Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 138

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. Chương 138
Prev
Next

Chương 138: Một nhà ba người

Chuyện Hồng Hài Nhi bị Quan Âm thu phục khiến mẹ hắn, Thiết Phiến Công Chúa, vẫn luôn ôm hận trong lòng.

Nàng vốn sống tại động Ba Tiêu trên núi Thúy Vân, cách Hỏa Diệm Sơn khoảng một nghìn dặm, trong tay có pháp bảo Quạt Ba Tiêu, có thể dập tắt lửa.

Khi thầy trò Tôn Ngộ Không đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn, sức nóng dữ dội khiến họ không thể tiếp tục lên đường. Tôn Ngộ Không đành tới tìm Thiết Phiến Công Chúa mượn Quạt Ba Tiêu.

Nhưng vừa nhớ đến chuyện con trai mình bị Quan Âm thu đi, Thiết Phiến Công Chúa đương nhiên không chịu giúp, ngược lại còn hết lần này tới lần khác làm khó Tôn Ngộ Không.

Không mượn được quạt, Tôn Ngộ Không đành đổi chiến thuật, tìm nghĩa huynh Ngưu Ma Vương thương lượng.

Ngưu Ma Vương cũng chẳng vui vẻ gì khi con trai bị Quan Thế Âm thu phục, tất nhiên không chịu đồng ý.

Tôn Ngộ Không chợt nảy ra một kế. Hắn trộm pháp bảo của Ngưu Ma Vương, biến thành bộ dạng của Ngưu Ma Vương rồi tới lừa Thiết Phiến Công Chúa, cuối cùng lấy được Quạt Ba Tiêu.

Ai ngờ Ngưu Ma Vương biết chuyện, lại biến thành Trư Bát Giới, lừa cây quạt trở về.

Hai bên đấu trí đấu sức một hồi lâu.

Cuối cùng phải nhờ Thác Tháp Lý Thiên Vương và Na Tra trợ giúp Tôn Ngộ Không bắt sống Ngưu Ma Vương, Thiết Phiến Công Chúa mới chịu giao Quạt Ba Tiêu ra.

Tạ Minh Triết nhớ rất rõ đoạn cốt truyện này.

Cây quạt lớn của Thiết Phiến Công Chúa đặc biệt thích hợp để làm kỹ năng. Chỉ một quạt đã có thể thổi Tôn Ngộ Không bay mất dạng, hoàn toàn có thể thiết kế thành một thẻ khống chế chiến trường.

Còn Ngưu Ma Vương thì cứ làm thành một chiến sĩ mạnh mẽ, vừa đánh được vừa chịu đòn được, cũng rất phù hợp với thiết lập trong nguyên tác.

Ngưu Ma Vương có thể cận chiến với đối thủ, thích hợp trở thành một lá thẻ dựa chủ yếu vào đánh thường.

Bản thể của hắn là một con bò trắng khổng lồ, có thể trực tiếp dùng sừng húc đối thủ, gây sát thương cực lớn.

Hắn còn có một năng lực phòng ngự rất đặc biệt.

Chém rơi đầu bò của hắn?

Trên cổ lại mọc ra một cái mới.

Na Tra từng chém liên tiếp hơn mười kiếm, kết quả hắn cũng mọc ra hơn mười cái đầu…

Những đặc điểm này đều có thể đưa vào thiết kế thẻ.

Tạ Minh Triết quyết định làm Thiết Phiến Công Chúa trước.

Nghe nói Thiết Phiến Công Chúa là một vị Địa Tiên đắc đạo, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nàng không phải yêu quái, không có yêu hình nguyên bản, vì vậy chẳng cần thiết kế biến hình, trực tiếp làm thành một lá Thổ hệ là được.

Đối với Tạ Minh Triết đã từng vẽ trọn bộ Kim Lăng Thập Nhị Thoa, chuyện này không có gì khó.

Cậu đã rất quen tay khi vẽ các nhân vật nữ.

