Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 99

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 99
Prev
Next

chương 99: đạn đặc chế

Superman vốn đang cố phá vỡ tinh thần đối phương bỗng lùi ra sau một đoạn.

Vẻ mặt cậu cũng nghiêm túc trở lại.

Clark không tiếp tục cười nhạo cú đấm vừa rồi của Kalibak yếu ớt đến mức nào, càng không nói nó chẳng khác gì một đứa trẻ đang giận dỗi.

Cậu hoàn toàn có thể thừa thắng xông lên.

Trực tiếp đánh gục vị tướng quân chẳng được cha mình yêu quý này.

Nhưng Clark không làm vậy.

Trái lại, người Krypton bỗng cảnh giác hệt như vừa bị thứ gì chích phải.

Thậm chí còn có chút hoảng hốt.

Cậu nghiêng đầu.

Hoàn toàn mặc kệ Kalibak đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Clark nhìn về một hướng.

Lắng nghe một âm thanh quen thuộc đang nhanh chóng tiến lại gần.

“Anh đúng là gặp may.”

Superman khẽ lẩm bẩm.

“…Mặc dù chưa chắc đây thật sự là vận may.”

Cậu nói không sai.

Việc Superman lựa chọn lùi lại để giữ gìn chút hình tượng “đứa trẻ ngoan” trước mặt người vừa tới—

hoàn toàn không có nghĩa sự tra tấn dành cho con trai Darkseid sẽ dừng lại.

Clark ngoan ngoãn tránh sang một bên.

Bởi vì người nào đó vừa yêu cầu cậu làm thế.

Kalibak còn chưa kịp phản ứng, vừa định lao tới lần nữa—

Vút!

Một quả đạn kéo theo vệt sáng xanh lạnh đột ngột xé gió bay tới.

ẦM!

Ngay khoảnh khắc phát nổ—

một luồng sáng trắng kinh khủng bùng lên.

Nó thật sự…

làm Kalibak mù.

Theo đúng nghĩa đen.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sức sáng tạo của Iron Man trước giờ vẫn khác người đến mức ấy.

Ngay cả Clark cũng phải âm thầm toát mồ hôi lạnh.

Với những sinh vật sở hữu ngũ giác siêu cấp như người Krypton và Kalibak—

một thứ ánh sáng được thiết kế đặc biệt để kích thích thị giác như vậy chẳng khác gì vũ khí sát thương mạnh.

Clark âm thầm thán phục Tony Stark.

Người Krypton hai mươi hai tuổi lập tức nhắm chặt mắt.

Lần này cậu ngoan ngoãn không “nhìn trộm”.

Chỉ nghe Kalibak gào lên đau đớn bên cạnh.

Khóe môi lại bất giác cong lên.

Đợi đến khi luồng sáng mạnh đến mức mí mắt cũng không thể ngăn nổi hoàn toàn biến mất—

Superman mới mở đôi mắt xanh kỳ lạ ấy ra.

Rồi nhìn người phàm đang lơ lửng giữa không trung phía xa.

Ánh mắt Clark sáng đến mức gần như sùng bái.

Đôi mắt cong lên.

Niềm vui chẳng hề được che giấu.

Gương mặt tuấn mỹ thậm chí còn vượt xa những pho tượng thần của Kal-El hướng thẳng về người đàn ông đang nghiêm mặt sau lớp giáp.

Tony Stark cũng đang nhìn cậu.

Cảm ơn công nghệ hiện đại.

Iron Man hoàn toàn có thể vừa quan sát sinh vật ngoài hành tinh kỳ dị mới xuất hiện—

vừa dành một phần tầm nhìn cho Superman.

Đương nhiên anh phải nhìn Superman.

Và Superman…

trông vui đến kỳ lạ.

Như thể cậu hoàn toàn không nhận ra ý tưởng thiết kế của quả đạn vừa rồi vốn chính là để đối phó với mình.

Cũng như thể chẳng hề để tâm đến chuyện Iron Man vừa nhận được cảnh báo đã lao thẳng tới chỗ Superman—

thay vì lần theo tín hiệu truy dấu đi tìm Lobo.

Kal-El dường như chẳng quan tâm chút nào đến những điều ấy.

Tony vừa tập trung theo dõi mối đe dọa ngoài hành tinh đang tru tréo, vừa nghĩ như không:

Ồ.

Thằng nhóc này thật sự rất thích mình.

Cũng khá khó tin.

Thông thường những thanh niên chính trực kiểu này chẳng mấy ai có thiện cảm với “Tony Stark nổi tiếng”.

Nhưng Superman thì khác.

Superman vẫn luôn rất thích anh.

Cũng giống như—

“TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!”

Tiếng gầm của Kalibak cắt đứt dòng suy nghĩ.

