TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - chương 97
chương 97, tứ đại Phán Quan
Một khi đã mở được mạch ý tưởng, tốc độ chế thẻ của Tạ Minh Triết sẽ nhanh đến đáng sợ.
Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi, cậu đã làm cho Dụ Kha tổng cộng sáu quỷ bài gồm Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Trâu Mặt Ngựa, Mạnh Bà và Nhiếp Tiểu Thiến.
Lá nào cũng rất mạnh.
Dụ Kha vui chẳng khác gì trúng xổ số, nụ cười trên mặt có muốn giấu cũng không giấu nổi.
Bạn học xung quanh bắt đầu nghi ngờ:
“Dạo này Tiểu Kha gặp chuyện gì tốt à?”
“Không phải có bạn gái rồi đấy chứ?”
Dụ Kha thầm nghĩ—
Bạn gái nào thú vị bằng quỷ bài?
Cậu chẳng rảnh đi tìm bạn gái.
Mỗi ngày Dụ Kha đều ngâm mình trong đấu trường, luyện những quỷ bài Tạ Minh Triết mới làm cho mình.
Kỹ năng liên động của Hắc Bạch Vô Thường cậu đã hoàn toàn nắm vững. Chỉ riêng Nhiếp Tiểu Thiến có độ khó thao tác quá cao, hiện giờ cậu vẫn còn đang mò mẫm.
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt đã tới thứ Bảy.
Tối thứ Bảy hàng tuần đều có hoạt động hiệp hội.
Niết Bàn từng giành quán quân “Tranh đoạt tài nguyên hiệp hội”. Tuần trước, dưới sự tổ chức của Trì Thanh và chỉ huy của Trần Tiêu, bọn họ lại lấy được hạng hai.
Hoạt động này trao phần thưởng nguyên liệu vô cùng phong phú, vì vậy nguyên liệu trong kho hiệp hội hiện giờ căn bản không cần lo thiếu.
Ngoài tranh đoạt tài nguyên, còn có một hoạt động khác mang tên “Liên đấu hiệp hội”.
Từ khi thành lập tới giờ, Niết Bàn vẫn chưa tham gia lần nào.
Sáng thứ Bảy, Trì Thanh tìm Trần Tiêu hỏi:
“Trần ca, tuần này chúng ta có tham gia Liên đấu hiệp hội không?”
Trần Tiêu suy nghĩ một lát rồi nói:
“Tuần này cứ để mọi người tự do đăng ký trước đi. Sang tuần mới chính thức tổ chức hội viên tham gia.”
Đối thủ trong Liên đấu hiệp hội được ghép theo cấp bậc.
Người chơi cấp Tinh Tạp Đại Sư chắc chắn cũng sẽ gặp đối thủ cấp Tinh Tạp Đại Sư.
Chỉ khi giành chiến thắng mới nhận được điểm, sau đó cộng toàn bộ điểm của các hội viên lại để xếp hạng hiệp hội.
Hiện tại số thành viên cấp cao của Niết Bàn vẫn chưa nhiều, thời cơ chưa thực sự chín muồi.
Trần Tiêu nói quyết định này với Tạ Minh Triết, cậu cũng rất tán thành.
Hiện giờ Niết Bàn chỉ có khoảng ba trăm người chơi đạt cấp Tinh Tạp Đại Sư, cấp Chuyên Gia thì gần một nghìn.
So với những đại hiệp hội lâu đời vẫn còn cách rất xa.
Vì thế tuần này cứ tự do tham gia để thăm dò tình hình trước, sang tuần mới tổ chức mọi người nghiêm túc thi đấu sẽ ổn thỏa hơn.
Gần đây Trần Tiêu đã làm thêm vài thẻ thực vật, định tới đấu đơn thử sức.
Tạ Minh Triết cũng bảo Dụ Kha đi đánh đơn để luyện kỹ thuật, coi như khởi động cho trận chung kết tân sinh trong trường ngày mai.