Trong ấn tượng của Tạ Minh Triết, Thiết Phiến Công Chúa là một người phụ nữ ung dung, quý phái, trên đầu đeo rất nhiều trang sức, trong tay cầm pháp bảo Quạt Ba Tiêu.

Cây quạt ấy vừa có thể dập lửa, cũng có thể quạt gió khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn.

Tam Muội Chân Hỏa của Hồng Hài Nhi là kỹ năng quần công phạm vi.

Thiết Phiến Công Chúa vừa hay có thể hỗ trợ con trai, khiến lửa càng cháy càng mạnh.

Dựa trên ý tưởng này, Tạ Minh Triết thiết kế cho nàng hai kỹ năng.

Thiết Phiến Công Chúa (Thổ hệ)

Cấp: 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ sở:
Sinh mệnh 1200, công kích 300, phòng ngự 1000, nhanh nhẹn 30, bạo kích 30%.

Kỹ năng bổ sung: Quạt Ba Tiêu · Gió Nổi

Thiết Phiến Công Chúa sở hữu pháp bảo Quạt Ba Tiêu. Nàng có thể giơ quạt, quạt một trận cuồng phong theo hướng chỉ định.

Khi gió lớn thổi qua, nếu trên đường đi có lửa, ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan theo hướng gió, càng cháy càng mạnh, sát thương Hỏa hệ tăng 50%.

Thời gian hồi: 60 giây.

Kỹ năng bổ sung: Quạt Ba Tiêu · Gió Cuốn

Thiết Phiến Công Chúa vung Quạt Ba Tiêu, tạo ra một cơn lốc dữ dội tại vị trí chỉ định.

Tất cả mục tiêu nằm trong phạm vi cơn lốc 5 mét × 5 mét sẽ đồng loạt bị hất lên không trung, sau đó bị cuốn theo hướng di chuyển của cơn lốc tới vị trí chỉ định.

Thời gian hồi: 60 giây.

Kỹ năng thứ nhất dùng để phối hợp với Hồng Hài Nhi, vừa mở rộng phạm vi Tam Muội Chân Hỏa vừa tăng sát thương.

Kỹ năng thứ hai là khống chế chi phối quần thể.

Thiết Phiến Công Chúa có thể trực tiếp cuốn một nhóm thẻ của đối thủ lên rồi ném sang vị trí khác.

Trư Bát Giới Cõng Vợ chỉ có thể mang đi một lá thẻ.

Còn Quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến Công Chúa vung lên một cái là có thể thổi bay nguyên một nhóm.

Hai lá thẻ mỗi bên có ưu thế riêng, hoàn toàn có thể phối hợp với nhau để phá nát vị trí đội hình của đối thủ.

Trong thực chiến, nếu thẻ chủ chốt bị Trư Bát Giới cõng đi, một nhóm thẻ hỗ trợ lại bị Thiết Phiến Công Chúa quạt bay sang chỗ khác, trước hàng loạt kỹ năng cưỡng ép thay đổi vị trí như vậy, đối thủ rất khó duy trì phối hợp.

Một khi đội hình tan vỡ, Niết Bàn có thể lần lượt tiêu diệt từng mục tiêu.

Tạ Minh Triết cất Thiết Phiến Công Chúa đi rồi bắt đầu làm Ngưu Ma Vương.

Hình thái thường ngày của Ngưu Ma Vương là một người đàn ông lực lưỡng đầu bò, khoác áo choàng, tay cầm Hỗn Thiết Côn, nhìn vô cùng uy phong.

Nguyên hình của hắn là một con bò trắng khổng lồ.

Hai chiếc sừng trên đầu dựng cao như hai tòa tháp sắt, cơ thể cực kỳ đồ sộ.

Trong nguyên tác thậm chí còn miêu tả hắn dài hơn nghìn trượng, cao tám trăm trượng.

Nhưng game Tinh Tạp có giới hạn nghiêm ngặt về kích thước thẻ.

