Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

XUYÊN THƯ THÀNH NGŨ SƯ ĐỆ: MỖI NGÀY CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN - Chương 86

  1. Home
  2. XUYÊN THƯ THÀNH NGŨ SƯ ĐỆ: MỖI NGÀY CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
  3. Chương 86
Prev
Next

Chương 86: Nhị sư tỷ

Tư Tấn Vân thật sự biết lái phi thuyền.

Chẳng bao lâu sau, anh đã điều khiển con thuyền hạ xuống địa phận Hợp Duyên một cách vững vàng.

Hà Thời Tiết đứng bên cạnh nhìn một loạt thao tác của anh, trong lòng không khỏi cảm thán.

Người này mà sinh ở hiện đại, kỹ năng lùi xe vào chuồng chắc chắn phải thuộc hàng xuất sắc.

Hổ Hà đã bị Hồ San thu thập đến mức ngoan ngoãn hơn hẳn. Nàng vừa ép hắn lập lời thề độc, vừa dùng đủ loại thủ đoạn uy hiếp, cuối cùng dưới sự “tự nguyện phối hợp” của chính Hổ Hà, bọn họ thuận lợi đối chiếu được ám hiệu với phía điểm giao dịch.

Những kẻ trước đó bị treo lủng lẳng trên trần cũng đã được thả xuống.

Ba người áp giải cả đám, rầm rộ xuống khỏi phi thuyền.

Nhưng vừa đặt chân xuống đất, bọn họ đã lập tức bị một đám tu sĩ mặc trang phục thống nhất bao vây.

Hà Thời Tiết nhìn một vòng những bộ y phục xanh nhạt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn trước mặt, trên đầu gần như hiện ra một dấu hỏi khổng lồ.

Sao quần áo này…

Giống đồng phục Thanh Vân Sơn thế?

Ngay cả ám văn cũng giống y như đúc.

Hoa văn núi non đan xen với mây lành, thanh nhã mà tự nhiên thế này, ngoài đệ tử phục của Thanh Vân Sơn còn ai nữa?

Hà Thời Tiết nghiêng đầu nhìn chằm chằm vạt áo của một người trong số đó hồi lâu.

Cuối cùng cậu thậm chí mặc kệ thanh kiếm người ta còn đang cầm, trực tiếp bước tới túm góc áo lên xem.

“Không đúng…”

“Đây đúng là đệ tử phục Thanh Vân Sơn mà!”

Hà Thời Tiết kinh ngạc chỉ vào hình thêu.

“Ở đây còn có chim én nữa. Đây chẳng phải phục sức của đệ tử phụ trách truy bắt sao?”

Đệ tử bị cậu túm áo đã sớm thu kiếm lại.

Người nọ ôm quyền hành lễ.

“Ngũ sư huynh. Thanh Vân Sơn nhận được tin truyền về của Đại sư huynh, chúng ta liền theo Nhị sư tỷ tới đây, chuyên phụ trách truy bắt đám ác đồ.”

Hà Thời Tiết: “…”

Hả?

Người nhà thật sự tới chống lưng rồi?!

Tư Tấn Vân bên cạnh thì đã lập tức bày ra dáng vẻ Đại sư huynh chính thống.

Không còn dính bên người Hà Thời Tiết, không còn nghịch tay nghịch tóc cậu, cả người bỗng nhiên trở nên đứng đắn đáng tin hẳn.

“Vậy thì tốt.”

Hóa ra ngay khi lấy được địa điểm giao dịch từ chỗ Hổ Hà, Tư Tấn Vân đã lập tức truyền tin về Thanh Vân Sơn.

Hai bên cùng chuẩn bị từ trước, đến lúc ra tay mới dễ dàng bắt sạch toàn bộ những kẻ có liên quan, tránh để cá lọt lưới.

Hà Thời Tiết lại một lần nữa cảm thán trước mức độ chu toàn của Đại sư huynh.

Cậu đang định mở miệng trêu anh vài câu thì bỗng cảm thấy có người nhẹ nhàng vỗ vai mình từ phía sau.

“Ừm…?”

Hà Thời Tiết ngơ ngác quay đầu.

Không có ai.

Cậu nhìn khoảng trống phía sau, rồi lại quay sang mấy đệ tử Thanh Vân Sơn đang đứng cách mình khá xa.

“Vừa rồi ai vỗ vai ta vậy?”

Đám đệ tử lập tức đồng loạt lắc đầu.

Một người còn thành thật đáp:

“Ngũ sư huynh, bọn ta đâu có ai tới gần huynh.”

Hà Thời Tiết: “?”

Đúng lúc ấy—

Vai cậu lại bị vỗ nhẹ một cái.

Lần này Hà Thời Tiết giật mạnh, eo cũng vô thức căng lên, cả người lập tức xoay phắt lại.

