Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 113

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. Chương 113
Prev
Next

Chương 113: Cảnh tượng tạp ra lò

Lời bảo lãnh của Đường Mục Châu quả nhiên rất có trọng lượng.

Sau khi Phòng Giáo vụ trình đơn xin tạm nghỉ học của Tạ Minh Triết lên Hội đồng Giáo vụ thảo luận, nhà trường chỉ mất ba ngày đã chính thức phê duyệt.

Tạm nghỉ học được tính theo học kỳ.

Trong đơn, Tạ Minh Triết xin nghỉ tổng cộng ba học kỳ, từ tháng Chín năm 3001 Tinh lịch cho tới kỳ nghỉ đông tháng Một năm 3003.

Cậu cố tình xin dư thêm một học kỳ.

Nguyên nhân rất đơn giản: giải đấu nửa cuối năm của Liên minh phải đến tháng Mười Hai mới kết thúc, trong khi Đế Đô Đại Học lại khai giảng vào tháng Chín. Nếu chỉ nghỉ đúng một năm, sang năm tới giai đoạn giải chuyên nghiệp nửa cuối mùa, cậu sẽ không thể toàn tâm toàn ý thi đấu.

Trong đơn, Tạ Minh Triết cũng cam kết rõ ràng rằng khi hết thời hạn nghỉ, cậu nhất định sẽ quay lại trường đúng hạn để tiếp tục hoàn thành chương trình học.

Năm đầu tiên của Niết Bàn là giai đoạn quan trọng nhất.

Cậu cần nhanh chóng hoàn thiện kho thẻ, cùng các đồng đội đánh vào Liên minh chuyên nghiệp trước đã.

Đợi câu lạc bộ dần đi vào quỹ đạo, mọi thứ ổn định hơn, sau này cậu hoàn toàn có thể áp dụng cách của Đường Mục Châu năm đó — vừa đi học, vừa thi đấu.

Ba ngày sau, thông báo “Về việc sinh viên Tạ Minh Triết tạm nghỉ học” chính thức được ban hành.

Học tịch của cậu tạm thời bị đóng băng.

Vì bảo vệ quyền riêng tư của sinh viên, trong thông báo không ghi nguyên nhân cụ thể.

Bạn học trong lớp ai nấy đều rất khó hiểu.

Mới khai giảng được một tháng, sao Tạ Minh Triết đã phải nghỉ?

Nhà xảy ra chuyện gì sao?

Tạ Minh Triết cũng không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười chào tạm biệt bạn bè và các giảng viên.

Sau đó cậu đem tin mình đã xin nghỉ thành công báo cho mọi người trong studio.

Trần Thiên Lâm không có ý kiến gì. Anh cho rằng quyết định của tiểu đồ đệ rất lý trí.

Trần Tiêu thì cười trêu:

— Cậu thế này tính là “du lịch Đế Đô Đại Học một tháng” à? Mới dọn vào trường được đúng một tháng, giờ lại chuẩn bị dọn về rồi.

Tạ Minh Triết bật cười:

— Trần ca nói vậy nghe cũng đúng thật. Đúng là một chuyến du lịch một tháng.

Cậu nghĩ một chút rồi bổ sung:

— Nhưng cũng đâu phải không thu hoạch được gì. Nếu em không đi học thì làm sao quen được Tiểu Kha với Tần Hiên?

Trần Tiêu gật đầu:

— Cũng phải. Một tháng này thu hoạch của cậu lớn thật, kéo về được hai đồng đội rất có tiềm năng.

Anh nghiêm túc hơn:

— Năm đầu chắc chắn sẽ vất vả nhất. Trước mắt cứ nghỉ học, chuyên tâm thi đấu đi. Chờ sau này câu lạc bộ chính thức thành lập, các bộ phận quản lý cũng quen việc, áp lực nhẹ bớt thì cậu quay lại trường.

— Em cũng định như vậy.

Bàng Vũ nghe vậy lập tức vui vẻ:

— Tiểu Tạ quay về ở với tôi tiếp nhé!

Lúc trước chính anh còn mua bánh kem làm tiệc tiễn Tạ Minh Triết đi học, ai ngờ mới hơn một tháng người đã quay về.

