Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 20

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. Chương 20
Prev
Next

Chương 20: Nhà đấu giá

Sáng hôm sau, Tạ Minh Triết thức dậy lúc bảy giờ. Tranh thủ khi những người khác trong studio còn chưa xuống, cậu đăng nhập trò chơi trước.

Vừa vào game, Tạ Minh Triết lập tức tới thư phòng, chế tạo một tấm Đại Ngọc phiên bản mới rồi mang tới nhà đấu giá thử nước.

Sáng sớm, người chơi trong game không nhiều, ngay cả quảng trường trên Thủy Bình Tinh cũng có vẻ vắng vẻ. Tạ Minh Triết bước vào nhà đấu giá, men theo cầu thang lên tầng hai, tìm tới “Trung tâm Quản lý Đấu giá”.

Bên trong được bố trí khá giống sảnh giao dịch của ngân hàng. Hơn mười quầy phục vụ xếp thành một hàng, sau mỗi quầy đều là một cô gái có ngoại hình giống hệt nhau, mặc váy vest công sở. Có lẽ đây đều là NPC thông minh do hệ thống thiết lập, chuyên cung cấp dịch vụ liên quan tới đấu giá cho người chơi.

Lúc này đã có vài người chơi dậy sớm đang làm thủ tục tại các quầy.

Tạ Minh Triết học theo họ, chọn một quầy đang trống rồi ngồi xuống.

NPC xinh đẹp phía sau quầy lập tức mỉm cười: “Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?”

“Tôi muốn đấu giá tấm thẻ này. Xin hỏi phải làm thủ tục thế nào?”

Tạ Minh Triết lấy thẻ Đại Ngọc ra đưa cho đối phương.

NPC lập tức gọi lên màn hình một bảng hướng dẫn: “Vui lòng đọc kỹ quy trình đấu giá. Nếu có chỗ nào không hiểu, bạn có thể hỏi tôi.”

Quy trình ký gửi vật phẩm đấu giá:

  1. Người chơi giao vật phẩm muốn đấu giá cho trung tâm đấu giá, đồng thời thiết lập giá khởi điểm và giá giao dịch tối thiểu.
  2. Sau khi hệ thống xét duyệt, vật phẩm sẽ được đưa vào danh sách chờ. Hệ thống sẽ thông báo thời gian đấu giá cụ thể.
  3. Nếu giao dịch thành công, nhà đấu giá sẽ thu 10% giá trị giao dịch làm phí hoa hồng. Trong thời gian ký gửi, mỗi ngày còn thu thêm 500 đồng vàng phí quản lý.

Những mục khác Tạ Minh Triết đều hiểu, chỉ có mục thứ hai khiến cậu hơi thắc mắc.

“Đấu giá cũng phải xếp hàng à?”

“Hiện tại số lượng người chơi gửi thẻ và vật phẩm tới đấu giá quá nhiều. Mỗi phiên đấu giá đều bị giới hạn thời gian và số lượng vật phẩm, nên bắt buộc phải xếp hàng chờ.”

Tạ Minh Triết hiểu ra, gật đầu: “Vậy thẻ bài thường phải chờ bao lâu?”

“Thông thường khoảng ba ngày.”

“Giá thiết lập có phạm vi tham khảo không?”

NPC đáp: “Đây là thẻ một sao. Giá khởi điểm tham khảo của thẻ khởi đầu một sao nằm trong khoảng 100 đến 500 đồng vàng. Giá giao dịch tham khảo trong tuần trước dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng vàng. Bạn có thể tự thiết lập giá khởi điểm và mức giá giao dịch tối thiểu lý tưởng.”

Tạ Minh Triết suy nghĩ một lát rồi nhập con số vào khung trong suốt trước mặt.

Giá khởi điểm: 3.000 đồng vàng.

Giá giao dịch tối thiểu: 30.000 đồng vàng.

NPC lập tức nhắc nhở: “Mức giá bạn thiết lập cao hơn rất nhiều so với giá giao dịch trung bình của thẻ một sao. Vật phẩm có khả năng không bán được. Bạn có xác nhận không?”

Tạ Minh Triết không chút do dự ấn xác nhận.

Không bán được thì thôi.

Cậu vốn chỉ muốn thử nước, xem một tấm Đại Ngọc nếu bán riêng có thể đạt tới giá bao nhiêu.

