Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - Chương 42

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. Chương 42
Prev
Next

Chương 42: Trần Thiên Lâm

Trong ký túc xá, Tiểu Béo dang rộng tay chân nằm trên giường, ngủ ngon lành đến mức chẳng biết trời đất gì.

Tạ Minh Triết nhẹ chân đi tới bên giường, mở ngăn kéo lấy chiếc laptop của mình ra.

Lúc nãy cậu không hỏi thẳng Trần Tiêu chuyện về anh trai anh — Trần Thiên Lâm — là vì sợ có điều gì khó nói, khiến đối phương khó xử. Nhưng không hỏi được thì cậu có thể tự tra.

Tạ Minh Triết nhập ba chữ “Trần Thiên Lâm” vào ô tìm kiếm.

Chỉ trong chớp mắt, hàng chục triệu kết quả hiện ra.

Tạ Minh Triết nhìn mà giật mình. Độ nổi tiếng thế này, đặt ở thời đại Trái Đất chẳng khác gì minh tinh đang hot nhất giới giải trí.

“Tuyển thủ siêu nổi tiếng của Liên minh Tinh Tạp, Trần Thiên Lâm, kiện câu lạc bộ Thánh Vực ra tòa vì vấn đề bản quyền thẻ bài…”

“Thánh Vực chính thức lên tiếng làm rõ: Không tồn tại bẫy hợp đồng!”

“Vụ tranh chấp bản quyền giữa Trần Thiên Lâm và câu lạc bộ Thánh Vực sẽ chính thức xét xử vào ngày 25 tháng 12.”

“Trần Thiên Lâm thua kiện, Thánh Vực yêu cầu bồi thường tám mươi triệu tiền vi phạm hợp đồng!”

“Giải All-Star mùa hè kết thúc, Trần Thiên Lâm tuyên bố giải nghệ.”

“Mùa giải chuyên nghiệp thứ năm khai mạc, tân binh mười tám tuổi Đường Mục Châu thắng liên tiếp ba mươi trận ở hạng mục cá nhân, phá kỷ lục chuỗi thắng dài nhất. Theo nguồn tin nội bộ, thân phận thật của Đường Mục Châu chính là đệ tử thân truyền mà Trần Thiên Lâm thu nhận trong game!”

Đọc đến đây, Tạ Minh Triết lập tức dừng lại.

Cậu đã đoán Trần Thiên Lâm có quan hệ với Đường Mục Châu, nhưng không ngờ lại là sư phụ của anh.

Vậy nhà hàng Thiên Lâm trong game… chẳng lẽ vốn do Trần Thiên Lâm mở?

Mang theo nghi hoặc, Tạ Minh Triết tiếp tục kéo xuống.

“Đường Mục Châu nâng chuỗi thắng lên năm mươi trận! Ai có thể ngăn bước chân của thiên tài thiếu niên?”

“Đường Mục Châu thế như chẻ tre — phải chăng xuất hiện để báo thù cho sư phụ Trần Thiên Lâm?”

“Ái đồ của Trần Thiên Lâm, Đường Mục Châu, đánh bại lão tướng Thổ hệ Trịnh Phong, tiến vào tứ kết!”

“Đường Mục Châu đánh bại chủ lực Tài Quyết Nhiếp Viễn Đạo, tiến vào bán kết!”

“Đường Mục Châu đánh bại thủy tổ Kim hệ Lăng Kinh Đường, tiến vào chung kết!”

“Đường Mục Châu chiến thắng đại diện Thủy hệ Tô Dương, giành chức vô địch cá nhân mùa giải thứ năm, trở thành quán quân trẻ tuổi nhất trong lịch sử Liên minh chuyên nghiệp!”

“Tân binh Đường Mục Châu đoạt chức vô địch cá nhân, công khai cảm ơn ân sư đã dìu dắt. Trần Thiên Lâm không xuất hiện tại lễ trao giải!”

“…”

Tạ Minh Triết nhìn từng dòng tin tức trước mắt, gần như có thể tưởng tượng ra cơn sóng dữ từng quét qua toàn bộ Liên minh năm năm trước.