Tạ Minh Triết cười:

— Đương nhiên. Tôi còn nhớ nguyên ngăn kéo đồ ăn vặt của anh mà!

Bàng Vũ: “…”

Dụ Kha thấy Tạ Minh Triết đã xin nghỉ học, lập tức hỏi:

— A Triết, vậy tôi có cần nghỉ học không?

Tần Hiên rất nhanh cũng gửi đúng hai chữ:

— Cùng hỏi.

Tạ Minh Triết lập tức trả lời:

— Hai cậu chưa cần vội. Tôi nghỉ lúc này chủ yếu vì phải làm quá nhiều thẻ, thật sự không đủ thời gian.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi đề nghị:

— Hai cậu cứ học bình thường trước đi. Đợi sang năm đăng ký tuyển thủ chuyên nghiệp, bắt đầu chính thức thi đấu rồi hãy tùy tình hình quyết định có cần nghỉ hay không.

Dụ Kha lập tức đáp:

— Được! Học kỳ này bọn tôi cũng không có quá nhiều tiết. Tôi sẽ tận dụng thời gian ngoài giờ để luyện tập nghiêm túc!

Tần Hiên cũng chủ động nói:

— Tôi sẽ giúp cậu để ý trọng điểm các môn. Đến lúc đó tôi tổng hợp ghi chú lại cho cậu, sau này cậu quay về học bù sẽ tiện hơn.

Tạ Minh Triết hơi bất ngờ.

Tần Hiên bình thường vốn ít nói, vậy mà bây giờ lại chủ động muốn giúp cậu chuẩn bị bài vở.

Rõ ràng người này đã thật sự xem cậu là đồng đội.

Trong lòng Tạ Minh Triết không khỏi thấy ấm áp.

Nhưng chuyện khiến cậu vui hơn còn ở phía sau.

Ngay sau đó, Tần Hiên gửi vào nhóm một bức hình:

— Bản phác thảo cảnh tượng Huyết Trì Địa Ngục. Mọi người xem thử còn chỗ nào cần sửa không?

Tạ Minh Triết lập tức mở ảnh.

Đây hoàn toàn là phong cách Tần Hiên am hiểu.

Toàn bộ cảnh tượng mang tông màu u tối.

Mặt đất không phải đất đá thông thường mà là một hồ máu nóng bỏng không ngừng cuộn trào. Trên không trung phủ kín màn sương đỏ như máu, khiến cả không gian chìm trong cảm giác âm trầm, quỷ dị.

Tần Hiên không thêm quá nhiều kiến trúc trang trí.

Toàn bộ bản đồ chỉ có hai khối đá khổng lồ nhô lên khỏi huyết trì, dùng làm vị trí đứng cho hai tuyển thủ.

Ngoài hai điểm đó ra…

Tất cả đều là máu.

Chỉ cần thẻ bài rơi xuống huyết trì, mỗi giây đều phải chịu hiệu ứng mất máu.

Hơn nữa, đây là sát thương do môi trường gây ra, không thể dùng kỹ năng giải trừ.

Không khí âm u, kinh dị của Huyết Trì Địa Ngục được Tần Hiên thể hiện đến cực hạn.

Dụ Kha vừa nhìn đã sáng mắt:

— Đẹp quá!

Tạ Minh Triết: “…”

Từ ngữ của người này đúng là dùng chẳng theo quy luật nào.

Nhìn quỷ bài thì khen “đáng yêu”.

Nhìn một cái hồ toàn máu thì lại khen “đẹp”.

Thẩm mỹ cũng đủ kỳ lạ.

Tạ Minh Triết nói:

— Bức này gần như trùng khớp hoàn toàn với Huyết Trì Địa Ngục tôi tưởng tượng. Vất vả cho cậu rồi, Tần Hiên.

Tần Hiên bình thản đáp:

— Không sao. Tôi dùng thời gian rảnh trong ba ngày để vẽ thôi.

Trần Thiên Lâm lại đưa ra ý kiến chuyên môn hơn:

— Thiết kế cảnh tượng trong game không chỉ cần bản vẽ phẳng. Sau này còn phải làm mô hình 3D hoàn chỉnh.

