Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ - chương 96

  1. Home
  2. TINH TẠP ĐẠI SƯ: TRỌNG SINH THÀNH BẬC THẦY CHẾ THẺ
  3. chương 96
Prev
Next

chương 96, cùng trời cuối đất

Vì vẽ tóc cho Nhiếp Tiểu Thiến đến đau cả đầu, Tạ Minh Triết quyết định tạm dừng chế thẻ một hôm, cho mình nghỉ ngơi.

Tính theo thời gian, Tần Hiên xin nghỉ ba ngày, đến thứ Tư đáng lẽ phải trở về.

Thế nhưng mãi đến tối thứ Tư, Tạ Minh Triết vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Cậu lo lắng gửi một tin nhắn hỏi thăm, nhưng chẳng nhận được hồi âm.

Cũng không biết trong nhà Tần Hiên rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tạ Minh Triết tạm nén nghi hoặc trong lòng, đăng nhập game rồi trở về không gian cá nhân tiếp tục chế thẻ.

Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Vô Thường đã được bổ sung vào kho quỷ bài, nhưng như vậy vẫn còn xa mới đủ.

Nếu đã làm thì làm thêm vài lá, để sau này Tiểu Kha phối deck cũng có nhiều lựa chọn hơn.

Mà đã có Hắc Bạch Vô Thường…

Sao có thể thiếu Đầu Trâu Mặt Ngựa cùng Mạnh Bà?

Theo truyền thuyết, người sau khi chết, đầu tiên sẽ gặp hai quỷ sai Hắc Bạch Vô Thường.

Hai vị này tới dương gian, chuyên phụ trách câu hồn tán phách, dẫn linh hồn người chết về Quỷ giới, sau đó giao lại cho Đầu Trâu Mặt Ngựa.

Đầu Trâu Mặt Ngựa áp giải những quỷ hồn mới tới đi qua Hoàng Tuyền Lộ.

Hai bên Hoàng Tuyền Lộ nở đầy Bỉ Ngạn Hoa đỏ như máu.

Đi hết Hoàng Tuyền Lộ sẽ tới sông Vong Xuyên.

Trên sông có cầu Nại Hà.

Qua cầu Nại Hà, quỷ hồn sẽ gặp một bà lão tên Mạnh Bà.

Mạnh Bà đưa tới một bát canh.

Uống xong canh Mạnh Bà, người ta sẽ quên sạch mọi chuyện của kiếp trước, sau đó bước vào luân hồi.

Quy trình này đã lưu truyền trong dân gian suốt hàng nghìn năm.

Các “công chức Quỷ giới” ai làm việc nấy, phân công chẳng khác gì nhân gian.

Tạo hình Đầu Trâu và Mặt Ngựa thì khá dễ hình dung.

Đầu Trâu có đầu bò, thân người, tay cầm một cây đinh ba, trông vô cùng hung dữ.

Mặt Ngựa có gương mặt ngựa, trong tay cũng cầm vũ khí.

Hai quỷ sai này chuyên áp giải linh hồn đi qua Hoàng Tuyền Lộ. Nếu có con quỷ nào dám chạy trốn, bọn họ sẽ lập tức bắt trở về.

Trong 《Tinh Tạp Phong Bạo》, quỷ bài nếu không có thiết lập đặc biệt thì sẽ mặc định thuộc Thổ hệ.

Nguyên nhân là vì Quy Tư Duệ — người khai sáng kho quỷ bài — năm đó đã đưa ra một lý do vô cùng đầy đủ:

“Quỷ giới nằm dưới lòng đất, quanh năm không thấy ánh sáng, luôn làm bạn với bùn đất, đương nhiên nên thuộc Thổ hệ.”

Cũng giống như phần lớn thực vật thuộc Mộc hệ, sinh vật biển phần lớn thuộc Thủy hệ, đây được xem như một đặc trưng chung của cả nhóm thẻ.

Nhưng nếu quỷ bài cầm vũ khí kim loại thì hệ thống lại cưỡng chế xếp nó vào Kim hệ.

Trong truyền thuyết ban đầu, Đầu Trâu cầm đinh ba, Mặt Ngựa cầm đại đao, đều là vũ khí kim loại.

