Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI - chương 17

  1. Home
  2. ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
  3. chương 17 - Quỳnh Ngọc Tử Chi
Prev
Next

chương 17. Quỳnh Ngọc Tử Chi

Soto Thành, Lâm Lang Các.

Đường Trì thong thả bước tới trước cửa Lâm Lang Các. Quả nhiên, Lưu Phong đã đứng chờ sẵn ở đó.

Lưu Phong vốn là người của Đường gia được bố trí tại Nặc Đinh Thành. Sáu năm ở Nặc Đinh, Đường Trì thấy hắn làm việc chu toàn, đáng tin cậy, nên lần này rời đi liền thuận tiện mang theo, tiếp tục để hắn đảm nhiệm chức quản sự Lâm Lang Các.

Lâm Lang Các là một trong những sản nghiệp của Đường gia tại Soto Thành, chuyên kinh doanh các loại dược liệu quý hiếm, trong đó không thiếu những loại được xếp vào hàng tiên phẩm.

Năm đó Đường Trì từng hứa với Đường Tam rằng sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề Võ Hồn biến dị của Đại sư. Mấy năm qua, hắn không ít lần lục tìm dược liệu trong các sản nghiệp dưới quyền Đường gia, tiếc rằng những thứ tìm được trước đó đều không thực sự phù hợp với tình trạng của Đại sư.

Lần này Đại sư lấy cớ có việc nên không cùng hai người đến Soto Thành.

Thực ra trước khi lên đường, Đường Trì đã dặn ông trở về Lam Điện Bá Vương Long Tông một chuyến, tìm kiếm những ghi chép liên quan đến Võ Hồn biến dị trong tông môn, thuận tiện mang chúng về cho hắn xem.

Còn bản thân Đường Trì thì sai người tìm một loại tiên phẩm—

Quỳnh Ngọc Tử Chi.

Tử Chi vốn đã có tác dụng cố bản bồi nguyên. Quỳnh Ngọc Tử Chi lại là tiên phẩm trong Tử Chi, ngoài công hiệu ấy còn có khả năng cường hóa kinh mạch, tôi luyện Võ Hồn.

Có lẽ nó sẽ thích hợp với thể chất của Đại sư.

Đường Trì nhận lấy chiếc hộp thủy tinh chứa Quỳnh Ngọc Tử Chi, quan sát một lát rồi thu vào Hồn Đạo Khí.

“Đại sư ở Lam Điện Bá Vương Long Tông thế nào rồi?”

Lưu Phong cung kính đáp:

“Mọi chuyện vẫn ổn. Nghe Vũ đã xử lý mấy kẻ tới gây sự. Tin truyền về nói rằng khoảng hai ba ngày nữa Đại sư có thể trở lại.”

Đường Trì khẽ gật đầu.

Nghe Vũ là một trong tám đại quản sự dưới quyền hắn, tu vi đã đạt tới cảnh giới Hồn Đế. Lần này bị Đường Trì phái đi bảo vệ Đại sư, quả thực có phần đại tài tiểu dụng.

Sau đó, hắn lại tự mình tới kho dược chọn thêm hai cây dược liệu.

Một gốc Hồng Nhụy Hồi Hương.

Một gốc Lục Biện Hạ Khô Thảo.

Cả hai đều là kịch độc.

Nhìn gia chủ bình thản mang hai thứ độc vật ấy đi, từ trên xuống dưới Lâm Lang Các đều không khỏi nghi hoặc.

Chẳng ai ngờ được Đường Trì lấy chúng về chỉ để cho Bảo Nhi nhà hắn luyện dược.

Đường Trì không ở Lâm Lang Các quá lâu.

Hắn vẫn còn nhớ lời hứa sáng nay với Đường Tam.

Bánh phù dung đào hoa.

Vì thế, vừa xử lý xong công việc, hắn lập tức tới tiệm điểm tâm nổi tiếng nhất Soto Thành.