Anh nhắc nhở:

— Diện tích cụ thể của huyết trì là bao nhiêu mét vuông, mỗi giây thẻ mất bao nhiêu phần trăm máu… tất cả đều phải ghi rõ.

Anh nhìn kỹ bản thiết kế rồi nói:

— Theo ý tưởng của Tiểu Tạ, Huyết Trì Địa Ngục là sân nhà dành riêng cho bộ quỷ bài của Tiểu Kha. Mục đích chính là ép máu đối phương, tạo điều kiện cho Hắc Vô Thường và Nhiếp Tiểu Thiến thu hoạch những lá tàn huyết.

— Vì vậy lượng máu mất mỗi giây, tôi đề nghị khống chế trong khoảng hai đến năm phần trăm sẽ thích hợp hơn.

— Nếu quá cao, những quỷ bài vốn tương đối mỏng của Tiểu Kha cũng có thể chưa kịp thu hoạch đối phương đã bị phản sát.

Tạ Minh Triết lập tức gật đầu:

— Sư phụ nói đúng. Cụ thể bao nhiêu phần trăm thì còn phải để Tiểu Kha tự thử trong thực chiến.

Cậu nhìn sang Dụ Kha:

— Sát thương môi trường phải khớp được với nhịp kỹ năng của bộ quỷ bài. Đợi Tần Hiên làm xong bản 3D, cậu vào mô phỏng đánh thử vài lần, xem mức nào thoải mái nhất rồi chúng ta chỉnh tiếp.

Những bản đồ chưa được phía chính thức xét duyệt đương nhiên không thể xuất hiện trong kho bản đồ đấu trường.

Nhưng bản đồ do người chơi tự thiết kế vẫn có thể sử dụng trong chế độ mô phỏng riêng.

Ở chế độ này, người chơi có thể mời bạn bè vào đấu thử.

Trên diễn đàn 《Tinh Tạp Phong Bạo》 thậm chí còn có riêng một khu vực dành cho “cảnh tượng đồ”.

Rất nhiều người chơi tự chế bản đồ rồi đăng lên để người khác tải về chơi thử.

Tất nhiên, những bản đồ ấy đều không phải bản đồ thi đấu chính thức, phần lớn chỉ dùng để giải trí.

Trong đó có không ít người chơi nữ thích vẽ những cảnh tượng đáng yêu như lâu đài cổ tích, phòng đồ chơi…

Nếu Niết Bàn muốn đưa bản đồ của mình vào kho thi đấu chính thức thì còn phải đợi tới tháng Ba năm sau, sau khi câu lạc bộ chính thức được thành lập, rồi gửi bản đồ lên Liên minh xét duyệt.

Có thể nói, về phương diện nguyên sang, 《Tinh Tạp Phong Bạo》 thật sự cho người chơi mức độ tự do rất cao.

Ngay cả những sáng tạo chưa đủ tiêu chuẩn thi đấu, hệ thống vẫn cung cấp chế độ mô phỏng để mọi người tự thử nghiệm.

Điều này vừa hay cực kỳ thuận tiện cho Niết Bàn nghiên cứu bản đồ.

Tần Hiên hỏi:

— Nếu hình ảnh không cần sửa nữa thì tôi chốt bản này nhé?

Tạ Minh Triết trả lời rất dứt khoát:

— Không vấn đề gì! Cậu tranh thủ làm luôn bản 3D đi.

— Trước thứ Sáu.

Câu trả lời gọn đến mức khiến Dụ Kha sửng sốt.

Ba ngày vẽ xong một cảnh tượng lớn thế này, giờ lại hứa trước thứ Sáu sẽ dựng xong cả mô hình 3D?

Tốc độ làm việc của Tần Hiên khiến cậu thật sự phục sát đất.

Trước đây Dụ Kha vẫn cảm thấy người này tính tình hơi quái, ánh mắt lại sắc lạnh, nhìn kiểu gì cũng khó gần.

Nhưng tiếp xúc lâu hơn mới phát hiện…

Tần Hiên thật ra rất tốt.

Ít nhất trong công việc, cậu cực kỳ nghiêm túc và đáng tin.

Nghĩ tới việc không bao lâu nữa mình sẽ có cả sân nhà riêng, Dụ Kha vui đến mức khó diễn tả.