Bởi vậy nguyên hình Ngưu Ma Vương cùng lắm chỉ có thể làm thành một quái vật cao khoảng ba mét, kích thước gần giống Bạch Tượng của lão Trịnh.

Tạ Minh Triết lần lượt vẽ xong nguyên hình và nhân hình rồi chồng hai lớp thẻ lại.

Ngưu Ma Vương là một chiến sĩ thiên về gây sát thương.

Nếu chỉ xét công kích, hắn chắc chắn không thể bằng những lá thuần sát thương như Hồng Hài Nhi hay Tỳ Bà Tinh.

Nhưng hắn có công thủ cân bằng, sinh mệnh và phòng ngự đều tương đối cao, có thể đứng tuyến trước gánh sát thương mà vẫn gây ra lượng sát thương không thấp.

Ngưu Ma Vương (Thổ hệ)

Cấp: 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ sở – yêu hình:
Sinh mệnh 800, công kích 1000, phòng ngự 800, nhanh nhẹn 10, bạo kích 30%.

Thuộc tính cơ sở – nhân hình:
Sinh mệnh 1000, công kích 800, phòng ngự 800, nhanh nhẹn 30, bạo kích 30%.

Kỹ năng bổ sung: Yêu Tộc Biến Hình

Nguyên hình của Ngưu Ma Vương là một con bò trắng khổng lồ. Hắn có thể chuyển đổi giữa hai hình thái: nhân hình đầu bò thân người và yêu hình đại bạch ngưu.

Mỗi lần biến hình, thuộc tính cơ sở sẽ tự động chuyển sang bộ số liệu ban đầu tương ứng của Nhân tộc hoặc Yêu tộc.

Thời gian hồi biến hình: 30 giây.

Kỹ năng bổ sung: Sừng Trâu Va Chạm

Khi Ngưu Ma Vương biến thành đại bạch ngưu khổng lồ, hắn có thể tự động bước vào trạng thái xung phong, kéo dài 30 giây.

Ngưu Ma Vương lao thẳng vào đội hình địch. Trong thời gian xung phong, công kích cơ sở, tốc đánh và sát thương bạo kích đều tăng 50%.

Hắn dùng cặp sừng liên tục húc các mục tiêu phe địch trong phạm vi 3 mét quanh mình.

Mỗi lần húc gây 70% sát thương Thổ hệ.

Sau khi liên tục húc trúng hai lần, mục tiêu sẽ bị đánh lui 10 mét.

Thời gian hồi: 60 giây.

Kỹ năng bổ sung: Ma Vương Chi Nộ

Khi Ngưu Ma Vương ở nhân hình đầu bò, hắn rơi vào trạng thái phẫn nộ, vung Hỗn Thiết Côn trong tay đập mạnh vào một mục tiêu phe địch được chỉ định trong phạm vi 3 mét.

Gây 220% sát thương trọng kích Thổ hệ đơn mục tiêu.

Thời gian hồi: 60 giây.

Cách dùng của Ngưu Ma Vương rất rõ ràng.

Đây là một chiến sĩ xung phong.

Hắn có thể trực tiếp lao vào đội hình đối phương, dùng cặp sừng húc khắp nơi. Ba mươi giây tăng cường đánh thường giúp hắn nhanh chóng gây sát thương Thổ hệ trên diện rộng, đồng thời liên tục đẩy lùi mục tiêu, phá vỡ hoàn toàn trận hình địch.

Nếu phát hiện thẻ nào của đối thủ đã tàn máu, Ngưu Ma Vương còn có thể lập tức biến hình, dùng Ma Vương Chi Nộ bổ một gậy, trực tiếp thu hoạch mục tiêu.

Sau khi hoàn thành lá này, Tạ Minh Triết lấy cả Thiết Phiến Công Chúa và Hồng Hài Nhi ra, đặt ba lá lên bàn điều khiển thẻ.

Tiếp theo chỉ còn thiếu kỹ năng liên động.

