Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 198

  1. Home
  2. Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
  3. Chương 198 - Bách Diễm Cư
Prev
Next

Chương 198: Bách Diễm Cư

Đan Đô tập trung rất nhiều luyện đan sư, trên đường tùy ý cũng có thể bắt gặp những học đồ khoác trường bào luyện đan sư.

Diệp Phàm và Bạch Vân Hi vừa tới Đan Đô đã lập tức tìm đến Bách Diễm Cư mà Liễu Thành Phong từng nhắc tới.

Trong đại sảnh Bách Diễm Cư bày từng hộp thủy tinh trong suốt, giữa mỗi hộp đều có một ngọn lửa đang cháy, màu sắc mỗi ngọn lại khác nhau.

Bạch Vân Hi nhìn thấy một ngọn lửa có hình dáng giống con hổ. Hổ lửa há rộng miệng, bộ dạng dữ tợn.

“Ngọn lửa này trông có vẻ lợi hại lắm!” Bạch Vân Hi nói.

“Em nhìn lầm rồi. Đây là một loại Thú Hỏa. Hỏa chủng nói chung chia thành ba loại lớn là Thiên Hỏa, Địa Hỏa và Thú Hỏa. Loại này được tách ra từ cơ thể yêu thú. Thú Hỏa tương đối hung bạo, không dễ hấp thu, hơn nữa sau khi dung hợp, không gian trưởng thành cũng kém Địa Hỏa, càng khỏi nói tới Thiên Hỏa.”

Diệp Phàm thả ra một chút uy áp. Ngọn lửa trong hộp thủy tinh lập tức co rúm lại, con hổ vốn uy phong lẫm liệt thoắt cái biến thành mèo con.

Bạch Vân Hi hơi nhíu mày, khẽ “ồ” một tiếng.

“Vị khách nhân này, xin đừng dọa hỏa chủng trong cửa hàng chúng ta.” Một nữ tu bước ra. Nàng có dung mạo vô cùng xuất sắc, trên người toát ra vài phần khí chất cao quý.

Bạch Vân Hi áy náy nói: “Xin lỗi, chúng ta mới tới, không hiểu quy củ.”

Mộ Tuyết mỉm cười. “Không sao. Hai vị muốn loại hỏa chủng thế nào? Hỏa chủng ở Bách Diễm Cư chúng ta là đầy đủ nhất toàn Đan Đô, nhất định có thể đáp ứng yêu cầu của hai vị.”

“Đáng tiếc không có Thiên Hỏa.” Diệp Phàm lắc đầu.

Mộ Tuyết cười. “Khách nhân thật biết nói đùa. Thứ như Thiên Hỏa, ngay cả lão tổ Nguyên Anh cũng muốn tranh giành, đâu phải thứ có thể tùy tiện mua được?”

Diệp Phàm gật đầu. “Nói cũng phải.”

Diệp Phàm nhìn thấy một ngọn lửa màu xanh lục, hình dáng giống từng đốt trúc. Ngọn lửa khi thì tụ thành một đoàn, khi thì hóa thành từng đốt trúc xanh kéo dài lên trên.

“Ngọn lửa này thú vị thật.” Bạch Vân Hi nói.

“Đây là Trúc Tiết Hỏa, sinh ra từ linh trúc, phẩm chất bình thường.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi rất nhanh lại bị một ngọn Thú Hỏa khác thu hút. Ngọn lửa này trông giống một con gấu nhỏ, lười biếng nằm ngủ, bộ dạng như mãi không tỉnh nổi.

“Đây là Hỏa Hùng Diễm, rất thích ngủ. Một khi bị đánh thức thì sẽ cực kỳ nóng nảy. Muốn dùng nó luyện đan hay luyện khí đúng là tự đào hố chôn mình. Lúc nó ngủ thì rất ôn hòa, nhưng đem dùng luyện đan luyện khí lại rất dễ nổ lò.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi khó hiểu nhìn Diệp Phàm. “Đặc tính như vậy thì bán cho ai?”

