Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT - chương 213

  1. Home
  2. VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
  3. chương 213
Prev
Next

chương 213: Huyền Chính năm 20

Lam Vong Cơ nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như thành kính.

“Nguyện ý.”

Chỉ hai chữ, lại nặng tựa ngàn cân.

Ngụy Vô Tiện vốn còn muốn cười, nhưng khóe miệng vừa nhếch lên đã không sao giữ nổi. Sống mũi bỗng cay xè, hắn khịt khịt mũi, giọng cũng nghèn nghẹn:

“Lam Trạm, ngươi người này thật là… Sao ngươi có thể tốt đến thế chứ…”

Lam Vong Cơ siết chặt vòng tay, ôm hắn vào lòng, chặt đến mức như muốn khảm người này vào tận xương thịt.

“Ngươi đáng giá.”

Ngươi rất tốt.

Cho nên đáng giá.

Ta tâm duyệt ngươi.

Cho nên tất cả đều đáng giá.

…

Dù Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều đã biết vì sao gần đây Lam Khải Nhân cứ tìm cách tách hai người ra, thậm chí không cho Lam Vong Cơ tới Lan thất nghe học thường xuyên như trước, nhưng biết thì biết, bọn họ cũng chẳng có cách nào khác.

Mệnh lệnh của trưởng bối vẫn phải nghe.

Những việc trưởng bối giao phó, Lam Vong Cơ cũng không thể vì chuyện riêng mà từ chối.

Bởi vậy, trong khoảng thời gian sau đó, ban ngày hắn thường đi cùng Trạch Vu Quân xuống núi xử lý các vụ ủy thác. Có lúc Lam Hi Thần còn để hắn tự mình dẫn người đi rèn luyện.

Bất kể nhiệm vụ lớn nhỏ, Lam Vong Cơ đều xử lý đâu ra đấy, chưa từng để xảy ra sai sót.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới kỳ khảo hạch kết nghiệp cuối cùng.

Nhiếp Hoài Tang tuy chỉ lấy được hạng Ất, nhưng dù thế nào cũng xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua cửa ải.

Vừa nhìn thấy kết quả, hắn lập tức lao tới, thiếu điều ôm chân Ngụy Vô Tiện khóc rống.

“Ô ô ô, Ngụy huynh! Sang năm ta cuối cùng cũng không cần quay lại nữa rồi!”

Ngụy Vô Tiện vội giơ tay đẩy người ra, giữ khoảng cách thật xa.

“Được rồi, được rồi! Qua thì qua, ngươi khóc cái gì!”

Kết quả của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thì chẳng ngoài dự đoán.

Cả hai đều đạt hạng Giáp.

Ngày khởi hành trở về Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện ôm Lam Vong Cơ mãi không chịu buông, lưu luyến đến mức nhìn qua cứ như sắp phải chia lìa mười năm tám năm chứ không phải chỉ tạm thời xa nhau.

Giang Trừng đứng bên cạnh nhìn mà mí mắt giật liên hồi, dạ dày cũng bắt đầu cuộn lên.

Hắn âm thầm nghiến răng.

Lại nữa!

Lần nào về nhà cũng bày ra cái bộ dạng chết đi sống lại này!

Có phải sinh ly tử biệt đâu mà cần đến mức ấy không?!

Cách đó không xa, Lam Khải Nhân nhìn cảnh tượng trước mặt cũng cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, dứt khoát quay mặt sang chỗ khác.

Trái lại, Thanh Hành Quân đứng bên cạnh ông lại cười đến mặt mày rạng rỡ, rõ ràng tâm trạng vô cùng tốt.

Trên đường trở về Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện bắt đầu suy tính.

Nếu bên Lam gia gần như đã biết chuyện giữa hắn và Lam Trạm, vậy hắn cũng nên nghiêm túc chuẩn bị phía Giang gia rồi.

Giang thúc thúc có lẽ tương đối dễ nói chuyện.

Nhưng Ngu phu nhân…

Trong đầu vừa hiện lên gương mặt lạnh lùng của Ngu Tử Diên, Ngụy Vô Tiện lập tức rùng mình, hai tay vô thức xoa xoa cánh tay.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy da đầu tê dại.

…

Huyền Chính năm 20.

