Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao? - Chương 98

  1. Home
  2. Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
  3. Chương 98 - Tiểu Tạ bị bắt mất rồi!
Prev
Next

Chương 98: Tiểu Tạ bị bắt mất rồi!

Phong Dật Trần hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển thành thế này.

Chẳng hiểu sao lại bị Hồ Ngàn Trần đưa tới đây.

Chẳng hiểu sao truyền tống trận của Hồ Ngàn Trần lại xảy ra vấn đề.

Rồi cũng chẳng hiểu sao…

Bọn họ lại đụng phải đoàn người Tạ Thiên!

“Đại sư huynh?”

Hồ Ngàn Trần vẫn còn ở trên không trung giả vờ giả vịt khống chế truyền tống trận đang bốc ánh lửa tứ phía, khiến hiện trường hỗn loạn vô cùng.

Ngay từ khoảnh khắc đáp xuống đất, Lý Sương Kiếm đã kinh ngạc phát hiện Tạ Thiên cũng ở đây.

Đúng là trời cũng giúp hắn và Bạch Nhiễm!

Truyền tống trận của Hồ Ngàn Trần xảy ra vấn đề gì thì hắn không biết, nhưng việc cấp bách trước mắt là phải để Tạ Thiên xem thử tình trạng của Bạch Nhiễm.

“Đại sư huynh!”

Phong Dật Trần dẫn theo mấy sư đệ sư muội đuổi kịp Lý Sương Kiếm, lại gọi thêm một tiếng.

Nhưng lúc này Lý Sương Kiếm căn bản không rảnh để ý đến hắn.

Trong mắt hắn chỉ còn Tạ Thiên.

Lý Sương Kiếm ôm chặt Bạch Nhiễm, bước nhanh về phía Tạ Thiên.

Trên không trung, Hồ Ngàn Trần vẫn tiếp tục diễn như thật, cố gắng “khống chế” truyền tống trận đang bạo động linh lực.

“Ta không được rồi!”

“Không chống nổi nữa!”

Hắn lập tức thu tay, ngừng truyền linh lực vào trận pháp, bày ra vẻ sức cùng lực kiệt.

Những người phía dưới vừa nghe thế, đội ngũ vốn đang rút lui có trật tự lập tức biến thành một đám ong vỡ tổ, chen nhau chạy tứ phía.

Mạc Tầm Hoan vội vàng dẫn người rời khỏi khu vực trung tâm để duy trì trật tự.

Mà lúc này, Lý Sương Kiếm cũng đã tới rất gần Tạ Thiên.

Tạ Thiên ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lý rằng Lý Sương Kiếm sẽ ôm Bạch Nhiễm tới tìm mình, vì vậy vẫn đứng tại chỗ bình tĩnh chờ.

Còn chuyện Hồ Ngàn Trần nói cái gì mà truyền tống trận linh lực bạo động…

Tạ Thiên căn bản không tin một chữ.

Thậm chí hắn còn nghi ngờ vị công số hai này có phải đã cấu kết với Diêm Đoạt, cố ý tạo hỗn loạn để gây chuyện hay không.

Chỉ là Tạ Thiên nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Hồ Ngàn Trần làm như vậy thì được lợi gì?

Ngay khi Lý Sương Kiếm chỉ còn cách Tạ Thiên vài bước——

Tạ Thiên đột nhiên biến mất ngay trước mắt hắn!

Tạ Kim Lân ngơ ngác ngẩng đầu.

Rõ ràng vừa rồi nhãi con còn nằm trong lòng cha.

Sau đó hình như có một đôi tay nhẹ nhàng đặt mình xuống.

Đến khi hoàn hồn…

Nhãi con đã đứng trên mặt đất.

Còn cha thì biến mất!

Đồng tử Huyền Lệ và Thẩm Thanh đồng thời co rút.

Huyền Lệ lập tức triệu hồi bản mệnh Long Cốt Cung, giương cung nhắm vào một khoảng hư không rồi bắn mạnh!

Vút——!

Một mũi tên do linh lực ngưng tụ, mang theo ngân quang xé gió lao đi, biến mất giữa bầu trời đêm.

Không trúng!

Thẩm Thanh lập tức tung ra một loạt phù chú.

Toàn bộ đều là Truy Tung Phù.

Trên mỗi lá phù đều lưu lại máu của Tạ Thiên.

Đây là thứ hai người đã chuẩn bị từ rất lâu trước kia để phòng bất trắc, không ngờ hôm nay thật sự có lúc dùng tới.