Vẫn chẳng có một bóng người.

Tư Tấn Vân thì còn đang đứng cách đó không xa nói chuyện với đám đệ tử phụ trách truy bắt.

Hà Thời Tiết: “???”

Giữa ban ngày ban mặt mà gặp quỷ?

Cũng không thể nào là Tư Tấn Vân chạy tới vỗ vai cậu xong lại giả vờ như chẳng có chuyện gì, quay về tiếp tục nói chuyện với người ta được.

Loại chuyện trẻ con này hoàn toàn không phù hợp với phong cách hành sự của Đại sư huynh.

Tư Tấn Vân tuyệt đối sẽ không làm!

Có điều trò hù dọa ở mức này cũng chưa đến mức khiến Hà Thời Tiết sợ thật.

Cậu nheo mắt, ngoài mặt vẫn giả vờ ngơ ngác, trong lòng đã âm thầm tính toán.

Người trêu cậu chắc chắn còn chưa chịu thôi.

Nhất định sẽ ra tay lần nữa!

Lần này Hà Thời Tiết thật sự đoán đúng.

Chẳng qua vài phút sau, vai cậu lại bị người ta vỗ lần thứ ba.

Hà Thời Tiết đã sớm đề cao cảnh giác.

Ngay khoảnh khắc bàn tay kia vừa chạm xuống vai, cậu lập tức trở tay nắm lấy cổ tay đối phương, sau đó quay phắt đầu lại.

Một nữ tu thân hình thẳng tắp đang đứng ngay sau lưng.

Tóc nàng được búi gọn gàng, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Khí chất quanh người lạnh lẽo âm trầm đến mức chỉ nhìn thôi đã khiến người khác thấy sau gáy lành lạnh.

Nàng cúi mắt nhìn cổ tay đang bị Hà Thời Tiết nắm.

“A a a a a!”

Hà Thời Tiết lập tức buông tay, ôm đầu hét lên.

Nam nữ thụ thụ bất thân đã đành.

Quan trọng hơn là khí chất âm trầm trên người đối phương thật sự quá có sức uy hiếp.

Được rồi.

Cậu xin rút lại lời vừa rồi.

Kiểu hù dọa này vẫn khiến cậu sợ.

Hà Thời Tiết đã đánh giá bản thân quá cao.

Nữ tu trước mặt hé miệng, dường như gọi cậu một tiếng gì đó.

Nhưng Hà Thời Tiết vừa hét xong, phải qua hơn chục giây mới hoàn hồn.

Sau đó cậu mới nhớ lại khẩu hình vừa rồi của đối phương…

Hình như là ba chữ—

“Ngũ sư đệ.”

Ngũ sư đệ?

Hà Thời Tiết khó tin nhìn người trước mặt.

“Nhị… Nhị… Nhị sư tỷ?”

Không biết có phải vừa bị dọa quá mức hay không, cậu đột nhiên bắt đầu nấc cụt, một câu xưng hô đơn giản cũng bị nói đến đứt quãng như người cà lăm.

Nhị đệ tử của chưởng môn Thanh Vân Sơn — Ô Vấn Ti — khẽ gật đầu.

Nàng liếc mắt ra phía sau Hà Thời Tiết, đưa tay nhận lấy túi nước Tư Tấn Vân truyền tới, sau đó đưa cho cậu.

Hà Thời Tiết vừa nhìn đã nhận ra hoa văn quen thuộc trên túi nước, lập tức ôm lấy, ngửa đầu uống ừng ực để ép cơn nấc xuống.

Tư Tấn Vân đứng phía sau dịu dàng vỗ nhẹ sau đầu sư đệ, đồng thời mỉm cười gật đầu với Ô Vấn Ti.

“Nhị sư muội, lâu rồi không gặp.”

Ô Vấn Ti không phải người thích cười.

Nàng lạnh nhạt ôm quyền.

“Đại sư huynh, lâu rồi không gặp.”

Một người là khối băng từ trong ra ngoài.

Một người là khối băng khoác lên mình lớp ngụy trang ôn hòa.

Hai người chào hỏi xong liền đồng loạt im lặng.

Mãi tới khi Hà Thời Tiết cuối cùng cũng hết nấc, cả hai mới cùng lúc quay sang nhìn cậu.

Hà Thời Tiết vẫn còn hơi ngơ ngác.

Bởi vì cậu hoàn toàn không ngờ Nhị sư tỷ của mình lại mang phong cách thế này.

Ô Vấn Ti ăn mặc vô cùng gọn gàng.

Một thân huyền y, huyền kiếm, ngay cả cây trâm trên tóc cũng đen tuyền.

Đặc biệt nhất là đôi mắt của nàng.

Con ngươi đen hơn người bình thường rất nhiều, lại lớn đến mức khác thường. Bởi vậy mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, Hà Thời Tiết cứ có cảm giác lạnh sống lưng.

