Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 92

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 92 - Thành phố ngàn đèn
Prev
Next

Chương 92: Thành phố ngàn đèn

Lý Sương Kiếm sững ra trong chốc lát, sau đó ôm Bạch Nhiễm vào lòng, mừng rỡ bật cười thành tiếng.

Răng rắc——

Răng rắc——

Lớp băng phong ấn Quỷ Diện Nhện vẫn đang không ngừng nứt vỡ.

Phong Dật Trần và những người còn lại nhìn nhau.

Bạch Tiêu ngơ ngác:

“Đại sư huynh bị điên rồi à? Đạo lữ của huynh ấy chết rồi sao?”

Liễu Phiêu Phiêu lập tức mắng:

“Phi phi phi! Ngậm cái miệng quạ đen của ngươi lại!”

Phong Dật Trần cũng nói:

“Người còn chưa chết, đừng có nói lung tung.”

Tống Kiếm Tâm liếc Hồ Ngàn Trần đang đi theo phía sau bọn họ:

“Hắn đi theo chúng ta tới đây làm gì?”

Hồ Ngàn Trần phe phẩy quạt, thong thả đánh giá sào huyệt của Quỷ Diện Nhện. Thấy mấy quả trứng nhện dưới đất, hắn ghét bỏ đá sang một bên.

“Ta nhớ thứ xấu xí này thích nhất là bắt mỹ nam Nhân tộc về sinh con cho mình. Trước kia còn bị nhân tu hợp sức truy sát đến mức gần như tuyệt chủng.”

Hắn khẽ thở dài.

“Không ngờ trong biển cát của ta lại còn giấu một con. Đúng là thất trách.”

Nghe được ba chữ “biển cát của ta”, Phong Dật Trần khiếp sợ ngẩng phắt đầu:

“Ngài… ngài, ngài là Yêu Hoàng bệ hạ?!”

Ầm——!

Cũng đúng lúc ấy, Quỷ Diện Nhện cuối cùng đã chấn vỡ toàn bộ lớp băng phong ấn quanh người từ trong ra ngoài. Nó hung tợn nhìn đám khách không mời mà tới xông vào sào huyệt mình.

Nhưng khi ánh mắt rơi lên Hồ Ngàn Trần, động tác của nó lập tức cứng đờ.

Thậm chí còn khẽ run lên.

“Tim đã nát mà vẫn chưa chết. Thú vị.”

Hồ Ngàn Trần thong thả nhận xét.

Câu cuối cùng Bạch Nhiễm bật tỉnh trong cơn hấp hối rồi mắng Lý Sương Kiếm, hắn cũng nghe rõ.

Đối với yêu thú, trái tim tuy là một trong những điểm yếu chí mạng, nhưng chỉ cần yêu đan chưa bị hủy, chúng vẫn chưa chắc sẽ chết.

“Quỷ Diện Nhện.”

Hồ Ngàn Trần nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Bản năng phục tùng kẻ mạnh của yêu thú khiến Quỷ Diện Nhện dù không muốn cũng không dám phớt lờ lời triệu gọi của Yêu Hoàng.

“Bệ… bệ hạ…”

Giọng Quỷ Diện Nhện khàn đặc.

Hồ Ngàn Trần vẫn thong thả phe phẩy quạt:

“Chuyện trước kia ngươi làm ở Nhân giới, ta mặc kệ. Ta chỉ hỏi ngươi một chuyện. Hai năm nay, trong biển cát liên tục có Yêu tộc mất tích. Có phải ngươi làm không?”

Hắn cười tủm tỉm, giọng điệu cũng hết sức ôn hòa, hoàn toàn không nghe ra vui hay giận.

Lúc này trái tim Quỷ Diện Nhện vẫn đang vỡ nát, cơn đau dữ dội ảnh hưởng đến thần trí. Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy Yêu Hoàng bệ hạ sẽ không để bụng chút “chuyện nhỏ” này.

“Là ta làm…”

Quỷ Diện Nhện cúi thấp thân thể, bày ra tư thế thành kính phục tùng.

