Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUÂN SƠN MANG TUYẾT - Chương 34

  1. Home
  2. XUÂN SƠN MANG TUYẾT
  3. Chương 34 - Thây sơn biển máu
Prev
Next

Chương 34: Thây sơn biển máu

Mặt trời Nam Hoang đỏ như máu. Không phải màu của ráng chiều, mà là máu thật sự nhuộm đỏ cả đất trời. Lâm Ý Miên đứng trên đỉnh một ngọn núi xác chết. Dưới chân hắn không còn là đất, chỉ có thi hài thần ma chất chồng cao ngất. Kích gãy, giáp tàn, pháp khí vỡ nát nằm ngổn ngang như rác, phủ kín cánh đồng hoang vu trong phạm vi trăm dặm. Bộ trung y trắng trên người hắn đã chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu, bị máu đen thấm đẫm rồi lại hết lần này đến lần khác nhuộm đỏ bởi máu tươi mới.

“Khụ… khụ khụ…”

Lâm Ý Miên ho dữ dội. Mỗi một tiếng ho đều kéo theo bọt máu cùng những mảnh nội tạng vụn trào khỏi khóe môi. Nhưng hắn vẫn không ngã xuống. Thanh trường đao ngưng tụ từ nghiệp hỏa cắm sâu vào mặt đất, trở thành thứ duy nhất chống đỡ cơ thể đã lung lay như sắp đổ của hắn.

“Thiên Đạo…” Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, giọng khàn đặc. “Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”

Đôi mắt từng đen như mực giờ đã biến thành một màu xám trắng quỷ dị. Đó là cái giá của việc tiêu hao sinh mệnh quá độ, hết lần này đến lần khác cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ. Bốn phương tám hướng, thi triều vẫn cuồn cuộn như biển. Đám thượng cổ thần ma bị Thiên Đạo điều khiển không biết đau, không biết sợ, trong đầu chỉ còn sát ý vô tận. Một lớp ngã xuống, một lớp khác lại tràn lên. Đây vốn là một tử cục. Chỉ cần Lâm Ý Miên chưa thể đâm thủng bầu trời này, đại quân thần ma sẽ tiếp tục tràn tới như thủy triều, dùng chính số lượng vô tận để mài hắn đến chết.

“Giết… mãi không hết…”

Lâm Ý Miên lẩm bẩm. Giọng hắn khô khốc như hai mảnh sắt gỉ nghiến vào nhau. Linh lực trong cơ thể đã sớm cạn sạch. Thứ còn chống đỡ hắn vung đao lúc này chỉ là chút sức mạnh ngoan cường mang tên “dị số” mà hắn đem về từ Quy Khư.

Đúng lúc ấy, thi triều trước mặt bỗng đồng loạt tách sang hai bên, để lộ một con đường. Một móng vuốt bằng xương khổng lồ từ trên trời giáng xuống, mang theo uy áp đủ nghiền nát vạn vật, hung hăng chụp thẳng về phía Lâm Ý Miên.

Thiên Ma Tướng.

Binh khí mạnh nhất do ý chí Thiên Đạo dựng dục mà thành.

“Ầm!”

Lâm Ý Miên nâng đao đón đỡ. Cả người hắn bị một chưởng đánh thẳng xuống lòng đất như thiên thạch, đá vụn bắn tung tóe, khói bụi cuồn cuộn che kín tầm nhìn. Thiên Ma Tướng đứng trên cao gầm lên chói tai, không hề cho hắn một nhịp thở, móng vuốt khổng lồ lần nữa đập xuống. Một trảo này nếu thật sự rơi trúng, dù là thân thể kim cương bất hoại cũng chỉ còn lại một bãi thịt nát.

Ngay khoảnh khắc ấy, từ sâu dưới lòng đất bỗng vang lên tiếng hát.

Không phải chiến ca hào hùng, mà là một khúc ru cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến mức trở nên quỷ dị giữa chiến trường thây chất thành núi.

“Ngủ đi… ngủ đi…”

“Đừng sợ… trời có sập… cũng có người chống…”

Giai điệu ấy vốn không thuộc về thế giới này.

Đó là khúc hát mà kiếp trước, trong một đêm tăng ca đến khuya ở tòa nhà văn phòng, Lâm Ý Miên từng nghe chị đồng nghiệp ở bàn bên khe khẽ ngân nga.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ầm——!