“TA SẼ BÓP CHẾT NGƯƠI!”

“TA SẼ ẤN ĐẦU NGƯƠI LÊN ĐE THỢ RÈN!”

“TA SẼ TỰ TAY ĐẬP NÁT NGƯƠI!!!”

Tony khựng lại một nhịp.

Ồ.

Tên ngoài hành tinh này cũng biết tiếng Anh.

“Ngươi dám tấn công Kalibak vĩ đại!”

“Ngươi dám tấn công con trai cao quý của Darkseid!”

“Con người chết tiệt!”

“Con rệp đáng chết!”

“Người Krypton đáng chết—”

BỐP!

Clark không nghe nổi nữa.

Một quyền nện thẳng vào mặt Kalibak.

Cậu đã cố hết sức để vẻ mặt mình đừng trở nên quá dữ tợn.

Nhưng vẫn không nhịn được nghiến từng chữ qua kẽ răng:

“Anh dám thử xem.”

Kalibak: “…”

Hắn thật sự cảm thấy cực kỳ oan ức.

Tên Krypton chết tiệt kia đứng đó nói rác rưởi cả nửa ngày, giờ cuối cùng mới chịu đánh hắn.

Đáng lẽ đó phải là chuyện tốt.

Nhưng—

tại sao hắn lại không được phép đe dọa tên người Trái Đất kia?

Hắn chỉ đang nói đúng những gì thằng nhóc chết tiệt này vừa làm với mình thôi mà?!

“Ừm, okay.”

Tony bình thản lên tiếng.

“Phải nói màn tự giới thiệu vừa rồi cũng khá ấn tượng.”

Anh không còn định chen vào tách hai sinh vật ngoài hành tinh kia ra nữa.

Một tấm giáp ở vai mở ra.

Tony lấy từ bên trong hai viên đạn có cấu tạo đặc biệt.

“Đáng tiếc tôi không thể nói mình đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu.”

Iron Man chậm rãi xoay hai viên đạn trong tay.

“Dù sao một tên nhà quê Trái Đất như tôi chưa từng nghe danh hai vị vĩ nhân này.”

“Nhưng phong tục quê anh đúng là…”

Tony nghiêng đầu.

“Khá độc đáo.”

“Đe thợ rèn?”

“Tôi nghĩ lần cuối mình nghe thấy thứ ấy…”

“chắc là đời trước.”

Anh bình thản nghịch hai viên đạn.

Chỉ hơi tiếc rằng đặc vụ Barton có biệt danh Hawkeye không ở đây.

Nếu có Lobo tại hiện trường—

gã chắc chắn sẽ nhận ra thứ Tony đang cầm là gì.

Nhưng tiếc thay Lobo không tới.

Người tới lại là một người khác.

“Sir.”

Giọng JARVIS vang lên.

“Tôi phát hiện Green Lantern đang tiếp cận.”

Tony hơi quay đầu.

Một luồng sáng xanh đang lao tới với tốc độ cực cao.

Hal Jordan gần như phóng hết tốc lực.

Anh thật sự rất sốt ruột.

Thậm chí còn bắt đầu hối hận.

Hal đã biết từ lâu kế hoạch của Kal điên rồ đến mức nào.

Nhưng khi hết biến cố này tới biến cố khác xảy ra—

anh vẫn không thể ngăn bản thân lo cho cậu em của mình.

Dù sao đó cũng là người của Apokolips.

Một trong những thế lực xâm lược khiến cả vũ trụ tuyệt vọng nhất.

Chính vì vậy—

Hal tuyệt đối không để Kal chiến đấu một mình.

Mà Kal…

cũng không hề chiến đấu một mình.

“Iron Man?!”

Hal kinh ngạc gọi lớn.

Nhưng anh không phí thời gian hỏi mấy câu vô nghĩa kiểu “tại sao anh lại ở đây”.

Tố chất nghề nghiệp của một Green Lantern vẫn rất đáng tin.

Chỉ một tiếng gọi đó coi như chào hỏi.

Ngay sau đó Hal lập tức nhìn rõ đối thủ—

rồi trực tiếp mất bình tĩnh.

“Chết tiệt!”

“Đây chẳng phải Kalibak sao?!”

Đây là lần đầu Hal Jordan, người lớn hơn Superman vài tuổi và vẫn luôn cố làm tấm gương để khỏi dạy hư trẻ nhỏ, buột miệng chửi thề trước mặt Clark.

Apokolips luôn vô cùng bí ẩn.

Nhưng Oa vẫn có hồ sơ khuôn mặt của một số nhân vật quan trọng.

Hal nằm mơ cũng không ngờ—

người được phái tới lần này lại là con ruột Darkseid.

