THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT - chương 14
chương 14: thế giới đồng nhân thật đặc sắc
Đồng nhân nam đoàn đúng là một lĩnh vực sâu không thấy đáy.
Thẩm Úy Tới hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nếu để mình cầm bút, tám chín phần mười sẽ chỉ viết được những thứ nhàm chán đến mức chẳng ai muốn đọc.
Dù sao anh không có đôi mắt tinh tường đến mức bắt được từng động tác nhỏ giữa các thành viên, càng không có văn phong xuất sắc đến mức chỉ bằng vài đoạn miêu tả đã khiến người đọc phải nghi ngờ — chuyện này rốt cuộc là hư cấu hay thật sự từng xảy ra?
Chính vì nghi ngờ quá mức, Thẩm Úy Tới bắt đầu tìm kiếm hàng loạt thông tin liên quan đến 5POINTS.
Dù sao cũng là nam đoàn hàng đầu trong nước hiện tại, tài nguyên của 5POINTS rất phong phú.
Không chỉ có truyện đồng nhân, còn có video fan edit, video cắt ghép CP…
Mấy tiếng sau…
Thẩm Úy Tới lặng lẽ đóng hết những giao diện trước mặt.
Xong rồi.
Bây giờ anh thật sự cảm thấy toàn bộ 5POINTS đều có xu hướng gay.
Đối với quần thể đồng tính nam, hiểu biết trước đây của Thẩm Úy Tới gần như chỉ dừng ở mức “biết là có tồn tại”.
Chưa từng gặp.
Chưa từng tiếp xúc.
Cũng chẳng hiểu gì.
Nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đọc truyện CP, anh đã bị ép tiếp thu cả đống kiến thức liên quan đến chuyện đàn ông với đàn ông… rốt cuộc có thể làm những gì.
Toàn là kiến thức anh chưa từng có ý định tìm hiểu.
Thẩm Úy Tới: “…”
Chẳng lẽ…
Không còn thể loại nào khác sao?
Không phải gay ấy?
Cũng có.
Kẹp giữa vô số nội dung, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Thẩm Úy Tới phát hiện mình thật ra cũng từng đọc trúng vài bài.
Ví dụ như một số truyện CP giữa “tôi” và thành viên 5POINTS.
Trong đó “tôi” là nữ.
Loại này hình như gọi là…
Truyện mộng nữ?
Vậy có mộng nam không?
Thẩm Úy Tới tiện tay tìm thử.
Thật sự có.
Ngoài ra còn đủ mọi thể loại kỳ quái khác.
Hướng người trưởng thành, nhân viên ngoài giới × thành viên 5POINTS, quản lý × thành viên 5POINTS, minh tinh khác × thành viên 5POINTS…
Còn có những tag như đoàn sủng, gia đình.
Thậm chí…
Tận thế?
Zombie?
Còn có cả chuyển giới tính?
Đúng là cái gì cũng có.
Thẩm Úy Tới bắt đầu mê mang, không biết rốt cuộc mình đã bước vào một thế giới như thế nào.
Nhưng trong số những gì anh lướt qua hiện tại, phần lớn vẫn là chuyện tình yêu giữa hai thành viên 5POINTS…
Hoặc thậm chí nhiều thành viên cùng lúc.
Xét theo độ nổi tiếng, gần như CP nào cũng có tác phẩm khá hot, nhưng nếu nhìn vào số lượng thì rõ ràng sản lượng BL nội bộ 5POINTS vẫn chiếm ưu thế hơn hẳn.
Đôi mắt của fan đúng là thước đo.
Chỉ từ vài tương tác nhỏ đến mức người bình thường có khi chẳng chú ý tới, họ cũng có thể moi ra được chút gì đó, rồi dựa vào đó viết thành một câu chuyện sinh động như thật.
Bất kể là loại hình sáng tác nào…
Chắc đều có tác dụng quảng bá nhỉ?
Đây cũng xem như một hình thức marketing tự phát của fan?
Giống như những lời mọi người từng khuyên anh dưới bài đăng kia?
Hình như…
Cũng khá hữu dụng.