Một luồng sáng đen phá tung mặt đất.

Lâm Ý Miên phóng thẳng lên trời.

Thoạt nhìn, thân hình hắn dường như nhỏ đi. Nhưng không phải. Là huyết nhục trên người hắn đang cháy. Hắn đang hiến tế chính sinh mệnh căn nguyên của mình để đổi lấy sức mạnh cực hạn trong một khoảnh khắc.

Hắn hóa thành một ngôi sao băng đen nghịch thiên lao lên. Thanh trường đao nghiệp hỏa trong tay đã biến mất, thay vào đó là một cây gai xương trắng bệch — được luyện thẳng từ chính xương sườn của hắn.

“Thiên Đạo!”

Lâm Ý Miên gào lên, hai hàng huyết lệ trào khỏi đôi mắt xám trắng.

“Trả Chung Ly Thanh… cho lão tử——!!”

Phập!

Gai xương xuyên thẳng qua trái tim Thiên Ma Tướng.

Không có vụ nổ kinh thiên động địa. Không có tiếng nổ vang trời. Chỉ có một tiếng giòn tan, rõ ràng đến lạ thường, như một tấm kính vừa vỡ.

“Rắc.”

Thân hình khổng lồ của Thiên Ma Tướng cứng đờ.

Trong đôi mắt trống rỗng của nó, lần đầu tiên xuất hiện một thứ gần như thuộc về con người.

Sợ hãi.

Lâm Ý Miên treo mình ở cuối cây gai xương, thân thể đã chẳng khác gì một mảnh giẻ rách bị vắt khô. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thiên Ma Tướng. Nơi đó chính là điểm duy nhất mà ý chí Thiên Đạo đang chiếu xuống thế gian này.

“Ngươi tưởng…” Hắn nhếch môi, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. “Đông người… thì thắng được ta?”

Hơi thở hắn đã đứt quãng, mỗi một chữ nói ra đều kèm theo máu.

“Ta là xã súc đấy… Thứ lão tử… giỏi nhất… chính là tăng ca…”

“Chỉ cần… ta còn chưa chết…”

“Ca này… vẫn phải tiếp tục làm…”

“Làm đến khi… kéo ngươi chết theo mới thôi.”

Thiên Ma Tướng phát ra một tiếng gầm đầy không cam lòng.

Ngay sau đó, thân thể khổng lồ ầm ầm nổ tung.

Ma khí che kín bầu trời cuồn cuộn rút đi như thủy triều. Đại quân thần ma còn sót lại cũng theo đó tan biến từng lớp, cuối cùng hóa thành bụi mờ giữa trời đất.

Trên núi xác, chỉ còn lại một mình Lâm Ý Miên.

Hắn quỳ xuống giữa biển thi hài, há miệng thở dốc. Mỗi một nhịp hô hấp đều phát ra tiếng bọt máu vỡ tan trong cổ họng.

Nhưng hắn thắng.

Lại một lần nữa, hắn đánh lui cuộc vây giết của Thiên Đạo.

Chỉ là Lâm Ý Miên không hề có lấy một chút vui sướng của người chiến thắng.

Hắn run rẩy nâng tay lên.

Bàn tay ấy đang phong hóa.

Từ làn da, huyết nhục cho đến xương cốt, tất cả đều chậm rãi trở nên trong suốt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Cơ thể hắn đang bị xóa khỏi thế gian từng chút một.

“Chung Ly Thanh…”

Lâm Ý Miên khẽ gọi cái tên ấy, giống như người sắp chết đang cố niệm câu chú cứu mạng cuối cùng.

“Ta hình như… sắp không chịu nổi nữa rồi…”

Hắn cúi đầu, bật ra một tiếng cười khàn khàn, yếu đến gần như bị gió cuốn mất.

“Ngươi mẹ nó…”

“Có thể… trở về nhanh một chút không…”

Cách đó vạn dặm, sâu trong Quy Khư Chi Tâm.

Pho thần tượng được cấu thành từ vô số phù văn vàng bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.

Từng đạo phù văn đồng loạt sáng lên.

Giống như có thứ gì đó bị giam cầm quá lâu…

Cuối cùng cũng sắp phá tan xiềng xích.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 34"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Bệnh mỹ nhân
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