Một nhà ba người cùng ra sân chiến đấu, kỹ năng liên động cứ gọi là—

Đồng Tâm Hiệp Lực.

Kỹ năng liên động của Hồng Hài Nhi:

Khi cha Ngưu Ma Vương và mẹ Thiết Phiến Công Chúa cùng có mặt trên sân, Hồng Hài Nhi được cha mẹ cổ vũ, Tam Muội Chân Hỏa càng cháy dữ dội.

Hiệu quả đốt tinh thần lực của kẻ địch tăng lên, từ 10 điểm mỗi giây thành 12 điểm mỗi giây.

Thiết kế như vậy là để ép đối thủ phải nhanh chóng triệu hồi thẻ.

Nếu cứ chần chừ, tinh thần lực bị thiêu sạch, những thẻ còn lại sẽ không thể triệu hồi ra nữa, toàn bộ nhịp độ trận đấu lập tức bị phá vỡ.

Kỹ năng liên động của Thiết Phiến Công Chúa:

Khi chồng Ngưu Ma Vương và con trai Hồng Hài Nhi cùng ở trên sân, tốc độ tung kỹ năng Quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến Công Chúa được tăng cường.

Cả Gió Nổi lẫn Gió Cuốn đều có thể thi triển tức thời.

Kỹ năng của Thiết Phiến Công Chúa thuộc loại khống chế gần giống “phù không”.

Thông thường, kỹ năng dạng này sẽ có khoảng nửa giây động tác chuẩn bị trước khi phát động. Những cao thủ có ý thức cực tốt hoàn toàn có thể phản ứng kịp, điều khiển thẻ di chuyển tránh khỏi hướng gió.

Nhưng sau khi kích hoạt liên động, Gió Cuốn trở thành kỹ năng tức thời.

Đến lúc ấy muốn né bằng di chuyển cũng không còn kịp nữa.

Kỹ năng liên động của Ngưu Ma Vương:

Khi Thiết Phiến Công Chúa và Hồng Hài Nhi cùng có mặt trên sân, tốc đánh của Ngưu Ma Vương ở hình thái đại bạch ngưu được tăng thêm 50%.

Như vậy, Sừng Trâu Va Chạm gần như biến thành một chuỗi đánh thường với tốc độ cực cao.

Sau khi Ngưu Ma Vương lao vào đội hình địch, cả khả năng quấy nhiễu lẫn sát thương đều được nâng lên đáng kể.

Tạ Minh Triết hít sâu một hơi, kết nối cả ba lá với cơ sở dữ liệu để xét duyệt.

Thiết Phiến Công Chúa và Ngưu Ma Vương rất nhanh đã được thông qua.

Riêng Hồng Hài Nhi bị kẹt khá lâu rồi lại được chuyển sang kênh xét duyệt thủ công.

Tạ Minh Triết đoán có lẽ vấn đề nằm ở kỹ năng Quan Âm Biến Hình.

Quả nhiên không sai.

Cậu làm thẻ từ buổi chiều, mãi đến mười giờ tối mới nhận được thư của hệ thống.

Đúng là thời gian khống chế có vấn đề.

Theo thiết kế ban đầu của Tạ Minh Triết, chỉ cần Quan Âm giả còn tồn tại, lá thẻ bị chỉ định sẽ phải đứng yên nghe “Quan Âm” giáo huấn.

Nếu hình thái ấy tồn tại hơn mười giây thì thời gian khống chế đơn mục tiêu đã vượt quá giới hạn do phía chính thức quy định.

Vì thế phía chính thức bổ sung thêm một điều kiện:

“Quan Âm giả chỉ được tồn tại tối đa 5 giây.”

Tạ Minh Triết cũng chẳng có gì để phản đối, lập tức sửa lại theo yêu cầu.

Điều cậu không biết là lúc này, trong phòng họp tại trụ sở chính thức, một đám chuyên gia dữ liệu lại đang thi nhau than phiền.

