TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 134
Chương 134: Loạt cảnh tượng tạp
Bắt đầu từ ngày hôm sau, Tạ Minh Triết và Tần Hiên dồn gần như toàn bộ tinh lực vào việc chế tác loạt cảnh tượng Đại Quan Viên.
Mỗi bản đồ đều được phác thảo bố cục tổng thể trước, sau đó mới từng bước hoàn thiện chi tiết. Chẳng hạn như trúc xanh và dòng suối trong Tiêu Tương Quán, giả sơn cùng dây leo ở Hành Vu Uyển, tường đỏ liễu xanh của Di Hồng Viện, ngô đồng và chuối tây trong Thu Sảng Trai, hoa sen phủ quanh Ngẫu Hương Tạ…
Những chi tiết nhỏ như cây cối hay các yếu tố cảnh quan này Tạ Minh Triết vẫn có thể phụ trách. Dù sao cậu cũng học Mỹ thuật, sau khi vẽ xong còn có thể sao chép hàng loạt rồi ghép vào bản đồ cảnh tượng của Tần Hiên để xử lý hậu kỳ.
Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, hiệu suất cũng cao đến kinh ngạc. Chỉ mất một tuần, tám cảnh tượng nhỏ đã có bản phác thảo hoàn chỉnh.
Sau khi cùng nhau bàn bạc, chỉnh sửa thêm một số chi tiết rồi chốt bản cuối, Tần Hiên bắt đầu dựng mô hình 3D.
Đến bước này, Tạ Minh Triết gần như không giúp được gì về kỹ thuật, chỉ có thể góp ý thêm về ánh sáng, không khí và hiệu ứng cảnh tượng.
Chớp mắt đã tới cuối tháng mười.
Giải cá nhân của Liên minh chuyên nghiệp cũng bước vào giai đoạn tứ kết căng thẳng.
Lối đánh “trái cây bay loạn” của Thẩm An cuối cùng vẫn không địch lại khả năng bùng nổ của quỷ bài Quy Tư Duệ, thua 1:2. Từ Trường Phong thì đánh bại Hứa Tinh Đồ của Chúng Thần Điện với tỷ số 2:1, thuận lợi tiến vào bán kết.
Kể từ lần được sư huynh dẫn đi xem thi đấu trực tiếp, Tạ Minh Triết đã hình thành thói quen theo dõi nghiêm túc từng trận đấu. Quan sát các tuyển thủ chuyên nghiệp giao chiến giúp cậu học được rất nhiều thứ, hơn nữa mua vé vào khu vực Phượng Hoàng Tinh để xem trong game cũng vô cùng tiện lợi.
Đường Mục Châu tối nào cũng nhắn tin cho cậu, chủ đề phần lớn vẫn xoay quanh thi đấu và thẻ bài. Gần đây hai người không gặp mặt, nhưng liên lạc chưa từng gián đoạn.
Hôm nay vừa hay Từ Trường Phong lọt vào top 4. Đường Mục Châu cùng Tạ Minh Triết phân tích một lượt những chi tiết đáng chú ý trong trận, sau đó mới hỏi:
“Bao giờ em chuẩn bị xong để đánh lôi đài với đội hai Phong Hoa thêm lần nữa? Trường Phong cũng khá hứng thú, muốn PK với em thử xem.”
Tạ Minh Triết đáp:
“Gần đây em đang tập trung làm cảnh tượng tạp, chỉ mới thêm được một thẻ cạnh kỹ mới thôi. Giờ đánh cũng chẳng có gì bất ngờ cho đội hai cả. Đợi thêm một hai tuần nữa đi.”
Đường Mục Châu cười:
“Lần trước thua liền ba trận, đám nhóc đội hai vẫn chưa phục đâu. Bọn nó đang mong được đánh lại với em lắm.”
Tạ Minh Triết bật cười:
“Là mong ngược lại em một trận thì có? Ha ha, nghĩ hay thật!”
“Anh cũng thấy thế.”
Đường Mục Châu thong thả nói:
“Anh rất mong em cho bọn nó thêm một lần kích thích.”
Mỗi tối sau khi xem thi đấu, trò chuyện với sư huynh vài câu đã trở thành khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày của Tạ Minh Triết.
