Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 12

  1. Home
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
  3. Chương 12 - Cừu con ở nông trại
Prev
Next

Từ trường đến nông trại mất khoảng bốn tiếng lái xe. Ban đầu, để Phương Trầm có thể thong thả ngắm cảnh hai bên đường, Sith còn cố ý giảm tốc độ.

Kết quả chẳng được bao lâu, người vừa nãy còn hào hứng đến mức muốn đứng cả lên xe đã hết cơn phấn khích, bắt đầu ngáp liên tục.

Thêm một lúc nữa, đầu cậu nghiêng sang bên, ngủ luôn.

Nếu không phải đang lái xe, Sith thật sự rất muốn kéo đầu Phương Trầm sang, để cậu tựa vào vai mình.

Ăn no rồi ngủ, tỉnh dậy là vừa tới nơi.

Phương Trầm hơi áy náy, đầu tóc rối tung, lấy lòng cười với Sith: “Anh vất vả rồi, lái xe lâu như vậy.”

Sith liếc vết hằn do ngủ trên má cậu, thong thả đáp: “Tôi không mệt.”

Dường như anh luôn có một thứ chấp niệm kỳ lạ với mái tóc đen của Phương Trầm. Sith đưa tay chỉnh tóc cho cậu hai cái. Tóc mái hơi dài, chạm vào hàng mi khiến Phương Trầm ngứa ngáy, chớp mắt liên tục.

“Cốc cốc!”

Có người gõ hai cái lên cửa kính xe.

Phương Trầm giật mình, lập tức quay đầu lại. Gương mặt to đùng của Joy đang dán ngay ngoài cửa kính.

Mọi người đều đã tới.

Phương Trầm vừa quay đi, tay Sith lập tức rơi vào khoảng không. Anh lạnh lùng liếc Joy một cái, khiến đối phương lập tức ngượng ngùng rụt đầu lại.

Nhưng Phương Trầm đã mở cửa xuống xe.

“Mọi người đến lâu chưa?”

Joy nhìn qua vai Phương Trầm, liếc Sith đang sa sầm mặt phía sau rồi gãi đầu cười: “Vừa mới tới thôi.”

Phương Trầm ngẩng đầu nhìn nông trại trước mặt. Khắp tầm mắt đều là một màu xanh mướt.

Ngay cổng có một người đàn ông trung niên đội mũ rơm đang đứng, nhiệt tình vẫy tay với mọi người.

“Chào buổi trưa, cơm trưa đã chuẩn bị xong rồi.”

Joy giới thiệu: “Đây là chú Bohr, người quản lý nông trại giúp Sith. Gà nướng chú ấy làm ngon cực kỳ!”

“Yên tâm đi, gà nướng cho bữa trưa đã chuẩn bị xong cả rồi.” Chú Bohr cười vui vẻ.

Phương Trầm hơi câu nệ: “Làm phiền chú rồi.”

“Không, không, đừng nói thế. Mọi người tới chơi, tôi vui còn không kịp.”

Sith đã đi tới bên cạnh, một tay xách túi của Phương Trầm, tay kia xoa nhẹ mái tóc cậu.

“Đừng căng thẳng. Đến đây chơi thì cứ thả lỏng.”

Phương Trầm ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gật một cái.

Bao quanh nông trại là hàng rào gỗ, bên trên treo rất nhiều thứ trông giống rễ cỏ khô mà Phương Trầm không biết tên. Chú Bohr giải thích đó là thảo dược dùng để xua côn trùng.

“Trong phòng của mọi người cũng treo một ít.”

Phương Trầm cười, mắt cong lên: “Chú chu đáo quá.”

Chú Bohr nhún vai: “Là Sith gọi điện dặn tôi chuẩn bị trước.”

Phương Trầm chớp mắt. Cậu còn chưa kịp nói gì, Joy bên cạnh đã kêu ầm lên.

“Thế sao mấy lần trước bọn tôi tới không có? Lần trước tôi đang ngủ nửa đêm thì tỉnh dậy, một con nhện to bằng bàn tay nằm ngay cạnh gối! Sợ đến mức tôi suýt ngất tại chỗ!”

Nghe xong, Phương Trầm nổi hết da gà, cả người cũng khẽ run.

Biết là môi trường sinh thái ở đây tốt rồi, nhưng cũng không cần tốt đến mức ấy đâu!

Sith không vui liếc Joy: “Nếu cậu muốn, bây giờ cũng có thể ngất.”

Joy lập tức ngậm miệng.

Chú Bohr dẫn mọi người đến dãy nhà gỗ sẽ ở trong hai ngày tới. Những căn nhà nối thành một hàng, nhìn từ bên ngoài đều sạch sẽ và xinh xắn. Trước mỗi căn còn có một khoảng sân nhỏ, cực kỳ thích hợp để buổi chiều ngồi ngoài sân nhàn nhã uống trà.

Tuyệt thật!

Phương Trầm đang nhìn đến mê mẩn thì Sith bỗng cúi người, ghé sát bên tai cậu.