Green Lantern lập tức tạo ra một bàn tay máy khổng lồ bằng ánh sáng xanh, chụp xuống hỗ trợ Clark.

“…Gì cơ?”

Tony nhướng mày.

“Ha?”

“Quái đầu to này thật sự là nhân vật nổi tiếng à?”

Người Trái Đất hoàn toàn đứng ngoài hệ thống kiến thức vũ trụ mở mặt giáp, nghi hoặc nhìn Hal.

Trong vẻ mặt anh chỉ có chút châm biếm và xem thường.

Tony đã xác định được một chuyện.

Mức độ đe dọa của Kalibak chắc chắn thấp hơn Lobo.

Chỉ riêng khí thế đã có thể phân biệt.

Sự điên cuồng của Lobo gần như có thể biến trực tiếp thành sức mạnh.

Đó là loại đối thủ khiến người khác thật sự lạnh sống lưng.

Còn Kalibak…

Ừm.

Rõ ràng—

hắn đánh không lại Superman.

Sau khi Green Lantern gia nhập thì càng…

thảm hơn.

Nhưng tình hình sáng sủa ấy hoàn toàn không khiến Hal thả lỏng.

Bởi đây không đơn thuần là chuyện thắng hay thua.

Nếu xử lý không tốt—

thứ họ đang làm có thể dẫn tới chiến tranh.

Hal lập tức cố giải thích cho Tony.

“Cái tên đầu to mặc đồ bó xanh chết tiệt này—”

Hal khựng một chút.

Chính anh cũng đang mặc đồ bó xanh.

“…Hắn tên Kalibak!”

Green Lantern nói cực nhanh.

Tám mươi phần trăm sự chú ý vẫn dùng để đè tên đầu to chết tiệt ấy xuống.

Vậy nên anh hoàn toàn không thấy Tony trợn mắt.

“Ừ, ừ.”

Tony nhàn nhạt đáp.

“Tôi còn biết bố hắn tên Darkseid.”

“…Đúng!”

“Darkseid!”

Hal gần như phát điên.

“Hắn là một trong những bá chủ mạnh nhất vũ trụ!”

“Một tên chiến binh điên cực kỳ hiếu chiến và có tính xâm lược chết tiệt!”

Hal gầm lên.

Nhưng vẫn cưỡng ép nuốt nửa câu còn lại vào bụng.

Anh tuyệt đối sẽ không nói với Stark rằng tên bạo quân kia còn nắm trong tay một đạo quân Parademon có số lượng…

gần bằng nửa dân số Trái Đất.

Bởi chuyện Parademon đại quy mô xâm lược Trái Đất sẽ không xảy ra.

Tuyệt đối không.

Không nằm trong kế hoạch.

Không nằm trong kế hoạch của Kal.

“Với lại đám khốn này gần như bất tử!”

“Có tốc độ tái sinh cực nhanh!”

“Còn một đống siêu năng lực!”

Hal nghiến răng.

“Chúng ta phải mau chóng khống chế hắn—”

Nhưng Hal chưa từng thật sự có kinh nghiệm xử lý một kẻ có thể liên tục tái sinh.

Anh không biết phải hạ loại đối thủ này thế nào.

Cũng không biết—

hai người còn lại tại đây lại vừa hay có kinh nghiệm.

Vẻ mặt Tony trở nên khá kỳ lạ.

Iron Man mím môi.

Rồi ho nhẹ.

“Okay.”

“Tôi hiểu rồi.”

Anh liếc Kalibak.

“…Tôi có thể mạnh dạn giả định cấu tạo sinh lý của hắn khá giống Lobo không?”

“Đúng đúng!”

Hal lập tức đáp.

“Titan và người Apokolips thật sự khá giống nhau!”

“…Khoan.”

“Tại sao anh hỏi cái đó?”

Tony quay mặt sang bên.

Anh có chút không nỡ nhìn vẻ căng thẳng đến mức gần như muốn rụng tóc của Green Lantern.

“Vậy tôi có thể tiếp tục giả định…”

“cái nhẫn của anh tạo ra được một khẩu súng có nòng dài tới mức chĩa thẳng vào mặt tên ngốc kia không?”

“Đương nhiên là được!”

Hal sắp phát điên.

“Làm ơn có gì thì nói thẳng đi, Tony!!”

Iron Man bị gọi thẳng tên trợn trắng mắt.

Không nói thêm câu nào—

anh nhét hai viên đạn đặc chế bí ẩn vào tay Green Lantern.

Hal Jordan thật sự đang quá sốt ruột.

Anh lập tức tạo ra đúng khẩu súng Tony mô tả.

Nòng dài một cách cực kỳ phi lý.

Nhưng hiệu quả.

Hal thậm chí chẳng hỏi thêm.