Nếu bối cảnh văn hóa của thế giới này thật sự khác hoàn toàn Trái Đất nơi cậu từng sống, mà kỹ năng chết ngay lại chỉ mới được thêm vào cơ sở dữ liệu cách đây không lâu, vậy cậu có lòng tin tấm Đại Ngọc này sẽ bán được giá cao.

Nếu thử nghiệm thành công, sau đó cậu có thể chế tạo thêm vài chục tấm rồi mở hẳn một cửa hàng để bán.

Mở cửa hàng.

Đây chính là mong muốn đã nảy ra trong lòng Tạ Minh Triết từ lần đầu nhìn thấy cửa hàng được đem đấu giá.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa cậu sẽ thực hiện được.

Tạ Minh Triết nhanh chóng điền xong đơn rồi nộp thẻ.

“Vui lòng chờ hệ thống xét duyệt…”

Một lát sau, trên màn hình tinh thể lỏng hiện lên thông báo:

“Thẻ [Lâm Đại Ngọc] mà bạn ký gửi tại nhà đấu giá đã thông qua xét duyệt và được đưa vào danh sách chờ. Dự kiến sẽ được đấu giá vào lúc 20 giờ, thứ Tư ngày 8 tháng 8. Vui lòng xác nhận.”

Tạ Minh Triết ấn xác nhận, tâm trạng vui vẻ rồi offline.

Đúng lúc Trần Tiêu từ tầng trên đi xuống.

Thấy Tạ Minh Triết vừa tháo mũ giáp, anh hơi ngạc nhiên: “Tiểu Tạ, sáng sớm thế này cậu đăng nhập game làm gì?”

Tạ Minh Triết cười: “Tôi muốn nghiên cứu thêm về trò chơi. Mới chơi chưa lâu nên còn nhiều thứ chưa hiểu.”

Trần Tiêu bước tới vỗ vai cậu, động viên: “Không cần gấp. Cậu mới chơi được mấy ngày mà đã theo kịp tiến độ của mọi người, như vậy là rất khá rồi. Nhiều người thao tác thẻ bảy sao còn rất chật vật, nhưng tôi thấy hôm qua cậu điều khiển Nữ Thần Gió Lốc với Nữ Thần Băng Tuyết khá nhẹ nhàng.”

Tạ Minh Triết ngẩn ra: “Điều khiển thẻ bảy sao khó lắm sao?”

Cậu cảm thấy dùng thẻ bảy sao rất thoải mái, kỹ năng muốn đánh đâu thì đánh đó, linh hoạt vô cùng. Cậu còn tưởng ai cũng như vậy.

Trần Tiêu bật cười, châm một điếu thuốc rồi vừa hút vừa nói: “Nếu không thì tuyển thủ chuyên nghiệp khác người chơi bình thường ở đâu? Trò chơi này yêu cầu tinh thần lực rất cao. Thẻ bảy sao rất khó điều khiển, nhất là khi vào đấu trường, thẻ vừa nhiều lên một chút là đầu óc dễ loạn ngay.”

Anh nhìn Tạ Minh Triết: “Cậu có thể nhẹ nhàng điều khiển thẻ bảy sao như vậy, đợi sau này quen game hơn có thể thử đánh đấu trường, hoặc tham gia mấy giải dân gian. Có hứng thú không?”

Tạ Minh Triết gãi đầu.

Cậu cũng không rõ Trần Tiêu nói câu này là thuận miệng hay cố ý gợi ý, đành trả lời: “Để sau tính. Trước tiên tôi phải làm tốt công việc cày thuê đã… Đúng rồi, cô gái xin nghỉ đi kết hôn trước đó có nói khi nào quay lại không?”

“Hết tuần trăng mật sẽ về.” Trần Tiêu đáp. “Trước khi cậu khai giảng chắc chắn cô ấy sẽ quay lại.”

“Ừ.”

Như vậy vừa khéo không ảnh hưởng bên nào.

Tạ Minh Triết dự định làm hết tháng này rồi nghỉ, để cô gái kia quay lại tiếp quản vị trí của cậu.

Lúc này Trì Thanh, Bàng Vũ và Kim Dược cũng lần lượt xuống tầng.

