Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương - Chương 38

  1. Home
  2. Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
  3. Chương 38 - Cuối cùng cũng nhớ tới rồi à? Phi! Tra nam!
Prev
Next

Chương 38: Cuối cùng cũng nhớ tới rồi à? Phi! Tra nam!

Cùng lúc đó, tại trang viên Cố gia ở Đế Đô.

Trong thư phòng giữa đêm khuya chỉ có một ngọn đèn tường bằng pha lê sáng lẻ loi, kéo bóng dáng cao ráo của Cố Ngôn Sâm thành một vệt dài trên tấm thảm Ba Tư thủ công đắt tiền.

Hắn vừa kết thúc một cuộc họp thực tế ảo xuyên quốc gia kéo dài, xử lý xong vòng đầu tư khoáng sản liên tinh mới nhất dưới danh nghĩa gia tộc.

Cố Ngôn Sâm dùng đầu ngón tay day huyệt thái dương hơi căng tức. Rượu Brandy đắt tiền trong ly pha lê sóng sánh ánh hổ phách, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Một cảm giác trống trải khó diễn tả bất chợt siết lấy hắn.

Giống như có một góc nhỏ nào đó trong tim đột nhiên sụp xuống. Không đau, nhưng hơi lạnh cứ len lỏi ra ngoài, khiến người ta vô cớ bực bội.

Ánh mắt Cố Ngôn Sâm lơ đãng lướt qua mặt bàn bóng loáng đến mức có thể soi rõ bóng người, cuối cùng dừng trên một ngày được đánh dấu mờ nhạt trên lịch điện tử.

Tính từ ngày Thẩm Thanh Tiện bị đưa đi…

Vậy mà đã hơn ba tháng.

Thời gian trôi nhanh đến thế sao?

Bóng dáng luôn yên lặng đi theo sau hắn, mang theo chút rụt rè và mong đợi; Omega có pheromone hoa mai lạnh ngọt ngào nhưng lúc nào cũng hỗn loạn đến mức khiến người ta cau mày…

Vậy mà đã rời khỏi tầm mắt hắn lâu đến thế.

Cố Ngôn Sâm vô thức nhíu mày.

Năm đó, hắn chẳng qua chỉ chán ghét những sự sắp đặt và kiểm soát không hồi kết của gia tộc, chán ghét cuộc hôn ước được cưỡng ép nhét tới trước mặt, tượng trưng cho cái gọi là “độ tương hợp hoàn mỹ” nhưng lại khiến hắn cảm thấy ngột ngạt.

Sự tồn tại của Thẩm Thanh Tiện không lúc nào không nhắc nhở hắn rằng ngay cả hôn nhân của mình cũng không thể tự quyết.

Đối với Cố Ngôn Sâm, đó là một sự sỉ nhục.

Cho nên hắn đã dùng những cách tổn thương nhất để đẩy Thẩm Thanh Tiện ra xa, nhục nhã cậu, thậm chí mang theo chút khoái cảm ác ý mà ném cậu vào hệ thống phân phối được gọi là “nơi quy tụ cuối cùng của Omega”.

Hắn muốn xem thử, sau khi mất đi hào quang của Thẩm gia, mất đi sự che chở của hắn, Omega ngoài gương mặt quá mức xinh đẹp, cấp bậc 3S nhưng pheromone lại rối loạn kia rốt cuộc có thể có kết cục tốt đẹp gì.

Cố Ngôn Sâm đã chắc chắn rằng Thẩm Thanh Tiện sẽ liên tục vấp phải trắc trở ở các trạm ghép đôi, cuối cùng phải nhận rõ hiện thực.

Giống những Omega thất bại nhất, cậu sẽ mang theo chút tôn nghiêm đã vỡ vụn cùng sức khỏe lung lay, bị đẩy vào danh sách ghép đôi Alpha thông thường.

Có lẽ kết cục còn tệ hơn.

Còn Alpha thông thường, vừa biết Thẩm Thanh Tiện là Omega 3S lại có pheromone hỗn loạn thì càng không dám nhận cậu.

Bọn họ căn bản không đủ tư cách.

Cố Ngôn Sâm chưa từng nghĩ sẽ có một Alpha cấp cao khác chịu tiếp nhận cái “phiền phức” này.

Alpha cấp cao nào mà chẳng kiêu ngạo, yêu cầu đối với bạn đời cực kỳ khắt khe?

Ai lại muốn một Omega trong lòng chứa người khác, pheromone rối loạn, còn phải tốn công chăm sóc từng chút một?

Chút độ tương hợp kia, đứng trước sự kén chọn và hiện thực chân chính, căn bản chẳng đáng là bao.

Huống chi thế lực Thẩm gia từ lâu đã chẳng còn được như trước…

Ba tháng.