Diệp Phàm nhún vai. “Không biết! Nhưng trông nó cũng đẹp, có thể bán cho mấy người không hiểu nghề.”

Bạch Vân Hi: “……”

Bách Diễm Cư có tới hàng trăm loại hỏa chủng, khiến Bạch Vân Hi nhìn đến hoa cả mắt.

“Khách nhân thích ngọn lửa này sao?” Mộ Tuyết nhìn Diệp Phàm bằng ánh mắt hơi khác thường.

Diệp Phàm gật đầu. “Đúng vậy! Sao thế?”

Mộ Tuyết lắc đầu. “Không có gì. Chỉ là ngọn lửa này không rẻ, so với vài loại hỏa chủng khác thì không được lợi lắm.”

Bạch Vân Hi không nhịn được liếc Mộ Tuyết một cái, trong lòng cảm thấy nữ nhân này kỳ quái vô cùng. Người bán hàng đáng lẽ phải tìm cách giữ khách mới đúng, vậy mà Mộ Tuyết lại có phần muốn đẩy khách ra ngoài.

“Tôi có linh thạch.” Diệp Phàm ngạo nghễ nói.

Mộ Tuyết gật đầu. “Nếu khách nhân đã thích thì bán cho ngài vậy.”

Diệp Phàm bỏ ra ba trăm nghìn linh thạch mua Mộc Tâm Viêm. Mua xong ngọn lửa này, cậu xem như nghèo đến không còn một xu dính túi.

Mộ Tuyết nhận số linh thạch Diệp Phàm đưa, sắc mặt vẫn bình thản hoàn thành giao dịch. Nhưng Bạch Vân Hi cứ cảm thấy thái độ của Mộ Tuyết có gì đó không ổn.

Vừa rời khỏi cửa hàng, Diệp Phàm đã cảm giác có người theo dõi. Cậu lập tức dẫn Bạch Vân Hi nhanh chóng cắt đuôi kẻ bám phía sau.

……

“Tiểu thư, mất dấu rồi.” Một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ xuất hiện trong phòng của Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết cau mày. “Mất dấu?”

“Tiểu thư, hai người kia rất quan trọng sao?” Kỳ Chiếu Lâm hỏi.

Mộ Tuyết gật đầu. “Không sai, rất quan trọng. Nhất định phải tìm ra bọn họ.”

Mộ Tuyết thầm nghĩ: Sinh Linh Chi Diễm vốn là hỏa chủng biến dị từ Mộc Tâm Viêm. Giữa Mộc Tâm Viêm và Sinh Linh Chi Diễm tồn tại một loại cảm ứng đặc biệt, đây là bí mật được lão tổ Bách Diễm Cư truyền lại.

Sinh Linh Chi Diễm rất khó tìm, nhưng Mộc Tâm Viêm thì với năng lực của Bách Diễm Cư, chỉ cần chịu bỏ công vẫn có thể thu thập được. Nếu không tính tới mối liên hệ giữa Mộc Tâm Viêm và Sinh Linh Chi Diễm, Mộc Tâm Viêm chỉ là một loại hỏa chủng rất bình thường, giá ba trăm nghìn linh thạch rõ ràng hơi cao.

Thế nhưng vừa rồi Diệp Phàm gần như không hề do dự đã mua ngay ngọn lửa. Mộ Tuyết cảm thấy rất có khả năng cậu biết đặc tính của Mộc Tâm Viêm, trên người thậm chí có thể còn sở hữu Truyền Tống Lệnh.

“Tôi đã để lại dấu ấn trên hộp đựng hỏa chủng. Ngươi dựa theo dấu ấn đó mà tìm.” Mộ Tuyết lấy ra một pháp khí dò tìm đặc biệt.