“Ta… quá đói.”

Nó lại nói:

“Bệ hạ, xin ngài trách phạt.”

Phạch——

Hồ Ngàn Trần khép quạt lại, giọng thản nhiên:

“Ừ. Vậy lấy cái chết tạ tội đi.”

Quỷ Diện Nhện không dám tin, lập tức ngẩng phắt người lên:

“Cái gì?!”

Bạch Tiêu đứng bên cạnh tốt bụng nhắc lại:

“Hắn bảo ngươi đi chết. Lấy chết tạ tội.”

Phong Dật Trần ôm trán, đá hắn một cái, hạ giọng cảnh cáo:

“Còn nói linh tinh nữa ta tịch thu kiếm của ngươi!”

Bạch Tiêu lập tức ôm chặt bản mệnh kiếm được mình quý như tức phụ:

“Không được!”

Đương nhiên Quỷ Diện Nhện không chịu ngoan ngoãn chờ chết.

Cho dù mệnh lệnh này do chính Yêu Hoàng ban xuống thì đã sao?

Người không vì mình, trời tru đất diệt. Yêu thú bọn chúng lại càng đặt bản năng sinh tồn lên trên hết!

Mấy con mắt của Quỷ Diện Nhện đảo nhanh một vòng. Nó thoáng nhìn thấy tên kiếm tu đáng ghét kia vẫn đang ôm kẻ vừa đâm nát trái tim mình, lập tức xoay người nhào về phía hai người.

Cho dù có chết, nó cũng phải kéo hai kẻ chôn cùng!

Thế nhưng còn chưa kịp tới gần Lý Sương Kiếm, phía sau đã vang lên tiếng xé gió sắc lẹm.

Chiếc quạt giấy đang xoay vun vút lướt qua.

Chỉ trong nháy mắt, bảy cái chân còn lại của Quỷ Diện Nhện đã bị chặt sạch!

“A——!”

Quỷ Diện Nhện rú lên thê thảm.

Tiếng gào đau đớn chói tai đến mức Liễu Phiêu Phiêu phải móc bông từ túi Càn Khôn ra, chia cho từng sư huynh sư đệ xung quanh để bịt tai.

Chiếc quạt giấy sau khi chém đứt chân nhện không hề quay về, mà giữa không trung đột ngột đổi hướng, lao thẳng về phía cổ Quỷ Diện Nhện.

Chỉ trong chớp mắt——

Phập!

Cái đầu khổng lồ của Quỷ Diện Nhện rơi xuống đất như một quả bóng, mấy con mắt vẫn trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Liễu Phiêu Phiêu lẩm bẩm:

“Thật mạnh…”

Mạnh đến mức một thất giai đại yêu ở trong tay Hồ Ngàn Trần chẳng khác nào món đồ chơi của trẻ con.

Muốn tháo chân thì tháo chân.

Muốn chặt đầu thì chặt đầu.

Đây chính là thực lực của Yêu Hoàng sao?

Quá mạnh!

Hồ Ngàn Trần thong thả bước đến trước thi thể Quỷ Diện Nhện vẫn còn co giật.

Móng vuốt sắc bén bật ra từ đầu ngón tay.

Hắn mặt không đổi sắc thò tay vào lồng ngực nó, mò một lúc.

Chẳng bao lâu sau, Hồ Ngàn Trần đã móc ra một viên yêu đan màu tím lớn hơn nắm tay.

Yêu đan vừa rời khỏi cơ thể, thi thể Quỷ Diện Nhện lập tức ngừng co giật, hoàn toàn biến thành một xác chết.

Hồ Ngàn Trần đưa yêu đan cho Lý Sương Kiếm.

“Cầm lấy. Coi như lời xin lỗi vì ta không kịp thời dọn sạch thứ xấu xí này, khiến các ngươi gặp nạn trên địa bàn của ta. Cho đạo lữ của ngươi ăn đi, có lợi cho việc hồi phục vết thương.”

Lý Sương Kiếm vội vàng nhận lấy:

“Đa tạ Yêu Hoàng.”