Thẩm Úy Tới đóng những trang liên quan đến 5POINTS, mở website của 7EVEN.
Nhìn từng thành viên sở hữu ngoại hình nổi bật đến mức gần như phi thực tế trên màn hình, anh bất chợt nghĩ…
Sau này, liệu 7EVEN cũng sẽ có những tác phẩm kiểu này không?
Lúc xem đồng nhân của 5POINTS, anh còn cảm thấy hơi xấu hổ.
Nhưng nếu đổi thành 7EVEN…
Thẩm Úy Tới nhìn từng gương mặt trên poster thật lâu.
Anh…
Hình như cũng không hoàn toàn không thể chấp nhận?
Không thể nói là mong chờ.
Chỉ có thể nói…
Hơi tò mò một chút.
Nhan sắc đúng là thứ có thể ảnh hưởng đến tất cả.
“Ha ha ha…”
Vừa tưởng tượng sau này nếu mình viết đồng nhân cũng phải viết kiểu đó, Thẩm Úy Tới đã vừa ngượng vừa buồn cười, tự ngồi trong phòng cười một mình.
Cười hồi lâu, anh mới thở nhẹ ra, điều chỉnh lại nhịp thở rồi chống đầu nhìn máy tính.
Hay là…
Thử xem?
Dù sao hiện tại cũng chẳng có bất cứ tư liệu nào cho anh dựng video.
Thứ duy nhất có thể làm là học kỹ thuật dựng, sau khi xem hướng dẫn thì lấy tài liệu khác về luyện tập.
Âm thanh của 7EVEN không thể tùy tiện sử dụng.
Nhạc nền càng đừng nghĩ tới.
Vẽ tranh thì hiện giờ còn xa vời hơn nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, thứ duy nhất anh có khả năng làm ngay lúc này…
Chỉ còn viết vài thứ.
Fan 5POINTS có thể dựa vào đủ loại thông tin trên mạng để đào bới linh cảm.
Nhưng Thẩm Úy Tới lại không có điều kiện đó.
Ngay cả Nhạc Cảm Cân Bằng Tuyến — một ban nhạc ít nhiều đã tích lũy được một nhóm fan nhỏ — cũng chẳng có bao nhiêu thông tin trên mạng.
Huống hồ là 7EVEN.
Thẩm Úy Tới nhìn poster.
Hiện giờ miễn cưỡng có chút thông tin cũng chỉ có ba người:
Phân Ly.
Không Quan Trọng.
Kiệt Trạch.
Thông tin quá ít.
Hoàn toàn không thể bắt đầu từ tương tác hay tính cách giữa họ.
Thứ duy nhất anh có…
Chỉ là poster.
Và ba đoạn âm thanh mà đến giờ anh vẫn chưa thật sự hiểu nổi.
Có điểm chung nào không?
Giống như các Ngôi Sao Năm Cánh có thể moi từng chi tiết tương tác của 5POINTS ra để tìm “đường”, có lẽ anh cũng nên cố gắng tìm một điểm liên hệ nào đó giữa ba người, dùng nó làm nguồn cảm hứng sáng tác.
Nhưng poster dù có đẹp đến mức nhìn mãi không chán thì…
Xem bao nhiêu lần vẫn chỉ là ảnh riêng của từng người.
Muốn viết hướng cá nhân thì cần rất nhiều thông tin làm nền.
Mà 7EVEN hiện giờ gần như chẳng có gì.
Vậy…
CP thì sao?
Nếu chỉ viết tương tác CP, trọng tâm có thể đặt vào bầu không khí mập mờ, không nhất thiết phải quá phụ thuộc vào tính cách nhân vật.
Có lẽ khả thi?
Thẩm Úy Tới thử suy nghĩ theo hướng đó.
Nhưng hiện tại, bất kể nhìn từ tên hay ba đoạn nghe thử, anh đều chẳng thể tìm thấy chút cảm giác CP nào giữa các thành viên 7EVEN.
Nếu chỉ nhìn poster…
CP cảm…
CP cảm…
Thẩm Úy Tới nhìn chằm chằm cả tấm poster.