Kế hoạch kéo dài một năm do tiên môn bách gia cùng thương nghị và đặt ra — 《Tiên đốc nhậm》 — chính thức bắt đầu được thực hiện.

Vì chuyện này, các tiên gia đều lao vào săn đêm với khí thế ngất trời.

Khoảng cách từ khi Ngụy Vô Tiện kết thúc kỳ nghe học đến lúc này đã hơn nửa năm.

Trong nửa năm ấy, các gia tộc gần như đều dồn hết tâm sức cho 《Tiên đốc nhậm》. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng vì thế rất ít có cơ hội gặp mặt, phần lớn thời gian chỉ có thể gửi thư qua lại để kể chuyện gần đây và gửi gắm nỗi nhớ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thời gian đã bước sang nửa cuối năm.

Thực lực của lớp hậu bối mấy đại thế gia vốn không chênh lệch quá nhiều, số môn sinh mỗi nhà dẫn theo khi săn đêm cũng tương đương nhau, thành tích vì thế luôn bám sát sít sao.

Muốn thật sự kéo giãn khoảng cách, chỉ dựa vào những tà túy bình thường là không đủ.

Ít nhất cũng phải gặp được loại đại yêu hiếm thấy hàng trăm năm mới có thể tạo ra chênh lệch đáng kể.

Nhờ chiến tích Thực Hồn Thiên Nữ năm trước được tính thêm điểm rèn luyện, hiện tại Vân Mộng Giang thị đang tạm thời đứng đầu.

Một ngày nọ, sau khi vừa trở về từ chuyến săn đêm ở nơi khác, Giang Trừng đề nghị:

“Đi Di Lăng.”

Ngụy Vô Tiện không có ý kiến.

Hai người lập tức dẫn theo một nhóm môn sinh Giang thị lên đường.

Di Lăng nhiều núi, địa hình hiểm trở, quanh năm mây mù dày đặc. Huống hồ nơi đó còn có Bãi Tha Ma, có thể nói là một trong những khu vực dễ sinh tà祟 nhất.

Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng nghĩ như vậy, người khác đương nhiên cũng nghĩ được.

Quả nhiên, vừa tới địa phương, bọn họ đã gặp không ít đệ tử các thế gia khác cũng tới đây săn đêm.

Mấy ngày liên tiếp, Ngụy Vô Tiện dẫn Giang Trừng cùng mọi người xông qua không biết bao nhiêu bãi tha ma, mộ hoang.

Thứ bắt được lại toàn là mấy con tiểu quỷ chẳng đáng nhắc tới.

Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, loại đối thủ này thật sự không đáng để hắn tự mình ra tay.

Giết gà cần gì dùng dao mổ trâu?

Bởi vậy phần lớn đều được hắn giao cho các sư đệ đồng môn tự xử lý, còn mình khoanh tay đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng mới lên tiếng chỉ điểm vài câu.

Lượn lờ ở Di Lăng mấy ngày, khóa yêu nang đã nhét được kha khá tà vật, đáng tiếc toàn là mấy con tiểu quỷ.

Mang từng ấy thứ về tính điểm thì căn bản chẳng đáng là bao.

Người đông, con mồi lại ít.

Cuối cùng, đoàn người quyết định đi sâu hơn về phía hậu sơn Di Lăng.

Mới đi được nửa đường, bọn họ đã gặp mấy cỗ tẩu thi cấp thấp.

Lực sát thương quá nhỏ, Ngụy Vô Tiện vẫn lười động tay, chỉ khoanh hai tay trước ngực đứng bên cạnh xem những người khác đánh.

Đang quan sát, khóe mắt hắn bỗng bắt được một bóng nhỏ.

Sau một thân cây lớn cách đó không xa, có thứ gì đó đang lén lén lút lút thò đầu ra, dường như cũng đang chăm chú theo dõi trận chiến bên này.

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn sang.

Vật nhỏ kia cũng vừa lúc nhìn hắn.

Một người một thú đối mắt.

Ngay giây tiếp theo—

Ngụy Vô Tiện đã lao tới với tốc độ nhanh như chớp, túm gọn nó vào tay.

Con vật chỉ lớn cỡ một bàn tay, toàn thân phủ lông mềm xù, hai mắt tròn vo.

Vấn đề là…

Nó trông thật sự rất kỳ quái.

Nói giống sóc thì không hẳn giống sóc.