Còn bản thân cậu trở lại căn hộ cá nhân—
Tiếp tục chế thẻ.
Kho quỷ bài của Tiểu Kha vẫn chưa đủ phong phú.
Tạ Minh Triết muốn nhân lúc ý tưởng đang nhiều mà làm thêm vài lá, cho Tiểu Kha nhiều lựa chọn hơn khi xây dựng deck, đồng thời giúp cậu sớm thích ứng với bộ thẻ mới để chuẩn bị cho Liên minh chuyên nghiệp năm sau.
Đầu tiên, cậu muốn hoàn thiện đủ bốn vị Phán Quan của Minh Phủ.
Tứ đại Phán Quan gồm:
Thưởng Thiện Ty — Ngụy Chinh.
Phạt Ác Ty — Chung Quỳ.
Sát Tra Ty — Lục Chi Đạo.
Âm Luật Ty — Thôi Giác.
Hiện giờ Tạ Minh Triết mới chỉ làm Phạt Ác Ty Chung Quỳ.
Kỹ năng “Bắt Quỷ” của Chung Quỳ có thể trực tiếp thu quỷ bài vào túi, là một lá chức năng chuyên dùng để khắc chế quỷ.
Ban đầu Tạ Minh Triết chế tạo Chung Quỳ dưới sự chỉ điểm của Đường Mục Châu, mục đích chính là nhằm vào Quy Tư Duệ của câu lạc bộ Quỷ Ngục.
Ai mà ngờ được—
Sau này chính cậu lại gặp một đồng đội đặc biệt thích quỷ bài.
Thế là Chung Quỳ quay đầu một vòng, cuối cùng cũng khắc chế luôn Dụ Kha.
Nếu đối thủ có Chung Quỳ, mức uy hiếp đối với Tiểu Kha sẽ cực lớn.
Nhưng Chung Quỳ đã có thể khắc chế quỷ bài…
Vậy cậu cũng có thể làm một lá chuyên khắc ngược Chung Quỳ.
Tạ Minh Triết nghĩ tới—
Lục Phán Quan.
Lục Chi Đạo là vị Phán Quan chuyên phụ trách “rửa oan giải tội” cho các quỷ hồn.
Nếu việc phán xử ở Quỷ giới xảy ra sai sót, đều phải tìm ông để lật lại án.
Vậy nếu một quỷ bài bị Chung Quỳ bắt đi mà không phục—
Cứ tìm Lục Phán Quan kêu oan.
Sau khi điều tra, nếu Lục Phán Quan xác định quỷ hồn ấy bị oan, ông có thể yêu cầu Chung Quỳ thả nó ra để xét xử lại.
Chung Quỳ là thẻ chức năng khắc chế quỷ bài.
Lục Chi Đạo—
Chính là thẻ chức năng phản khắc chế “Bắt Quỷ”.
Lục Chi Đạo (Thổ hệ)
Cấp bậc: Cấp 1
Tinh cấp tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 150, công kích 100, phòng ngự 150, nhanh nhẹn 30, bạo kích 5%.
Kỹ năng bổ sung — Minh Sát Thu Hào: Lục Chi Đạo là Phán Quan phụ trách thẩm tra án kiện tại Quỷ giới, có thể xét lại oan tình của tất cả quỷ bài. Nếu một quỷ bài bị bắt đi, sau khi Lục Chi Đạo thẩm tra và xác nhận có oan tình, quỷ bài đó sẽ được trả lại sân đấu.
Kỹ năng vô cùng đơn giản.
Mục đích phá giải Chung Quỳ Bắt Quỷ cũng rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Tạ Minh Triết thiết kế lá này chỉ để đề phòng sau khi tiến vào Liên minh chuyên nghiệp, Chung Quỳ được lưu hành rộng rãi.
Ý thức chiến đấu của Dụ Kha hiện giờ chắc chắn chưa thể so với rất nhiều đại thần trong Liên minh, không phải lúc nào cũng phòng được Chung Quỳ.
