Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây - Chương 15

  1. Home
  2. Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
  3. Chương 15 - Chưa từng thấy ai thẳng thắn đến thế
Prev
Next

Chương 15: Chưa từng thấy ai thẳng thắn đến thế

Vĩnh Ninh công chúa mặc một bộ trường bào màu bạc thêu phượng bằng chỉ vàng, trên cổ tay trắng nõn như ngó sen đeo chuỗi chuông bạc. Mái tóc đen được búi gọn bằng trâm bạch ngọc.

Thấy Tiêu Dư An đang yếu ớt ngồi trên giường, nàng lập tức chạy tới, đôi mắt linh động như mắt nai tràn đầy lo lắng.

“Hoàng đế ca ca, sao huynh đột nhiên lại bị bệnh vậy?”

Bởi vì muội mãi không chịu đi cứu chồng tương lai của mình đấy! Thế nên ta mới phải chịu lạnh cả đêm!

Tiêu Dư An biết chuyện này chẳng thể trách Vĩnh Ninh công chúa, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn.

Hắn vừa suy nghĩ xem khả năng trói thẳng Yến Hà Thanh lại rồi ném cho Vĩnh Ninh công chúa có cao hay không, vừa xua tay đáp:

“Không sao, chỉ là không cẩn thận nên… khụ khụ.”

Vĩnh Ninh công chúa vội đưa tay vỗ lưng cho hắn.

“Trời càng ngày càng lạnh, hoàng đế ca ca phải chú ý sức khỏe chứ. Muội hầm canh cho huynh, huynh nếm thử xem.”

Nói rồi, nàng nhận hộp thức ăn từ tay cung nữ phía sau.

Hồng Tụ thấy vậy lập tức tiến lên, cung kính nói:

“Công chúa, để nô tỳ làm cho.”

“Được.”

Vĩnh Ninh công chúa đưa hộp thức ăn cho Hồng Tụ.

Hồng Tụ mở nắp, đưa tay nhấc bình canh lên.

Vĩnh Ninh công chúa thấy thế, vội kêu:

“Cẩn thận! Vừa mới nhấc khỏi bếp, nóng lắm!”

Nhưng lời nhắc đã muộn.

Hồng Tụ khẽ kêu “A” một tiếng, bình canh tuột khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan. Nước canh bắn tung tóe lên váy áo Vĩnh Ninh công chúa.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cả tẩm cung im phăng phắc trong chốc lát.

Hồng Tụ lập tức quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu, sắc mặt trắng bệch.

“Nô tỳ đáng chết! Xin công chúa trách phạt! Nô tỳ đáng chết!”

Tiêu Dư An vừa định bảo nàng đứng lên thì Vĩnh Ninh công chúa đã nhanh hơn một bước.

Nàng cúi xuống, tự tay đỡ Hồng Tụ dậy rồi mỉm cười.

“Ngươi đừng sợ, không sao đâu. Là ta không nhắc trước rằng canh rất nóng, nên cũng có lỗi. Hoàng đế ca ca chắc chắn sẽ không trách ngươi đâu. Hoàng đế ca ca, đúng không?”

Trời ơi!

Nữ chính đang phát sáng đúng không?!

Trên người nàng có phải đang tỏa ra hào quang từ bi phổ độ chúng sinh không vậy?!

“Đúng, không trách ngươi.”

Tiêu Dư An gật đầu.

Hồng Tụ vẫn còn chưa hết sợ.

Nàng vốn biết Hoàng thượng luôn yêu thương Vĩnh Ninh công chúa, không ngờ lần này hắn cũng chẳng hề nổi giận.

“Hoàng đế ca ca, vậy muội đi hầm cho huynh một bình khác.”

Vĩnh Ninh công chúa cười nói.

Hồng Tụ vội lên tiếng:

“Nhưng công chúa, y phục của người…”

“À.”

Vĩnh Ninh công chúa cúi xuống nhìn bộ váy đã bị nước canh làm bẩn.

“Không sao, ta thay tạm y phục của hoàng đế ca ca là được.”

Nói xong, Vĩnh Ninh công chúa quen đường quen lối tìm một bộ y phục của thiếu niên quân vương rồi đi vào nội thất thay đồ.