Những chuyện liên quan tới Đường Tam, Đường Trì từ trước tới nay đều thích tự tay làm.

Bởi vậy, dù với thân phận của hắn mà phải đứng xếp hàng trước một tiệm điểm tâm, hắn cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn.

Chỉ là Đường Trì không ngờ mình lại gặp một gương mặt quen thuộc ở đây.

Ninh Vinh Vinh?

Hắn nhớ lại một chút.

Đây hình như là cô gái hôm qua xếp trước hai người trong hàng ghi danh Shrek, sau đó còn cùng Bảo Nhi tham gia khảo hạch cửa thứ tư.

Trước khi tới đây, Đường Trì đã xem qua tư liệu của toàn bộ học viên Shrek.

Đương nhiên hắn biết cô tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông này, dưới vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, thực chất có tính tình kiêu ngạo và tùy hứng đến mức nào.

Nếu Flander có thể uốn nắn được nàng thì thôi.

Còn nếu không…

Đường Trì cũng chẳng ngại tự tay giúp nàng giãn gân cốt một chút.

Ít nhất phải tránh để sau này nàng va chạm với Bảo Nhi.

Ninh Vinh Vinh mua một đống lớn đồ ăn vặt, vui vẻ ôm đầy trong lòng rồi rời đi.

Đường Trì nhìn theo nàng.

Thấy Ninh Vinh Vinh xoay người bước thẳng vào một tửu lâu gần đó, ánh mắt hắn khẽ nheo lại.

Hình như…

Bây giờ vẫn đang là thời gian lên lớp của Shrek?

Đường Trì vốn nói với Đường Tam rằng tối mới trở về.

Nhưng công việc đã giải quyết xong, hắn đương nhiên chẳng có hứng ở lại trong thành lãng phí thời gian.

Vừa qua giữa trưa, Đường Trì đã trở lại Shrek học viện.

Còn chưa bước vào cổng, hắn đã nhìn thấy Oscar chạy ngang qua.

Thiếu niên tóc bạc lúc này mồ hôi nhễ nhại, bước chân đã trở nên nặng nề, nhưng vẫn nghiến răng kiên trì chạy tiếp.

Đường Trì nhớ lại Ninh Vinh Vinh vừa gặp trong thành, lập tức đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Tuy hắn không có ấn tượng tốt với Ninh Vinh Vinh, nhưng đối với Oscar vẫn có vài phần thưởng thức.

Một Phụ Trợ Hệ Hồn Sư có thể kiên trì đến mức này đã rất khó được.

Huống hồ sau này Oscar còn phải sống cùng Bảo Nhi trong học viện.

Đối với bạn bè mà Đường Tam chuẩn bị kết giao, Đường Trì đương nhiên không keo kiệt.

Đúng lúc Oscar loạng choạng, gần như sắp ngã xuống, một bàn tay đã đỡ lấy cánh tay hắn.

Oscar chỉ cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện bên cạnh.

Hắn vội dùng tay áo lau mồ hôi, ngẩng lên nhìn.

Nhận ra người trước mặt chính là ca ca của Đường Tam mà sáng nay mình còn cùng Đới Mộc Bạch âm thầm bàn tán, Oscar lập tức có chút câu nệ.

“Cảm ơn Đường đại ca.”

Đường Trì mỉm cười.

“Không cần khách sáo. Là một Phụ Trợ Hệ Hồn Sư mà có thể kiên trì tới bây giờ, ngươi đã làm rất tốt.”

Oscar hơi sửng sốt.

Hắn nhanh chóng che giấu vẻ kinh ngạc trong mắt.

Xem ra vị ca ca của Đường Tam này cũng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.

Đường Trì không để ý tới phản ứng ấy.

Hắn lấy từ Hồn Đạo Khí ra một chiếc bình lưu ly nhỏ, đưa cho Oscar.

“Đây là ngọc tủy ngàn năm.”

“Mỗi ngày trước khi tu luyện dùng một giọt, có thể cải thiện thể chất.”

Oscar giật mình.