“Chọn căn thứ hai bên trái. Có bất ngờ.”

Hả?!

Nói xong, Sith lại thản nhiên đứng thẳng người như chẳng có chuyện gì, để lại Phương Trầm đứng ngẩn ra.

Bất ngờ?

Bất ngờ gì?

Với lại…

Vừa rồi lúc Sith nói chuyện gần như dán sát tai cậu. Hơi thở nóng phả lên vành tai, ngứa ngứa.

Phương Trầm không được tự nhiên xoa tai. Trong lòng rõ ràng vẫn bán tín bán nghi với lời Sith, nhưng đến lúc chọn phòng, cậu lập tức lấy chìa khóa căn thứ hai bên trái.

Trùng hợp thế nào, Sith lại ở ngay căn bên cạnh.

Phương Trầm cầm chìa khóa trong tay, liếm môi, chẳng hiểu sao lại hơi chột dạ.

Cứ có cảm giác…

Giống gian lận vậy.

Lái xe cả buổi sáng, mọi người đều đã mệt. Cả nhóm quyết định về phòng thay quần áo, nghỉ ngơi một lát rồi mới ra ăn trưa.

Phương Trầm đứng trước cửa, cầm chìa khóa do dự mãi.

Rốt cuộc sẽ là bất ngờ gì?

Không phải vừa mở chăn ra đã thấy một con gián Mỹ đang vẫy hai cái râu với cậu đấy chứ?

“Không tin tôi?”

Một giọng trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng.

Phương Trầm giật mình quay lại. Sith không biết đã tới từ lúc nào, đang đứng phía sau nhìn xuống cậu.

Anh hất cằm về phía cửa.

“Mở đi.”

Sao còn ép người ta nữa…

Phương Trầm bĩu môi, cắm chìa khóa vào ổ, xoay tay nắm rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong căn phòng được trang trí rất ấm cúng. Trên sàn trải một tấm thảm nhỏ màu xanh lam. Bậu cửa sổ đặt vài chậu hoa Phương Trầm không biết tên, cánh hoa trắng xen xanh, trông rất thanh nhã. Bên cửa sổ còn treo một chiếc chuông gió có vẻ được làm từ trái cây sấy khô, vô cùng đặc biệt.

Phương Trầm nhìn quanh một vòng, càng nhìn càng thích. Cậu quay lại cảm ơn Sith.

“Cảm ơn anh! Tôi rất thích!”

Cậu cứ tưởng đây chính là bất ngờ, chắc căn phòng đã được chuẩn bị riêng.

Nhưng Sith lại nghiêng đầu.

“Nhìn bên kia.”

“Hả?”

Phương Trầm nhìn về góc phòng.

Ở đó có một chiếc đệm mềm, trên đệm dường như đang có thứ gì nằm.

Cậu bước lại gần. “Thứ” trên đệm bỗng ngẩng đầu lên, khiến Phương Trầm mở to mắt.

“Đây là…”

“Cừu con của nông trại, vừa tròn một tháng.”

“Trời ơi… Nó đẹp quá.”

Cừu con được tắm rửa sạch sẽ, trên cổ còn thắt một chiếc nơ bằng ruy băng, trông chẳng khác gì một món quà vừa được mang tới.

Phương Trầm ngồi xổm xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng đưa tay sờ đầu.

Ấm áp, mềm mại.

Cảm giác thích vô cùng.

“Là tặng cho tôi nuôi sao?” Phương Trầm lập tức thấy khó xử. “Tôi không biết nuôi cừu đâu.”

Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe. Rơi vào mắt Sith, Phương Trầm còn đáng yêu hơn cả cừu con bên cạnh vài phần.

Sith nhướng mày.

“Đương nhiên không phải. Chỉ đưa tới cho cậu chơi một lát thôi. Một lúc nữa chú Bohr sẽ cho người đến bế nó về.”

Nghe vậy, Phương Trầm vừa thở phào lại vừa hơi tiếc.

Cừu con đáng yêu thật mà.

“Bên cạnh có bình sữa, cậu có thể cho nó uống.”

Phương Trầm quay sang, quả nhiên thấy một bình sữa đặt trên tủ. Lúc cầm lên, bình vẫn còn ấm, chắc vừa được mang vào chưa lâu.

Cừu con vừa nhìn thấy bình sữa đã không rời mắt nổi, vừa kêu khe khẽ vừa dúi đầu vào lòng Phương Trầm.

Cậu lập tức bật cười.

“Sao tham ăn thế?”

Phương Trầm ôm nó vào lòng rồi đưa bình sữa tới. Cừu con lập tức ngậm lấy núm bình, uống từng ngụm lớn.

Phương Trầm cong mắt: “Nó ngoan thật đấy.”

Sith khoanh tay đứng nhìn cảnh ấy thật lâu, sau đó khẽ liếm môi rồi thản nhiên nói:

“Không ngoan bằng cậu.”

“!!!”

Phương Trầm lập tức ngẩng phắt đầu trừng anh.

Sith ngược lại còn cười.

