Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 52

  1. Home
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
  3. Chương 52 - Ở Nhờ Khi Học Cấp Ba Tại Mỹ ③
Prev
Next

Chương 52: Ở Nhờ Khi Học Cấp Ba Tại Mỹ ③

Ngày hai người chính thức tốt nghiệp, Sith đã quyết định sẽ tỏ tình với Phương Trầm.

Đúng lúc lớp tổ chức chuyến đi chơi sau lễ tốt nghiệp. Phương Trầm bình thường không giao du nhiều, ở lớp quốc tế cũng chỉ thân với Kiệt Minh.

Lần này là lớp A2 của Sith tổ chức. Sith vốn chẳng hứng thú với hoạt động tập thể, nhưng Joy đã học khôn, trước tiên đi tìm Kiệt Minh.

Vừa nghe nói được đi chơi với cả đám trai đẹp lớp A2, Kiệt Minh lập tức đồng ý, sau đó quay sang năn nỉ Phương Trầm.

Kiệt Minh là người bạn duy nhất của Phương Trầm trong lớp quốc tế. Cậu không chịu nổi bạn nài nỉ, cuối cùng phải đi tìm Sith.

Một vòng khép kín hoàn hảo.

Mấy hôm nay Phù Lệ và Uy Lạc đi công tác, trang viên chỉ còn hai người.

Sith đang học nấu món Trung Quốc. Anh vớt một miếng thịt bò hầm cà chua trong nồi, thổi nguội rồi đút vào miệng Phương Trầm.

“Em muốn đi thì đi.”

Phương Trầm còn chưa kịp nói đã bị miếng thịt mềm thơm làm cho mê mẩn.

Cậu nuốt xong, mắt vẫn dán vào nồi.

“Vậy chúng ta cùng đi nhé?”

Sith đậy nắp, bắt đầu đun cạn nước rồi quay đầu nhìn cậu.

“Không thì em định đi với ai?”

Không ổn.

Nghe giọng này là biết điềm báo môi sắp đau.

Phương Trầm vội dỗ:

“Em chỉ muốn đi với anh mà.”

Sith cụp mắt nhìn cậu.

Lễ trưởng thành đã qua.

Cừu con của anh giờ đã đến lúc mềm đến mức vừa cho vào miệng là tan.

Anh sắp không nhịn nổi nữa.

Phương Trầm hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến, còn ghé sát hỏi:

“Khi nào mới ăn được?”

Sith cười rất dịu dàng.

“Sắp ăn được rồi.”

Anh nói cừu con.

Trước khi xuất phát, hành lý của cả hai đều do Sith thu xếp.

Bản thân anh chẳng cần mang bao nhiêu, phần lớn vali đều là đồ của Phương Trầm: quần áo thay, đồ ăn, vật dụng linh tinh.

Đợi Phương Trầm tắm xong đi ra, cậu chết lặng khi thấy Sith đang nghiêm túc gấp đồ lót của mình, còn xếp theo màu trắng, xanh, vàng vô cùng ngay ngắn.

Mặt Phương Trầm đỏ bừng, lao tới giật lại.

“Anh… anh làm gì vậy!”

Sith cau mày.

“Xếp hành lý.”

“Em tự gấp được! Đây là đồ riêng tư.”

Sith bình thản:

“Chỉ là gấp quần áo thôi, có lấy ra ngửi đâu. Sợ gì?”

Phương Trầm: “…”

Đủ rồi.

Mấy ngày nay Sith càng lúc càng không biết kiêng dè, chỉ thiếu tối đến bò thẳng lên giường cậu.

Phương Trầm cúi đầu tự gấp đồ, không thèm để ý anh.

“Sinh khí à?”

Cậu vẫn không nói.

Sith từ phía sau ôm lấy cậu.

“Sao em thích giận thế.”

Phương Trầm vừa định xù lông thì nghe anh nói tiếp:

“Không sao. Anh vừa hay thích dỗ em.”

“Xem đi, chúng ta có phải rất hợp nhau không?”

Cừu con lại im lặng.

Sith xoay cậu lại, cúi xuống hôn một cái.

“Dỗ thế này được chưa?”

Dỗ ai chứ!

Rõ ràng anh đang tự dỗ mình thì có!

Phương Trầm hừ một tiếng, đẩy người ra.

“Tránh ra. Em còn phải xếp đồ.”

“Anh xếp gần xong rồi. Chỉ cần lấy thêm hai chiếc khăn quàng cổ. Nơi đó lạnh, anh sợ em bị rét.”

Địa điểm là một thị trấn trượt tuyết.

Không biết Joy nghĩ gì, còn đặt chỗ nghỉ trong những căn nhà gỗ sát rừng, gọi mỹ miều là “gần gũi thiên nhiên”.