Nhưng nếu phần lớn quỷ bài đều thuộc Thổ hệ, Tạ Minh Triết đành sửa chất liệu vũ khí, chỉ giữ lại ngoại hình, để cả hai vẫn được phân loại thành Thổ hệ và có thể phối hợp với những quỷ bài khác.

Hắc Vô Thường và Nhiếp Tiểu Thiến đều thiên về sát thương đơn mục tiêu.

Tạ Minh Triết nghĩ một lúc rồi quyết định—

Đầu Trâu Mặt Ngựa cứ làm thành quần công.

Đầu trận, hai lá này phụ trách ép máu toàn bộ đội hình đối phương.

Chờ máu đối thủ bị kéo xuống đủ thấp, Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Vô Thường mới xuất hiện, truy kích những lá còn ít máu hoặc trực tiếp kết liễu chúng.

Tạ Minh Triết không nhớ quá nhiều truyền thuyết riêng về Đầu Trâu Mặt Ngựa, nên chỉ có thể dựa vào chức năng của hai vị quỷ sai để thiết kế.

Nhiệm vụ của họ là áp giải quỷ hồn đi qua Hoàng Tuyền Lộ.

Mà trên Hoàng Tuyền Lộ lại nở đầy Bỉ Ngạn Hoa.

Vậy thì vừa hay có thể dùng hai yếu tố này làm kỹ năng.

Tinh thần lực được rót vào giấy Tinh Vân.

Rất nhanh, hai lá bài mới dần hình thành.

Một người đầu bò thân người.

Một người mặt ngựa thân người.

Tạo hình nhìn hơi buồn cười, hoàn toàn là hai thái cực nếu đặt cạnh Nhiếp Tiểu Thiến.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào.

Thiết lập vốn là như vậy.

Tạ Minh Triết tuy là họa sĩ khá coi trọng ngoại hình, nhưng quỷ bài đâu thể lá nào cũng làm thành trai đẹp gái xinh.

Dù sao với thẩm mỹ của Dụ Kha…

Biết đâu tên nhóc kia lại khen “đáng yêu”!

Tạ Minh Triết cầm hai lá bài lên xem kỹ.

Đầu Trâu (Thổ hệ)

Cấp bậc: Cấp 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 500, công kích 1200, phòng ngự 500, nhanh nhẹn 20, bạo kích 30%.

Kỹ năng bổ sung — Hoàng Tuyền Dẫn Lộ: Đầu Trâu trải ra một đoạn Hoàng Tuyền Lộ đầy ác quỷ trong phạm vi 23 mét. Ác quỷ lao tới cắn xé các mục tiêu địch trong phạm vi, gây 150% sát thương quần thể Thổ hệ. Thời gian hồi chiêu 45 giây.

Kỹ năng bổ sung — Ác Linh Thối Tán: Kỹ năng liên động. Khi trên Hoàng Tuyền Lộ do Đầu Trâu tạo ra đồng thời xuất hiện Bỉ Ngạn Hoa của Mặt Ngựa, toàn bộ mục tiêu địch trong phạm vi Hoàng Tuyền Lộ sẽ rơi vào trạng thái sợ hãi trong 3 giây. Cần chủ động kích hoạt.

Mặt Ngựa (Thổ hệ)

Cấp bậc: Cấp 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 500, công kích 1200, phòng ngự 500, nhanh nhẹn 20, bạo kích 30%.

Kỹ năng bổ sung — Bỉ Ngạn Hoa Khai: Mặt Ngựa khiến Bỉ Ngạn Hoa đỏ như máu nở khắp phạm vi 23 mét. Hoa duy trì trong 5 giây, liên tục gây sát thương lên mục tiêu địch trong phạm vi, mỗi giây mất 4% máu. Thời gian hồi chiêu 45 giây.

Kỹ năng bổ sung — Ác Linh Thối Tán: Kỹ năng liên động. Khi khu vực Bỉ Ngạn Hoa của Mặt Ngựa trùng với Hoàng Tuyền Lộ của Đầu Trâu, Bỉ Ngạn Hoa sẽ điên cuồng sinh trưởng, kéo dài thời gian gây sát thương thêm 3 giây. Cần chủ động kích hoạt.