Kỳ Chiếu Lâm vừa nhận pháp khí, nó lập tức nổ tung. “Tiểu thư, đây là…”

Mộ Tuyết nhíu mày. “Dấu ấn bị phát hiện rồi. Linh hồn lực của đối phương mạnh thật! Nếu hắn còn có Hỏa linh căn thì chắc chắn là luyện đan sư trời sinh.” Mộ Tuyết cau mày, thầm nghĩ: Dấu ấn linh hồn nàng để lại vốn cực kỳ kín đáo, ngay cả tu sĩ Kim Đan chưa chắc đã phát hiện được. Người kia rõ ràng có tu vi thấp hơn nàng, vậy mà lại dễ dàng nhận ra.

Kỳ Chiếu Lâm cau mày. “Tiểu thư mới là luyện đan sư trời sinh.”

Mộ Tuyết cười. “Luyện đan sư lợi hại hơn ta còn rất nhiều. Chuyện lệnh bài có manh mối gì chưa?”

Kỳ Chiếu Lâm lắc đầu. “Những lệnh bài xuất hiện gần đây đều bị mấy thế lực lớn lấy mất rồi, chỉ có thể trông chờ đợt tiếp theo.”

Mộ Tuyết hít sâu một hơi. “Lệnh bài gần như đã bị mọi người chia nhau hết, cứ thế này thì cơ hội chỉ càng ngày càng ít.”

“Tiểu thư cũng đừng quá sốt ruột.” Kỳ Chiếu Lâm nói.

Mộ Tuyết nhắm mắt. Sao nàng có thể không nóng ruột cho được? Càng về sau, cơ hội càng mong manh.

Mộ Tuyết dung hợp cũng chính là Mộc Tâm Viêm. Mắt thấy Sinh Linh Chi Diễm sắp xuất thế, vậy mà đến giờ nàng vẫn chưa cướp được vé vào cửa.

“Nếu lão tổ xuất quan, muốn giành một tấm lệnh bài chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.”

Sắc mặt Mộ Tuyết thoáng thay đổi, lạnh lùng nói: “Lão tổ vẫn đang bế quan. Chút chuyện nhỏ này không cần quấy rầy người.”

……

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Nửa canh giờ trước.

“Thật kỳ quái, tại sao Bách Diễm Cư lại phái người theo dõi chúng ta?” Bạch Vân Hi khó hiểu hỏi.

Diệp Phàm nhún vai. “Có lẽ vì tôi ra tay quá hào phóng, khiến đối phương nảy lòng giết người cướp của.”

Bạch Vân Hi lắc đầu. “Không đến mức đó.” Danh tiếng của Bách Diễm Cư vẫn rất tốt. Ba trăm nghìn linh thạch tuy không ít, nhưng Bách Diễm Cư gia đại nghiệp đại, hẳn chưa đến mức để mắt tới.

“Sao anh lại chọn Mộc Tâm Viêm? Tôi thấy ngọn lửa đó chẳng có gì đặc biệt.”

Lúc cậu và Diệp Phàm tới Bách Diễm Cư, trong cửa hàng còn có không ít khách. Rất nhiều người thấy Diệp Phàm chọn Mộc Tâm Viêm đều lắc đầu, ánh mắt nhìn cậu chẳng khác nào nhìn một tên phá của.

“Mộc Tâm Viêm có mối liên hệ đặc biệt với Sinh Linh Chi Diễm. Chỉ cần tôi dung hợp Mộc Tâm Viêm, sau khi vào bí cảnh sẽ dễ dàng tìm được Sinh Linh Chi Diễm hơn.” Diệp Phàm nói.

Trong mắt Bạch Vân Hi thoáng hiện vẻ kinh ngạc. “Chuyện này có bao nhiêu người biết?”

Diệp Phàm chớp mắt. “Chuyện này được ghi trong điển tịch cao cấp của tông môn. Tu sĩ bình thường không được phép xem, trong tông môn người biết cũng chẳng nhiều. Tôi nghĩ bên này chắc cũng không có mấy người biết.”

Bạch Vân Hi hít sâu một hơi. “Người biết có lẽ không nhiều, nhưng vị tiểu thư của Bách Diễm Cư kia chắc chắn biết.”