“Này… quá quý trọng rồi.”

Là một Hồn Sư, hắn đương nhiên biết ngọc tủy quý đến mức nào.

Huống hồ đây còn là ngọc tủy đã đủ ngàn năm.

Oscar lập tức muốn từ chối.

Đường Trì lại trực tiếp nhét chiếc bình vào tay hắn.

“Ngươi đã là bạn của Bảo Nhi, đương nhiên cũng là bạn của ta.”

“Cứ nhận lấy.”

Hắn hơi nhướng mày.

“Hay là ngươi xem thường Bảo Nhi và ta?”

“Đương nhiên không phải!”

Oscar lập tức phủ nhận.

Bị Đường Trì chặn hết đường lui, hắn chỉ còn cách cười khổ, cất chiếc bình đi.

“Vậy ta đành cung kính không bằng tuân mệnh. Cảm ơn Đường đại ca.”

Đường Trì gật đầu, không nói thêm nữa, cáo từ rồi đi vào học viện.

Oscar đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc bình ngọc tủy ngàn năm trong tay, vẻ mặt có chút phức tạp.

Hắn không hiểu Đường Trì vì sao lại đối xử tốt với mình như vậy.

Nhưng trước mắt ít nhất có thể xác định đối phương không có ác ý.

Vậy thì cứ quan sát thêm đã.

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, Oscar lại cất chiếc bình cẩn thận, tiếp tục kéo đôi chân nặng trĩu chạy quanh Shrek học viện.

Khi Đường Trì trở lại ký túc xá, Đường Tam đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện.

Vừa cảm nhận được khí tức quen thuộc xuất hiện, hắn lập tức tỉnh khỏi trạng thái nhập định.

Ngay sau đó—

Đường Tam thậm chí còn chẳng kịp mang giày, cứ thế từ trên giường nhảy xuống.

“Ca ca, huynh về rồi!”

Hắn chạy tới, nhưng khi còn cách Đường Trì khoảng hai ba bước lại dừng lại.

Bàn tay Đường Trì vốn đã chuẩn bị giơ lên ôm người vào lòng cũng khựng giữa không trung.

Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng.

Nhưng ngay khi nhìn xuống đôi chân trần của Đường Tam, nét mặt hắn lập tức thay đổi.

Đường Trì nhíu mày.

“Sao lại không mang giày?”

“Lỡ cảm lạnh thì sao?”

May mà hắn sớm biết thói quen này của Đường Tam.

Sàn trong phòng đã được trải một lớp thảm dày mềm mại.

Đường Tam vô tội chớp mắt.

Thân thể Hồn Sư vốn mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Với thể chất hiện tại của hắn, cho dù mùa đông chân trần chạy một vòng trên tuyết cũng chưa chắc đã bị cảm lạnh.

Nhưng Đường Tam biết Đường Trì chỉ vì lo cho mình.

Thế nên hắn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý sau này sẽ chú ý.

“Ca ca, ta đói.”

Đường Tam kéo Đường Trì ngồi xuống cạnh bàn.

Sau đó vô cùng ân cần rót một chén trà, hai tay đưa tới trước mặt hắn.

Thức ăn của Shrek học viện chỉ có thể nói là đủ no, còn chất lượng thì rất khó bảo đảm.

Mấy năm nay khẩu vị Đường Tam lại bị Đường Trì nuôi đến kén chọn hơn không ít.

Dù vậy, hắn cũng không phải người lãng phí lương thực.

Bữa trưa chỉ miễn cưỡng ăn hết phần cơm trong bát rồi trở về ký túc xá.

Tiểu Vũ cũng chẳng khá hơn.

Mấy năm ở Nặc Đinh, nàng đã ăn ké Đường Tam không ít món ngon. Hiện tại đột nhiên phải ăn thức ăn ở Shrek, đương nhiên không quen.

Từ sớm nàng đã kéo Chu Trúc Thanh chạy ra ngoài tìm đồ ăn.