Một khi thẻ chủ lực bị bắt đi, có Lục Chi Đạo phản khắc chế thì ít nhất vẫn còn cơ hội lật bàn.
Phán định chết ngay sẽ được ưu tiên hơn những phán định trì hoãn.
Cho nên nếu Chung Quỳ cưỡng ép bắt quỷ, năm giây kéo dài của Mạnh Bà hay Bạch Vô Thường đều vô dụng.
Quỷ bài đã bị nhét vào túi thì không thể thả ra, cũng không thể phục sinh.
Chỉ có Lục Chi Đạo xét lại vụ án mới đưa nó trở về sân được.
Đương nhiên, đã là thẻ phản khắc chế thì thuộc tính cơ bản của Lục Chi Đạo cũng tệ chẳng khác gì Chung Quỳ.
Phòng ngự thấp.
Máu cũng thấp tới đáng thương.
Nếu đối thủ mang Chung Quỳ, Dụ Kha mang Lục Chi Đạo—
Coi như hai bên đổi một lá lấy một lá.
Thế trận vẫn công bằng.
Nhưng riêng kỹ năng “xét lại án” này đã đủ vô lại, có thể mang tới cảm giác an toàn cực lớn cho cả deck quỷ.
Tạ Minh Triết mỉm cười cất Lục Chi Đạo đi, đặt cạnh Chung Quỳ.
Tiếp theo là hai vị Phán Quan còn lại.
Đã làm thì làm cho đủ cả bốn.
Thưởng Thiện Ty Ngụy Chinh vốn là một vị quan thời Đường, tính tình cương trực, công chính.
Sau khi chết, ông được Diêm Vương phân công phụ trách việc ban thưởng trong Quỷ giới.
Ngụy Chinh mặc quan bào xanh, nụ cười thân thiện, trông khá hiền hòa.
Những tiểu quỷ lúc sống từng làm việc thiện đều do ông sắp xếp, căn cứ công đức lớn nhỏ mà nhận phần thưởng khác nhau.
Đã là “ban thưởng”—
Vậy hoàn toàn có thể cung cấp hiệu ứng tăng ích cho đồng đội.
Tạ Minh Triết chợt nảy ra một ý tưởng.
Trong một khoảng thời gian nhất định, kích hoạt cơ chế tính thưởng.
Thẻ hỗ trợ phe mình tạo ra càng nhiều hiệu ứng có lợi, phần thưởng nhận được càng cao.
Vừa hay phù hợp với quy tắc—
Làm càng nhiều việc tốt, nhận càng nhiều phần thưởng.
Tạ Minh Triết nhanh chóng dựa theo hình tượng trong đầu vẽ ra Ngụy Chinh.
Ngụy Chinh (Thổ hệ)
Cấp bậc: Cấp 1
Tinh cấp tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 800, công kích 200, phòng ngự 800, nhanh nhẹn 20, bạo kích 5%.
Kỹ năng bổ sung — Ở Hiền Gặp Lành: Ngụy Chinh là Phán Quan phụ trách ban thưởng của Quỷ giới, làm việc tốt sẽ nhận được phần thưởng từ ông. Ngụy Chinh mở thời gian tính thưởng, trong 10 giây tiếp theo, thẻ hỗ trợ phe mình hồi phục càng nhiều máu cho đồng đội thì phần thưởng nhận được càng nhiều. 10% tổng lượng trị liệu sẽ được chuyển thành phần thưởng. Thẻ nhận thưởng có thể tùy ý phân phối phần thưởng này. Nếu phân phối cho phe mình, hồi phục lượng máu tương đương; nếu phân phối cho phe địch, gây lượng sát thương tương đương. Thời gian hồi chiêu 5 phút.