Hai lá bài vừa chế tạo xong thì lại bị hệ thống trả về ở bước xét duyệt.

Lý do rất đơn giản.

Hệ thống yêu cầu Tạ Minh Triết phải vẽ cụ thể mô hình “Hoàng Tuyền Lộ” và “Bỉ Ngạn Hoa”.

Bởi trong kho dữ liệu không tìm thấy hai khái niệm này, hệ thống hoàn toàn không biết chúng trông như thế nào.

Tạ Minh Triết đành quay lại bổ sung.

Dưới chân Đầu Trâu, cậu vẽ thêm một đoạn Hoàng Tuyền Lộ.

Quanh Mặt Ngựa, cậu vẽ những đóa Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực đang nở.

Lần này cuối cùng cũng được xét duyệt thông qua.

Tạ Minh Triết lập tức thở phào.

Cách dùng Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng vô cùng linh hoạt.

Hoàng Tuyền Lộ là quần công diện rộng gây sát thương một lần.

Bỉ Ngạn Hoa là quần công duy trì trong phạm vi lớn.

Khi phạm vi hai kỹ năng chồng lên nhau, nếu kích hoạt liên động của Đầu Trâu thì sẽ tạo khống chế “sợ hãi quần thể”.

Nếu kích hoạt liên động của Mặt Ngựa thì thời gian mất máu sẽ kéo dài thêm ba giây.

Vốn dĩ Bỉ Ngạn Hoa gây tổng cộng 20% sát thương theo phần trăm máu.

Kéo dài thêm ba giây—

Sẽ thành 32%.

Mà sát thương theo phần trăm máu đặc biệt hiệu quả khi đánh những lá phòng thủ nhiều máu!

Sau một đợt quần công của Đầu Trâu và Mặt Ngựa, lượng máu của đối phương gần như có thể bị ép xuống khoảng một nửa.

Lúc ấy lại tung Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Bạch Vô Thường ra.

Giết vài lá máu giấy còn ít máu.

Cho Hắc Bạch Vô Thường tích đủ dấu ấn.

Sau đó nhanh chóng quét sân.

Năm lá Thổ hệ mà Tạ Minh Triết thiết kế hiện tại đã có sự phân công rất rõ ràng.

Đầu Trâu Mặt Ngựa phụ trách quần công và khống chế diện rộng.

Nhiếp Tiểu Thiến cùng Hắc Vô Thường phụ trách đơn công, đơn khống và thu hoạch.

Bạch Vô Thường lo hỗ trợ, tăng hiệu ứng có lợi.

Các khâu gần như đều đã được tính tới.

Nếu để một tuyển thủ có ý thức cực mạnh điều khiển bộ deck này…

Tạ Minh Triết cảm thấy đối thủ rất có thể sẽ bị đánh đến suy sụp tinh thần.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Cậu còn muốn làm thêm một lá hỗ trợ—

Loại khiến đối thủ chỉ muốn lao tới đánh chết ngay lập tức.

Mạnh Bà.

Mạnh Bà cũng là một nhân vật cực kỳ quan trọng trong Quỷ giới.

Nhiệm vụ của bà là cho tất cả quỷ hồn mới tới uống một bát canh Mạnh Bà, xóa sạch toàn bộ ký ức lúc còn sống, sau đó mới để chúng tiếp tục bước vào quá trình xét xử và luân hồi của Quỷ giới.

Canh Mạnh Bà có hiệu quả lãng quên, xóa ký ức.

Kỹ năng của Mạnh Bà đương nhiên cũng có thể thiết kế theo hướng này.

Trong đầu Tạ Minh Triết đột nhiên lóe lên một ý tưởng—

Tại sao không biến canh Mạnh Bà thành kỹ năng hai mặt?

Xóa ký ức của kẻ địch, đương nhiên là hiệu ứng tiêu cực.

Nhưng nếu xóa ký ức của đồng đội…

Hoàn toàn có thể biến thành hiệu ứng có lợi!

Nghĩ tới đây, Tạ Minh Triết lập tức bắt đầu dựng hình tượng Mạnh Bà.

Trong ký ức của cậu, Mạnh Bà là một bà lão trông khá hiền từ.

Lưng còng.

Mái tóc bạc trắng.