Mọi người cùng nhau ăn sáng, đúng tám giờ đăng nhập game rồi bị Trần Tiêu kéo thẳng đi đánh phó bản.

Trong mấy ngày tiếp theo, ban ngày Tạ Minh Triết theo mọi người trong studio đánh phó bản, farm nguyên liệu. Lúc rảnh cậu lại suy nghĩ xem nên chế tạo thẻ gì tiếp theo.

Phán định chết ngay chỉ là một loại kỹ năng trong kho kỹ năng.

Có lẽ cậu còn có thể thử những dạng thẻ khác.

Trong đầu Tạ Minh Triết cũng dần hình thành một số phương án mới.

Ví dụ như Tôn Quyền, Lưu Bị, Tào Tháo trong Tam Quốc.

Hoặc Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Đường Tăng trong Tây Du.

Trước tiên cứ đưa tất cả vào kế hoạch.

Có kế hoạch rồi mới có động lực!

Tạ Minh Triết lạc quan nghĩ.

Dù sao số lượng nhân vật cậu có thể biến thành thẻ nhiều đến mức đếm không xuể, không cần nóng vội trong nhất thời.

Hiện tại cứ chờ kết quả từ nhà đấu giá trước, xem phán đoán của mình có đúng không.

Nếu thẻ Đại Ngọc thật sự bán được giá cao, giúp cái tên “Nguyệt Bán” tạo được danh tiếng trong giới đấu giá, sau này cậu mở một “Cửa hàng chuyên bán thẻ Nguyệt Bán” thì còn lo không có khách sao?

Nền tảng kinh tế quyết định mọi thứ phía sau.

Cho dù tương lai muốn làm nhà thiết kế tự do hay tự mình đi thi đấu, không có tiền thì tất cả cũng chỉ là nói suông.

Trước mắt cứ tích lũy vốn từng bước một.

Ngày mở cửa hàng làm ông chủ chắc cũng không còn xa.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua.

Đối với Tạ Minh Triết, đây là ba ngày rất bình thường.

Mỗi ngày đánh phó bản, làm vài tấm Đại Ngọc. Trần Tiêu thỉnh thoảng còn mời mọi người ăn ngon, cuộc sống trôi qua khá thoải mái.

Nhưng với Hồng Chúc, Huyễn Nguyệt và những người khác, ba ngày ấy lại dài dằng dặc!

Bởi trong cơ sở dữ liệu, số lượng thẻ do tác giả “Nguyệt Bán” chế tạo vẫn tăng lên mỗi ngày.

Thế nhưng ở chợ đen lại chẳng tìm thấy bất cứ tấm nào.

Hồng Chúc lo Béo Thúc đã chế tạo cả đống Đại Ngọc rồi bán cho các câu lạc bộ lớn.

Huyễn Nguyệt thì lo sau khi nhận ra thiên phú chế thẻ của mình, Béo Thúc sẽ không chịu gia nhập Tài Quyết nữa.

Những lá thư gửi đi giống như đá chìm xuống biển, hoàn toàn không có phản hồi.

Thật ra Tạ Minh Triết vẫn chưa hình thành thói quen “kiểm tra thư”.

Game có số lượng người chơi quá lớn. Để tránh việc người chơi bị quảng cáo quấy rầy, hệ thống quy định người lạ không thể trực tiếp gửi tin nhắn thoại hay tin nhắn chữ, chỉ có thể gửi thư. Muốn trò chuyện riêng thì hai bên phải kết bạn với nhau trước.

Tạ Minh Triết mỗi ngày vừa online đã lập tức theo Trần Tiêu đi đánh phó bản, căn bản không rảnh mở hộp thư.

Sau một ngày cày phó bản, tinh thần đã mệt mỏi. Trở về căn hộ cá nhân, cậu lại chui ngay vào thư phòng tranh thủ chế thẻ, càng chẳng có thời gian xem thư.

Cậu vốn rất ít khi ra phòng khách.

Trước đó còn thấy tiếng nhắc trong phòng quá ồn nên đã tắt luôn thông báo bằng giọng nói. Biểu tượng thư mới có nhấp nháy cũng bị cậu hoàn toàn bỏ qua.

Cứ như vậy tới tối thứ Tư.

Tạ Minh Triết ăn cơm xong liền vội vàng online sớm.

