Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương - Chương 60

  1. Home
  2. Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
  3. Chương 60 - ABO Có Sinh Con ①
Prev
Manga Info

Chương 60: ABO Có Sinh Con ①

“Này! Cậu có chắc làm được không?”

Trong điện thoại, Kiệt Minh hạ giọng:

“Tớ mạo hiểm lắm mới kiếm được giấy thông hành. Bị phát hiện là toi đấy.”

Phương Trầm trốn trong góc, tự tin bảo cứ yên tâm.

Nơi cậu đang lẻn vào là câu lạc bộ quyền anh lớn nhất New York, chủ nhân là Sith Bolton, người giành đai vàng giải đấu khu vực Bắc Mỹ.

Mới một tuần trước Phương Trầm còn chẳng biết gì về thể thao. Chỉ vì từ chối lời mời ăn tối của cấp trên mà bị điều từ ban giải trí sang ban thể thao.

Trước đây cậu chuyên đào tin bát quái, tiền thưởng cao. Bây giờ không biết bao nhiêu người đang chờ xem cậu thất bại.

Phương Trầm nhất định không để bị coi thường.

Cậu muốn đào một tin chấn động.

Sith là ngôi sao sáng nhất giới quyền anh, nhưng vì tính cách lạnh lùng, hung dữ và gia thế hùng hậu nên gần như chẳng tòa soạn nào dám tùy tiện đưa tin.

Phương Trầm quyết định làm người đầu tiên vuốt râu hổ.

Câu lạc bộ không cho Omega vào, cậu nhờ Kiệt Minh làm giấy thông hành Beta rồi lén trà trộn, mục tiêu là văn phòng Sith.

Dù đã sang ban thể thao, thói quen nghề giải trí vẫn còn, cậu muốn thử đào cả tin tình cảm.

Rất nhanh Phương Trầm tìm được văn phòng, ngồi xổm sau một chậu cây lớn, dựng camera mini ở góc chết.

Cậu tự đắc vì thấy kế hoạch quá hoàn hảo.

Nhưng trong văn phòng, Sith đang ngồi trước màn hình giám sát nhìn một cái mông tròn chổng sau chậu cây.

Phương Trầm chẳng để ý camera trên đầu đang nhấp nháy đỏ.

Sith xem lại toàn bộ đoạn ghi hình, từ lúc cậu lẻn vào tới lúc trốn sau chậu cây.

Màn hình dừng ở khuôn mặt nhỏ với đôi mắt đen đang tính toán chuyện xấu.

Sith cong môi.

Hồi nhỏ cậu cũng luôn như vậy.

Không đợi anh đi bắt, em lại tự chui vào lưới.

Phương Trầm chờ mãi không thấy gì, từ ngồi xổm chuyển sang ngồi, suýt nằm luôn nếu chỗ đủ rộng.

Cả tầng vắng tanh, Sith cũng chẳng ra ngoài.

May trước khi đi cậu nhét bánh mì vào túi.

Ăn xong, ôm camera, mí mắt dần nặng.

Dù sao không ai, ngủ một lát chắc không sao.

Rất nhanh cậu ngủ thật.

Không biết bao lâu sau, tiếng bước chân đánh thức Phương Trầm.

Bên ngoài đã tối, cả tầng đen kịt. Một bóng người từ từ đi tới rồi dừng trước mặt.

Phương Trầm hoảng hốt ngã ngồi xuống đất.

Sith đứng trên cao nhìn cậu, mặc vest đen chỉnh tề, khí chất lạnh đến đáng sợ.

“Tôi… tôi…”

“Ăn trộm?”

Phương Trầm cuống quýt lắc đầu.

Sith nhìn camera trong lòng cậu.

“Phóng viên? Vào bằng cách nào?”

Phương Trầm mím môi không nói.

Sith hơi ngồi xổm, đọc thẻ công tác:

“Hans. Beta. Ba mươi hai tuổi.”

Anh ngẩng lên cười.

“Trông cậu trẻ thật.”

Phương Trầm chẳng biết nói gì, đứng dậy, chân tê còn nhún mấy cái.