Nếu nhất định phải ghép từng đôi một, chỉ dựa vào ngoại hình mà nói…
Phân Ly × Không Quan Trọng?
Điểm hút nhau là gì?
Chênh lệch hình thể?
Tên “Không Quan Trọng” nghe chẳng có gì áp đảo, nhưng vóc người trên poster lại cực kỳ bắt mắt. Với thân hình đó, ngoài đời chắc chắn trông rất cường tráng.
Mấy nam đoàn bình thường đều không quá thấp, chắc anh ta cũng phải khá cao.
Còn Phân Ly nhìn từ poster thì thuộc kiểu tương đối mảnh mai.
Không nhìn ra chiều cao.
Nhưng ngoại hình vừa đẹp trai vừa mang nét xinh đẹp ấy đặt cạnh Không Quan Trọng…
Quả thật tạo thành một sự tương phản rất rõ.
Có điều không biết chiều cao thật thì khó nói là có “chênh lệch hình thể” đến mức nào.
Sao nhóm này chẳng có hồ sơ thành viên chi tiết gì hết vậy?
5POINTS thì chiều cao, cân nặng, ngày sinh, sở thích của từng người đều đã bị đào sạch rồi đăng lên mạng làm tư liệu.
Không ít Ngôi Sao Năm Cánh thậm chí còn trực tiếp dựa vào hồ sơ cá nhân để tìm cảm hứng sáng tác.
Ví dụ như…
Chênh lệch chiều cao.
Vậy vóc dáng cụ thể phải tính thế nào?
Khoảng thời gian gần đây, vì thường xuyên tìm kiếm tài liệu học vẽ nên trang đề xuất của Thẩm Úy Tới xuất hiện rất nhiều nội dung liên quan đến hội họa.
Cộng thêm việc anh điên cuồng tra cứu nam đoàn, trên trang chủ cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại nội dung CP nam × nam.
Trước đây thi thoảng anh cũng bấm vào xem, lúc ấy chỉ đơn thuần cảm thán kỹ thuật của họa sĩ.
Bây giờ nhớ lại…
Thẩm Úy Tới mở lịch sử xem.
Mấy ngày nay anh đã lướt quá nhiều nội dung.
Đời này anh chưa từng sử dụng mạng xã hội với cường độ cao đến vậy.
“Tìm thấy rồi…”
Thẩm Úy Tới lẩm bẩm.
Một bức tranh mỹ công tinh xảo × tráng thụ rạng rỡ.
Đẹp thật.
Phong cách cá nhân của họa sĩ rất rõ.
“Cái này cũng có thể…”
Một bức dã thú hoang dã × tiểu mỹ nhân tinh xảo.
Cũng đẹp.
Chỉ nhìn tranh là hoàn toàn có thể hiểu họa sĩ muốn thể hiện cảm giác gì.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Úy Tới nhắm mắt, thử tưởng tượng trong đầu.
Hình như…
Cả hai kiểu đều có thể áp vào Phân Ly × Không Quan Trọng?
Nhưng vì không có hình ảnh đứng cạnh nhau để so sánh, chỉ nhìn poster riêng thì thấy vậy thôi.
Biết đâu ngoài đời, Phân Ly chỉ gầy chứ chẳng hề thấp?
Khó tưởng tượng thật.
“Vẽ tranh đúng là lợi hại… Bất kể vóc dáng thế nào cũng có thể tìm được điểm hấp dẫn để thể hiện.”
Thẩm Úy Tới lẩm bẩm.
Có vẻ anh không có thiên hướng đặc biệt rõ ràng với kiểu CP nào.
Thành ra…
CP não hoàn toàn không chạy nổi.
Thôi, tạm thời đừng nghĩ Phân Ly với Không Quan Trọng nữa.
Xem Kiệt Trạch đi.
Kiệt Trạch có cảm giác xã súc rất rõ.
Kiệt Trạch × Phân Ly.
Kiệt Trạch × Không Quan Trọng…
Thẩm Úy Tới nhìn Kiệt Trạch thật lâu.
Cuối cùng quay sang ô tìm kiếm, gõ hai chữ:
“Xã súc.”