“Béo Thúc này, lúc trước làm thẻ còn coi như theo quy củ. Từ khi bắt đầu làm bộ Thủy hệ là càng ngày càng không chịu đi theo lẽ thường!”

“Khoan nói đến mấy kiểu biến hình kỳ quái. Riêng đống kỹ năng này cũng đủ lắm rồi! Trư Bát Giới cõng vợ, Hồng Hài Nhi biến thành Quan Âm giả đứng giáo dục thẻ của đối thủ, Ngưu Ma Vương chạy loạn húc người, Thiết Phiến Công Chúa cầm quạt thổi nguyên đám thẻ bay trên trời… Nếu tôi là đối thủ chắc bị anh ta làm phiền chết mất.”

“Ha ha ha, Trư Bát Giới cõng mất một ‘cô vợ’, Thiết Phiến Công Chúa lại cuốn một đám thẻ đi, cuối cùng Ngưu Ma Vương lao vào húc thêm mấy lá bay ra xa… Cảnh tượng chắc phải loạn lắm!”

“So với vào game đấu với anh ta, tôi thà tháo mũ giáp ra rồi PK người thật với anh ta còn hơn!”

Than phiền về Béo Thúc gần như đã trở thành hoạt động thường ngày của nhóm thiết kế chính thức.

Nhưng lúc này bọn họ vẫn chưa biết—

Ngoài một đống thẻ bài kỳ quặc, Béo Thúc còn đang âm thầm chế tạo cả một đống cảnh tượng tạp kỳ quặc không kém.

Ví dụ như tám cảnh tượng thuộc hệ thống Đại Quan Viên hiện vẫn đang nằm yên trong không gian cá nhân của Tạ Minh Triết.

Phải đến tháng ba năm sau, trước khi mùa giải mới khai mạc, Liên minh mới tiến hành xét duyệt bản đồ do các câu lạc bộ nộp lên.

Bởi vậy hiện tại phía chính thức vẫn chưa hề biết Tạ Minh Triết đang lén lút làm cả một loạt cảnh tượng đủ sức khiến đối thủ tức chết.

Hệ thống Hồng Lâu đã có tám cảnh tượng.

Sau khi ghép hoàn chỉnh Đại Quan Viên, cậu còn có thể tiếp tục làm thêm những cảnh khác.

Chẳng hạn Hải Đường Thi Xã liên thơ.

Lưu bà ngoại vào Đại Quan Viên.

Khám xét Đại Quan Viên…

Gần đây Tần Hiên vừa hay cũng khá rảnh.

Vậy thì hệ thống cảnh tượng 《Tây Du Ký》 cũng có thể bắt đầu làm rồi.

Hồng Hài Nhi, Thiết Phiến Công Chúa và Ngưu Ma Vương đều đã thành thẻ.

Sao có thể thiếu một trong những cảnh kinh điển nhất của 《Tây Du Ký》—

Hỏa Diệm Sơn?

Tối hôm đó, Tạ Minh Triết gọi Tần Hiên và Tiểu Kha trở về studio, đưa những lá Yêu tộc Thổ hệ mình vừa làm trong hai ngày qua cho các đồng đội xem.

Dụ Kha vừa xem Trư Bát Giới đã vui vẻ nhận xét:

“Lá Trư Bát Giới này đáng yêu thật đấy! Còn chạy khắp nơi cõng vợ nữa. Có thể bảo nó cõng cho tôi một cô bạn gái về không?”

Tạ Minh Triết bất lực đỡ trán.

“Trọng điểm của cậu sai rồi!”

“Nhìn kỹ năng đi. Đây là khống chế cưỡng ép di chuyển đơn mục tiêu.”

“Sau này hai chúng ta đánh đôi, tôi sẽ dùng lá này phối hợp với cậu. Cõng thẻ tàn máu của đối phương sang đây, cho Hắc Vô Thường của cậu thu mạng.”

Dụ Kha nghe vậy, đôi mắt lập tức cong lên.