Danh sách top 4 mùa giải thứ mười cũng đã chính thức được xác định: Từ Trường Phong của Phong Hoa, Sơn Lam của Tài Quyết, Quy Tư Duệ của Quỷ Ngục và Diệp Trúc của Ám Dạ Chi Đô.
Diệp Trúc từng thua Thẩm An ở vòng 16 vào 8, vậy mà lại một đường giết ngược từ nhánh thua trở về. Cậu còn dùng bộ điệp tạp nhẹ nhàng linh hoạt đánh bại Thiệu Đông Dương, người mạnh nhất nhánh thua với lối chơi triệu hoán mãnh thú.
Tên nhóc này đúng là lợi hại thật.
Tạ Minh Triết tò mò hỏi:
“Sư huynh cảm thấy mùa này ai có hy vọng vô địch nhất?”
Đường Mục Châu đáp rất thản nhiên:
“Cá nhân anh ủng hộ Từ Trường Phong. Cậu ấy là cộng sự của anh, cậu ấy vô địch thì anh cũng có mặt mũi hơn.”
Tạ Minh Triết: “…”
Lý do này hoàn toàn không có gì để phản bác.
Cậu cố nhịn cười:
“Lối đánh giảm hồi chiêu của Từ Trường Phong đúng là rất mạnh. Nhưng em thấy quỷ bài của Quy Tư Duệ với không chiến của Sơn Lam cũng đáng gờm lắm.”
“Đương nhiên. Từ Trường Phong gặp Sơn Lam cũng không thể nói chắc sẽ thắng.”
Đường Mục Châu dừng một chút rồi nói:
“Năm nay có rất nhiều đại thần không tham gia thi đấu cá nhân, phần lớn tuyển thủ dự giải đều là những người xuất đạo tương đối muộn. Sang năm sẽ khác.”
Tạ Minh Triết tò mò:
“Ý anh là sao? Sang năm sẽ có rất nhiều đại thần tham gia à?”
“Lão Nhiếp, Trịnh Phong, Lăng Kinh Đường, Lưu Kinh Húc… những tuyển thủ xuất đạo từ mùa thứ ba trở về trước cũng sắp đến tuổi giải nghệ rồi.”
Đường Mục Châu nói:
“Nếu anh đoán không sai, mùa giải thứ mười một năm sau có lẽ tất cả bọn họ đều sẽ tham gia. Coi như trước khi giải nghệ, để lại cho fan một món quà.”
Anh ngừng lại, giọng nói dịu xuống:
“Sư đệ, đội hình đối thủ em phải đối mặt khi ấy rất có thể sẽ là đội hình mạnh nhất trong lịch sử Liên minh.”
Tạ Minh Triết thoáng sững người.
Quả thật, ở giải cá nhân mùa thứ mười năm nay có rất nhiều đại thần vắng mặt. Nếu mùa sau tất cả cùng trở lại, toàn bộ cục diện của Liên minh rất có thể sẽ bị xáo trộn một lần nữa.
Muốn giành được thành tích tốt giữa một đám cao thủ như vậy, cậu còn thiếu quá nhiều kinh nghiệm thực chiến.
Tạ Minh Triết không hề chắc chắn.
Nhưng thời gian để lại cho cậu cũng chẳng còn bao nhiêu.
Sáng hôm sau, cậu nhận được một tin tốt từ Tần Hiên.
“Bản 3D Tiêu Tương Quán xong rồi. Trưa nay tôi mang qua cho mọi người xem.”
Khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng 3D của Tiêu Tương Quán, Tạ Minh Triết gần như bị chấn động.
Đây chính là Tiêu Tương Quán trong tưởng tượng của cậu.
Trúc xanh san sát, dòng suối trong veo róc rách chảy qua, trên nền trời xanh thẳm là những đám mây trắng lững lờ trôi. Toàn bộ cảnh tượng mang phong cách thanh nhã, trong trẻo, yên tĩnh mà không lạnh lẽo.
Theo tiến trình trận đấu, bầu trời sẽ dần tối xuống.
Ban ngày chuyển sang đêm.
Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống Tiêu Tương Quán. Từ sâu trong viện truyền tới tiếng khóc bị kìm nén.
Lâm Đại Ngọc khấp tận nhi vong.
Ngay khi sự kiện được kích hoạt, toàn bộ Tiêu Tương Quán lập tức chìm vào không khí thê lương của cảnh chủ nhân qua đời.
Hiệu quả quá xuất sắc.
Chỉ nhìn cảnh tượng thôi cũng đủ khiến người ta có cảm giác như đang thật sự đứng trong Tiêu Tương Quán, cảm nhận rõ nỗi buồn sau cái chết của Đại Ngọc.
Tạ Minh Triết càng nghĩ càng thấy mình thật may mắn vì đã kéo được Tần Hiên vào Niết Bàn.
Với trình độ hiện tại của Tần Hiên, cho dù đến một công ty game làm thiết kế cảnh tượng cũng hoàn toàn đủ tư cách.
Một sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật lại có kỹ năng chuyên nghiệp đến mức này, hiển nhiên từ nhỏ cậu đã được đào tạo rất bài bản.
Mình đúng là có mắt nhìn người!
Tạ Minh Triết vui đến mức muốn cười thành tiếng, lập tức bảo Tần Hiên tiếp tục làm những cảnh tượng còn lại.
Có kinh nghiệm từ bản 3D đầu tiên, công việc sau đó thuận lợi hơn rất nhiều.
Theo Tần Hiên, mô hình của những viện nhỏ này về cơ bản có cấu trúc tương tự. Chỉ cần thay đổi hình dáng kiến trúc, cây cối, hoa cỏ và các chi tiết trang trí là được, một số mô-đun thậm chí có thể dùng chung.
Di Hồng Viện.
Hành Vu Uyển.
Thu Sảng Trai…
Không mất quá nhiều thời gian, Tần Hiên đã hoàn thành toàn bộ cảnh tượng tạp thuộc loạt Đại Quan Viên.
Còn việc ghép tất cả các khu vực thành bản đồ Đại Quan Viên hoàn chỉnh mới thật sự là một công trình lớn.
Nhưng Tạ Minh Triết không vội.
“Phần ghép bản đồ lớn chỉ cần hoàn thành trước tháng ba năm sau là được. Trước mắt cứ làm hoàn chỉnh từng bản đồ độc lập đã, chúng ta có thể đem chúng vào thực chiến luyện tập trước.”
Tần Hiên nhập toàn bộ bản đồ vào không gian cá nhân của các đồng đội để mọi người sử dụng trong chế độ mô phỏng.
Tiêu Tương Quán: Chỉ cần một trong hai tuyển thủ có bốn thẻ tử trận, sự kiện cảnh tượng sẽ lập tức được kích hoạt. Bầu trời từ sáng chuyển sang tối, Lâm Đại Ngọc khấp tận nhi vong, tiếng khóc bị kìm nén vang lên từ sâu trong viện. Toàn bộ thẻ trên bản đồ rơi vào trạng thái bi thương, phòng ngự tự động giảm xuống còn 20%.
Di Hồng Viện: Khi bắt đầu trận đấu, cảnh tượng đang ở lúc hoàng hôn. Tập Nhân, Tình Văn và các NPC khác bận rộn chuẩn bị tiệc tối. Khi trận đấu kéo dài đến phút thứ ba, sự kiện “Di Hồng Dạ Yến” được kích hoạt. Cảnh tượng chuyển sang ban đêm, đèn đuốc sáng rực, trong phòng liên tục vang lên tiếng cười nói vui vẻ của các NPC. Tất cả thẻ bài ngoài sân được tăng đồng thời công kích, tốc đánh và sát thương bạo kích.
Hành Vu Uyển: Bản đồ luôn duy trì thời tiết nắng ráo. Mỗi một phút, trong không khí sẽ xuất hiện một mùi hương kỳ lạ, khiến toàn bộ thẻ bài rơi vào ảo giác biển hoa trong năm giây. Sau năm giây, hương thơm tan đi, cảnh tượng trở lại bình thường.
