Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP - Chương 3

  1. Home
  2. TRÙNG ĐỰC ỐM YẾU TAY KHÔNG NGHIỀN NÁT CƯƠNG GIÁP
  3. Chương 3
Prev
Next

Chương 3 trùng đực?

Lệ Phù Thanh len lỏi qua những con phố ngổn ngang phế tích, động tác cầm súng vẫn còn khá vụng về.

Thân thể này quá yếu, may mà ngũ cảm lại tương đối nhạy bén. Phần lớn thời gian, hắn đều có thể phát hiện hung thú trước khi chúng nhận ra mình.

Nhờ vậy, cho dù phát súng đầu tiên trượt, phát thứ hai cũng trượt, hắn vẫn chưa đến mức lập tức rơi vào nguy hiểm, ít nhất còn cơ hội bắn phát thứ ba.

Lệ Phù Thanh liếc con hung thú vừa ngã xuống cách mình ba bước.

Hắn siết thử bàn tay đã bị lực giật của súng chấn đến tê dại, tựa vào bức tường bên cạnh thở một lúc, sau đó mới bước qua xác hung thú, tiếp tục đi về phía trước.

Theo số lần nổ súng tăng lên, độ chính xác của hắn cũng tăng với tốc độ kinh người.

Dần dần, chỉ cần vừa phát hiện hung thú, hắn đã có thể lập tức lấy mạng đối phương.

Có điều…

Không bao lâu sau, cổ tay phải của hắn đã bị lực giật làm trật khớp.

Lệ Phù Thanh: “…”

Thân thể này thật sự là…

Trên bầu trời cao, hạm đội của phản loạn quân đang giao chiến dữ dội với lực lượng vũ trang chợ đen.

Số lượng phản loạn quân kéo tới lần này quá nhiều, vượt xa quân trú đóng trên hành tinh hoang N91. Quân trú đóng chỉ có thể miễn cưỡng chặn hạm đội chủ lực của phản loạn quân bên ngoài hành tinh, hoàn toàn không còn sức xử lý những chiến hạm cỡ nhỏ đã lọt vào bên trong.

Cũng may lực lượng vũ trang của chợ đen không hề yếu hơn những nhánh phản loạn quân nhỏ này.

Giữa màn pháo kích dày đặc, Sidon quay đầu nhìn lại.

Thật ra đến chính hắn cũng không hiểu vì sao ban nãy mình lại ném chai thuốc xịt chữa trị chẳng hề rẻ kia cho trùng cái nọ.

Rõ ràng trước giờ hắn ghét nhất chính là loại trùng cái yếu đuối như thế.

Ấy vậy mà vừa nhìn những vết thương trên người đối phương, hắn lại cảm thấy chướng mắt một cách khó hiểu.

Sidon bung đôi cốt cánh khổng lồ, đáp mạnh xuống một phi hành khí của phản loạn quân.

Chắc là vì trùng cái yếu đến thế thật sự quá mất mặt.

Cho nên vẫn nên chữa lành mấy vết thương đó đi, tránh để đám á thư nhìn thấy rồi lại lấy ra chế giễu bọn họ.

Máu đột nhiên bắn tung bên tai.

Vai Sidon bị xuyên thủng một lỗ.

Hắn nghiến răng, lệ khí trong mắt bùng lên, lập tức nổ tung khoang điều khiển, sau đó thẳng tay vặn gãy cổ trùng cái bên trong.

Chắc lão đại cũng nghĩ như vậy.

Nếu không, sao lại đưa súng phòng thân cho trùng cái kia chứ?

Sidon vỗ mạnh cốt cánh, từ chiếc phi hành khí sắp rơi lao sang một chiếc khác, tiếp tục bám theo Norn giết thẳng về phía chiến trường chính.

Chiến trường chủ lực của phản loạn quân nằm ở hướng đông nam.

Càng tiến về phía đó, hỏa lực càng dày đặc.

Sidon đoán lần này bọn họ rất khó sống sót.

Phản loạn quân tuy được gọi chung là một thế lực, nhưng thực tế lại chia thành hai phe.

Một phe do Ula cầm đầu, mục tiêu chủ yếu là mở rộng thế lực, cướp địa bàn, vũ khí và tiền bạc.

Phe còn lại do Chaos dẫn đầu.

Đám này lấy giết chóc làm thú vui, căn bản chẳng quan tâm có lợi ích để cướp hay không. Chúng chẳng khác nào một lũ điên, đi tới đâu là tàn sát trùng cái tới đó.

Ngay cả trùng cái còn nhỏ tuổi, thậm chí trứng trùng chưa nở cũng không được tha.

Trong mắt bọn chúng không có tù binh.

Chỉ có xác chết.

Cũng chính vì cách hành sự ấy, mỗi lần phe phản loạn quân do Chaos cầm đầu đánh chiếm một nơi nào đó đều gặp phải sự chống trả liều chết.