“Không phải sao? Hôm tôi trói cậu, cậu không kêu cũng chẳng chạy. Bảo làm gì thì làm nấy.”

Còn dám nhắc!

Phương Trầm lẩm bẩm: “Tôi tưởng anh là tên sát nhân cầm cưa điện muốn giết tôi đấy. Lúc anh đưa tôi đến cái nhà xưởng kia, tôi sắp bị dọa chết rồi.”

“Thế à?” Sith cố ý nói. “Tôi nhớ tối hôm ấy cậu ngủ ngon lắm mà.”

Mặt Phương Trầm lập tức đỏ lên.

Cậu im lặng quay đầu sang chỗ khác.

Sith không trêu cậu nữa.

“Tôi về phòng trước. Thu dọn xong thì tới nhà ăn.”

“Được.”

Đợi Sith đi rồi, Phương Trầm cúi xuống chọc nhẹ đầu cừu con.

“Sau này phải cảnh giác một chút, tránh xa tên xấu xa kia ra.”

Cừu con vẫn ùng ục uống sữa, hoàn toàn coi lời cậu như gió thoảng bên tai.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ở một mức độ nào đó, cừu con và Phương Trầm quả thật khá giống nhau.

Đều ăn no là ngủ.

Cừu con uống hết sữa, đầu vừa nghiêng đã ngủ luôn trên đệm mềm.

Phương Trầm lại sờ đôi tai nó thêm mấy cái rồi mới đứng dậy đi tắm, thay một bộ quần áo khác.

Đến khi cậu lề mề sửa soạn xong rồi bước ra ngoài, không ngờ Sith vẫn đang đứng trong sân chờ.

Phương Trầm vội đi nhanh tới, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh không tới nhà ăn trước?”

“Sợ cậu không tìm được.”

Ánh mắt Sith dừng trên người Phương Trầm.

Ngày thường để tiện làm việc, quần áo Phương Trầm mặc hầu hết đều rộng rãi. Nhưng lúc này cậu lại thay một bộ đồ liền thân bằng vải bò màu hồng nhạt, càng làm làn da trông trắng hơn.

Thấy Sith cứ nhìn mình mãi, Phương Trầm cúi đầu nhìn quần áo, hơi ngượng ngùng.

“Khó coi lắm à?”

Từ khi xuyên tới đây, Phương Trầm chưa từng mua quần áo mới. Bộ này là cậu lục được trong vali của nguyên chủ.

Khó lắm mới có dịp đi chơi, cậu cũng muốn ăn mặc tử tế một chút để chụp vài tấm ảnh.

“Đương nhiên không.”

Lần này Sith không nói “đáng yêu”, mà đổi sang một từ Phương Trầm thích nghe hơn.

“Rất đẹp trai.”

Phương Trầm quả nhiên vui ngay, khóe môi cong lên.

“Đi thôi, tới nhà ăn. Đói chưa?”

Thật ra Phương Trầm chẳng đói mấy.

Buổi sáng ở trên xe đã được Sith cho ăn no căng bụng, sau đó lại ngủ suốt dọc đường, hoàn toàn chẳng có cơ hội vận động để tiêu hóa.

Nhưng cậu cũng không muốn mình trở nên đặc biệt, vẫn ngoan ngoãn đi cùng Sith tới chỗ ăn trưa.

Hôm nay thời tiết rất đẹp. Chú Bohr bày toàn bộ thức ăn trên những chiếc bàn gỗ ngoài trời. Ngoài gà nướng còn có đủ loại thịt nướng và cá nướng.

Lúc hai người tới, những người khác đã ngồi đông đủ.

Joy đang cầm lon nước ngọt, kể chuyện đầy hào hứng.

“Thật đấy! Mọi người chưa nghe sao? Ở California có một nông trại mở cửa cho khách tham quan. Vì phong cảnh quá đẹp nên thường xuyên có người chuyên tìm đến du lịch.”

“Nhưng thật ra chủ nông trại là một tên sát nhân. Hắn giết vợ rồi giấu xác trong hầm. Còn tất cả khách du lịch đến nông trại của hắn đều lần lượt mất tích một cách bí ẩn. Thật ra bọn họ đều bị hắn…”

“Bốp!”

Một cục giấy bay chính xác vào đầu Joy.

Joy ôm đầu, tức tối quay lại.

“Chết tiệt… Ôi! Chúa ơi! Sith, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Mau ngồi đây, tôi để phần cho cậu cái đùi gà to nhất đấy!”

Sith lạnh lùng nhìn Joy.

“Xem ra cậu không muốn ngủ trong nhà gỗ nữa, mà thích ngủ dưới hầm hơn.”

Joy nghẹn họng.

Hắn nhìn sang Phương Trầm bên cạnh, thấy sắc mặt cậu đã hơi trắng đi thì ngoan ngoãn rụt đầu về.

Được rồi.

Hình như hắn vừa dọa cừu con nhà Sith mất rồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 12"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 6 giờ trước
Chương 439 6 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Ma Đạo Tổ Sư
Ma Đạo Tổ Sư
Tháng 9 21, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