản năng quay đầu lại.
Phù Lạp khoác vội một chiếc áo ngoài, đang chạy về phía hắn. Mái tóc dài chưa kịp chải, hơi rối tung sau lưng. Trên mặt nàng vẫn còn vẻ ngái ngủ pha lẫn hoảng hốt.
Khi nhìn thấy vũng bụi vàng trên mặt đất, nàng chợt dừng bước.
“…Phụ vương ta đâu?”
“Chết rồi.” Lâm Tiện nói thẳng. “Cô tự do rồi.”
Phù Lạp ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Ánh mắt nàng lướt qua bụi vàng đầy đất, qua những bức tường và cột trụ bị chất lỏng vàng ăn mòn, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tiện.
Nàng khẽ hỏi: “Ngươi làm sao?”
“Ừ.”
“Tại sao?” Giọng Phù Lạp run lên.
Lâm Tiện cà lơ phất phơ huýt sáo một tiếng.
“Con người tôi ấy mà, ghét nhất nhìn con gái xinh đẹp bị bắt nạt.”
Phù Lạp cúi đầu. Bờ vai khẽ run, đuôi mắt dần đỏ lên.
Lâm Tiện nhẹ nhàng vỗ vai nàng, cổ vũ: “Đi đi. Chiếc ghế vàng đang chờ cô đấy.”
Phù Lạp quay mặt sang bên, nhanh chóng dùng tay áo lau khóe mắt. Khi quay lại lần nữa, thứ Lâm Tiện nhìn thấy là một đôi mắt vô cùng kiên định.
Một giờ tiếp theo, Lâm Tiện lười nhác dựa bên cửa đại điện, nhìn Phù Lạp dùng thủ đoạn dứt khoát xử lý những đại thần từng áp bức dân chúng, đồng thời nhanh chóng ổn định cục diện.
Lễ đăng cơ diễn ra vô cùng vội vàng.
Phù Lạp thay một bộ lễ phục màu vàng, đội vương miện lên đầu.
Lâm Tiện đứng ngoài cùng đám đông, bên cạnh là những người hắn chỉ từng gặp qua một hai lần. Tiếng hoan hô vang lên khắp nơi, cuối cùng hòa thành một biển âm thanh.
“Công chúa vạn tuế!!”
“Tân nữ vương vạn tuế!!”
Lâm Tiện khoanh tay, khóe môi cong lên.
Đúng lúc này, tiếng hệ thống đột ngột nổ vang bên tai.
【 Leng keng! Nhiệm vụ ẩn: Giúp công chúa Phù Lạp bước lên ngai vàng, trở thành nữ vương mới của Cairo. (Đã hoàn thành) 】
【 Đánh giá nhiệm vụ: SS — Hoàn thành hoàn mỹ, vượt ngoài mong đợi. 】
【 Phần thưởng nhiệm vụ: 1000 Mộng Huyễn tệ, Phiếu rút kỹ năng ×1. (Đã gửi vào ba lô) 】
【 Chúc mừng streamer tân binh Lâm Tiện đạt kết cục hoàn mỹ trong trò chơi 《Thợ đóng giày Mã A Lỗ Phu》. Đang tiến hành kết toán trò chơi —— 】
【 Nhiệm vụ chính tuyến 1: Thoát khỏi Fatima, tiến vào hoàng cung. (Đã kết toán) 】
【 Nhiệm vụ phụ: Đôi giày lụa của công chúa. (Đã kết toán) 】
【 Nhiệm vụ ẩn: Giúp công chúa Phù Lạp bước lên ngai vàng, trở thành nữ vương mới của Cairo. (Đã kết toán) 】
【 Đánh giá tổng thể trò chơi: S+ 】
【 Phần thưởng cơ bản: 500 Mộng Huyễn tệ. 】
【 Thưởng tăng độ khó trò chơi: 100 Mộng Huyễn tệ. (Cấp E bình thường → Cấp E ác mộng) 】
【 Thưởng đánh giá biểu hiện: 300 Mộng Huyễn tệ. 】
【 Số dư Mộng Huyễn tệ: 5249. 】
【 Đang kết toán phần chia doanh thu livestream —— Tổng cộng có 1287 người xem livestream của ngài; 301 người tham gia nhóm fan của phòng livestream; 72 người đăng ký hội viên tháng; 30 người đăng ký hội viên quý; 5 người đăng ký hội viên năm; tổng donate 1250 Mộng Huyễn tệ. Streamer nhận được tổng cộng 2830 Mộng Huyễn tệ doanh thu livestream. 】
【 Số dư Mộng Huyễn tệ: 8079. 】
Lâm Tiện sửng sốt.
“Hơn tám nghìn Mộng Huyễn tệ? Nhiều từ lúc nào vậy?”
Quy đổi ra chẳng phải là hơn tám trăm đồng sao?!
Phát tài rồi, phát tài rồi!!!!
Lại tiến thêm một bước nhỏ xíu về phía mục tiêu thu nhập một triệu mỗi tháng!
Mà đây mới chỉ là một trò chơi cấp E. Sau này nếu thông quan được những trò chơi cấp cao hơn…
Quả thực không dám nghĩ!
【 Trò chơi kết thúc. Phòng livestream LF1024 sẽ tự động đóng. Cảm ơn các vị khán giả đã đồng hành và ủng hộ. Streamer sẽ được truyền tống đến Thị trấn Mộng Ảo sau 10 giây —— 】
【 10, 9, 8… 】
Khán giả trong phòng livestream đều có chút lưu luyến.
“A!!! Không nỡ xa thiếu gia!”
“May mà tôi đặt theo dõi phòng livestream rồi, trò chơi sau gặp lại nhé!”
“Trò chơi sau gặp lại!”
“Trò chơi sau gặp lại!”
【 Phòng livestream: LF1024 (Đang nghỉ) 】
Lâm Tiện nhìn bầu trời Cairo lần cuối.
Trời xanh trong veo. Từ nơi xa truyền tới tiếng reo hò cùng tiếng chuông ngân vang.
【 3, 2, 1 —— Truyền tống hoàn tất! 】
Phù Lạp ngẩng đầu nhìn đàn chim đang tự do bay lượn trên trời, đôi môi đỏ thắm cong lên thành một nụ cười rực rỡ.
Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Tiện.
Nơi đó đã không còn một bóng người.
Cảm ơn ngươi, Mã A Lỗ Phu.
Lần này, chú chim hoàng yến cuối cùng cũng thật sự được tung cánh.
Bay về phía bầu trời tự do.