Đường Mục Châu khi ấy chỉ là một tân binh vừa xuất đạo.

Vậy mà anh thắng liên tiếp năm mươi trận ở hạng mục cá nhân, lần lượt đánh bại vô số đại thần, cuối cùng dùng khí thế không gì cản nổi đoạt luôn chức vô địch!

Mà mùa giải Đường Mục Châu xuất đạo, vừa hay cũng chính là lúc sư phụ anh — Trần Thiên Lâm — giải nghệ.

Thông qua các bài viết trên diễn đàn và tin tức cũ, Tạ Minh Triết còn phát hiện trong Liên minh Tinh Tạp vẫn luôn lưu truyền một cách gọi: “Năm hệ thủy tổ”.

Ngay từ mùa giải thứ nhất và thứ hai, Liên minh Tinh Tạp đã xuất hiện năm tuyển thủ chuyên nghiệp cực kỳ xuất sắc. Chính năm người này đã đặt nền móng cho năm trường phái thẻ bài Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Người khai sáng thẻ vũ khí Kim hệ — Lăng Kinh Đường.

Người phát triển bộ bài mãnh thú Hỏa hệ — Nhiếp Viễn Đạo.

Thủy tổ lối đánh phòng thủ phản kích của Thổ hệ — Trịnh Phong.

Đại diện trường phái khống chế Thủy hệ — Tô Dương.

Và người sáng lập hệ thống thẻ thực vật Mộc hệ — Trần Thiên Lâm.

Năm người này có thể xem là những người đặt nền móng cho giải đấu chuyên nghiệp của Liên minh Tinh Tạp.

Nếu không có họ, cũng sẽ không có năm hệ lưu phái muôn màu muôn vẻ phát triển về sau.

Năm đó, cả năm vị đại thần đều sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ. Trần Thiên Lâm đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Bởi vậy, vụ kiện bản quyền giữa anh và Thánh Vực khi ấy đã gây chấn động cực lớn, gần như kinh động toàn bộ Liên minh chuyên nghiệp lẫn phía vận hành 《Tinh Tạp Phong Bạo》.

Cuối cùng Trần Thiên Lâm thua kiện.

Kết quả ấy lập tức tạo nên một cơn sóng dữ. Người hâm mộ của anh đồng loạt công kích câu lạc bộ Thánh Vực, thậm chí khiến trang web chính thức của Thánh Vực bị nghẽn đến tê liệt.

Ngay sau đó, Trần Thiên Lâm tuyên bố giải nghệ.

Quyết định này cũng hoàn toàn thay đổi cục diện của Liên minh.

Sau vụ tranh chấp bản quyền ấy, các câu lạc bộ đồng loạt sửa lại hợp đồng tuyển thủ. Những đại thần đời đầu như Nhiếp Viễn Đạo, Lăng Kinh Đường, Trịnh Phong, Tô Dương đều lấy chuyện của Trần Thiên Lâm làm bài học, nhân cơ hội tách riêng bản quyền thẻ nguyên sang, giữ quyền sở hữu trong tay mình.

Thậm chí có tuyển thủ vì vấn đề hợp đồng mà chuyển sang câu lạc bộ khác.

Cả Liên minh khi ấy rơi vào một thời kỳ chấn động dữ dội.

Các câu lạc bộ bắt đầu thực sự coi trọng vấn đề bản quyền, đồng thời hợp đồng dành cho tuyển thủ về sau cũng ngày càng chặt chẽ hơn.

Ở mùa giải thứ năm, người được công nhận có thực lực cá nhân mạnh nhất Liên minh là Tô Dương — người đặt nền móng cho Thủy hệ, thuộc câu lạc bộ Lưu Sương Thành.

Ngoài Tô Dương còn có Nhiếp Viễn Đạo của Hỏa hệ, Lăng Kinh Đường của Kim hệ và Trịnh Phong của Thổ hệ, tất cả đều là những đại thần cực kỳ đáng gờm.

So với bốn hệ còn lại, Mộc hệ lúc ấy lại rơi vào giai đoạn sa sút.

