Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 138

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 138 - Mộ Gia Nhập Thế
Prev
Next

Chương 138: Mộ Gia Nhập Thế

Mộ gia.

Mộ Liên Bình đứng trong sân. Mộ Thời Ngọc nhìn hắn, ánh mắt có phần phức tạp.

“Liên Bình, đệ đổi công pháp rồi sao?”

Mộ Liên Bình gật đầu.

“Đúng vậy. Đệ tình cờ có được một bộ công pháp, sau khi tu luyện mới phát hiện nó phù hợp với mình hơn.”

Trước đó, Dương gia dẫn người tới gây chuyện, người của Mộ gia đồng loạt ra nghênh chiến. Đối thủ của Mộ Liên Bình khi ấy chính là Dương Lãnh Tuyết.

Lần trước Dương Lãnh Tuyết tới tận cửa khiêu chiến, từng giẫm đầu Mộ Liên Bình xuống đất. Nhưng lần này tình thế hoàn toàn đảo ngược, Mộ Liên Bình đánh Dương Lãnh Tuyết đến hộc máu, ngã gục tại chỗ.

Dương Lãnh Tuyết mất sạch thể diện, lập tức tung tin Mộ Liên Bình đã từ bỏ công pháp của Mộ gia để tu luyện “ma công”.

Công pháp Mộ Liên Bình đang tu luyện quả thực khác một trời một vực với công pháp truyền thừa của Mộ gia. Vì chuyện này, trong gia tộc cũng nổ ra không ít tranh luận.

“Đường ca, huynh yên tâm. Đệ sẽ rời khỏi Mộ gia, không làm gia tộc mất mặt, cũng không khiến gia chủ và các vị tộc lão khó xử.”

Mộ Thời Ngọc cau mày.

“Gia chủ và các vị tộc lão đâu phải người cổ hủ như vậy. Công pháp hiện tại rõ ràng phù hợp với đệ hơn, họ sẽ không ép đệ từ bỏ. Mộ gia phát triển đến bây giờ, người thích hợp sử dụng Linh Diễm Quả ngày càng ít. Trong gia tộc cũng đã có không ít người vì tu luyện công pháp mà tẩu hỏa nhập ma. Đối với rất nhiều người, có lẽ công pháp tổ tiên truyền lại quả thật đã không còn phù hợp nữa.”

Mộ Thời Ngọc thầm nghĩ, nếu đổi thành người khác tự ý từ bỏ công pháp gia truyền để tu luyện công pháp bên ngoài, các vị tộc lão chắc chắn sẽ có ý kiến.

Nhưng Mộ Liên Bình thì khác.

Gia chủ có thể đột phá Luyện Khí tầng tám là nhờ phúc của Mộ Liên Bình, Mộ Kha trưởng lão có thể hồi phục cũng vậy. Nếu gia tộc xử lý Mộ Liên Bình, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của Từ Nguyên Thanh đối với Mộ gia.

Mà Từ Nguyên Thanh lại là bạn tốt của ông nội Bạch Vân Hi.

Người Diệp Phàm quan tâm nhất chính là Bạch Vân Hi. Còn thái độ của Bạch Sĩ Nguyên đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Bạch Vân Hi.

Mộ Liên Bình lắc đầu.

“Đệ không rời gia tộc vì chuyện công pháp. Là ông ngoại yêu cầu đệ đi. Tin gia chủ đột phá tầng tám đã bị lộ ra ngoài, không biết từ đâu lại xuất hiện lời đồn rằng trong tay Diệp Phàm có linh đan giúp người ta đột phá lên tầng tám. Với thực lực có thể dễ dàng giết chết Dương Thiên Sơn của Diệp Phàm, an nguy của hắn đương nhiên không cần lo. Nhưng Bạch gia thì khác.”

Sắc mặt Mộ Thời Ngọc hơi thay đổi.

“Chuyện này quả thật Mộ gia chúng ta cũng có trách nhiệm.”

Tin tức dường như truyền ra từ phía Dương gia. Nếu Bạch gia xảy ra chuyện, một khi Bạch Vân Hi giận lây sang Mộ gia thì phiền phức sẽ lớn.

“Nói như vậy, đệ định tới Bạch gia?”

Mộ Liên Bình gật đầu.

“Vâng. Ông ngoại đã quyết định ở lại Bạch gia lâu dài, làm bác sĩ riêng cho họ. Đệ cũng sẽ qua đó.”