Đôi lúc cậu thật sự có cảm giác mình đang nằm mơ.

Không lâu trước đây, cậu còn nghèo đến mức phải nhận nhiệm vụ treo thưởng để kiếm tiền, rồi vì lỡ giết hai phó hội trưởng Tài Quyết mà bị cả hiệp hội truy sát, buộc phải mở tài khoản phụ chạy trốn khắp nơi.

Vậy mà bây giờ…

Không những Béo Thúc tự tay thiết kế riêng cả bộ quỷ bài cho cậu.

Ngay cả cảnh tượng sân nhà cũng có người chuyên môn thiết kế.

Dụ Kha càng nghĩ càng thấy mình đúng là quá may mắn.


Tối hôm đó, Tạ Minh Triết dọn hành lý trở về studio Niết Bàn.

Cậu chủ động mời mọi người đi ăn một bữa, coi như tụ tập nhỏ sau khi chính thức quay về.

Tần Hiên và Dụ Kha cũng tới đúng giờ.

Trường cách studio không xa, việc đi lại của hai người rất thuận tiện.

Trong bữa cơm, mọi người tiện thể trao đổi tình hình gần đây.

Dụ Kha đã luyện thành thạo toàn bộ quỷ bài Tạ Minh Triết giao cho mình.

Nhưng bản thân cậu cũng hiểu rất rõ: nếu thật sự muốn bước lên đấu trường chuyên nghiệp, trình độ hiện tại vẫn chưa đủ.

Cậu còn phải luyện thêm rất nhiều.

Bên phía Trần Tiêu, số lượng thực vật tạp hệ ám hắc đã tăng lên khoảng hai mươi lá, về cơ bản đủ để xây dựng một kho thẻ hoàn chỉnh.

Anh chia sẻ toàn bộ kho bài cho Tần Hiên.

Tần Hiên cũng bắt đầu từng bước làm quen với cách điều khiển thực vật tạp.

Còn Tạ Minh Triết…

Mười ngày vừa qua, cậu không làm thêm nổi một lá mới.

Nhưng đơn xin tạm nghỉ học cuối cùng đã được giải quyết xong, bản thân chuyện đó đã là một bước tiến rất lớn.

Từ giờ trở đi, cậu có thể dồn toàn bộ thời gian cho việc hoàn thiện kho thẻ.

Bên phía hiệp hội cũng đang vận hành rất ổn định.

Bàng Vũ và Kim Dược mỗi ngày đều tổ chức hội viên đánh phó bản.

Trì Oánh Oánh phụ trách tuyển người và xét duyệt.

Trì Thanh quản lý tổng thể.

Hoạt động tranh đoạt tài nguyên hằng tuần vẫn tham gia đầy đủ.

Kết quả là kho hiệp hội gần đây đầy tới mức sắp không còn chỗ chứa nguyên liệu.

Theo thống kê của “tổng quản nội vụ” Kim Dược, nhóm hội viên đầu tiên của Niết Bàn về cơ bản đều đã tích đủ điểm để đổi thẻ phúc lợi.

Trong ba lá hiện tại, Chu Du là lá được đổi nhiều nhất.

Để giữ nhiệt tình cho hội viên, chờ khoảng tám mươi phần trăm người chơi đổi đủ ba lá phúc lợi cũ, cửa hàng hiệp hội sẽ bổ sung thẻ mới.

Có điều chuyện đó cũng phải hai tháng nữa mới cần xử lý.

Việc quan trọng trước mắt là một hoạt động khác.

Hiệp hội League.

Trì Thanh nói:

— League hiệp hội tuần này, tôi đề nghị Niết Bàn chính thức đăng ký tham gia.

Cô đưa ra số liệu hiện tại:

— Bây giờ trong hiệp hội đã có hơn năm trăm người đạt cấp Tinh Tạp Đại Sư, hơn ba nghìn người từ Tinh Tạp Chuyên Gia trở lên. Gần đây mọi người đều rất tích cực.

Hiệp hội có tổng cộng năm nghìn thành viên.

Hơn ba nghìn người đã đánh xếp hạng lên cấp Chuyên Gia.