Bách Diễm Cư chuyên giao dịch hỏa chủng, hơn nữa Mộc Tâm Viêm lại bị hét giá cao như vậy, trong đó chắc chắn có vấn đề.

“Anh kiểm tra ngọn lửa một chút đi, xem thứ này có vấn đề gì không, có bị người ta để lại dấu vết nào không.” Bạch Vân Hi nhắc nhở.

“Được! Ồ, quả nhiên có thứ gì đó thật! Vân Hi, em thông minh quá!”

Bạch Vân Hi: “……”

……

Bạch Vân Hi thay đổi dung mạo rồi đi dò hỏi một phen, phát hiện sau lưng Bách Diễm Cư có một tu sĩ Kim Đan. Người này đã bế quan hơn ba mươi năm, tạm thời vẫn chưa có ý định xuất quan.

Cũng vì thời gian bế quan quá lâu nên bên ngoài có lời đồn rằng vị tu sĩ này đã tọa hóa từ lâu, chỉ là Bách Diễm Cư lo không trấn áp được cục diện nên mới che giấu tin chết.

Tin đồn này huyên náo đến mức không ít thế lực hiện giờ đều đang đứng ngoài quan sát.

Khi Bạch Vân Hi trở về, Diệp Phàm đang luyện đan.

Diệp Phàm lấy ra một viên đan dược. “Vân Hi, xong rồi. Đây là Dịch Dung Hoán Hình Đan, uống vào có thể thay đổi dung mạo trong vòng một tháng.”

Bạch Vân Hi gật đầu. “Được.”

Bạch Vân Hi uống đan dược, biến thành một nam tu có dung mạo bình thường. Diệp Phàm cũng uống một viên, kết quả lại biến thành càng anh tuấn hơn.

Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm, nghi ngờ hỏi: “Anh nói hướng thay đổi dung mạo của loại đan này là ngẫu nhiên?”

Diệp Phàm gật đầu, vô cùng thành khẩn nói: “Đúng vậy!”

Bạch Vân Hi nhíu mày nhìn gương mặt mình, nghĩ thế nào cũng cảm thấy Diệp Phàm cố ý.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi, chớp mắt nói: “Vân Hi, em yên tâm. Tuy em xấu đi một chút nhưng vẫn rất đẹp trai.”

Bạch Vân Hi cười lạnh. “Thật sự cảm ơn lời khen của anh.”

Diệp Phàm lắc đầu. “Vân Hi, chúng ta là bạn lữ, em không cần khách sáo như vậy.”

Bạch Vân Hi: “……” Tên ngốc này không nghe ra cậu đang mỉa mai sao? Mỉa mai đấy!

……

Sau khi mua Mộc Tâm Viêm, Diệp Phàm lập tức biến thành kẻ nghèo kiết xác. Ở Trái Đất, không có tiền thì vạn sự không thông; tới Tu Chân giới, không có linh thạch cũng chẳng làm được gì.

Muốn dung hợp Mộc Tâm Viêm còn cần một số phụ dược. Trong đó quý nhất là Địa Tâm Hỏa Diễm Hoa, thứ này Diệp Phàm đã lấy được từ khi còn ở Trái Đất, nhưng những phụ dược khác vẫn cần tiêu thêm một khoản linh thạch.

Ban đầu Diệp Phàm định mở một cửa hàng đan dược, nhưng sau khi đi dạo một vòng Đan Đô thì lập tức từ bỏ ý định.

Muốn mở cửa hàng đan dược ở Đan Đô, nhất định phải có chứng nhận luyện đan sư do Đan Sư Hiệp Hội cấp. Chỉ có luyện đan sư Huyền cấp mới được quyền mở cửa hàng đan dược tại đây. Đổi lại, Đan Sư Hiệp Hội cũng cung cấp sự bảo đảm rất tốt cho các luyện đan sư.

“Tôi cần tới Đan Sư Hiệp Hội thi lấy chứng nhận luyện đan sư, có chứng nhận rồi mới mở được cửa hàng đan dược.” Diệp Phàm nói.

