CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH - chương 16
chương 16
“Người mù.”
“Có đây~ thiếu chủ~”
Giải Vũ Thần im lặng một thoáng rồi hỏi:
“Anh nhìn được trong bóng tối?”
“Ồ~ chuyện này mà ngài cũng biết sao? Thật vinh hạnh quá đi~”
“Ở đây có những gì?”
“…”
Gấu Chó hiếm khi chần chừ.
“Nhất định phải nói à?”
“…”
“Được rồi.”
Hắn nhìn quanh một lượt, giọng bỗng nghiêm túc hơn đôi chút.
“Địa ngục quỷ sai.”
Giải Vũ Thần nhíu mày.
“Địa ngục quỷ sai?”
“Ừ. Chắc là Địa ngục quỷ sai.”
Gấu Chó ngừng một chút.
“Hơn nữa… số lượng rất nhiều.”
“…”
“Thiếu gia, làm ơn đừng lại chơi trò im lặng được không?”
Giải Vũ Thần chẳng thèm để ý lời than thở ấy.
“Người mù, tìm xem ở đây có bốn quỷ thú không.”
Gấu Chó lập tức đảo mắt nhìn xung quanh.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Ngay quanh chúng ta.”
Hắn vừa quan sát vừa nói:
“Bên trái là Thi Biết Vương, bên phải có một con Người Mặt Kiêu. Phía trước là Chúc Cửu Âm, phía sau… Hải Con Khỉ.”
Gấu Chó nghiêng đầu tính toán.
“Không sai biệt lắm. Vị trí đều lệch khỏi chính phương khoảng mười lăm độ.”
Giải Vũ Thần suy nghĩ vài giây.
“Mười lăm độ…”
Rồi hắn nói:
“Người mù, di chuyển ba mươi centimet về hướng chín giờ.”
“Chín giờ…”
Gấu Chó nhìn quanh, lập tức đau đầu.
“Làm ơn đi, tối đen thế này thì phân biệt đông tây nam bắc kiểu gì?”
Hắn dừng lại, tự điều chỉnh phương hướng.
“Khoan… được rồi.”
Hai người dịch chuyển.
Giải Vũ Thần hỏi:
“Vị trí bốn quỷ thú có thay đổi không?”
“Có.”
Gấu Chó nhìn quanh.
“Chúng đã trở về đúng vị trí, nhưng phương hướng tổng thể vẫn đang lệch.”
“Tiếp tục.”
Giải Vũ Thần nói rất nhanh:
“Hướng hai giờ, bốn mét.”
Gấu Chó nhìn phía trước, lập tức méo mặt.
“Thiếu gia… không thể lệch thêm một centimet à?”
“…”
“Chỗ đó là địa bàn của bánh chưng tiên sinh đấy!”
“Hướng một giờ, ba mét.”
“Thiếu gia, cẩn thận!”
Gấu Chó kéo Giải Vũ Thần tránh sang bên.
“Có Cấm Bà!”
“Hướng mười hai giờ, ba mét.”
“Ê! Huyết Thi, tránh ra!”
“Hướng mười giờ, bốn mét.”
Gấu Chó vừa đi được hai bước liền dừng lại.
“Thiếu gia, bên đó là tường!”
Giải Vũ Thần gần như không cần suy nghĩ.
“Hướng hai giờ, ba mét.”
Hai người đổi hướng.
Gấu Chó nhìn thứ chắn bên cạnh, không nhịn được lẩm bẩm:
“Chậc, tên này lắm tay thật đấy.”
“Hướng ba giờ, bốn mét.”
“Ồ, Đầu Trâu Mặt Ngựa.”
“Cuối cùng.”
Giải Vũ Thần nói:
“Hướng năm giờ, năm mét.”
Gấu Chó dẫn hắn đi hết quãng đường.
Sau đó đột nhiên khựng lại.
“Ơ?”
“Làm sao?”
“Thiếu gia.”
Giọng Gấu Chó có chút kinh ngạc.
“Chúng ta quay lại rồi.”
“Quay lại đâu?”
“Chỗ ban đầu tôi tìm thấy ngài.”
Gấu Chó ngẩng đầu nhìn lên.
“Phía trên chính là cái lồng đồng thau kia…”
Sắc mặt hắn chợt thay đổi.
“Cẩn thận!”
…
Những gì Giải Vũ Thần vừa làm không phải tùy tiện đi loạn.
Gấu Chó có khả năng nhìn trong bóng tối, chuyện này Giải Vũ Thần chỉ mới suy đoán. Dù sao ở một nơi tối đến mức đưa tay ra cũng không thấy năm ngón mà người này vẫn có thể di chuyển tự nhiên, nếu nói thị lực hoàn toàn bình thường thì thật khó tin.
Còn không gian bọn họ đang mắc kẹt rốt cuộc là gì, hiện tại vẫn chưa thể xác định.
Chỉ có thể khẳng định một điều—
Nơi này vẫn nằm trong phạm vi Đế Đô đại học.
Những “quái vật” mà Gấu Chó nhìn thấy xung quanh cũng gần như không chuyển động. Chúng đứng im lìm như những xác chết hoặc tượng đá.
Rốt cuộc là vật sống, thi thể hay chỉ là mô hình—
Chưa ai biết.
Nhưng cách bố trí nơi đây lại khiến Giải Vũ Thần nghĩ tới một loại cơ quan cổ.
“Địa ngục quỷ sai.”
Theo suy đoán về sau của Ngô Tà, đây là di tác của một bậc thầy cơ quan thời trước. Bởi cấu tạo bên trong giống hệt Tu La địa ngục nên mới có cái tên ấy.
Trong cơ quan bố trí vô số “quỷ sai”.
Chỉ cần đi sai một bước, người xâm nhập có thể bị những quỷ sai kia “bắt đi nấu canh”.
Toàn bộ cơ quan chỉ có duy nhất một vị trí chính xác—
Quỷ Môn.
Chỉ khi tìm được Quỷ Môn và mở nó bằng đúng cách, người bên trong mới có thể bước vào “luân hồi”, thoát khỏi nơi này.
Mà Quỷ Môn lại do “bốn quỷ thú” bảo vệ.
Chúc Cửu Âm.
Hải Con Khỉ.
Người Mặt Kiêu.
Thi Biết Vương.
Bốn vị trí của chúng tương ứng với phương vị của Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Chẳng qua từ bốn linh thú trên trời biến thành bốn quỷ thú dưới âm phủ mà thôi.
Muốn đến được Quỷ Môn, người mắc trong cơ quan phải đi giữa vòng vây của đám quỷ sai theo đúng quỹ đạo của Bắc Đẩu Thất Tinh.
Quỷ Môn nằm tại vị trí Bắc Cực Tinh.
Nếu bỏ qua Bắc Đẩu Thất Tinh mà trực tiếp tiến vào Quỷ Môn…
Kết quả sẽ vô cùng thê thảm.
Thê thảm đến mức nào?
Ngô Tà chưa từng tận mắt chứng kiến.
Cho nên—
Không biết.
Chỉ có một điều có thể chắc chắn:
Khả năng sống sót gần như bằng không.
Còn phía sau Quỷ Môn rốt cuộc có gì?
Tạm thời chưa ai biết.
Dù sao lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là—
Gấu Chó và Giải Vũ Thần có thể sống sót bước qua cánh cửa ấy hay không.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
“Hey, the future will change when you look at it.”