“Ồ! Nghe có vẻ rất được đấy!”

Trần Thiên Lâm xem hết số thẻ Thổ hệ mà tiểu đồ đệ vừa làm, rất nhanh đã chỉ thẳng vào trọng điểm:

“Bộ Thổ hệ này, con định đánh theo lối khống chế di chuyển?”

“Cách đánh này rất khó thao tác.”

“Phối hợp không tốt thì chính đội hình của mình cũng dễ loạn. Nhưng một khi phối hợp thành công, đối thủ sẽ cực kỳ đau đầu.”

Tạ Minh Triết gật đầu.

“Vâng.”

“Trong quỷ bài của Tiểu Kha, Nhiếp Tiểu Thiến cũng có thể dùng tóc cưỡng ép thay đổi vị trí.”

“Cho nên con muốn làm thêm vài lá có khống chế di chuyển mạnh. Sau này đánh đôi, hai bọn con có thể trực tiếp phá nát trận hình đối phương.”

Trần Tiêu tán thưởng:

“Đánh đoàn đội cũng dùng được.”

“Nói thật, bộ Thổ hệ khống chế di chuyển của em khi vào thực chiến có khi còn phiền hơn bộ Thủy hệ.”

“Thủy hệ chủ yếu là tiếng cười của Vương Hi Phượng khiến đối thủ đau đầu.”

“Còn Thổ hệ thì cứ động một chút lại kéo thẻ người ta đi chỗ khác. Đối thủ chắc sẽ phát điên.”

Tần Hiên chỉ bình tĩnh nhận xét:

“Chỉ nhìn kỹ năng thôi đã thấy đau đầu.”

Tạ Minh Triết cười tủm tỉm:

“Thế mới phù hợp với phong cách cá nhân của tôi chứ!”

Nói xong, cậu lấy ra một bản phác thảo Hỏa Diệm Sơn đã vẽ sẵn, đưa cho Tần Hiên.

“Cảnh tượng Hỏa Diệm Sơn không phức tạp lắm.”

“Chỉ là một dãy núi có nhiệt độ cực cao giữa sa mạc.”

“Trọng điểm nằm ở hiệu ứng cảnh tượng.”

“Tôi muốn làm nó thành bản đồ sự kiện ngẫu nhiên, đặt một NPC Thiết Phiến Công Chúa dùng Quạt Ba Tiêu dập lửa.”

“Cứ sau một khoảng thời gian, lửa trong một khu vực nhất định sẽ bị Quạt Ba Tiêu dập tắt. Thẻ đứng trong đó không chịu hiệu ứng thiêu đốt.”

“Còn những khu vực khác, lửa sẽ càng lúc càng dữ, sát thương Hỏa hệ lên tất cả thẻ bài cũng sẽ liên tục cộng dồn.”

Quạt Ba Tiêu có thể dập tắt ngọn lửa của Hỏa Diệm Sơn.

Vì vậy mỗi khi sự kiện được kích hoạt, Thiết Phiến Công Chúa sẽ xuất hiện dập lửa. Hai bên tuyển thủ buộc phải lập tức điều chỉnh vị trí, nhanh chóng đưa thẻ của mình vào khu vực an toàn vừa được dập tắt.

Nhưng tác dụng của Quạt Ba Tiêu chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Khoảng mười mấy giây sau, ngọn lửa sẽ lại bùng lên.

Các tuyển thủ lại phải tiếp tục điều chỉnh đội hình, tìm khu vực an toàn mới do Quạt Ba Tiêu tạo ra.

Nếu không—

thẻ của mình sẽ bị lửa thiêu sống.

Như vậy, Hỏa Diệm Sơn sẽ trở thành một bản đồ đòi hỏi lượng di chuyển cực lớn.

Mà bộ Thổ hệ Tạ Minh Triết vừa làm lại có rất nhiều kỹ năng cưỡng ép thay đổi vị trí.