Kỹ năng bổ sung — Hành Thiện Tích Đức: Ngụy Chinh chủ trương tích đức hành thiện, ghét ác như thù. Một khi có đối thủ tấn công ông, kẻ đó sẽ hoàn toàn mất tư cách nhận bất kỳ “phần thưởng” nào trong trận đấu — mục tiêu tấn công Ngụy Chinh sẽ miễn nhiễm với toàn bộ Buff có lợi và hiệu quả hồi máu trong trận này. Kỹ năng bị động, tự động kích hoạt khi Ngụy Chinh bị tấn công.
Ngay cả Tạ Minh Triết nhìn lá này cũng thấy…
Phiền thật.
Đối thủ muốn đánh Ngụy Chinh thì phải chấp nhận lá bài ra tay tấn công ông từ đó về sau không thể nhận bất kỳ tăng ích hay trị liệu nào.
Ngụy Chinh chẳng khác nào một con nhím không thể tùy tiện đụng vào.
Mà cơ chế ban thưởng của ông cũng cực kỳ linh hoạt.
Trong thời gian quy định, 10% lượng trị liệu của phe mình sẽ được chuyển thành phần thưởng.
Dùng cho đồng đội—
Trở thành một đợt hồi máu tức thời.
Ném sang đối phương—
Lại biến thành một đòn tấn công tức thời.
Tương đương với việc trực tiếp cho thẻ trị liệu thêm một cách vận dụng kỹ năng.
Nếu đúng thời điểm thẻ trị liệu hồi máu quần thể, Ngụy Chinh mở khu thưởng…
10% con số ấy tuyệt đối không hề nhỏ!
Lại thêm một lá bài khiến đối thủ ghét cay ghét đắng.
Muốn xử lý Ngụy Chinh, hoặc là ôm tư tưởng đồng quy vu tận, dùng một lá vốn đã còn ít máu nhanh chóng giết ông.
Hoặc phải canh thời điểm dùng những hiệu ứng như câm lặng, đóng băng để Ngụy Chinh không kịp mở kỹ năng ban thưởng.
Thẻ của Tạ Minh Triết tuy mạnh nhưng không phải vô địch.
Đều có cách phá giải.
Chỉ có điều—
Khi tất cả những lá trong cùng một deck đều vô lại như nhau…
Đối phương muốn phá sẽ rất đau đầu.
Tạ Minh Triết hài lòng đặt Ngụy Chinh vào tủ trưng bày thẻ, xếp cạnh Chung Quỳ và Lục Chi Đạo.
Quỷ giới đã có ba vị Phán Quan.
Vị cuối cùng, cũng là Phán Quan mạnh nhất—
Đương nhiên không thể vắng mặt.
Trong rất nhiều trò chơi, hình tượng “Phán Quan” thực chất đều được xây dựng dựa trên Âm Luật Ty Phán Quan Thôi Giác.
Thôi Phán Quan phụ trách sinh tử.
Có thể nói là nhân vật số một dưới trướng Diêm Vương ở Âm Tào Địa Phủ.
Tay trái cầm “Sổ Sinh Tử”.
Tay phải cầm “Câu Hồn Bút”, cũng chính là thứ thường được gọi là “Phán Quan Bút”.
Tương truyền chỉ cần ông sửa ngày chết của một người trong Sổ Sinh Tử—
Người đó sẽ phải chết.
Nếu gặp người vừa mắt, ông cũng có thể thêm vài nét tuổi thọ vào Sổ Sinh Tử, để người ấy sống tới trăm tuổi.
Một quyển Sổ Sinh Tử.
Một cây Phán Quan Bút.
Nhẹ nhàng quyết định sống chết.
Đương nhiên, game không thể cho phép xuất hiện kỹ năng Bug tới mức đó.
Nếu Thôi Phán Quan chỉ cần cầm bút viết vài dòng trong Sổ Sinh Tử là có thể viết chết toàn bộ bài đối phương—
Vậy trận đấu cũng chẳng cần đánh nữa.
Nhưng kỹ năng vẫn có thể dựa vào hai thiết lập này.