Tay trái chống một cây trượng gỗ dài, bên trên treo chiếc đèn lồng dùng để chiếu sáng.

Tay phải cầm một chiếc bát sứ cũ kỹ.

Trong bát chính là canh Mạnh Bà có thể khiến người ta quên đi ký ức.

Lá nhân vật này tương đối phức tạp nên Tạ Minh Triết chia thành hai bản để vẽ.

Đặc biệt là phần nước canh.

“Ép người khác uống canh” chính là kỹ năng của Mạnh Bà, nên chất lỏng trong bát cũng phải được mô tả đủ tinh tế để hệ thống có thể tạo hiệu ứng chính xác.

Sau khi hoàn thành tạo hình, Tạ Minh Triết kết nối với hệ thống chế thẻ và bắt đầu thiết kế kỹ năng.

Mạnh Bà (Thổ hệ)

Cấp bậc: Cấp 1

Tinh cấp tiến hóa: ★

Số lần sử dụng: 1/1

Thuộc tính cơ bản: Sinh mệnh 1500, công kích 200, phòng ngự 1000, nhanh nhẹn 30, bạo kích 5%.

Kỹ năng bổ sung — Canh Mạnh Bà · Vị Đắng: Mạnh Bà cưỡng chế một mục tiêu địch trong phạm vi 23 mét uống bát thuốc đắng do chính tay bà nấu. Vì canh Mạnh Bà có hiệu quả lãng quên, mục tiêu sau khi uống sẽ quên toàn bộ kỹ năng của bản thân, quên nhiệm vụ và đồng đội, đứng ngây tại chỗ trong 5 giây. Thời gian hồi chiêu 45 giây.

Kỹ năng bổ sung — Canh Mạnh Bà · Vị Ngọt: Mạnh Bà cho một mục tiêu phe mình trong phạm vi 23 mét uống bát thuốc ngọt do chính tay bà nấu. Hiệu quả lãng quên khiến đồng đội quên đi toàn bộ đau đớn phải chịu. Mục tiêu sau khi uống sẽ “quên” mọi sát thương nhận vào trong 5 giây tiếp theo, sinh mệnh khôi phục về trạng thái trước khi chịu những sát thương đó. Thời gian hồi chiêu 45 giây.

Nhìn lá bài này…

Đối thủ có muốn trực tiếp lao tới đánh Mạnh Bà không nhỉ?

Thực ra tương truyền canh Mạnh Bà có đủ năm vị chua, ngọt, đắng, cay, mặn.

Đáng tiếc trong 《Tinh Tạp Phong Bạo》, một thẻ nhân vật cộng cả kỹ năng liên động cũng không được vượt quá ba kỹ năng.

Cho đồng đội uống canh ngọt.

Cho kẻ địch uống canh đắng.

Như vậy cũng đủ rồi.

Ép kẻ địch uống canh, quên sạch kỹ năng của mình.

Hiệu quả này có thể dùng để khắc chế những lá chủ lực đặc biệt mạnh của đối phương.

Phong ấn kỹ năng năm giây—

Vào thời điểm then chốt hoàn toàn có thể tạo ra hiệu quả kỳ diệu.

Còn cho đồng đội uống canh để quên đi toàn bộ tổn thương thì chẳng khác nào một kỹ năng hồi máu đơn mục tiêu siêu mạnh.

Đặc biệt nếu giấu Mạnh Bà trong ám bài.

Ví dụ đối phương bùng nổ hỏa lực quá mạnh, muốn cưỡng ép giết Hắc Vô Thường hoặc Nhiếp Tiểu Thiến.

Mạnh Bà vừa xuất hiện—

Cho đồng đội uống một bát.

Quên sạch thương tổn.

Máu lập tức quay lại mức của năm giây trước.

Toàn bộ kỹ năng mà đối thủ vừa tung ra chẳng khác nào đánh vào không khí.

Lại phối hợp thêm Bạch Vô Thường với kiểu—

“Ta vẫn còn cứu được, năm giây nữa mới chết.”

Tạ Minh Triết càng nghĩ càng thấy vui.

Đám quỷ bài này đánh thế nào cũng chẳng chịu chết.