Khi nàng bước ra lần nữa, trên người đã là một bộ nam trang gọn gàng.

Nàng khéo léo bó lại những chỗ rộng thùng thình, nhìn qua quả thật có đến mười hai phần anh khí.

“Vậy muội đi Ngự Thiện Phòng đây. Hoàng đế ca ca nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Vĩnh Ninh công chúa tinh nghịch hành một lễ của thần tử với Tiêu Dư An.

Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Tiêu Dư An không khỏi cảm khái.

Sở dĩ 《Tứ Quốc Sử Truyện》 có thể nổi tiếng như vậy, một phần rất lớn là vì hình tượng nữ chính ở nửa đầu truyện được xây dựng quá thành công.

Là nữ chính, Vĩnh Ninh công chúa không kéo chân sau, không giả ngốc, không suốt ngày khóc lóc, cũng chẳng yếu đuối vô dụng. Nàng lại càng không dây dưa mập mờ với nam hai nam ba.

Chính vì hình tượng của Vĩnh Ninh công chúa không những chẳng mang vẻ giả tạo yếu đuối, mà còn thẳng thắn đáng yêu, nên nàng đã trở thành nữ thần trong lòng vô số độc giả nam.

Cũng chính vì vậy mà chẳng ai ngờ được nửa sau bộ truyện lại đột nhiên biến thành truyện ngựa giống!

Đến khi tác giả viết Vĩnh Ninh công chúa chết, toàn bộ độc giả đều ngơ ngác.

Ai cũng ngơ ngác!

Ban đầu mọi người còn tưởng đây là âm mưu của tác giả, Vĩnh Ninh công chúa chắc chắn chỉ giả chết.

Ai ngờ tác giả thong thả ném xuống một câu:

“Chết thật rồi, lạnh rồi.”

Khu bình luận lập tức nổ tung.

Khắp nơi đều là tiếng kêu khóc thảm thiết và những lời lên án tác giả mẹ kế.

Đọc truyện tại Meomeoteam.site để ủng hộ bộ truyện. Hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ. Meo cảm ơn nhé.

Tiêu Dư An còn đang cảm thán thì Vĩnh Ninh công chúa đã hầm xong canh, quay trở lại tẩm cung.

“Hoàng đế ca ca, huynh nếm thử đi.”

Một bát canh nóng xuống bụng, Tiêu Dư An cảm thấy hơi lạnh trong người dần tan đi.

“Ngon không?”

Vĩnh Ninh công chúa cong mắt hỏi.

“Ngon.”

Tiêu Dư An vừa gật đầu vừa âm thầm suy nghĩ.

Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể để nam chính và nữ chính tình cờ gặp nhau lần nữa, sau đó thuận lợi nảy sinh tình cảm đây?!

Tiêu Dư An ngày đêm nhớ thương chuyện của Yến Hà Thanh.

Mà lúc này, cũng có một người khác đang nghĩ về Yến Hà Thanh.

Đó chính là Triệu công công của Nội Vụ Phủ.

“Ngươi nói tối qua chính Hoàng thượng đã đưa Nam Yến Quốc hoàng tử Yến Hà Thanh khỏi chỗ tuyết?”

Triệu công công ngồi trên ghế thái sư, ngón trỏ chậm rãi gõ từng nhịp.

Tên nô tài hôm trước bắt Yến Hà Thanh quỳ trong tuyết đang quỳ bên chân ông ta, cúi đầu đáp:

“Tuyệt đối không sai.”

“Ừm…”

Triệu công công im lặng suy nghĩ một lúc, ánh mắt trở nên u ám.

“Yến Hà Thanh hiện giờ ở đâu?”

“Hồi công công, vẫn đang ở Thái Y Điện.”

“Được.”

Triệu công công chậm rãi nói:

“Vài ngày nữa, đợi Yến Hà Thanh trở lại Nội Vụ Phủ, ngươi tìm thêm mấy người.”

“Cùng ta đi thử hắn.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 15"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 450 24 phút trước
Chương 449 24 phút trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
NGHÈO KHÓ NHƯNG XINH ĐẸP, VẠN NHÂN MÊ MÀ KHÔNG TỰ BIẾT
Tháng 9 17, 2026
BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
BÁ ĐẠO VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU TIỂU BẢO BỐI
Tháng 9 21, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