Mộ Thời Ngọc cau mày suy nghĩ một lát rồi nói:

“Hay để ta nói với gia chủ một tiếng, đi cùng đệ. Một mình đệ cũng không thể lo hết mọi chuyện được.”

Mộ Liên Bình sửng sốt.

“Như vậy có ổn không?”

“Ta nghĩ gia chủ sẽ đồng ý.”

Mộ Liên Bình nhìn Mộ Thời Ngọc.

“Nếu đường ca chịu bảo vệ người của Bạch gia thì đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ có điều, quy củ của Mộ gia…”

Mộ Thời Ngọc cười.

“Quy củ cũng có thể thay đổi. Thế giới bên ngoài mấy năm nay thay đổi từng ngày. Nếu cứ mãi khư khư giữ lấy một góc, Mộ gia sớm muộn cũng tụt lại phía sau.”


“Đường ca, sao Mộ Lam và Mộ Ly cũng muốn cùng đệ ra ngoài?”

Mộ Liên Bình có chút kinh ngạc.

Chỉ riêng chuyện kéo Mộ Thời Ngọc đi cùng đã khiến hắn cảm thấy hơi ngại, không ngờ bây giờ còn thêm cả Mộ Lam và Mộ Ly.

Mộ Thời Ngọc giang tay.

“Là bọn họ tự xin đi. Thật ra người muốn ra ngoài rất nhiều, nhưng gia chủ chỉ đồng ý cho hai người họ.”

Trong lớp trẻ Mộ gia hiện đang lưu truyền một lời đồn rằng sở dĩ Mộ Liên Bình có thể trở nên lợi hại như vậy hoàn toàn là nhờ Diệp Phàm.

Mới bao lâu chứ?

Mộ Liên Bình đã như thay da đổi thịt.

Với quan hệ giữa Từ Nguyên Thanh và Bạch gia, trong mắt mọi người, Từ Nguyên Thanh nhất định sẽ nhờ Diệp Phàm chiếu cố Mộ Liên Bình đôi chút.

Mộ Thời Ngọc thậm chí còn nghi ngờ công pháp Mộ Liên Bình đang tu luyện hiện giờ chính là do Diệp Phàm đưa cho.

Dù sao Từ Nguyên Thanh tuy có chút bản lĩnh, nhưng muốn lấy ra một bộ công pháp cổ võ thì vẫn khá khó khăn.

Bởi vậy, trong mắt rất nhiều người trẻ tuổi của Mộ gia, được phái tới Bạch gia chẳng khác nào kiếm được một công việc béo bở.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.


Từ Nguyên Thanh chờ tại một ngôi làng nhỏ nằm bên ngoài vùng núi rừng nơi Mộ gia ẩn cư.

Thấy Mộ Liên Bình dẫn theo mấy đệ tử Mộ gia đi ra, ông lập tức kéo hắn sang một bên.

“Chuyện gì thế? Sao lại nhiều người như vậy?”

“Gia chủ nói thời đại đã khác rồi, bảo con dẫn bọn họ ra ngoài mở mang kiến thức.”

Từ Nguyên Thanh cảm khái:

“Thời đại quả thật đã khác.”

Cổ võ tu giả tuy mạnh, nhưng những năm gần đây khoa học kỹ thuật bên ngoài phát triển cực nhanh, đủ loại vũ khí có uy lực lớn liên tục xuất hiện.

Cổ võ tu giả lợi hại hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mấy năm nay số người chết trong tay những lính đánh thuê được trang bị vũ khí đặc biệt cũng không hề ít.

Cổ võ có mạnh đến đâu thì hai tay cũng khó địch bốn tay.

“Sau khi ra ngoài, con định sắp xếp họ thế nào?” Từ Nguyên Thanh hỏi.

“Ý của gia chủ là để họ làm vệ sĩ cho người Bạch gia.”

“Đó cũng là chuyện tốt. Chỉ có điều, những người này thật sự chịu đi bảo vệ người bình thường sao?”

Từ Nguyên Thanh vẫn có chút nghi ngờ.

Mộ Liên Bình liếc về phía Mộ Thời Ngọc và những người còn lại.

“Bọn họ đã cam đoan với gia chủ rồi.”

Từ Nguyên Thanh nghĩ lại, có Diệp Phàm ở đó, đám người này dù muốn gây chuyện cũng chẳng gây nổi sóng gió gì, lúc này mới yên tâm.