Hồ Ngàn Trần phất tay:

“Ôi dào, khách sáo thế làm gì?”

Hắn nhìn Bạch Nhiễm trong lòng Lý Sương Kiếm, ánh mắt lóe lên vẻ hóng chuyện.

“Có điều đạo lữ của ngươi bị thương không nhẹ. Hay là tới chỗ ta ở mấy ngày, dưỡng thương cho tốt?”

Tiện thể kể cho ta nghe chút chuyện tình cảm của hai người thì càng tốt.

Hồ Ngàn Trần thật sự quá tò mò về Bạch Nhiễm phiên bản biết đánh người, biết mắng chửi này.

Thì ra Lý Sương Kiếm thích kiểu như vậy à?

Vậy Bạch Nhiễm dịu dàng trong ảo cảnh kia đi đâu rồi?

Rõ ràng nhìn cũng khá tốt mà.

Lý Sương Kiếm lúc này chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ muốn Bạch Nhiễm nhanh chóng khỏe lại.

Ban nãy, ngay khoảnh khắc Bạch Nhiễm tỉnh dậy mắng hắn là đồ ngu, Lý Sương Kiếm đã biết——

Hắn trở lại rồi.

Phải mau chóng dưỡng thương cho tốt.

Sau đó tới Long Giới tìm Tạ Thiên.


Long Giới, Mạc Thành.

Mạc Thành nằm ở phía tây bắc Long Giới, được mệnh danh là Thành phố ngàn đèn, nổi tiếng khắp Long Giới nhờ hội đèn lồng long trọng được tổ chức mỗi năm.

Lúc này, từ phố lớn đến ngõ nhỏ trong thành đều treo đầy những chiếc đèn muôn hình muôn vẻ.

Có đèn do người dân tự làm để treo chơi, có đèn do các cửa tiệm bỏ tiền mời thợ thủ công chế tác, cũng có những chiếc đèn khổng lồ mang theo câu đố do phủ thành chủ đặc biệt chuẩn bị để tạo không khí. Ai giải đúng còn có thể nhận thưởng.

Nhưng tất cả những thứ đó cũng chỉ là dệt hoa trên gấm.

Điểm hấp dẫn nhất của hội đèn lồng Mạc Thành chính là cuộc tranh tài giữa những người thợ làm đèn.

Có người thậm chí chuẩn bị trước cả một năm, dốc toàn bộ tâm huyết vào tác phẩm của mình, chỉ chờ tới ngày hội đèn lồng để mang ra trưng bày cho tất cả mọi người thưởng thức và bình chọn.

Mỗi vị khách tới Mạc Thành trong thời gian diễn ra hội đèn lồng đều sẽ nhận được một đồng xu có khắc hình đèn.

Sau khi xem hết các tác phẩm dự thi, thích chiếc đèn của ai nhất thì bỏ đồng xu ấy cho người đó.

Đến khi cuộc thi kết thúc, người nhận được nhiều đồng xu nhất sẽ trở thành khôi thủ của hội đèn lồng năm nay.

Đó cũng là vinh dự mà vô số thợ làm đèn ở Mạc Thành theo đuổi cả đời.

Vừa bước vào thành, nhìn thấy vô số chiếc đèn kỳ lạ đủ hình đủ dạng treo đầy trước mắt, suy nghĩ đầu tiên của Tạ Thiên lại là——

Long Giới thật sự quá hòa bình.

Quá an toàn.

Bởi vì chỉ ở một nơi đủ yên bình, người ta mới có thời gian và tâm sức nghiên cứu một loại tay nghề tưởng như “chẳng có tác dụng gì”, thậm chí còn tổ chức hẳn một cuộc tranh tài long trọng vì nó.

Không giống những Tu Chân giới khác.

Hết đại hội tu tiên lại đến đại hội tiên kiếm.

So sánh như vậy, Long Giới đúng là Phật hệ đến mức không thể Phật hệ hơn.

Khó trách Uyên ca nhà hắn lại lớn lên thành cái tính này.


Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 6 giờ trước
Chương 439 6 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 9 22, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