Từng lá Truy Tung Phù lập tức lao về cùng một hướng.

Thẩm Thanh vội đá Huyền Lệ một cái:

“Còn không mau đuổi theo?! Tên kia chạy nhanh như vậy, lát nữa sẽ mất dấu đấy!”

Long Huyên vẫn chưa khỏi hẳn thương thế, lập tức quay sang Hoài Tố:

“Ngươi cũng mau đi!”

Hoài Tố gật đầu, nhanh chóng đuổi theo hướng Huyền Lệ và Thẩm Thanh vừa rời đi.

Phía bên kia, Long Uyên vẫn đang dây dưa với Diêm Đoạt.

Long Huyên lập tức hét lớn:

“Đừng đánh nữa! Hắn đang điệu hổ ly sơn, cố ý giữ chân ngươi!”

“Tiểu Tạ bị bắt mất rồi!!!”

Hơi thở Long Uyên lập tức khựng lại.

Tạ Thiên bị bắt đi?!

“Trả hắn lại cho ta!”

Một tiếng long ngâm giận dữ vang vọng trời đêm.

Kim quang chói mắt bùng lên.

Giữa không trung lập tức xuất hiện một con kim long khổng lồ mang theo uy áp khiến người ta gần như không thở nổi!

Diêm Đoạt vừa nghe Ảnh Thập Tam đã đắc thủ thì lập tức không còn ý định ham chiến.

Huống hồ chiến lực của Long Uyên khi hóa thành hình rồng sẽ tăng mạnh.

Long tức hắn phun ra lại là Tam Muội Chân Hỏa, thứ trời sinh khắc chế quỷ thể của Diêm Đoạt.

Nếu còn ở lại…

Nói không chừng hôm nay thật sự phải để mạng lại trong tay Long Uyên!

Nhưng kim long hiển nhiên không định dễ dàng tha cho hắn.

Một luồng hỏa diễm đỏ ánh vàng đột ngột phun ra từ miệng rồng.

Ngọn lửa đi tới đâu, không khí dường như cũng bị nhiệt độ khủng khiếp thiêu đến méo mó.

Diêm Đoạt đã đánh giá thấp uy lực của ngọn lửa mang theo toàn bộ cơn giận của Long Uyên.

Ầm——!

Hắn bị đánh trúng chính diện.

May mà trước đó Diêm Đoạt đã kịp phủ một tầng phòng ngự lên người.

Quỷ thể tuy bị thương nhưng âm hồn chưa bị Tam Muội Chân Hỏa thiêu tới.

Kim long đang định tiếp tục truy kích thì phía dưới đột nhiên truyền tới tiếng Long Huyên càng thêm hoảng hốt:

“Long Uyên, mau quay lại!”

“Nhãi con không thấy đâu nữa!!!”

Kim long khựng lại.

Nhãi con?

Diêm Đoạt lập tức nhớ tới đứa con ngày nào Tạ Thiên cũng ôm trong lòng.

Tốt quá.

Vừa hay mang luôn về.

Người một nhà thì phải ở cùng nhau tận hưởng niềm vui sum họp chứ.

Nhân lúc Long Uyên thất thần, Diêm Đoạt lập tức chuồn mất.


Tạ Kim Lân lao ra ngoài ngay khi nghe Thẩm Thanh nói Truy Tung Phù có thể đuổi theo cha.

Điểm Giáng Châu vốn luôn theo sát nhãi con, đương nhiên cũng lập tức đuổi theo.

Tạ Thiên đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều rơi vào hỗn loạn.

Chỉ có Lý Sương Kiếm chú ý tới động tĩnh của Tạ Kim Lân.

Hắn cúi đầu nhìn Bạch Nhiễm trong lòng, do dự một lát.

Cuối cùng vẫn giao người cho Phong Dật Trần phía sau.

“Chăm sóc hắn cho tốt.”

“Chờ ta trở lại.”


Lúc này Tạ Thiên đang bị Ảnh Thập Tam mang theo chạy như bay.

Ờm…

Bởi vì tốc độ của Ảnh Thập Tam thật sự quá nhanh.

Tạ Thiên sắp bị xóc đến nôn luôn rồi.

“Vị huynh đệ này…”

“Chúng ta nghỉ một lát được không?”

“Ta sắp nôn rồi… ọe…”

Tạ Thiên hữu khí vô lực lên tiếng, cuối cùng còn cố tình nôn khan một tiếng để chứng minh mình không nói dối.