Tạ Minh Triết chống cằm suy nghĩ một lát, quyết định biến Sổ Sinh Tử thành kỹ năng có thể lựa chọn mục đích sử dụng.
Sổ Sinh Tử kiểm soát sinh tử.
Một khi đã định ngày chết—
Không ai tránh được.
Nhưng nếu sửa lại thời gian tử vong trên Sổ Sinh Tử, cũng có thể khiến linh hồn đã chết hoàn dương.
Trong 《Tây Du Ký》, Thôi Phán Quan từng sửa Sổ Sinh Tử để Lý Thế Dân trở lại dương gian.
Với đồng đội—
Đây sẽ là kỹ năng phục sinh.
Với kẻ địch—
Lại giống một hồi chuông tử thần đang đếm ngược.
Kỹ năng phục sinh trong chiến đấu thường có thời gian hồi khoảng mười phút.
Còn thời gian đếm ngược tới cái chết của đối thủ chắc chắn cũng sẽ bị hệ thống cân bằng.
Tạ Minh Triết quyết định cứ thử trước, nếu xét duyệt không qua thì sửa tiếp.
Kỹ năng thứ hai có thể liên quan tới Phán Quan Bút.
Làm thành kỹ năng thẩm phán quần thể, căn cứ “tội trạng” của đối phương để quyết định hiệu quả, chuyên gây trạng thái xấu cho lá bài có lượng sát thương cao nhất của phe địch.
Sau khi xác định xong, Tạ Minh Triết bắt đầu vẽ Thôi Phán Quan.
Trong Tứ đại Phán Quan của Âm Tào Địa Phủ, Thôi Phán Quan là người nghiêm túc nhất.
Dù sao ông quản chuyện sinh tử, vẻ mặt lạnh lùng cũng rất hợp lý.
Trên đầu đội mũ quan đen.
Toàn thân mặc hắc bào.
Tay trái cầm Sổ Sinh Tử.
Tay phải cầm Phán Quan Bút.
Đạo cụ trên tay Thôi Phán Quan khá nhiều nên Tạ Minh Triết phải chia thành ba bản để vẽ, sau đó mới dung hợp lại.
Tiếp đó là thiết kế kỹ năng.
Nửa giờ sau—
Vị Phán Quan cuối cùng chính thức ra đời.
Thôi Giác (Thổ hệ)
Cấp bậc: Cấp 1
Tinh cấp tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 400, công kích 1000, phòng ngự 400, nhanh nhẹn 30, bạo kích 30%.
Kỹ năng bổ sung — Sổ Sinh Tử: Thôi Giác là Phán Quan phụ trách sinh tử tại Quỷ giới, có thể sửa Sổ Sinh Tử để quyết định tuổi thọ của mỗi lá bài. Khi tăng tuổi thọ cho một thẻ chỉ định, có thể khiến thẻ đã tử vong trở lại dương gian, phục sinh mục tiêu. Khi giảm tuổi thọ một thẻ chỉ định, tạo trạng thái xấu “Đếm Ngược Tử Vong” dưới chân mục tiêu; sau 3 phút đếm ngược, thẻ đó tử vong. Thời gian hồi chiêu 10 phút.
Kỹ năng bổ sung — Phán Quan Bút: Thôi Phán Quan cầm bút mực, tiến hành thẩm phán toàn bộ thẻ địch trong phạm vi 23 mét. Lá bài phe địch gây lượng sát thương cao nhất trong 10 giây vừa qua sẽ bị phán định là “sát nghiệt quá nặng” và nhận trừng phạt: suy yếu trong 5 giây, đồng thời chịu một lần sát thương Thổ hệ bằng 150% công kích của Thôi Phán Quan. Thời gian hồi chiêu 60 giây.
Kỹ năng đầu tiên chỉ được chọn một trong hai hiệu quả—
Hoặc phục sinh đồng đội.