Cậu cúi đầu lẩm bẩm rất nhỏ.

Sith cau mày:

“Gì?”

Chính là lúc này!

Phương Trầm lập tức lao tới thang máy, ấn điên cuồng.

Không phản ứng.

Cậu quay đầu, Sith vẫn đứng cuối hành lang, dường như chẳng buồn đuổi.

Phương Trầm chạy sang cầu thang, kéo cửa mãi cũng không mở.

Sith lúc này mới chậm rãi bước tới.

“Thang máy ngừng. Cầu thang khóa. Hay nghĩ cách khác?”

Cách khác?

Chẳng lẽ nhảy lầu?!

Phương Trầm lùi dần, cuối cùng bị ép vào góc. Sith chống một tay lên tường, nhốt cậu trong khoảng nhỏ hẹp.

Anh cúi đầu:

“Miếng dán ức chế của cậu hết tác dụng rồi.”

Phương Trầm lập tức mở to mắt.

Mùi hương chua ngọt như quýt vừa bóc lan ra.

Tai cậu đỏ lên, vội che sau gáy.

Sith nhìn vài giây rồi chủ động lùi lại.

“Trong hộp y tế văn phòng có miếng dán ức chế khẩn cấp. Đi thay.”

Phương Trầm ngơ ngác.

Hóa ra Sith dễ nói chuyện vậy sao?

Đêm đó, Sith tự lái xe đưa cậu về.

Phương Trầm ngồi ghế phụ nhìn cửa sổ, nghĩ mình vốn tưởng sẽ bị đánh, bị ném ra ngoài hoặc báo cảnh sát kiện tội xâm nhập trái phép.

Nhưng người đàn ông chẳng làm gì, chỉ cho cậu miếng dán, mở thang máy rồi đưa về.

Không phải có âm mưu gì chứ?

Xe dừng dưới một khu căn hộ hơi xa trung tâm.

Phương Trầm lập tức cảm ơn rồi định đi.

Sith cau mày rất nhẹ:

“Cậu ở đây?”

“Đúng. Phóng viên quèn mà.”

Sith không nói thêm.

Phương Trầm lập tức chạy vào trong.

Sith nhìn theo bóng lưng, vài phút sau gọi điện:

“Chuyện liên hôn giải quyết nhanh.”

“Phương gia chẳng phải cần tiền sao? Bao nhiêu cũng được.”

“Tôi muốn nhanh chóng kết hôn với Phương Trầm.”

Phương Trầm hoàn toàn không biết, còn vui vẻ lên nhà.

Tuy lần này chẳng chụp được gì, nhưng lẻn vào bị bắt mà vẫn bình an ra ngoài, cũng coi như may mắn.

Cậu vừa vào nhà đã mệt mỏi ngã lên sofa.

Điện thoại rung liên tục.

Thấy người gọi, Phương Trầm cau mày định cúp nhưng trượt tay bấm nghe.

Giọng cha Phương lập tức vang lên:

“Thứ bảy về nhà!”

Phương Trầm chán nản:

“Nếu tôi nhớ không nhầm, hai tháng trước chính ông đuổi tôi ra. Giờ gọi về làm gì?”

“Đồ hỗn láo! Nhà nuôi mày lớn từng ấy năm, mày nói đi là đi à?”

Phương Trầm ngồi bật dậy, sắc mặt lạnh xuống.

“Muốn tôi trả bao nhiêu tiền? Nói con số.”

“Không ai cần tiền của mày! Thứ bảy về ăn cơm!”

Cha Phương dừng một chút rồi thêm:

“Bà nội cũng nhớ mày.”

Câu này lập tức đánh trúng điểm yếu.

Trong nhà chỉ có bà nội đối xử với Phương Trầm tốt nhất.

Cậu mím môi rồi cúp máy.

Không phải ai cũng nói cậu không phải con ruột nhà họ Phương sao?

Chỉ là thiếu gia giả bị đuổi khỏi nhà.

Còn gọi về làm gì?

Không phải thật sự muốn bắt đi xem mắt đấy chứ?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 60"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