Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 56

  1. Home
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
  3. Chương 56 - Chồng 18 tuổi — Hoàn
Prev
Next

Chương 56: Chồng 18 tuổi — Hoàn

Cuối cùng, ba người vẫn cùng nhau đi thủy cung.

Sith mặt mày khó chịu, nhưng khi Phương Trầm lén nắm tay anh, giọng vẫn dịu xuống.

“Anh đừng giận nữa mà.”

“Em còn quan tâm anh có giận không à?”

Phương Trầm nhét bàn tay mình vào tay anh.

“Anh là chồng em mà. Sao em không quan tâm được.”

Sith hỏi:

“Em có mấy người chồng?”

“… Một người! Chỉ có anh.”

Sith hừ lạnh, kéo người vào lòng.

“Tốt nhất mãi ngoan thế.”

Thiếu niên bên cạnh nghe hết, ép mình quay đi.

Không được đánh lão già kia nữa.

Phương Trầm sẽ giận.

Ba người đi giữa thủy cung đông đúc, bên ngoài yên bình nhưng bên trong sóng ngầm không ngừng.

Sith trưởng thành tự nhiên chăm sóc Phương Trầm từng chút một, khiến thiếu niên càng cảm nhận rõ khoảng cách mười năm: anh chưa biết nấu món Trung Quốc, chưa hiểu từng động tác nhỏ của cậu, chưa thể ở cạnh cậu tự nhiên như người kia.

Lúc soát vé, Phương Trầm nhìn thấy một đứa trẻ đeo bình nước cá heo đáng yêu.

Sith lập tức đi mua cho cậu, trước khi đi còn lạnh lùng dặn phiên bản trẻ:

“Để ý em ấy. Đừng để người khác chen vào.”

“Cần anh nhắc chắc!”

Sith vừa đi, thiếu niên lập tức ghé sát Phương Trầm.

“Cả đường cậu chẳng để ý tôi. Có phải ghét tôi không?”

Phương Trầm vội dỗ, giải thích Sith trưởng thành ghen quá nên cứ giữ tay cậu mãi.

Cậu nhắc rằng Sith tuổi mười tám hầu như chỉ biết luyện quyền, chưa từng đi chơi ở những nơi như thủy cung.

“Vậy hôm nay chơi thật vui nhé. Nhưng sau này về rồi, đừng liều mạng đánh quyền nữa. Chăm sóc bản thân mới quan trọng.”

Thiếu niên khàn giọng:

“Cậu rất muốn tôi trở về sao?”

Phương Trầm sửng sốt.

“Không phải… nhưng cậu vẫn phải về mà.”

Sith trưởng thành vừa quay lại đã thấy không khí khác thường, lập tức hỏi thiếu niên có bắt nạt cậu không.

Phương Trầm bênh thiếu niên, lại bị anh trừng vì “bảo vệ người khác”.

Cậu mệt đến mức quay đầu bỏ đi trước.

Hai Sith nhìn nhau rồi lập tức đuổi theo.

Phương Trầm đã tốt nghiệp, hiện tại công việc chủ yếu là ăn uống vui chơi. Vì chưa từng đi làm lại được Sith chiều, đôi khi tính tình vẫn giống trẻ con.

Cậu chen giữa đám trẻ xem bảng chỉ dẫn, vui vẻ phát hiện có biểu diễn nàng tiên cá.

Ba người đi cùng nhau cực kỳ nổi bật. Phương Trầm được kẹp giữa hai người bảo vệ kín mít, nóng có người cầm áo, khát có người mở nước đưa ống hút tới tận miệng.

Thiếu niên nhìn đôi môi còn dính nước của Phương Trầm đến thất thần.

Sith trưởng thành liếc một cái đã hiểu:

“Đang mơ xuân à?”

Thiếu niên tức giận.

Sith còn cười nhạo rằng dù muốn mơ, hắn cũng chẳng biết phải mơ cái gì.

Phương Trầm đành tiếp tục can ngăn, cuối cùng ra tối hậu thư: còn cãi nữa thì cả hai về, cậu tự đi chơi.

Tới khu biểu diễn nàng tiên cá, Phương Trầm lại bị “Poseidon” bên cạnh thu hút.

Lần đầu tiên cậu thấy cơ ngực người khác có thể gần ngang Sith.

Lớn thật.

“Poseidon” trong bể cũng chú ý tới cậu, bơi tới tương tác.

Hai Sith phía sau lập tức đạt thành hòa bình.

Kẻ thù của kẻ thù là bạn.

Đấu nhau trong nhà thế nào cũng được, tuyệt đối không thể để đàn ông bên ngoài cướp sự chú ý của cừu con.

Cả hai lần lượt chắn trước mặt Phương Trầm.