Tỷ lệ này quả thật rất cao.

Tạ Minh Triết suy nghĩ một lát rồi nói:

— Tôi cũng thấy thời điểm này tương đối thích hợp.

Cậu nhanh chóng tính toán:

— League hiệp hội chỉ yêu cầu từ cấp Chuyên Gia trở lên là được đăng ký. Hơn ba nghìn người, giả sử trung bình mỗi người lấy được năm điểm thì cũng có khoảng mười lăm nghìn điểm hiệp hội.

— Cao thủ chắc chắn không chỉ lấy được năm điểm. Có người một mình kiếm vài chục, thậm chí cả trăm điểm cũng không lạ.

Tạ Minh Triết kết luận:

— Tôi nghĩ tổng điểm vượt năm mươi nghìn không khó.

Trì Thanh nói:

— Ba hạng đầu tuần trước lần lượt là Phong Hoa, Tài Quyết và Quỷ Ngục. Tổng điểm đều trên một trăm nghìn.

— Các hiệp hội trực thuộc câu lạc bộ lớn vốn đã nổi tiếng nhiều năm, lượng người rất đông, lại có rất nhiều fan trung thành của tuyển thủ chuyên nghiệp. Cao thủ đấu trường trong đó cũng rất nhiều.

Cô nhìn mọi người:

— Niết Bàn nếu tham gia thật, khả năng vẫn chưa cạnh tranh nổi với những hiệp hội hàng đầu ấy.

Tạ Minh Triết cười:

— Không sao.

— Đâu thể ăn một miếng thành người béo ngay được. Cứ từ từ thôi.

Trần Tiêu cũng đồng ý:

— Niết Bàn hiện giờ mới là hiệp hội cấp sáu, số hội viên không thể so với những đại hiệp hội cấp bảy.

Anh nói tiếp:

— Nhưng thành viên của chúng ta có độ tích cực rất cao. Lần đầu tham dự League, vào top 50 đã coi như đạt chuẩn. Nếu đánh được vào top 10, xuất hiện trên bảng xếp hạng thì xem như hoàn thành nhiệm vụ vượt mức.

Dụ Kha lập tức tích cực giơ tay:

— Tôi quen khá nhiều cao thủ PvP trong hiệp hội! Mấy hôm tới tôi đi vận động thêm, cuối tuần cố gắng kéo càng nhiều người đăng ký càng tốt!

Kế hoạch cho hoạt động cuối tuần rất nhanh được quyết định.

Trì Oánh Oánh quay về chuẩn bị bài tuyên truyền.

Trì Thanh cùng nhóm quản lý bắt đầu vận động hội viên tham gia.

Còn Tạ Minh Triết, sau khi quay lại studio, cũng bắt đầu tiếp tục suy nghĩ về hướng chế tạo thẻ mới.


Cậu cùng sư phụ tổng kết lại kho thẻ hiện tại.

Trước hết là mười lá chết ngay tạp.

Về bản chất, chúng đều là những lá chức năng dùng để khắc chế các loại bài khác nhau.

Khi thi đấu, nếu nhìn thấy trong bộ minh bài của đối thủ có một lá quá khó xử lý, cậu có thể trực tiếp đưa chết ngay tạp tương ứng ra sân để loại bỏ.

Giống như lần trước đánh với Đường Mục Châu.

Tạ Minh Triết đã đặc biệt mang Lâm Đại Ngọc theo để giết Hải Đường Bốn Mùa.

Ngoài ra, nhóm thẻ trị liệu hiện có bốn lá.

Thần Nông — trị liệu bằng trận pháp.

Đại Kiều — trị liệu đơn thể.

Tiểu Kiều — hồi máu quần thể tức thời.

Còn Hoàng Cái, tuy không phải trị liệu tạp đúng nghĩa, nhưng có thể dựa vào hộ thuẫn để hồi máu, xem như một lá “giả trị liệu” hệ Thổ.

Thẻ công kích thì nhiều hơn hẳn.

Đội kỵ binh Thục quốc, đặc biệt là Ngũ Hổ Thượng Tướng, đều là những lá Kim hệ bạo kích cực mạnh.