Thu Sảng Trai: Mưa phùn rả rích quanh năm, tiếng mưa rơi trên lá chuối trở thành âm thanh môi trường cố định. Tất cả thẻ bài trên bản đồ bị nước mưa làm ướt, tốc đánh giảm xuống.
Long Thúy Am: Một ngôi am cổ kính, thanh nhã với tường trắng ngói xanh, thỉnh thoảng vang lên tiếng chuông trầm xa. NPC Diệu Ngọc sẽ chuẩn bị trà. Cứ mỗi ba phút, hương trà lan khắp sân, đồng thời xuất hiện bốn chén trà ở bốn hướng đông, nam, tây, bắc. Thẻ bài chạm được vào chén trà sẽ lập tức hồi đầy máu.
Đạo Hương Thôn: Trong khung cảnh thanh bình yên ả, cứ mỗi ba phút sẽ xuất hiện một khu vực miễn khống. Tất cả thẻ bài nằm trong phạm vi đó đều miễn dịch mọi hiệu ứng khống chế.
Ngẫu Hương Tạ: Bản đồ thủy chiến hoàn toàn. Thẻ bài bắt buộc phải chiến đấu trên các lá sen nổi trên mặt hồ. Thẻ không thuộc Thủy tộc nếu rơi xuống nước sẽ mất 10% máu mỗi giây và chết đuối sau mười giây. Đương nhiên, cá tôm của Lưu Sương Thành đều là sinh vật Thủy tộc, rơi xuống hồ hoàn toàn không mất máu. Bản đồ này chắc chắn không thể mang ra dùng khi đánh Lưu Sương Thành.
Tử Lăng Châu: Cứ mỗi hai phút, cảnh tượng tiêu điều, lạnh lẽo của toàn khu sẽ ảnh hưởng đến chiến trường, khiến tất cả thẻ bài rơi vào trạng thái trầm mặc trong ba giây, không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào.
Bản đồ này đương nhiên cũng không thích hợp dùng để đánh Tài Quyết.
Bộ bài đánh thường của Tài Quyết vốn đâu có quá sợ trầm mặc.
Tám cảnh tượng tạp thuộc loạt Đại Quan Viên chính thức hoàn thành.
Đối với studio Niết Bàn, đây không thể nghi ngờ là một bước tiến rất lớn.
Trước đó họ chỉ có Huyết Trì Địa Ngục và Lâu Đài Cổ Hút Máu, hai bản đồ đều thiên về hỗ trợ lối đánh ám sát của quỷ bài Dụ Kha.
Nhưng bây giờ đã khác.
Có thêm hệ thống cảnh tượng Đại Quan Viên, không chỉ Tạ Minh Triết sử dụng được mà Trần Tiêu, Tần Hiên và Dụ Kha cũng đều có thể lựa chọn tùy theo đối thủ.
Tám bản đồ bao gồm đủ loại hiệu ứng khác nhau: trầm mặc, trị liệu, giảm phòng ngự, tăng ích, ảo giác, miễn khống…
Lại thêm những sự kiện cảnh tượng đặc biệt có thể kích hoạt trong trận.
Khi gặp những đối thủ khác nhau, Niết Bàn hoàn toàn có thể lựa chọn bản đồ phù hợp để nhắm vào đặc điểm đội hình của họ.
Tạ Minh Triết đã biến những đoạn miêu tả bằng chữ trong nguyên tác thành từng bản đồ phẳng, sau đó giao cho Tần Hiên dựng thành cảnh tượng 3D chân thực.
Một ngày nào đó, khi tất cả những cảnh tượng nhỏ này được nối lại thành Đại Quan Viên hoàn chỉnh—
chắc chắn khán giả sẽ phải chấn động.
Một Đại Quan Viên đồ sộ và hoa lệ như vậy, lại có thể tái hiện trong thế giới Tinh Tạp dưới hình thức cảnh tượng tạp.
Chỉ nghĩ đến thôi, Tạ Minh Triết đã cảm thấy vô cùng kích động.
Đến mùa giải chuyên nghiệp năm sau, loạt cảnh tượng tạp “Đại Quan Viên” của câu lạc bộ Niết Bàn—
nhất định sẽ trở thành một trong những cảnh sắc đẹp nhất của cả Liên minh.