“Vậy đi thôi.”


Dương gia.

Dương Lãnh Tuyết ngồi trong phòng, sắc mặt âm trầm.

Đầu tiên là bị uy áp của Diệp Phàm đánh trọng thương, sau đó lại thua dưới tay Mộ Liên Bình. Uy tín của Dương Lãnh Tuyết trong Dương gia có thể nói đã giảm sút nghiêm trọng.

“Tỷ, tỷ không sao chứ?”

Dương Ngạo bước vào phòng, dè dặt hỏi.

Dương Lãnh Tuyết lắc đầu.

“Không sao. Chút chuyện này còn chưa đủ đánh gục ta.”

Từ trước đến nay Dương Lãnh Tuyết luôn xem thường Mộ Liên Bình, thậm chí còn coi hôn ước giữa mình và hắn là một nỗi nhục.

Nhưng lần này…

“Gia chủ định từ bỏ Hỏa Diễm Thụ rồi sao?” Dương Lãnh Tuyết hỏi.

Dương Ngạo gật đầu.

“Đúng vậy. Thực lực của Mộ Phong không hề kém Dương Hồng trưởng lão. Hơn nữa lần này chẳng chiếm được chút lợi thế nào, Võ gia và Thượng Quan gia hình như cũng không muốn tiếp tục hợp tác nữa.”

Dương Lãnh Tuyết nghiến răng.

“Một đám nhát gan.”

“Phía Võ gia và Thượng Quan gia hình như đều lo Diệp Phàm sẽ nhúng tay.”

“Diệp Phàm đó thật sự lợi hại đến vậy sao? Lại còn có thể giúp người khác đột phá lên tầng tám…”

Giọng Dương Lãnh Tuyết tràn đầy hoài nghi.

Dương Hồng trưởng lão phải tốn biết bao công sức mới có thể đột phá lên tầng tám, vậy mà Diệp Phàm lại tùy tiện giúp Mộ Phong làm được.

Dương Ngạo lắc đầu.

“Không biết. Nghe nói gần đây có rất nhiều người tới tìm hắn xin thuốc, nhưng Diệp Phàm nói đan dược đã hết. Cuối cùng tất cả đều phải tay không trở về.”


Trong biệt thự.

Diệp Phàm nằm dài trên sofa, chớp chớp mắt.

“Ý em là Mộ gia muốn phái người tới bảo vệ tôi?”

“Ừ. Người đã tới rồi, hiện đang ở Bạch gia. Nếu anh cần thì có thể điều hai người qua đây.”

Diệp Phàm lập tức nói:

“Căn biệt thự này tôi bỏ ba triệu mua đấy! Tôi không đời nào chia cho người khác ở. Với lại tôi cũng đâu cần ai bảo vệ.”

Diệp Phàm nghiêng đầu, thầm nghĩ hắn đâu có ngốc.

Tìm mấy tên yếu xìu tới làm vệ sĩ, chẳng phải sẽ phá hỏng thế giới hai người của hắn và Bạch Vân Hi sao?

Bạch Vân Hi gật đầu.

“Ừ, tôi cũng nghĩ vậy, nên đã bảo họ ở lại Bạch gia.”

Lần này Mộ gia cho người nhập thế, một mặt có lẽ vì chuyện đan dược của Diệp Phàm đã dẫn ra không ít cổ võ tu giả. Mặt khác, giá trị mà Diệp Phàm thể hiện đã đủ khiến những gia tộc cổ võ phải coi trọng.

Chỉ cần gia chủ Mộ gia không ngốc, nhất định sẽ nhận ra năng lực của Diệp Phàm, từ đó muốn thiết lập quan hệ sâu hơn với hắn.


Long Hổ Sơn.

“Lão già Mộ gia thế mà chịu thả đệ tử trong tộc ra ngoài. Chẳng lẽ ông ta định cho con cháu Mộ gia nhập thế tu hành sao?” Trương Huyên hỏi.

“Có lẽ là vậy. Theo tôi thấy, lão già đó đã nhìn trúng năng lực của Diệp Phàm rồi.”

Trương Huyên gật đầu.

“Đáng tiếc thứ Diệp thiếu muốn là Linh Diễm Quả, Long Hổ Sơn chúng ta lại không lấy ra nổi.”

Giá những thứ Diệp Phàm bán gần đây tăng lên nhanh chóng, đến mức Long Hổ Sơn cũng sắp không mua nổi nữa.