Theo lý mà nói, Thẩm Thanh Tiện đã phải đi qua hết tất cả các trạm ghép đôi dành cho Alpha cấp cao rồi mới đúng.

Chẳng lẽ…

Thật sự đã bị đưa vào danh sách ghép đôi thông thường?

Không sao.

Những Alpha bình thường kia hẳn cũng không đến mức không biết tự lượng sức mình mà dám động vào một Omega cấp cao.

Thế nhưng vừa nghĩ đến khả năng đó, cảm giác trống trải trong lòng Cố Ngôn Sâm bỗng trở nên hơi nhức nhối.

Hắn đột ngột uống một ngụm rượu lớn.

Chất lỏng cay nồng trượt xuống cổ họng, nhưng vẫn không thể ép được sự bực bội vô cớ đang dâng lên.

Cố Ngôn Sâm thậm chí còn vô thức mở thiết bị đầu cuối cá nhân.

Ngón tay hắn dừng lại mấy giây trên cái tên “Thẩm Thanh Tiện” trong danh bạ, một cái tên gần như đã bị hắn lãng quên.

Hỏi xem cậu sống thế nào sao?

Không.

Tuyệt đối không thể.

Làm vậy không phù hợp với thân phận của hắn, càng trái ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu khi hắn đưa người đi.

Hắn chỉ…

Chỉ cảm thấy có gì đó không đúng.

Một Omega 3S, cho dù pheromone hỗn loạn, cũng không nên suốt thời gian dài chẳng có lấy chút tin tức nào, cứ như đá chìm đáy biển.

Bên Thẩm gia dường như cũng im lặng một cách khác thường.

Không hợp lẽ chút nào.

Chẳng lẽ đã bị một Alpha quê mùa nào đó ở tinh vực hẻo lánh nhận đi rồi?

Nghĩ đến thân thể yếu ớt của Thẩm Thanh Tiện, cần thuốc ức chế đắt tiền, lại phải được chăm sóc cẩn thận từng chút một, nếu rơi vào tay một kẻ thô lỗ hoàn toàn không biết thương người…

Lông mày Cố Ngôn Sâm càng nhíu chặt.

Trong sự bực bội nơi đáy lòng, chẳng biết từ khi nào đã lẫn thêm một tia âm u mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.

Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

Tiếng va chạm trong thư phòng tĩnh lặng nghe đặc biệt rõ ràng.

“Người đâu.”

Giọng Cố Ngôn Sâm đã trở lại vẻ lạnh nhạt, cao ngạo thường ngày.

Một quản gia mặc áo khoác đen lặng lẽ xuất hiện ở cửa, khom người chờ lệnh.

Cố Ngôn Sâm vuốt nhẹ thành ly pha lê, ánh mắt nhìn về những ánh đèn rực rỡ không bao giờ tắt bên ngoài Đế Đô, giọng điệu bình thản đến mức không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

“Đi điều tra một chút. Vị kia của Thẩm gia hiện giờ đã được ghép đôi tới khu nào.”

Hắn dừng lại.

“Có kết quả thì báo trực tiếp cho tôi.”

“Vâng, thiếu gia.”

Quản gia cung kính đáp, không hỏi thêm một câu, lặng lẽ lui ra ngoài.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trong thư phòng lại chỉ còn một mình Cố Ngôn Sâm.

Hắn cầm ly rượu lên lần nữa, nhưng rất lâu vẫn không đưa tới bên môi.

Thẩm Thanh Tiện…

Omega mà hắn từng coi là phiền phức, là biểu tượng cho sự sỉ nhục của mình, sau ba tháng rời đi lại dùng một cách Cố Ngôn Sâm chưa từng dự liệu, ném một viên đá nhỏ vào thế giới lạnh lẽo và ngăn nắp của hắn.

Nhỏ bé.

Nhưng không cách nào làm ngơ.

Hắn chỉ muốn biết kết quả mà thôi.

Chỉ muốn xác nhận Omega kia đã sa sút đúng như mình dự đoán, từ đó hoàn toàn xóa sạch cảm giác trống trải khó hiểu vốn không nên tồn tại dưới đáy lòng.

Cố Ngôn Sâm tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng trong đó có lẽ còn pha lẫn một chút nghi hoặc…

Và một chút không cam lòng nhạt đến mức ngay cả chính hắn cũng khịt mũi coi thường.

Không sao.

Ba tháng rồi.

Thẩm Thanh Tiện chắc cũng đã nếm đủ đau khổ.

Sau khi trở về, cậu hẳn sẽ càng biết trân trọng cái tốt của hắn hơn.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 7 giờ trước
Chương 439 7 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 20, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 21, 2026
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA!
TA CHỈ LÀ CHÂN CHÓ Ở HỌC VIỆN QUÝ TỘC, SAO F4 ĐỀU MUỐN THÂN TA?!
Tháng 9 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