Trong cục diện hỗn chiến, cậu có thể dùng Trư Bát Giới, Thiết Phiến Công Chúa và Ngưu Ma Vương cưỡng ép đẩy thẻ của đối phương vào vùng lửa, để chúng bị thiêu đến tàn máu.

Vừa phải liên tục chạy vị trí.

Vừa phải đề phòng đối thủ cưỡng ép thay đổi vị trí của mình.

Bản đồ này tuyệt đối có tiềm năng trở thành một trong những bản đồ khiến người ta ghét nhất.

Trần Tiêu nói thẳng:

“Bản đồ này không khó vẽ.”

“Cả bản đồ chỉ cần trải sa mạc, dưới đất có lửa cháy, yếu tố tương đối đơn giản, cũng không có nhiều chướng ngại.”

“Phiền nhất là hiệu ứng khi sự kiện Thiết Phiến Công Chúa kích hoạt…”

Anh quay sang Trần Thiên Lâm, giọng ôn hòa:

“Anh, anh thấy thiết kế thế nào thì hợp lý hơn?”

Trần Thiên Lâm suy nghĩ một lát rồi nói:

“Nếu đã muốn đánh khống chế di chuyển, thời điểm sự kiện kích hoạt tốt nhất phải phối hợp chặt với thời gian hồi kỹ năng.”

“Trước tiên đặt thành một phút một lần.”

“Khu vực được Quạt Ba Tiêu dập lửa có thể thiết kế thành ô vuông 10 mét × 10 mét.”

“Thu nhỏ phạm vi an toàn một chút, như vậy thẻ của hai bên sẽ buộc phải kịp thời tranh vị trí.”

Anh nhìn sang Tạ Minh Triết.

“Tiểu Tạ thấy sao?”

“Con thấy được!”

Tạ Minh Triết lập tức gật đầu.

“Cứ làm như vậy đi.”

Cậu quay sang Tần Hiên:

“Tần Hiên, giao cho cậu.”

“Ừ.”

Tần Hiên vẫn bình tĩnh như thường.

“Bản đồ này không khó. Trong ba ngày tôi có thể dựng xong bản 3D.”

Cậu đã quá quen với đủ loại ý tưởng kỳ quặc của Tạ Minh Triết.

So với cả hệ thống cảnh tượng Đại Quan Viên, một Hỏa Diệm Sơn liên tục buộc tuyển thủ phải di chuyển thật ra cũng chẳng còn kỳ lạ đến mức nào.

Tạ Minh Triết hài lòng cùng các đồng đội ăn một bữa khuya rồi vui vẻ trở về phòng ngủ.

Bộ Thổ hệ hiện tại đã có sáu lá.

Bạch Cốt Tinh và Trư Bát Giới là hai lá phòng thủ.

Ngưu Ma Vương, Tỳ Bà Tinh và Hồng Hài Nhi là ba lá công kích.

Thiết Phiến Công Chúa phụ trách khống chế chiến trường.

Chỉ cần làm thêm hai lá thiên về bảo hộ và trị liệu, sau đó hoàn thành Đại Thánh cùng Đường Tăng, bộ bài này về cơ bản sẽ xong.

Muộn nhất là cuối tuần sau, cậu có thể lại tới Phong Hoa thực chiến với đám nhóc đội hai.

Lối đánh Thổ hệ hoàn toàn mới—

khống chế cưỡng ép di chuyển—

nhất định sẽ mang tới cho các tuyển thủ đội hai một “bất ngờ” thật lớn!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 138"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA!
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
Tháng 10 1, 2026
Trọng Sinh Chi Hắc Hóa Nam Xứng Vị Hôn Phu
TRỌNG SINH CHI HẮC HOÁ NAM XỨNG VỊ HÔN PHU
Tháng 10 6, 2026
Sổ Tay Trưởng Thành [Tổng Mạn]
SỔ TAY TRƯỞNG THÀNH [Tổng Mạn]
Tháng 10 3, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