Thương vong phải trả thường cực kỳ nặng nề.

Nhưng bọn chúng chẳng quan tâm.

Phong cách hành sự vẫn chưa từng thay đổi.

Mà lực lượng tấn công hành tinh hoang N91 lần này, chính là phe “chó điên” do Chaos cầm đầu.

Cho nên bất kể Norn hay Sidon đều biết rõ—

Khả năng sống sót lần này rất thấp.

Tất cả tuyến đường rời khỏi N91 đều đã bị phá hủy hoặc chiếm giữ, ngay cả điểm dịch chuyển cũng bị quấy nhiễu.

Thế nhưng chính cách làm tuyệt đường sống ấy lại hoàn toàn kích phát hung tính của đám trùng cái trên hành tinh hoang và những kẻ sống trong chợ đen.

Giữa trời đất ngập tràn lửa đạn, Norn dẫn theo Sidon cùng những trùng khác, tựa như một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm thẳng vào phó hạm đội của phản loạn quân.

Không ít trùng cái đang bám trên chiến hạm phản loạn.

Vừa phát hiện bọn họ, những đôi cốt cánh dữ tợn lập tức bung rộng, gần như che kín bầu trời.

Từng bóng người lao khỏi chiến hạm, bổ nhào về phía Norn.

Đối với Trùng tộc, bất kể vũ khí nóng có mạnh mẽ hay tiện dụng đến đâu, thứ bọn họ yêu thích nhất vẫn luôn là kiểu chém giết cận thân nguyên thủy nhất.

Một chủng tộc hiếu chiến đến cực đoan, nổi danh khắp tinh tế.

…

Lệ Phù Thanh tiếp tục xuyên qua những con phố đổ nát.

Trong đầu hắn không ngừng tái hiện lại bố cục thành phố đã nhìn thấy từ trên cao lúc trước.

“Ầm!”

Một tiếng động không quá lớn chìm nghỉm giữa tiếng pháo kích khắp nơi.

Giống như có thứ gì vừa rơi từ trên trời xuống.

Lệ Phù Thanh đã dần quen với chuyện đủ loại vật thể liên tục từ trên cao rơi xuống. Nhưng lần này, bước chân hắn vẫn khựng lại.

Hắn lùi về sau hai bước, ngẩng đầu nhìn sang phía xa.

Một bóng người hơi quen mắt đang mắc trên tòa nhà cao tầng.

Lệ Phù Thanh nheo mắt.

Hình như là Yêu tộc tên Sidon.

Cả người máu thịt bê bết, nhìn thế nào cũng thấy bị thương rất nặng.

Lệ Phù Thanh do dự một lát, nhìn quanh rồi chọn một con đường ngắn hơn, chạy về phía tòa nhà kia.

Hắn không thích mắc nợ người khác.

Yêu tộc này trước đó đã cho hắn một chai thuốc trị thương.

Tuy hắn không thật sự cần nó, nhưng đã nhận thì vẫn là mắc nợ.

Chỉ mới chạy được nửa đường, Lệ Phù Thanh đã buộc phải dừng lại.

Hắn chống hai tay lên đầu gối, thở dốc dữ dội. Mồ hôi men theo thái dương chảy xuống.

Thể lực tệ đến mức này khiến hắn không khỏi lo rằng mình còn chưa kịp tới nơi, Yêu tộc kia đã mất máu quá nhiều mà chết trước rồi.

Lệ Phù Thanh thở mạnh vài hơi, vừa mới miễn cưỡng lấy lại sức đã ngẩng đầu lên.

Một Yêu tộc toàn thân sát khí đang thu cốt cánh, từ trên cao lao thẳng xuống.

Mục tiêu chính là Sidon đang thoi thóp mắc trên tòa nhà.

Khả năng tự lành của Trùng tộc cực kỳ mạnh.

Trước đó, nếu Norn không bị tiêm một mũi thuốc cản trở khả năng hồi phục sau khi bị ném khỏi quân hạm, chỉ dựa vào sức tự lành của trùng cái, chẳng bao lâu thương thế của hắn đã có thể tự khép lại.

Sidon và những trùng khác cũng không cần mạo hiểm chạy tới chợ đen tìm thuốc chữa trị.

Chính vì hiểu rõ khả năng hồi phục ấy, trùng cái của phản loạn quân đương nhiên sẽ không cho rằng Sidon rơi từ trên trời xuống là đã chết.

Hắn xuyên qua màn pháo kích, lao thẳng xuống truy sát.

Sidon ngẩng đầu nhìn bóng người đang bổ nhào về phía mình.

Vết thương xuyên qua ngực bụng và phần cốt cánh bị xé rách đang nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chỉ cần đối phương đến muộn thêm một lúc, hắn sẽ khôi phục được chút khả năng hành động, ít nhất còn có sức phản kích.