Có khi bên đối diện còn bị tức chết trước.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tạ Minh Triết vui vẻ gọi Dụ Kha tới không gian cá nhân, đưa Đầu Trâu, Mặt Ngựa và Mạnh Bà vừa làm xong cho cậu xem.

Hai mắt Dụ Kha lập tức sáng rực.

Ôm ba lá bài trong tay, cậu kích động đến mức chỉ thiếu nước quỳ xuống—

Quỷ bài Béo Thúc làm đúng là quá hợp khẩu vị của cậu!

Đầu Trâu Mặt Ngựa phụ trách quần công.

Nhiếp Tiểu Thiến và Hắc Vô Thường phụ trách bùng nổ đơn mục tiêu.

Bạch Vô Thường đã vô lại đến mức khó chịu.

Mạnh Bà thì càng đẩy hai chữ “vô lại” lên một tầm cao mới—

Còn có thể khiến đối thủ quên sạch kỹ năng!

Người ta bị ép uống canh Mạnh Bà xong chắc chắn sẽ muốn đánh người!

Năm đó Dụ Kha hâm mộ Quy Tư Duệ vì trong cả Liên minh chỉ có Quy Tư Duệ chuyên làm quỷ bài.

Những đại thần khác gần như đều không thích phong cách này.

Quỷ bài vốn là một trường phái rất ít người chơi.

So với những deck phổ biến như thực vật, động vật hay binh khí, người dùng quỷ bài trong game có thể đếm trên đầu ngón tay.

Có khi đánh đấu trường cả ngày cũng chẳng gặp nổi một người.

Nhưng Dụ Kha vẫn luôn cảm thấy—

Quỷ bài hoàn toàn có thể rất mạnh.

Đáng tiếc, quỷ bài của Quy Tư Duệ tuy đủ kinh dị, nhưng phong cách chiến đấu lại khá ổn định, không đủ kích thích.

Bây giờ thì tốt rồi.

Những thẻ Tạ Minh Triết thiết kế riêng cho cậu—

Lá sau còn kích thích hơn lá trước!

Dụ Kha không nhịn được nói:

“A Triết, tớ muốn thay toàn bộ quỷ bài của Quy Tư Duệ trong deck bằng thẻ cậu làm.”

“Những lá cậu thiết kế, lá nào tớ cũng siêu thích!”

Tạ Minh Triết cười:

“Thực ra quỷ bài của Quy Tư Duệ cũng rất mạnh, chỉ là kỹ năng hơi…”

Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng tìm được cách hình dung thích hợp nhất:

“Không đủ chọc tức người ta.”

Dụ Kha lập tức gật đầu như giã tỏi:

“Đúng đúng đúng!”

“Quỷ bài của anh ấy rất bạo lực, nhưng thẻ của cậu thì lá sau còn chọc tức hơn lá trước!”

“Canh Mạnh Bà khiến người ta quên kỹ năng.”

“Nhiếp Tiểu Thiến chia ảo ảnh.”

“Hắc Bạch Vô Thường tích dấu ấn rồi cho nổ.”

“Có kỹ năng nào mà không khiến đối thủ muốn đánh cậu đâu!”

Tạ Minh Triết nghe vậy lại cười cực kỳ vui vẻ.

Những lá bài này mà thật sự mang lên sân đấu…

Có lẽ sau này câu lạc bộ Niết Bàn sẽ phải đối mặt với cảnh tượng bị toàn Liên minh vây công.

Thậm chí cậu còn chẳng cần tự mình ra sân.

Chỉ riêng logo chế thẻ sư “Nguyệt Bán” xuất hiện trên những lá bài ấy thôi—

Đã đủ kéo đầy thù hận của toàn bộ đại thần rồi.

Khụ.

Nghĩ thôi…

Lại có chút mong chờ!

Prev
Next

Comments for chapter "chương 96"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
chương 124 - END Tháng 9 20, 2026
chương 123 Tháng 9 20, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 16, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
GIẢI DƯỢC THÀNH NGHIỆN
Tháng 9 18, 2026
Trọng Sinh Thành Đại Lão Giới Đồ Cổ
TRỌNG SINH THÀNH ĐẠI LÃO GIỚI ĐỒ CỔ
Tháng 10 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