Cậu khó chịu:

“Chắn mất rồi!”

Sith dỗ:

“Có gì đẹp. Em thích kiểu nào, về anh mặc cho xem.”

Thiếu niên thầm mắng lão già không biết xấu hổ, nhưng lập tức nói:

“Tôi cũng mặc được. Kiểu nào cũng được.”

Người xung quanh nghe được, đồng loạt nhìn Phương Trầm bằng đủ loại ánh mắt.

Cậu chỉ muốn biến mất.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đi hết thủy cung, Phương Trầm ôm một bụng tức. Hai người cùng chọc giận cậu, sau đó lại cùng dỗ.

Về nhà, cậu nghiêm túc viết gia quy.

Điều một: vô điều kiện nghe Phương Trầm.

Hai Sith đồng loạt khen bố cục rõ ràng, logic chính xác, thậm chí muốn đóng khung treo tường.

Phương Trầm lạnh lùng đọc tiếp:

“Không được cãi nhau.”

“Không được đánh nhau.”

“Không được tranh cừu con.”

“Cừu con chỉ có một, phải trân trọng.”

Ai vi phạm, Phương Trầm sẽ chuyển về trang viên.

Cả hai lập tức im lặng.

Thiếu niên chỉ tủi thân chuyện tối Phương Trầm vẫn ngủ với Sith trưởng thành.

Sith sắp nổi giận nhưng nhớ gia quy, cố cười bảo hắn “khẩu vị lớn”.

Phương Trầm dỗ:

“Sau này cậu trở về, chúng ta vẫn sẽ gặp nhau.”

Thiếu niên buồn vì còn phải đợi nhiều năm.

Sith trưởng thành lại nói:

“Phương Trầm không đáng để cậu chờ à?”

Thiếu niên lập tức phản bác:

“Đương nhiên đáng!”

“Vậy vài năm có gì? Mười năm, hai mươi năm cũng phải chờ.”

Phương Trầm yếu ớt giơ tay:

“Nếu hai người đang nói lời âu yếm, có thể tránh mặt em không?”

Tối đó, Sith bế cậu về phòng. Phương Trầm lo thiếu niên lại ngồi ngoài phòng khách cả đêm.

Sith bảo hắn sẽ tự nghĩ thông, vì anh hiểu chính mình: không phải não yêu đương, mà là “não Phương Trầm”, làm gì cũng phải đặt cậu lên trước.

Phương Trầm lẩm bẩm sao lúc này mới chịu thừa nhận hai người là một mà trước đó vẫn ghen.

Sith ôm cậu:

“Anh chính là ghen. Em chỉ được yêu anh của khoảnh khắc này. Một phút trước không được, một giây sau cũng không.”

Phương Trầm chẳng biết nói gì, chỉ vòng tay ôm cổ rồi chủ động hôn.

Sau đó ba người dần đạt trạng thái hòa thuận kỳ lạ.

Thiếu niên không còn tranh giành ba câu một lần. Nhượng bộ lớn nhất của Sith trưởng thành là cho phép hắn cùng chăm sóc Phương Trầm.

Mỗi sáng một người mặc áo, một người mang tất, một người bế đi rửa mặt, một người đánh răng cho cậu.

Phương Trầm cảm thấy cứ thế này mình sắp thành phế vật.

Ngày trở về càng gần, thiếu niên càng ít nói.

Một hôm hắn hỏi:

“Tối nay tôi muốn tới võ đài ngầm đánh một trận. Cậu tới xem nhé?”

Phương Trầm cau mày.

“Trận cuối thôi. Sau này về tôi sẽ không đánh nữa. Tôi sắp đi rồi, muốn đánh một trận cho cậu xem.”

Phương Trầm lập tức đồng ý.

Sith trưởng thành cũng nói sẽ sắp xếp.

Tại võ đài, Phương Trầm lo lắng không rời mắt khỏi thiếu niên.

Sith trưởng thành thì ngồi bên soi mói bản thân ngày trước, chê cú này chưa gọn, cú kia chưa đủ lực, may còn có khí thế liều mạng.

Cuối cùng thiếu niên thắng.

Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Trầm, cười rạng rỡ.

Sith trưởng thành khẽ nhếch môi.

Điểm này đúng là chẳng thay đổi.

Thắng là phải khoe với Phương Trầm như công xòe đuôi.

Phương Trầm vui đến đứng bật dậy:

“Cậu ấy giỏi thật!”

Sith hừ:

“Vẫn kém anh.”

Phương Trầm quay sang cười.

“Sith, em yêu anh. Dáng vẻ nhiệt liệt ngông cuồng em cũng yêu, dáng vẻ trưởng thành trầm ổn em cũng yêu. Vì vậy đừng lo nữa, được không?”