Hoặc đặt đếm ngược tử vong lên kẻ địch.
Không thể sử dụng cả hai cùng lúc.
Thời gian hồi lên tới mười phút.
Đây cũng là để đảm bảo cân bằng đấu trường.
Không thể vừa phục sinh đồng đội, lại tiện tay cho đối thủ chết luôn được.
Cách sử dụng kỹ năng này có thể tùy cục diện.
Nếu gặp một lá bài đối phương cực kỳ khó xử lý—
Cứ đặt Sổ Sinh Tử lên nó.
Cho nó chờ chết.
Hỏa lực phe mình không cần lãng phí vào lá bài đang đếm ngược ấy nữa, có thể chuyển sang đánh các mục tiêu khác.
Ngược lại, nếu đối thủ tấn công quá dữ dội, khiến phe mình mất thẻ chủ lực trước—
Sổ Sinh Tử cũng có thể cưỡng ép phục sinh đồng đội.
Còn kỹ năng Phán Quan Bút có khả năng tự động khóa lá bài gây sát thương cao nhất bên đối phương.
Suy yếu năm giây.
Cộng thêm một đòn trừng phạt đơn mục tiêu.
Có thể nói đây là vũ khí rất hữu hiệu để nhằm thẳng vào thẻ chủ lực của địch.
Đến đây—
Tứ đại Phán Quan cuối cùng cũng đầy đủ.
Bốn lá Phán Quan chưa thể xem là những thẻ chiến đấu đứng ở tầng cao nhất.
Nhưng chúng có thể làm kho quỷ bài của Dụ Kha phong phú hơn rất nhiều, đồng thời mở rộng đáng kể tư duy chiến thuật.
Sau này gặp đối thủ khác nhau, cậu có thể lựa chọn deck tương ứng.
Mà nguyên liệu quỷ bài trong đầu Tạ Minh Triết vẫn còn xa mới cạn.
Thập Điện Diêm Vương—
Cậu còn chưa làm một lá nào.
Tạ Minh Triết cố ý giữ lại những ý tưởng đó.
Đợi sau này Tiểu Kha thật sự bước vào Liên minh chuyên nghiệp, cần bổ sung loại thẻ nào thì có thể dựa theo tình hình thực chiến mà làm thêm.
Hiện tại, về mặt sát thương đã có Đầu Trâu, Mặt Ngựa, Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Vô Thường.
Phán Quan cũng có thể chuyên nhằm vào thẻ chủ lực của đối phương.
Năm lá tấn công như vậy đã đủ mạnh.
Thứ còn thiếu chủ yếu nằm ở mảng hỗ trợ.
Bạch Vô Thường tuy có kỹ năng vô lại kiểu—
“Ta còn cứu được, năm giây nữa mới chết.”
Nhưng đó không phải trị liệu hồi máu thực sự.
Canh ngọt của Mạnh Bà có thể khiến đồng đội “quên” toàn bộ sát thương phải chịu trong năm giây sau khi uống, song về bản chất cũng không phải kỹ năng trị liệu chân chính.
Như vậy, hiệu quả ban thưởng của Ngụy Chinh rất khó phát huy.
Cần phải làm thêm một lá thuần trị liệu.
Tạ Minh Triết lập tức nghĩ tới một nữ quỷ vô cùng nổi tiếng—
Đỗ Lệ Nương.
Đỗ Lệ Nương là nữ chính trong 《Mẫu Đơn Đình》.
Nàng vốn là con gái yêu của Thái thú, xuất thân cao quý.
Nhưng gia giáo quá nghiêm, ngày thường gần như không có cơ hội ra ngoài.
Bề ngoài Đỗ Lệ Nương là một tiểu thư khuê các dịu dàng đoan trang.
Trong xương cốt lại có một chút phản nghịch.
Một lần nọ, dưới sự xúi giục của tỳ nữ, nàng lén ra ngoài.