Nhưng bây giờ…

Không kịp.

Đồng tử Sidon co lại.

Hắn nghiến răng chịu đựng cơn đau, cố sức cử động bên vai đã bị xuyên thủng.

May mà cơ thể hắn vốn đang mắc ở rìa tòa nhà.

Vừa giãy mạnh một cái, cả người lập tức rơi thẳng xuống dưới, vừa vặn tránh được đòn lao tới của trùng cái phản loạn quân.

Một kích thất bại, đối phương lập tức vòng lại, tiếp tục bổ nhào xuống.

Sidon đã dùng sạch chút sức lực cuối cùng.

“Ầm!”

Cả người hắn nặng nề đập xuống mặt đất.

Máu không ngừng trào khỏi miệng.

Trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu bóng trùng cái đang lao xuống cùng bầu trời phủ kín khói thuốc súng.

Cận kề cái chết, trong lòng Sidon chỉ còn lại không cam lòng và phẫn nộ.

Thấy đã không còn kịp nữa, Lệ Phù Thanh chỉ có thể tháo “thứ to xác” mình tiện tay nhặt được trước đó khỏi lưng.

Hắn đặt nó lên vai, nhanh chóng ngắm chuẩn.

Ánh sáng đỏ rực bắt đầu hội tụ trong nòng pháo.

“Ầm——!”

Một luồng sáng đã tích đủ năng lượng bắn vụt ra.

Sức giật khổng lồ khiến Lệ Phù Thanh bị đẩy lùi liền hai bước. Hắn lập tức chống khẩu pháo xuống đất, lúc này mới miễn cưỡng giữ được cơ thể đứng vững.

Trùng cái giữa không trung hiểm hóc né được luồng pháo bất ngờ.

Thế lao xuống bị cản lại, hắn lập tức quay đầu nhìn sang.

Ánh mắt rơi vào bóng người cách đó không xa đang phải dùng khẩu pháo chống xuống đất để giữ mình khỏi ngã.

Đồng tử trùng cái đột ngột co lại.

Trùng đực?!

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Lệ Phù Thanh không ngờ thứ to xác này lại có sức giật lớn đến vậy.

Hắn hít sâu một hơi, vừa giơ tay mới phát hiện vai trái hoàn toàn không dùng được sức.

Cơn đau kéo dài không dứt từ thần hồn đã che lấp gần hết cảm giác đau trên thân thể, đến mức hắn thậm chí không nhận ra vai mình vừa bị lực giật làm trật khớp.

Lệ Phù Thanh bình tĩnh giữ lấy cánh tay.

“Rắc.”

Động tác dứt khoát đến mức gần như không hề do dự, hắn tự bẻ khớp vai trở lại vị trí cũ.

Sau đó lại nâng khẩu pháo lên.

Tiếp tục ngắm chuẩn.

Trùng cái đối diện nhìn trọn một loạt động tác ấy, nhất thời ngẩn ra.

…Trùng đực?

“Ầm!”

Ngay khoảnh khắc hắn phân tâm, một bóng người từ trên cao lao xuống với tốc độ khủng khiếp.

Như một viên đạn pháo, bóng người ấy nện thẳng vào trùng cái phản loạn.

Hai thân ảnh đồng thời đập mạnh xuống mặt đất.

Bụi đất ầm ầm bốc lên.

Thế này…

Xem ra là bạn, không phải địch.

Lệ Phù Thanh thở phào một hơi dài.

Hắn chống “thứ to xác” kia xuống đất, mượn lực đứng thẳng rồi chậm rãi bước tới.

Bụi mù cuộn lên dần tan.

Mặt đất đã bị cú va chạm với uy lực chẳng kém pháo kích đập thành một hố sâu.

Lệ Phù Thanh đứng bên miệng hố, cúi đầu nhìn xuống.

Trong hố, Norn đang ghì chặt cổ trùng cái kia.

Lưỡi xương nơi khuỷu tay đã đâm sâu vào lồng ngực đối phương.

Trùng cái phản loạn vẫn còn giãy giụa.

Gân xanh trên mu bàn tay Norn nổi rõ.

Cổ tay hắn đột ngột xoay mạnh.

“Phập.”

Máu nóng lập tức bắn đầy gương mặt.

Hai nhịp thở sau, Norn buông tay, ném thi thể sang bên cạnh.

Hắn ngẩng đầu.

Vừa vặn đối diện với ánh mắt Lệ Phù Thanh đang từ trên miệng hố nhìn xuống.

Đôi đồng tử dựng đứng màu hổ phách tràn ngập tàn bạo, hung ác và khát máu.

Giống hệt một con ác thú hung dữ nhất vừa bước ra khỏi cuộc chém giết.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 24, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