Bộ hỏa công Đông Ngô với Chu Du và Lục Tốn khi đánh đoàn chiến sẽ tạo ra sát thương quần thể vô cùng đáng sợ.

Ngoài ra còn có Tôn Thượng Hương.

Lá này hoàn toàn có thể dùng làm quân bài chủ chốt.

Trong thời điểm cần thiết, hiệu ứng truy sát mục tiêu tàn huyết rất có thể giúp đội hình đang ngược gió lật bàn ngay lập tức.

Thẻ hồi sinh hiện chỉ có một:

Nữ Oa.

Về khống chế, hiện tại có:

Lã Mông.

Bàn Cổ.

Phục Hy.

Cả ba đều là những lá thuần khống chế.

Nhưng nếu so với kho bài của các đại thần khác thì lượng khống chế tạp trong tay Tạ Minh Triết vẫn còn quá ít.

Trần Thiên Lâm đưa ra đề nghị:

— Em đã làm bộ Hỏa hệ và Kim hệ rồi. Tiếp theo có thể thử thêm những hệ khác.

Tạ Minh Triết nghiêm túc gật đầu:

— Em đang muốn thử xây một bộ Thủy hệ khống chế lưu.

Cậu nói:

— Hai ngày tới em sẽ sắp xếp ý tưởng trước. Khi có phương án cụ thể rồi lại bàn với sư phụ.

Thẻ của Tạ Minh Triết vốn rất tạp.

Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ — cả năm hệ cậu đều từng động tới.

Bởi vì ngay từ ngày đầu chế tạp, Tạ Minh Triết đã không tự giới hạn mình trong một hệ duy nhất.

Nhưng trong Liên minh chuyên nghiệp, các đại thần nổi tiếng nhờ thẻ nguyên sang gần như đều có hệ sở trường rất rõ ràng.

Nhiếp Viễn Đạo chủ công Hỏa hệ.

Đường Mục Châu chuyên Mộc hệ.

Phương Vũ gần như chỉ sử dụng Thủy hệ.

Lăng Kinh Đường và Trịnh Phong lần lượt là những nhân vật đại diện của Kim hệ và Thổ hệ.

Tạ Minh Triết lại hoàn toàn khác.

Cậu làm cả năm hệ.

Nếu tương lai thật sự bước lên sân khấu Liên minh chuyên nghiệp…

Vậy Tạ Minh Triết rất có thể sẽ trở thành tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử Liên minh đồng thời tinh thông cả năm hệ.

Bản thân cậu vẫn chưa nhận thức được cách làm này đáng sợ đến mức nào.

Nhưng Trần Thiên Lâm đã nhìn ra từ lâu.

Nếu tiểu đồ đệ thật sự có thể xây dựng trọn vẹn bộ thẻ của cả năm hệ…

Vậy chỉ riêng năng lực chế tạp thôi, cậu đã đủ tư cách đứng ở vị trí số một Liên minh.

Không ai có thể nghi ngờ.


Trở về phòng ngủ trong studio, Tạ Minh Triết nằm xuống giường, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt suy nghĩ về hướng làm thẻ mới.

Bàng Vũ biết cậu đang tập trung nên cũng không làm phiền, một mình ngồi bên cạnh ăn đồ ăn vặt.

Một lúc sau, màn hình quang não đột nhiên sáng lên.

Ứng dụng 《Tinh Tạp》 báo có tin nhắn từ bạn bè trong game.

Tạ Minh Triết đang nhắm mắt nên không thấy.

Bàng Vũ liếc qua rồi lên tiếng nhắc:

— Tiểu Tạ, cậu có tin nhắn kìa.

— Hả?

Tạ Minh Triết mở mắt, cầm quang não lên.

Trên màn hình là một ID đã rất lâu không liên lạc.

Nội dung tin nhắn ngắn gọn, trực tiếp đúng phong cách người gửi:

— Béo Thúc, chào cậu. Tôi là Phương Vũ của Lưu Sương Thành. Trước đây tôi từng nhờ cậu thiết kế một lá Vong Ngữ tạp. Cậu đã có ý tưởng chưa?

Tạ Minh Triết nhìn dòng chữ trước mắt.

…

Đơn đặt hàng ấy cuối cùng cũng tìm tới cửa rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 113"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 19, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