Trần Thiên Lâm — thủy tổ Mộc hệ — vừa giải nghệ, số tuyển thủ trong toàn Liên minh sử dụng bộ bài Mộc hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả ở đấu trường cấp cao nhất trong game, có khi đánh mười trận cũng chưa chắc gặp nổi một bộ bài Mộc hệ.

Vậy mà chính trong hoàn cảnh “Mộc hệ đã hết thời” ấy, Đường Mục Châu ngang trời xuất thế.

Thiếu niên mười tám tuổi mang theo khí thế sắc bén của tuổi trẻ, tự tay xây dựng một bộ thẻ thực vật nguyên sang, đánh cho cả Liên minh phải khiếp sợ.

Ngay cả những lão tướng như Nhiếp Viễn Đạo và Trịnh Phong cũng không tiếc lời khen ngợi thiên phú của hậu bối này.

Đường Mục Châu có ngoại hình anh tuấn, lúc mỉm cười luôn tao nhã, lễ độ. Chỉ nhìn bề ngoài, gần như chẳng ai cảm nhận được chút uy hiếp nào từ anh.

Nhưng một khi bước lên sân đấu, phong cách của thiếu niên ấy lại quyết đoán đến đáng sợ.

Ngàn Năm Thần Thụ quét ngang phạm vi lớn, vô số dây leo liên tục trói buộc, siết chặt đối thủ — bộ bài thực vật trong tay anh nhanh chóng trở thành một cảnh tượng đặc biệt trên đấu trường.

Sau khi giành chức vô địch cá nhân, Đường Mục Châu nhận phỏng vấn.

Đối diện với ống kính, thiếu niên mười tám tuổi mỉm cười, bình tĩnh nói một đoạn rất dài:

“Lá Ngàn Năm Thần Thụ này là món quà tôi làm để cảm ơn ân sư Trần Thiên Lâm, cho nên trong tên thẻ có dùng chữ ‘Thiên’ trong tên của thầy. Nhưng tôi không đến đây để báo thù cho thầy.”

“Sư phụ tôi vốn là người không màng danh lợi. Giải nghệ là lựa chọn của chính thầy, thầy cũng sẽ không muốn tôi mang tâm lý báo thù bước lên sân đấu.”

“Tôi tham gia Liên minh chỉ vì tôi thật sự yêu thích đấu trường này.”

“Giành được chức vô địch mùa giải năm nay cũng không có nghĩa tôi là người mạnh nhất. Ý thức thi đấu của rất nhiều tiền bối vẫn tốt hơn tôi, tôi chỉ may mắn hơn một chút mà thôi.”

“Sau này tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ bài của mình, mang đến cho mọi người nhiều trận đấu đặc sắc hơn.”

“Sư phụ đã quyết định rời đi, không còn quan tâm đến chuyện của Liên minh nữa. Thầy đã tìm được cuộc sống phù hợp hơn với mình, vì vậy mong mọi người đừng tiếp tục làm phiền thầy.”

“Sau này, Mộc hệ có tôi.”

— Sau này, Mộc hệ có tôi.

Chỉ vài chữ đơn giản, lại khiến vô số người chơi đã thất vọng với Mộc hệ một lần nữa nhìn thấy hy vọng.

Khi ấy Đường Mục Châu mới mười tám tuổi.

Vậy mà anh đã có thể nói ra những lời như thế, khiến ngay cả các tiền bối trong Liên minh cũng không khỏi tán thưởng.

Kể từ ngày đó, Trần Thiên Lâm hoàn toàn lui khỏi sân khấu lịch sử.

Còn Mộc hệ, xuất hiện một Đường Mục Châu thậm chí còn đáng sợ hơn.

Sau khi đoạt chức vô địch, Đường Mục Châu không ký hợp đồng với bất kỳ câu lạc bộ nào.

Anh dẫn theo người đại diện Tiết Lâm Hương và hội trưởng hiệp hội Phong Hoa Hồng Chúc, tự mình thành lập câu lạc bộ Phong Hoa.