Sith lập tức kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

“Phương Trầm, anh còn có thể yêu em nhiều hơn thế nào nữa đây?”

Thiếu niên vừa nhận huy chương quay lại, thấy cảnh hai người ôm nhau thì chết lặng.

Rõ ràng người thắng là hắn mà!

Tại sao Phương Trầm lại ôm lão già kia?!

Trên đường về, Phương Trầm dỗ mãi, cuối cùng đề nghị ôm hắn một cái.

Đôi mắt Sith mười tám tuổi lập tức sáng lên như chó lớn chờ được cho ăn.

Sith trưởng thành lần này ngoài dự đoán không ngăn.

Thiếu niên kéo Phương Trầm vào lòng thật chặt, vùi mặt vào cổ cậu.

“Tôi sẽ nhớ cậu.”

“Sẽ luôn nhớ cậu cho tới ngày chúng ta gặp nhau.”

Mắt Phương Trầm cay lên.

“Cậu còn nhớ câu đầu tiên tôi nói với cậu không?”

“Nhớ. Cậu hỏi tôi có muốn mua vé không.”

“Lần này đừng dọa tôi nữa.”

“Sẽ không.”

“Không nỡ.”

Sith trưởng thành cuối cùng ho lạnh:

“Đủ rồi. Định ôm tới bao giờ?”

Mới một phút thôi mà.

Một tháng trôi qua rất nhanh.

Tối thiếu niên phải đi, ba người cùng ăn bữa tối. Sith cố tình gọi rượu vang mạnh, còn khuyên Phương Trầm uống vài ly.

Cậu mạnh miệng bảo lát nữa chắc chắn không khóc, nhưng mắt đã đỏ.

Chưa rời nhà hàng, Phương Trầm đã say ngủ.

Sith phủ áo khoác rồi ôm cậu trong lòng.

Thiếu niên đứng đối diện, tham lam nhìn khuôn mặt đỏ hồng như bánh dâu, muốn khắc hình ảnh này vào đầu.

Sith nhắc:

“Đừng chậm nữa, muộn sẽ không kịp.”

Đây là quyết định cả hai đã thống nhất: chuốc Phương Trầm say để cậu không tiễn, vì cả hai đều không muốn thấy cậu khóc.

Thiếu niên dặn:

“Chăm sóc cậu ấy cho tốt.”

“Cần cậu nhắc sao.”

“Cậu ấy thích kem, đừng quản quá chặt.”

“Còn nữa… lúc ở riêng với cậu ấy nhẹ một chút. Có mấy lần hôm sau mắt cậu ấy sưng hết.”

Sith chỉ muốn cười lạnh.

Đừng quản kem? Là vì hắn chưa thấy Phương Trầm ăn lạnh xong đau dạ dày lăn lộn trên giường.

Bảo nhẹ? Sau này tự thử xem nhịn được không.

“Đi đi. Tôi nhịn cậu một tháng đủ rồi.”

Thiếu niên nhìn anh.

“Tôi sẽ chờ tới ngày gặp cậu ấy.”

Rời nhà hàng, hai người đi về hai hướng.

Một bóng lưng đơn độc là Sith mười tám tuổi.

Hai bóng người hòa vào nhau là Sith hai mươi tám tuổi đã có người mình yêu.

Sáng hôm sau, Phương Trầm tỉnh dậy đau đầu vì rượu.

Nhớ ra chuyện tối qua, cậu lập tức chạy chân trần sang phòng khách.

Bên trong trống không, như chưa từng có ai ở.

Phương Trầm quay lại túm tay Sith.

“Cậu ấy đâu?!”

Sith cau mày, bế cậu lên.

“Đi dép trước, bảo bảo.”

Rồi anh bình thản nói:

“Đừng tưởng em lừa anh viết cái giấy bảo đảm gì đó thì anh sẽ không đánh mông em.”

Giấy bảo đảm?

Phương Trầm ngẩn ra.

Chuyện đó xảy ra lúc Sith còn đang ở thành phố khác thi đấu, chỉ có cậu và Sith mười tám tuổi biết.

Khoan…

Chẳng lẽ…

Phương Trầm mở to mắt.

Ngay giây sau, Sith ôm eo cậu rồi cúi xuống hôn thật sâu.

Anh yêu Phương Trầm.

Quá khứ.

Hiện tại.

Và cả tương lai.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 56"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 15 giờ trước
Chương 479 15 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 21, 2026
TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 23, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
THÚ NHÂN ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
THÚ NHÂN: ÁC ĐỘC NAM XỨNG TỪ CHỐI LÀM TRA NAM NÃO TÀN
Tháng 9 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