“Không được.”

“Có rất nhiều người đang đuổi theo.”

Giọng Ảnh Thập Tam rất trẻ.

Nghe cùng lắm chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi.

Tạ Thiên sửng sốt.

Không phải Hợp Thể kỳ sao?

Trẻ vậy?!

“Vậy lát nữa ta mà nôn lên người ngươi thì đừng trách ta đấy.”

Tạ Thiên “đe dọa”.

Ảnh Thập Tam lại tò mò hỏi:

“Ngươi không phải Kim Đan sao?”

“Sao còn chưa tích cốc?”

Tạ Thiên:

“À, ngươi không hiểu đâu.”

“Trên đời này chỉ có mỹ thực và tình yêu là không thể phụ lòng.”

“Quỷ Giới các ngươi chắc chắn chẳng có gì ngon để ăn.”

Tốc độ của Ảnh Thập Tam không hề chậm lại.

Một lúc lâu sau hắn mới nói:

“Ta đã rất lâu rồi không ăn thứ gì.”

Tạ Thiên thầm nghĩ:

Vớ vẩn.

Ngươi cũng không biết đã chết bao lâu rồi.

Nhưng mà…

Quỷ ăn gì nhỉ?

Hương khói người Nhân giới cúng?

Không đúng.

Chẳng phải người ta còn đốt tiền giấy sao?

Nếu Quỷ Giới không có thứ gì để mua thì đốt tiền làm gì?

Ảnh Thập Tam thấy Tạ Thiên bỗng im lặng, tưởng hắn thật sự sắp nôn.

“Xin lỗi.”

“Nếu ngươi muốn nôn thì cứ nôn đi.”

“Ta không để ý.”

Tạ Thiên: “…”

“Cảm ơn, giờ ta lại không muốn nôn nữa.”

Hắn đảo mắt, lập tức đổi đề tài:

“Nhưng ta tò mò thật đấy.”

“Ngươi định mang ta đi đâu?”

“Bắt ta thì ngươi được lợi gì?”

Tạ Thiên lập tức hào khí vung tay:

“Người ta trả ngươi bao nhiêu, ta trả gấp mười!!!”

Ảnh Thập Tam im lặng.

Có lẽ cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm.

Từ đó trở đi, mặc cho Tạ Thiên nói thế nào hắn cũng không đáp lại nữa.

Tạ Thiên: “…”

Mẹ nó!

Gấp mười mà còn không động lòng!

Diêm Thập Tam, ngươi đúng là biết nuôi chó thật đấy!


“Châu Châu…”

“Chúng ta có phải bị lạc rồi không?”

Tạ Kim Lân chạy theo Truy Tung Phù suốt một đường.

Ban đầu nhãi con còn có thể nhìn thấy bóng dáng của những lá phù, thậm chí thỉnh thoảng còn thấy cả bóng lưng Thẩm thúc.

Nhưng bây giờ…

Chẳng còn gì cả.

Điểm Giáng Châu nhíu chặt mày, hai tay vô thức đan vào nhau.

“Hình như…”

“Bị lạc thật rồi.”

Giữa rừng núi đêm khuya vắng vẻ, gió lạnh cuốn qua hai đứa trẻ.

Tạ Kim Lân rùng mình một cái.

Nhãi con lập tức tự động viên mình:

“Không sao…”

“Con… con vẫn còn có thể cảm ứng thần thức với cha.”

“Con còn có Truyền Tin Phù, Truyền Ảnh Phù nữa!”

Đây đều là những thứ sau lần nhãi con đi lạc trước kia, Tạ Thiên đã nghiêm túc dặn phải luôn nhớ mang theo.

Có chuyện gì cũng không được hoảng.

Phải nhớ cách liên lạc với người lớn.

Điểm Giáng Châu nghe vậy mới hơi thở phào nhẹ nhõm.

Trên người nó ngoại trừ hai chiếc bánh rán chiên ra thì chẳng có pháp bảo gì cả.

“Truyền Ảnh Phù?”

“Bảo bối, ngươi đúng là một đứa trẻ thông minh.”

Một giọng nói mang ý cười đột nhiên vang lên.

Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp.

Quỷ khí đen đặc lan ra.

Diêm Đoạt mang sắc mặt trắng bệch, cười tủm tỉm xuất hiện trước mặt Tạ Kim Lân.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 98"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 440 2 giờ trước
Chương 439 2 giờ trước
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 3 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
Tháng 9 16, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