Cộng thêm gương mặt từ đầu tới cuối chẳng có lấy một chút biểu cảm…

Nói không sợ thì đúng là nói dối.

Trước đây Tư Tấn Vân từng kể cho cậu nghe chuyện của vị Nhị sư tỷ này.

Khi còn nhỏ, Ô Vấn Ti từng bị một quỷ tu bắt đi, suýt nữa trở thành vật liệu tu luyện của đối phương.

Đúng lúc ấy Phác Nhân đang ra ngoài du lịch, tình cờ phát hiện tên quỷ tu dùng người sống luyện pháp.

Không đành lòng nhìn một đứa trẻ còn nhỏ như vậy bị hại, ông liền ra tay cứu Ô Vấn Ti khỏi tay kẻ nọ.

Chỉ là tuy người đã cứu được, thân thể nàng vẫn bị quỷ khí ảnh hưởng.

Toàn thân lạnh lẽo, đồng tử cũng khác thường, cả người không khóc không nháo, cứ như một pho tượng băng nhỏ.

Phác Nhân thử kiểm tra thiên phú của nàng, phát hiện tư chất không tệ nên dứt khoát giữ đứa trẻ ở lại bên mình.

Vừa nhận làm đệ tử, vừa tiện chăm sóc cô bé do chính mình cứu ra.

Sau này Ô Vấn Ti cũng vô cùng có chí tiến thủ.

Bất kể làm gì cũng khắc khổ hơn người.

Chỉ có điều quỷ khí kỳ lạ trong người nàng vẫn không cách nào loại bỏ hoàn toàn, mà đôi mắt cũng thường xuyên nhìn thấy những thứ người bình thường, thậm chí phần lớn tu sĩ, không thể nhìn thấy.

Bởi vậy từng có không ít người hiểu lầm nàng là quỷ tu.

Gặp người chịu nghe giải thích thì còn đỡ.

Còn gặp kẻ nàng chẳng buồn giải thích, hoặc giải thích rồi đối phương vẫn không tin…

Thì thông thường sẽ bị Ô Vấn Ti đánh cho một trận.

Cũng chính vì thế mới nói Nhị sư tỷ lợi hại.

Đổi thành tu sĩ khác, trên người vừa có quỷ khí, lại ngày ngày nhìn thấy ma quỷ, có khi đã sớm suy sụp.

Nhưng Ô Vấn Ti thì không.

Nàng ngược lại tận dụng chính quỷ khí trời sinh ấy cùng tu vi cao thâm, nhiều lần trà trộn thẳng vào hang ổ của quỷ tu, âm thầm ẩn núp, sau đó nhổ sạch từng ổ một.

Đến khi dùng chiêu này giết tới mức cả giới tu sĩ lẫn quỷ tu đều biết tên nàng, Ô Vấn Ti mới bắt đầu nhận thêm một số nhiệm vụ trừ quỷ thông thường.

Lúc trước nghe Tư Tấn Vân kể, Hà Thời Tiết đã vô cùng chấn động.

Bây giờ gặp người thật…

Cậu vẫn rất chấn động.

Cậu cứ tưởng Nhị sư tỷ phải là kiểu đại sư trừ quỷ lạnh lùng vô tình, khí thế mạnh mẽ đến mức người sống chớ gần.

Nhưng vị Nhị sư tỷ trước mặt này…

Vừa rồi quả thật đã âm thầm trêu cậu suốt nửa ngày!

Đến bây giờ, mấy đệ tử truy bắt chứng kiến toàn bộ màn náo nhiệt kia vẫn còn có người lén che miệng cười.

Chênh lệch này có phải hơi lớn quá rồi không?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Hà Thời Tiết nhịn không được vòng tay ôm lấy eo Tư Tấn Vân từ bên cạnh, kéo Đại sư huynh chắn bớt trước mặt mình.

Có người che rồi, cậu mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen hun hút của Nhị sư tỷ lần nữa.

Hà Thời Tiết hơi bất mãn, nhỏ giọng oán trách:

“Nhị sư tỷ, vừa rồi tỷ làm gì cứ dọa ta mãi vậy…”

Hại cậu bị nhiều người nhìn thấy rồi còn cười nữa.

Nhưng Nhị sư tỷ quả nhiên là người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ.

Đứng trước lời lên án của Ngũ sư đệ, nàng trực tiếp bỏ qua toàn bộ những chi tiết không quan trọng, chính xác bắt lấy trọng điểm duy nhất.

Ô Vấn Ti hơi nghiêng đầu.

Khóe môi quanh năm bất động dường như nhếch lên một chút đến mức gần như không thể nhận ra.

Nàng bình tĩnh nói:

“Ngũ sư đệ.”

“Ngươi và Đại sư huynh âm thầm tư thông.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 86"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 21, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