Trong hợp đồng, anh còn đặc biệt bổ sung một điều khoản:

Tất cả thẻ nguyên sang mang logo chữ “Đường”, bản quyền đều thuộc về Đường Mục Châu.

Thời điểm đó, Phong Hoa chỉ có duy nhất một tuyển thủ là anh.

Mãi đến mùa giải thứ sáu, Đường Mục Châu mới lần lượt chiêu mộ những người cùng chung chí hướng, cũng yêu thích Mộc hệ.

Đến hiện tại, Phong Hoa đã đủ sức đối đầu trực diện với những câu lạc bộ lâu đời như Tài Quyết, Lưu Sương Thành.

Chỉ riêng điều đó cũng đủ chứng minh Đường Mục Châu không những có thực lực cá nhân hàng đầu, mà năng lực dẫn dắt đội ngũ cũng thuộc hàng xuất sắc.

Trong mắt người hâm mộ, Đường Mục Châu vẫn luôn là một tuyển thủ phong độ, rộng lượng, tầm nhìn xa.

Anh không những ủng hộ sự xuất hiện của các trường phái mới, ngay cả ý tưởng về cơ chế thẻ chết ngay cũng do anh là người đầu tiên đề xuất.

Địa vị hiện giờ của Đường Mục Châu đã đủ để đứng ngang hàng với những lão tiền bối như Nhiếp Viễn Đạo, Trịnh Phong, Lăng Kinh Đường.

Bản thân anh còn đào tạo ra một đồ đệ thiên tài — Thẩm An.

Thế nhưng bất kể danh tiếng đã lớn đến đâu, Đường Mục Châu chưa từng che giấu lòng biết ơn đối với ân sư.

Anh thậm chí từng công khai nói:

“Trong lòng tôi, sư phụ mãi mãi là tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc nhất.”

Chính vì Đường Mục Châu nhiều lần công khai cảm ơn sư phụ, quan hệ giữa hai người đã sớm bị giới truyền thông đào bới gần như sạch sẽ.

Nghe nói năm xưa, khi Đường Mục Châu còn chưa hiểu gì, anh từng mang không ít thẻ tốt tới chợ đen bán với giá rẻ.

Về sau bắt đầu có chút danh tiếng, anh mới đem thẻ tới nhà đấu giá.

Trần Thiên Lâm biết chuyện, đích thân tới buổi đấu giá, bỏ giá cao mua lá thẻ dây leo do anh chế tạo, sau đó nhận Đường Mục Châu làm đồ đệ và tận tâm chỉ dẫn.

Từ đó, Đường Mục Châu tiến bộ với tốc độ cực nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thiện cả bộ bài thực vật, rồi chính thức bước lên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.

Đáng tiếc, từ sau khi giải nghệ, Trần Thiên Lâm chưa từng xuất hiện trước công chúng thêm lần nào.

Có lẽ vụ kiện thất bại năm đó đã khiến anh hoàn toàn nản lòng, không muốn tiếp tục ở lại Liên minh.

Cũng có lẽ đơn giản chỉ vì anh đã chán nơi này.

Dù nguyên nhân là gì, Tạ Minh Triết lật qua mấy chục trang tin tức vẫn chỉ thấy mọi thông tin về Trần Thiên Lâm đột ngột dừng lại ngay thời điểm anh tuyên bố giải nghệ.

Sau đó anh đi đâu, làm gì, sống thế nào…

Không ai biết.

Trần Thiên Lâm cứ như vậy biến mất gần năm năm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.


Đọc hết những tin tức ấy, rất lâu sau Tạ Minh Triết vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Cậu không được tận mắt chứng kiến cơn chấn động ở mùa giải thứ năm, nhưng thông qua những dòng chữ và hình ảnh còn lưu lại, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ sự nguội lạnh trong lòng Trần Thiên Lâm năm đó, cũng như khí thế sắc bén, không gì cản nổi của thiếu niên Đường Mục Châu.

Đôi thầy trò này đều là những nhân vật mang màu sắc truyền kỳ trong lịch sử Liên minh Tinh Tạp.