Đường Trì nhìn chén trà Đường Tam ân cần đưa tới, bật cười.

“Thì ra ân cần như vậy là vì đang nhớ bánh phù dung đào hoa?”

Vừa nói, hắn vừa véo chóp mũi Đường Tam.

Sau đó lấy hộp điểm tâm mua trong Soto Thành ra khỏi Hồn Đạo Khí.

Hai mắt Đường Tam lập tức sáng lên.

Hắn chẳng thèm che giấu vẻ mong chờ, nhanh chóng lấy một miếng bánh.

Cắn một miếng nhỏ.

Vị ngọt thanh cùng hương đào dịu nhẹ lan ra.

Biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt hắn đã nói rõ tất cả.

Đường Trì bật cười, đẩy chén trà vừa rồi trở lại trước mặt hắn.

“Ăn chậm thôi.”

“Đừng để nghẹn.”

Đường Tam rất tự nhiên cúi xuống, theo tay Đường Trì uống một ngụm trà.

Nhưng vừa ngẩng lên, hắn lại bắt gặp ánh mắt dịu dàng chăm chú của người trước mặt.

Không hiểu vì sao—

Gương mặt Đường Tam bỗng nóng lên.

Hắn lập tức cúi đầu, giả vờ chuyên tâm ăn bánh.

Đường Trì chống cằm bằng một tay.

Ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng như ngọc của Đường Tam, rồi chậm rãi chuyển tới vành tai đang đỏ lên rõ rệt.

Ý cười nơi khóe môi càng sâu.

Bảo Nhi đây là…

Khai khiếu rồi sao?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trêu thì trêu, Đường Trì cũng không nỡ để Đường Tam tiếp tục xấu hổ.

Hắn chủ động đổi đề tài.

“Buổi sáng học những gì?”

Đường Tam đang vùi đầu ăn bánh khẽ khựng lại.

Hắn ngẩng lên, vẻ mặt có chút mờ mịt.

“Buổi sáng không có lên lớp.”

“Viện trưởng chỉ giao nhiệm vụ cho Tiểu Áo và Ninh Vinh Vinh, yêu cầu hai người chạy hai mươi vòng quanh Shrek.”

“Sau đó bảo bọn ta về nghỉ ngơi dưỡng sức.”

“Buổi tối mới chính thức học tiết đầu tiên.”

“Ra là vậy.”

Đường Trì đưa tay xoa tóc hắn.

Đường Tam vừa mới bớt đỏ mặt, lập tức lại cúi đầu thấp hơn.

“Vậy tối nay ca ca đi học cùng Bảo Nhi.”

“Ơ?”

Đường Tam lập tức ngẩng đầu.

Lần này ngay cả ngượng ngùng cũng quên mất.

“Nhưng học viện không phải chỉ nhận học viên dưới mười hai tuổi sao?”

“Ai nói ta là học viên?”

Bàn tay Đường Trì đang đặt trên tóc hắn chậm rãi trượt xuống sau gáy.

Cần cổ thiếu niên thon dài, trắng nõn, vừa mong manh lại xinh đẹp.

Chỉ cần bàn tay kia dùng thêm một chút sức, có lẽ sinh mệnh trước mặt sẽ lập tức bị bóp tắt.

Thế nhưng Đường Tam dường như hoàn toàn không nhận ra.

Hắn vẫn vừa chậm rãi nhai bánh, vừa dùng đôi mắt sáng trong mà dịu dàng nhìn Đường Trì, trong đó chỉ có sự nghi hoặc cùng tín nhiệm tuyệt đối.

Sự tin tưởng không chút đề phòng ấy khiến tất cả những ý nghĩ âm u vừa lóe qua trong lòng Đường Trì lập tức tan biến.

Động tác của hắn trở nên dịu dàng.

Đầu ngón tay khẽ vuốt qua làn da ấm áp sau gáy Đường Tam.

Đường Trì mỉm cười.

“Ta cũng là lão sư của Bảo Nhi mà.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