Phó bản buổi tối chín giờ mới bắt đầu, vậy nên cậu có một tiếng tự do.

Cậu lập tức tới nhà đấu giá, muốn tận mắt xem liệu có ai chịu mua tấm Đại Ngọc hay không.

Trong một góc hội trường lúc này có một thanh niên với ID là một chuỗi số hỗn loạn, dùng đúng gương mặt người qua đường số 1 mặc định của hệ thống.

Đương nhiên Tạ Minh Triết chẳng hề chú ý tới người nọ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Buổi tối là khung giờ vàng, năm tầng của nhà đấu giá đều kín chỗ.

Tạ Minh Triết ngồi lẫn trong đám đông, chăm chú nhìn màn hình tinh thể lỏng trước mặt.

Đúng tám giờ.

Cửa hội trường khép lại, ánh sáng toàn bộ khán phòng dần tắt.

NPC phụ trách đấu giá bước lên giữa sân khấu, mỉm cười nói: “Kính chào quý khách. Phiên đấu giá tối nay sắp bắt đầu. Trước tiên, xin công bố danh sách vật phẩm đấu giá…”

Danh sách trên màn hình toàn là thẻ bài.

Một tấm thẻ bảy sao cấp 70 tối đa.

Hai tấm thẻ năm sao cấp 50.

Ba tấm thẻ bốn sao cấp 40.

Ngoài ra còn có một tấm…

Thẻ một sao cấp 1.

Vừa nhìn thấy danh sách này, khán giả xung quanh lập tức không bình tĩnh nổi.

“Sao lại có thẻ cấp 1?”

“Người bán lười đến mức không chịu nâng cấp thẻ rồi mới mang tới đây à?”

“Thẻ rác cấp 1 không bán ngoài chợ đen, chạy tới nhà đấu giá làm gì?”

“Biết đâu thuộc tính đặc biệt tốt, là thẻ khởi đầu cực phẩm nên người ta mới mang thẳng tới đây?”

“Xác suất ra thẻ cực phẩm thấp lắm mà?”

Người chủ trì lên tiếng ngắt những lời bàn tán.

“Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá tấm thẻ một sao cấp 1 này trước.”

“Tác giả của tấm thẻ là một người mới, đây cũng là lần đầu tiên tác phẩm của người này xuất hiện tại nhà đấu giá.”

“Biểu tượng tác giả rất đặc biệt. Mời mọi người xem mặt sau của thẻ.”

Mặt sau của thẻ một sao không có bất cứ hoa văn trang trí nào, nhìn vô cùng đơn điệu.

Vì vậy, biểu tượng nhỏ ở góc dưới bên phải lại càng nổi bật.

Nguyệt.

Bán.

Khán giả đồng loạt ngơ ngác.

Tên kiểu gì thế này?

Hai chữ ghép lại chẳng phải chính là “Béo” sao?

Trong góc hội trường, khóe môi Đường Mục Châu khẽ nhếch lên.

— Chờ cậu mấy ngày rồi.

Cuối cùng cũng xuất hiện, Béo Thúc.

Vừa nhìn thấy biểu tượng này, chuyên gia thẻ bài do công hội Tài Quyết phái tới nhà đấu giá lập tức gửi tin nhắn riêng cho Huyễn Nguyệt:

“Hội trưởng! Thẻ của Nguyệt Bán xuất hiện ở nhà đấu giá rồi!”

Huyễn Nguyệt trả lời không chút do dự:

“Bằng bất cứ giá nào, phải mua được tấm thẻ đó!”

Bên phía công hội Phong Hoa cũng lập tức nhận được tin.

“Chị Hồng Chúc, thẻ của Nguyệt Bán xuất hiện ở nhà đấu giá! Bây giờ phải làm sao?”

Hồng Chúc vội vàng trả lời:

“Tài khoản phụ của Đường thần đang ở đó. Mọi người chỉ cần đứng xem, đừng gây thêm chuyện!”

Trong lòng cô càng lúc càng bất an.

Tên Béo Thúc kia…

Không phải thật sự đã mang Đại Ngọc tới nhà đấu giá đấy chứ?

Chẳng lẽ cái miệng quạ đen của chị Tiết thật sự linh nghiệm rồi?!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 2 ngày trước
Chương 479 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Tháng 9 29, 2026
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
Tháng 9 24, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