Nơi đó khá xa thành phố nên cả nhóm thuê mấy chiếc xe đi chung.

Quan hệ giữa Sith và Phương Trầm vẫn được giấu rất kỹ. Mọi người chỉ biết Phương Trầm đang ở nhờ nhà Sith, gọi anh là anh trai, không biết sau lưng hai người đã hôn nhau không ít lần.

Sith thật ra rất muốn công khai.

Nhưng Phương Trầm không đồng ý, còn ra tối hậu thư: nếu anh có hành động thân mật nơi đông người thì cả tuần sẽ không cho hôn.

Sith tức đến đau đầu nhưng chẳng làm gì được.

Đây gần như là người đầu tiên khiến anh hoàn toàn bó tay.

Trên đường đi, Phương Trầm cố tình ngồi xa Sith, ôm cặp dựa cửa sổ, cạnh Kiệt Minh.

Ánh mắt Sith cứ lơ đãng rơi về phía cậu, nhưng nhớ lời cảnh cáo trước khi đi nên không dám quá lộ liễu.

Đi nửa đường, Phương Trầm ngồi đến đau eo mỏi lưng, còn hơi say xe. Kiệt Minh vừa hay đưa một quả táo hỏi cậu ăn không.

“Ăn.”

Phương Trầm nhận lấy.

Ở nhà, táo đều được Sith gọt vỏ, cắt thành miếng nhỏ, đôi khi còn đút tận miệng.

Cậu theo bản năng nhìn sang Sith.

Không ngờ Sith cũng đang nhìn.

Bốn mắt chạm nhau, Phương Trầm lập tức dời đi.

Sith tức đến ngứa răng.

Đồ vô lương tâm.

Phương Trầm cắn hai miếng táo rồi thấy chẳng ngon như ở nhà, bèn bỏ vào túi.

Vứt đi thì phí.

Lát nữa lén đưa Sith ăn.

Cho anh ăn thẳng luôn.

Đỡ phải lén lấy đồ thừa của cậu.

Cừu con tự khen mình thông minh.

Đi được hai phần ba đường, xe dừng cho mọi người nghỉ.

Có người đi vệ sinh, có người xuống hút thuốc.

Sith trước kia cũng hút, nhưng Phương Trầm không thích mùi thuốc. Cậu chưa từng nói thẳng, chỉ có một lần Sith ôm cậu, Phương Trầm hơi nhíu mày.

Ngày hôm sau Sith bỏ thuốc.

Hai người lén tìm chỗ vắng như đặc vụ gặp nhau.

Phương Trầm nhét quả táo sang.

Khóe môi Sith cong lên.

“Bảo bảo, có mệt không? Lát nữa tựa vào anh ngủ nhé?”

Phương Trầm trợn mắt.

“Em đã bảo phải tránh người mà!”

Sith tiếc nuối:

“Được rồi.”

Xe tiếp tục đi.

Sith ngồi phía sau lấy quả táo ra, cắn đúng lên dấu răng Phương Trầm để lại.

Joy bên cạnh ló đầu nhìn.

“Quả táo này… sao trông quen vậy?”

Sith nhướng mày.

“Táo nào chẳng giống nhau. Có tài thế thì bỏ học đi làm ở vườn cây đi.”

Joy: “…”

Sao cậu không đi diễn hài luôn đi?

Cuối cùng cả nhóm cũng tới nơi.

Một dãy nhà gỗ nhỏ nằm sát rừng, có phòng hai người và ba người.

Sith nhìn Phương Trầm, cảm thấy chuyện ở cùng phòng đương nhiên không cần nói.

Nhưng Phương Trầm sao dám trước mặt cả đám ở chung với anh.

Cậu lập tức kéo Kiệt Minh:

“Chúng ta ngủ chung nhé.”

Kiệt Minh vui vẻ đồng ý.

Nhận chìa khóa xong, Phương Trầm chẳng dám quay đầu. Ánh mắt Sith sau lưng gần như có thực thể.

May mà đang ở ngoài.

Nếu ở nhà, miệng cậu chắc chắn lại bị hôn sưng.

Vừa vào phòng, điện thoại trong túi rung lên.

Phương Trầm tranh thủ lúc Kiệt Minh đang xếp đồ, lén mở ra.

Quả nhiên là Sith.

“Bảo bảo, ra ngoài một chút được không? Anh có quà cho em.”

Phương Trầm lạnh mặt trả lời:

“Nói thật.”

Sith đáp:

“Muốn hôn em.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 52"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 18 giờ trước
Chương 479 18 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
CẢ KINH THÀNH ĐỀU ĐANG ĐỢI CHÚNG TA THÀNH THÂN
Tháng 9 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