Giữa khu vườn ngày xuân, nàng nằm mơ thấy mình gặp gỡ một thư sinh, từ đó nảy sinh khát vọng mãnh liệt với tình yêu.
Nàng khao khát tự do đến cực điểm.
Nhưng lại ngày ngày bị nhốt trong căn nhà chẳng khác gì lao tù.
Cuối cùng—
U uất mà chết.
Trước khi qua đời, Đỗ Lệ Nương để người chôn bức chân dung của mình bên Mẫu Đơn Đình.
Chàng thư sinh trong mộng của nàng, Liễu Mộng Mai, trên đường vào kinh ứng thí tình cờ nhìn thấy bức họa ấy.
Mối si tình của Đỗ Lệ Nương cảm động quỷ thần, khiến nàng có được một cơ hội sống lại.
Nàng hóa thành quỷ hồn, nhờ Liễu Mộng Mai đào mộ mở quan tài tìm lại thi thể mình, nhân cơ hội hoàn dương.
Hai người trải qua vô số trắc trở—
Cuối cùng cũng thành quyến thuộc.
Đỗ Lệ Nương của 《Mẫu Đơn Đình》 nổi tiếng trong số những nữ quỷ chẳng kém Nhiếp Tiểu Thiến.
Tạ Minh Triết quyết định làm nàng thành thẻ bài.
Tạo hình cũng giống Nhiếp Tiểu Thiến—
Một mỹ nhân.
Bởi câu chuyện của Đỗ Lệ Nương đã được chuyển thể thành rất nhiều loại hí khúc, hình tượng nhân vật cũng có thể thiết kế theo phong cách hí kịch truyền thống.
Gương mặt trang điểm kiểu hoa đán.
Tóc cài trang sức tinh xảo.
Trong tay cầm quạt tròn.
Khoác một thân hí phục lộng lẫy.
Cả người đẹp đến rực rỡ.
Về kỹ năng—
Kho quỷ bài hiện giờ đang thiếu một thẻ trị liệu mạnh.
Hai kỹ năng của Đỗ Lệ Nương vừa hay có thể thiết kế theo hướng khống chế và trị liệu.
Kỹ năng thứ nhất chính là câu chuyện nổi tiếng nhất—
Du Viên Kinh Mộng.
Đỗ Lệ Nương du ngoạn trong vườn rồi chìm vào một giấc mộng đẹp, gặp gỡ vị thư sinh trong mơ.
Có thể biến thành một kỹ năng khống chế mạnh bằng ảo cảnh.
Còn kỹ năng thứ hai—
“Xuân Sắc Như Thế.”
Tên lấy từ câu cảm thán nổi tiếng của Đỗ Lệ Nương khi dạo vườn:
“Chưa tới khu vườn, sao biết xuân sắc lại như thế này.”
Mùa xuân vạn vật hồi sinh.
Rất thích hợp dùng làm kỹ năng hồi máu quần thể.
Sau khi hoàn thành thiết lập, Tạ Minh Triết nhanh chóng bắt tay chế tạo thẻ trị liệu mới.
Đỗ Lệ Nương (Thổ hệ)
Cấp bậc: Cấp 1
Tinh cấp tiến hóa: ★
Số lần sử dụng: 1/1
Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 1500, công kích 100, phòng ngự 1000, nhanh nhẹn 15, bạo kích 30%.
Kỹ năng bổ sung — Du Viên Kinh Mộng: Đỗ Lệ Nương chìm vào một giấc mộng đẹp, mơ thấy mình gặp gỡ một thư sinh tuấn tú, mê đắm trong mộng không thể tự thoát ra. Các mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét bị cảnh mộng của nàng ảnh hưởng, chìm vào ảo giác tuyệt đẹp và đánh mất bản thân trong 5 giây. Trong trạng thái nằm mơ, nếu chịu tấn công sẽ lập tức tỉnh lại. Thời gian hồi chiêu 45 giây.