Có điều những thứ Diệp Phàm lấy ra quả thật đều là đồ tốt, hoàn toàn xứng đáng với mức giá ấy.

“Lão già Mộ gia đó khôn khéo thật.”

Trương Văn Đào không khỏi cảm thán.

Người Diệp Phàm thích nhất chính là Bạch Vân Hi. Người của Mộ gia giúp bảo vệ Bạch gia, Diệp Phàm đương nhiên sẽ ghi nhận phần tình cảm này.

“Gần đây Diệp thiếu đang làm gì vậy?”

Trương Văn Đào quay sang hỏi Trương Huyên.

“Gần đây à? Hình như chẳng làm chuyện đứng đắn gì cả. Suốt ngày cùng cậu ấm nhà họ Thái nghiên cứu sách cấm. Diệp thiếu dù sao cũng còn trẻ, lại đang lúc tân hôn, khó tránh khỏi…”

Trương Huyên vừa nói vừa lắc đầu.

Trương Văn Đào hít sâu một hơi.

“Diệp thiếu suốt ngày không lo làm chuyện đứng đắn mà tu vi vẫn tăng nhanh như thế!”

Trương Huyên cau mày.

“Diệp thiếu hình như… không giống chúng ta.”


Bạch gia.

“Vân Hi, người của Mộ gia đã tới rồi. Cháu thấy chuyện này thế nào?”

Bạch Sĩ Nguyên hỏi.

Ông đã sớm biết đến sự tồn tại của cổ võ tu giả, cũng biết những người này lợi hại đến mức nào.

Trước kia muốn tiếp xúc được với một cổ võ tu giả cũng rất khó, bây giờ trong nhà đột nhiên xuất hiện một lúc mấy người, Bạch Sĩ Nguyên ít nhiều vẫn cảm thấy căng thẳng.

“Chắc là vì Diệp Phàm mà tới. Nhưng nếu bọn họ đã chịu hạ mình làm vệ sĩ thì đối với Bạch gia cũng không phải chuyện xấu.”

Bạch Vân Hi bình thản đáp.

“Ông hiểu. Nhưng dù sao bọn họ cũng là cổ võ tu giả mà!”

Bạch Sĩ Nguyên tuy có tiền, nhưng đứng trước những cổ võ tu giả này vẫn không khỏi cảm thấy thiếu tự tin.

“Ông nội, chỉ là cổ võ tu giả thôi, ông không cần căng thẳng như vậy.”

Bạch Sĩ Nguyên nhìn Bạch Vân Hi, trong lòng bỗng nảy ra một cảm giác kỳ lạ.

“Vân Hi, dạo này cháu tự tin hơn trước nhiều đấy. Có phải ở bên Diệp Phàm lâu quá nên bị ảnh hưởng rồi không?”

Bạch Sĩ Nguyên thầm nghĩ, đứa cháu này của ông trước kia vẫn luôn khiêm tốn, thận trọng.

Còn Diệp Phàm thì đúng là một tên cuồng tự đại, nhìn ai cũng như gà đất chó sành.

Bạch Vân Hi thầm nghĩ, ông nội đang ám chỉ mình trở nên tự đại sao?

Từ sau khi bước vào con đường tu chân, tầm mắt của cậu quả thật đã khác trước rất nhiều.

“Ông nghe Từ đạo trưởng nói cháu cũng đang tu luyện cổ võ. Luyện cổ võ có vất vả lắm không? Ông nghe ông ấy nói Mộ Liên Bình luyện đến mức thường xuyên bị thương đầy người.”

Bạch Sĩ Nguyên lo lắng hỏi.

Bạch Vân Hi lắc đầu.

“Cháu… cũng ổn.”

Cậu chỉ cần song tu với Diệp Phàm, tu vi tự nhiên sẽ tăng lên.

Thông thường khi hai người song tu, người có tu vi thấp hơn sẽ được lợi nhiều hơn. Dưới sự dẫn dắt của người có tu vi cao, tu vi của người yếu hơn sẽ tăng lên rất nhanh.

Bạch Sĩ Nguyên gật đầu.

“Không vất vả thật sao? Cháu đừng cố quá. Ông thấy hình như dạo này cháu gầy đi rồi.”

Bạch Vân Hi: “……”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 138"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ (2)
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 154 44 phút trước
Chương 153 44 phút trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END 21 giờ trước
Chương 264 21 giờ trước
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