Bạch Vân Hi lắc đầu. “Đừng mở cửa hàng đan dược. Mở cửa hàng bùa chú đi. Vật hiếm thì quý, ở đây cửa hàng đan dược mọc đầy đường, cửa hàng bùa chú có khi lại dễ nổi tiếng hơn.”

Diệp Phàm suy nghĩ một chút. “Cũng được.”

……

Đan Đô tấc đất tấc vàng, giá cửa hàng đắt hơn Băng Kiếm Đảo mấy lần. Bạch Vân Hi bán hai viên nội đan hải thú, đổi được hai mươi nghìn linh thạch làm vốn ban đầu, sau đó mở một cửa hàng bùa chú trên một con phố không quá náo nhiệt ở Đan Đô.

Bùa chú của Diệp Phàm có phẩm chất không tệ nên cũng chẳng lo không bán được. Sau vài ngày kinh doanh, Bạch Vân Hi phát hiện ở Đan Đô, Tĩnh Tâm Phù bán rất chạy. Rất nhiều luyện đan sư trước khi luyện đan đều thích dùng một lá Tĩnh Tâm Phù để tĩnh tâm an thần. Tịnh Trần Phù cũng rất được hoan nghênh, bởi luyện đan sư vừa thích yên tĩnh vừa ưa sạch sẽ.

Nhân lúc cửa hàng không quá bận, Bạch Vân Hi đi tìm hiểu một chút về vị tiểu thư Mộ Tuyết của Bách Diễm Cư.

Thân phận của Mộ Tuyết khiến Bạch Vân Hi âm thầm toát mồ hôi.

Mộ Tuyết là người thừa kế của Bách Diễm Cư, trời sinh linh hồn lực biến dị, là một kỳ tài luyện đan. Nàng có tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, đồng thời là luyện đan sư Linh cấp, địa vị có thể sánh với tu sĩ Kim Đan, đủ khả năng luyện chế đan dược hỗ trợ tu sĩ Kim Đan tu luyện.

Dị hỏa mà Mộ Tuyết dung hợp cũng chính là Mộc Tâm Viêm. Tin tức này khiến Bạch Vân Hi càng thêm cảnh giác.

Đặc tính của Mộc Tâm Viêm vốn chẳng có gì nổi bật. Bách Diễm Cư có nhiều hỏa chủng như vậy, thế mà Mộ Tuyết lại cố tình chọn Mộc Tâm Viêm để dung hợp. Nữ nhân này chắc chắn cũng biết mối liên hệ giữa Mộc Tâm Viêm và Sinh Linh Chi Diễm.

“Tôi vừa tới cửa hàng của Liễu Thành Phong xem thử.” Bạch Vân Hi bước vào cửa hàng nói.

Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi. “Em tới đó làm gì?”

Bạch Vân Hi nhún vai. “Chỉ đi hỏi thăm một chút tình hình. Người của Bách Diễm Cư từng tìm hai cha con họ để dò hỏi chuyện của chúng ta. Hai người đó cũng khá kín miệng, chắc không nói gì nhiều.”

Diệp Phàm gật đầu. “Ồ, vậy thì tốt. Nhưng rốt cuộc tại sao nàng ta lại muốn tìm tôi?”

Bạch Vân Hi suy nghĩ một chút. “Tôi nghĩ có thể là vì Truyền Tống Lệnh.”

Diệp Phàm khó hiểu chớp mắt. “Truyền Tống Lệnh? Nhưng nữ nhân đó làm sao biết được?”

“Nàng ta chắc cũng không xác định, chỉ đang suy đoán.” Bạch Vân Hi nói. “Nữ nhân đó còn là trưởng lão của Đan Sư Hiệp Hội. Anh tốt nhất đừng tới Đan Sư Hiệp Hội làm chứng nhận nữa, tránh gây chú ý.”

Diệp Phàm gật đầu. “Được, tôi nghe em.”

……….

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 198"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 2 giờ trước
Chương 199 2 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 8 27, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