Không ngờ cậu lại có quan hệ với cả hai người.

Đến lúc này, Tạ Minh Triết cuối cùng cũng hiểu tại sao Đường Mục Châu lại kiên nhẫn chỉ dẫn mình như vậy.

Bởi vì cảnh ngộ của cậu lúc mới xuất hiện rất giống Đường Mục Châu năm xưa.

Năm năm trước, Đường Mục Châu cũng từng là một thiếu niên chẳng hiểu gì, mang thẻ tốt ra chợ đen bán với giá rẻ. May mắn gặp được ân sư Trần Thiên Lâm chỉ dẫn, anh mới từng bước trưởng thành.

Cho nên khi nhìn thấy một người mới có thiên phú như Tạ Minh Triết, Đường Mục Châu mới tiện tay giúp cậu vài lần.

Có lẽ trong đó cũng có một phần vì nhớ đến ân sư năm xưa.

Ban đầu Tạ Minh Triết vẫn cho rằng mình và Đường thần chỉ là bạn bè quen nhau trong game, ngoài đời sẽ chẳng có giao điểm gì.

Ai ngờ ông chủ của studio cày thuê mà cậu tình cờ gia nhập — Trần Tiêu — lại chính là em trai của sư phụ Đường Mục Châu, Trần Thiên Lâm.

Cậu tình cờ gia nhập studio của Trần Tiêu.

Lại tình cờ làm ra Lâm Đại Ngọc — lá thẻ chuyên khắc chế Đường Mục Châu.

Sau đó bán thẻ ở chợ đen, thu hút sự chú ý của hiệp hội Phong Hoa.

Rồi Lâm Đại Ngọc xuất hiện tại nhà đấu giá, bị Đường Mục Châu bỏ giá cao mua về.

Tiếp đó là lần đầu hai người gặp nhau tại nhà hàng Thiên Lâm…

Từng sợi dây tưởng như chẳng liên quan cứ thế đan vào nhau.

Cuối cùng, tất cả đều hướng về cùng một người.

— Trần Thiên Lâm.

Trong game, cậu đã trở thành bạn của Đường Mục Châu.

Ngày mai, cậu còn sắp được gặp sư phụ của Đường Mục Châu — Trần Thiên Lâm.

Chẳng lẽ đây thật sự là duyên phận?

Chỉ riêng Đường Mục Châu đã lợi hại đến mức ấy, vậy người từng dạy ra anh rốt cuộc phải mạnh đến mức nào?

Tạ Minh Triết hoàn toàn không tưởng tượng nổi.

“Mộc hệ thủy tổ” trong truyền thuyết.

Nếu Trần ca thật sự có thể thuyết phục Lâm thần nhận cậu làm đồ đệ…

Với Tạ Minh Triết mà nói, chuyện đó chẳng khác nào trời giáng một món quà lớn.

Hiện giờ trong đầu cậu có vô số ý tưởng, nhiều đến mức đếm không xuể.

Nhưng loại thẻ nào mới thật sự được xem là một lá chiến đấu tạp tốt?

Một bộ bài thế nào mới đủ tư cách mang lên giải đấu cấp cao?

Nếu không có lượng lớn kinh nghiệm thi đấu tích lũy, chỉ dựa vào một người mới như cậu tự mình mò mẫm, e rằng sẽ phải đi rất nhiều đường vòng. Những lá thẻ vất vả làm ra chưa chắc đã thật sự có giá trị trên đấu trường.

Nếu Lâm thần bằng lòng chỉ dẫn…

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Tạ Minh Triết kích động hơn cả trúng số.

Mang theo tâm trạng vừa háo hức vừa mong chờ, cậu nằm xuống giường, chẳng bao lâu đã ngủ một giấc ngon lành.

Ngày mai, nhất định phải biểu hiện thật tốt trước mặt đại thần Trần Thiên Lâm!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 9 24, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Vương Gia Đừng Hòng Trốn, Các Đại Lão Đều Muốn Đánh Dấu Ngài!
Tháng 9 23, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