Nạp đạn.

Ngắm.

Bắn.

Sự dứt khoát ấy khiến cựu playboy hơi nhướng vai.

Niềm tin không chút do dự này khiến Tony bất giác bật cười.

Còn Superman—

người đã chờ đúng hai viên đạn gây mê kia từ nãy—

cũng lập tức cười lạnh.

BỐP!

Một cái tát nặng nề nện vào má phải Kalibak.

Tên ngoài hành tinh có cái đầu khổng lồ bị đánh bay sang một bên.

Cùng lúc ấy—

ĐOÀNG!

“Viên đạn” từ khẩu súng ánh sáng xanh chuẩn xác cắm vào người hắn.

Kalibak chống tay muốn bò dậy.

Nhưng cơ thể bỗng mất sạch sức lực.

“…What…?”

“…Cái… gì…?”

Hal Jordan trợn mắt há hốc.

Anh nhìn vị tướng quân Apokolips vừa nãy còn hung hãn đến mức đáng sợ, giờ đã choáng váng, tay chân mềm nhũn.

Rồi không thể tin nổi quay phắt sang Iron Man.

Cái quái gì vậy?!

Anh đã căng thẳng suốt bao lâu?!

Hal thậm chí từng muốn bất chấp tất cả mà cùng Diana chạy thẳng sang đây!

Chỉ là cuối cùng anh vẫn không làm vậy—

bởi không yên tâm để Captain America và Natasha một mình đối diện Lobo, tên điên có mạch não không ai hiểu nổi kia.

Vậy mà—

Iron Man vừa tới.

Chưa đầy ba phút.

Trận chiến kết thúc?

Tony nhếch môi cười khan.

Không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.

Trận đánh với Lobo lần trước đã khiến anh vô cùng cảnh giác với kiểu đối thủ có thể chất như thế này.

Cho nên—

đúng.

Đương nhiên Tony đã sao chép và dự trữ không ít loại thuốc mê siêu mạnh mà Superman từng dùng.

Và xét đến việc anh cũng không muốn mất luôn người bạn mới là Green Lantern—

Tony hiếm hoi không cố ý chơi khăm.

Không nói kiểu:

“Tôi chỉ muốn nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh thêm một lúc.”

Thay vào đó—

Iron Man hết sức tự nhiên chuyển ánh mắt sang Superman.

Một ánh mắt rất rõ ràng:

Công lao thuộc về vị Superman vĩ đại kia.

“…”

Hal quay đầu.

Ánh mắt không thể tin nổi rơi thẳng lên Clark.

Người anh em của anh…

vậy mà có kế hoạch thế này mà không nói hết cho anh?

Clark: “…”

Superman bất đắc dĩ nhìn Tony.

Tâm trạng vừa nhẹ nhõm…

vừa nặng nề.

Cậu thật sự không biết nên giải thích với Hal thế nào rằng—

đây hoàn toàn chỉ là một sự trùng hợp tuyệt đẹp.

Iron Man, người vừa phá thế cục trong vài phút, giả vờ như chẳng có gì đặc biệt.

Anh liếc Kalibak đang nằm run rẩy dưới đất.

Xem ra người Apokolips đúng là bền hơn Titan một chút.

Liều thuốc đủ hạ Lobo—

vẫn chưa khiến tên này mất ý thức hoàn toàn.

Nhưng ít nhất Kalibak đã chẳng còn sức gào.

Tony chống tay lên hông.

Rồi hỏi rất tự nhiên:

“Vậy tiếp theo làm gì?”

“Nướng hắn?”

“Cho nổ?”

Iron Man nghiêng đầu.

“Chế biến tên này kiểu nào thì hợp lý hơn?”

Kalibak: “…”

Hắn sững sờ.

Ngày trước—

mỗi lần bị cha mắng, Kalibak đều cảm thấy hôm ấy chắc chắn là ngày đau khổ và gian nan nhất cuộc đời thần linh của mình.

Mãi đến hôm nay—

hắn mới hiểu mình trước đây ngây thơ đến mức nào.

Đây.

Đây mới là ngày đau khổ nhất!

Gian nan nhất!

Nhục nhã nhất!!

Đáng tiếc—

người Krypton chẳng định quan tâm đến tâm trạng của hắn.

Clark rất nể tình bật cười thành tiếng.

Tiếng cười của Superman hoàn toàn xua tan bầu không khí căng thẳng.

Hal Jordan cũng thở dài.

Cuối cùng vẫn không nhịn được cong khóe môi.

Dù thế nào đi nữa—

kế hoạch vẫn đang tiến triển tương đối thuận lợi.

Còn Darkseid?

Họ sẽ đánh bại hắn.

Đương nhiên.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 99"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