Kỹ năng bổ sung — Xuân Sắc Như Thế: Đỗ Lệ Nương đích thân ra ngoài dạo chơi, lúc này mới biết mùa xuân vạn vật hồi sinh lại đẹp đến thế. Tâm trạng nàng trở nên vui vẻ, khiến toàn bộ mục tiêu phe mình trong phạm vi 23 mét cũng bị cảm xúc ấy ảnh hưởng. Mỗi giây hồi phục lượng máu tương đương 5% sinh mệnh của Đỗ Lệ Nương, kéo dài 10 giây. Thời gian hồi chiêu 60 giây.
Khống chế quần thể thông thường chỉ kéo dài khoảng ba giây.
Tạ Minh Triết thiết kế cảnh mộng của Đỗ Lệ Nương tới năm giây, nhưng khống chế lâu đương nhiên phải có khuyết điểm—
Chỉ cần bị tấn công sẽ tỉnh ngay.
Còn kỹ năng thứ hai, lượng hồi phục được tính dựa trên sinh mệnh của Đỗ Lệ Nương.
Thẻ Thổ hệ thiên phòng thủ sau khi nâng lên mãn cấp sẽ có lượng máu cực cao.
Như vậy khả năng trị liệu của nàng cũng sẽ rất mạnh.
5% sinh mệnh của Đỗ Lệ Nương, đối với những lá máu giấy như Hắc Vô Thường hay Nhiếp Tiểu Thiến—
Có khi tương đương tới 15% máu của bản thân chúng.
Nếu trong lúc Đỗ Lệ Nương trị liệu, Ngụy Chinh đồng thời mở cơ chế ban thưởng—
10% tổng lượng trị liệu quần thể của nàng sẽ được chuyển thành phần thưởng.
Sau đó tùy ý phân phối.
Nếu đem phần thưởng ấy ném lên phe địch…
Lại biến thành một đợt sát thương quần thể cực mạnh!
Tạ Minh Triết hài lòng cất lá bài lại, sau đó gửi cho Dụ Kha một tin nhắn:
“Có thẻ mới. Qua xem không?”
Gần như chưa tới ba giây—
Dụ Kha đã truyền tống tới nơi.
Tích cực chẳng khác nào một chú chó con đói meo nghe tiếng gọi chạy tới nhận xương.
Vừa bước vào căn hộ cá nhân của Tạ Minh Triết, cậu đã lao thẳng về phía thư phòng:
“Tớ tới rồi! A Triết, cậu lại làm thẻ gì mới thế?”
Dụ Kha vốn tưởng chỉ có một lá.
Kết quả vừa vào phòng—
Trước mặt lại bày ngay ngắn tròn năm quỷ bài!
Cằm Dụ Kha suýt rơi xuống đất.
“N-nhiều thế?!”
Tạ Minh Triết lấy Ngụy Chinh, Lục Chi Đạo, Thôi Giác, cộng thêm Chung Quỳ đã làm từ trước và lá trị liệu mới Đỗ Lệ Nương—
Năm lá cùng lúc giao cho Dụ Kha.
“Sau này kho thẻ của cậu còn tiếp tục được bổ sung.”
“Trước mắt chừng này cũng đủ để cậu luyện một thời gian rồi.”
Dụ Kha ôm cả năm lá vào lòng, kích động gật đầu liên tục:
“Ừ ừ!”
“A Triết, cậu tuyệt quá!”
“Chỉ trong một tuần mà làm cho tớ tận mười một lá!”
“Tớ vẫn không dám tin luôn… cứ như đang nằm mơ vậy!”
Tạ Minh Triết cười, vỗ nhẹ lên vai cậu:
“Cố lên.”
“Trận đấu ngày mai, hy vọng cậu lấy được thành tích tốt.”
Dụ Kha lập tức tràn đầy tự tin:
“Đương nhiên!”
“Bộ deck hoàn toàn mới này của tớ—”
“Nhất định sẽ làm tất cả mọi người phải giật mình!”