Giống hồ ly cũng chẳng phải hồ ly.

Nhìn kỹ lại có đôi nét giống thỏ, mà đâu đó còn hao hao chồn vàng.

Tóm lại, hoàn toàn là một thứ chẳng ra cái gì với cái gì.

Ngụy Vô Tiện tự nhận mình từng ăn không ít thứ trên đời, từ trên trời bay, dưới đất chạy đến dưới nước bơi, vậy mà cũng chưa từng thấy giống loài kỳ quặc thế này.

Hắn túm lớp da lông sau gáy con vật, nhấc lên ngang tầm mắt, xoay trái xoay phải quan sát hồi lâu.

“Ngươi là thứ gì vậy?”

Hắn tặc lưỡi.

“Sao lại lớn lên lung tung thế này?”

Vật nhỏ vốn đã vùng vẫy dữ dội, nghe xong câu ấy càng giãy mạnh hơn, bốn chân quơ loạn xạ.

Nó muốn quay lại cắn Ngụy Vô Tiện, nhưng vì bị túm gáy nên dù cố thế nào cũng chẳng với tới được.

Bộ dạng tức đến phát điên mà không làm gì được hắn khiến Ngụy Vô Tiện cười nghiêng ngả.

“Ha ha ha ha! Ngươi còn muốn cắn ta—”

Tiếng cười đột nhiên dừng bặt.

Con vật trong tay cũng ngừng giãy.

Ngụy Vô Tiện cứng đờ tại chỗ.

Ánh mắt hắn vẫn mở, nhưng đồng tử không hề chuyển động, cả người như bị thứ gì đó đóng băng trong nháy mắt.

Năm ngón tay vô thức buông lỏng.

Vật nhỏ lập tức rơi xuống đất, quay đầu chạy mất hút.

Ở phía bên kia, Giang Trừng cùng mọi người vừa giải quyết xong mấy cỗ tẩu thi.

Người đầu tiên phát hiện Ngụy Vô Tiện có gì đó không ổn lại là Tiết Dương.

Gần hai năm sống ở Giang gia đã khiến thiếu niên ngày trước thay đổi không ít. Tính khí dần trầm xuống, làm việc cũng ngày càng đâu ra đấy.

Khoảng thời gian này hắn vẫn thường đi theo Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng săn đêm, phụ giúp hai người xử lý đủ loại việc.

Tiết Dương bước nhanh tới, đặt tay lên vai Ngụy Vô Tiện, tay kia quơ qua quơ lại trước mặt hắn.

“Tiện ca ca?”

Không phản ứng.

“Tiện ca ca?”

Hắn gọi liền mấy tiếng.

Những người khác nghe thấy động tĩnh cũng lần lượt vây lại.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đang đứng đờ ra đó, đôi mắt chẳng chớp lấy một cái, thuận tay búng mạnh lên trán hắn.

“Ngốc à? Đứng đây làm gì?”

Ngụy Vô Tiện vẫn không phản ứng.

Tựa như một pho tượng.

Giang Trừng nhíu mày, đưa tay bắt mạch cho hắn.

Mạch tượng hoàn toàn bình thường.

Thấy vậy, hắn còn tưởng tên này lại đang bày trò trêu người.

“Ngụy Vô Tiện?”

Không đáp.

Giang Trừng gọi thêm hai lần, vẫn chẳng thấy phản ứng, lập tức đưa tay véo hai bên má hắn rồi kéo mạnh ra.

Thế mà Ngụy Vô Tiện vẫn đứng im.

Không nhúc nhích.

Ngay cả ánh mắt cũng chưa từng dao động lấy một lần.

Tiết Dương lập tức gạt tay Giang Trừng ra.

“Giang sư huynh, Tiện ca ca thật sự không ổn.”

Sắc mặt hắn đã nghiêm hẳn.

“Có phải huynh ấy trúng phải thứ gì rồi không?”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 213"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 Tháng 9 29, 2026
Chương 479 Tháng 9 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 24, 2026
Phú Nhị Đại Giới Giải Trí Giả Thần Giả Quỷ [Trọng Sinh]
PHÚ NHỊ ĐẠI GIỚI GIẢI TRÍ: BẮT YÊU TRỪ TÀ [Trọng Sinh]
Tháng 10 2, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