Giới thiệu truyện
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tên ngắn: Đấu La: Dẫn Thần Giả
Thể loại: Đồng nhân Đấu La Đại Lục, huyền huyễn, xuyên không, dị thế, Đường Môn, Hồn Sư, song nam chủ, đam mỹ, 1v1, sư huynh – sư đệ, cường cường, ngọt sủng, đồng hành trưởng thành, thăng cấp lưu, chiến đấu, thế lực tranh bá, Thần giới, HE.
Văn án
Kiếp trước, Đường Tam đứng trên Quỷ Kiến Sầu, mang theo bí mật của Đường Môn gieo mình xuống vực sâu.
Đường Trì đến chậm một bước.
Hắn chỉ kịp giữ lại một mảnh áo trắng giữa gió núi.
Từ ngày ấy, người vốn được định sẵn trở thành chủ nhân Đường Môn đã nhuốm máu cả tông môn vì một người, rồi cuối cùng cũng lựa chọn kết thúc sinh mệnh tại chính nơi Đường Tam từng rơi xuống.
Hắn vốn cho rằng, đời này đã chẳng còn gì để tiếc nuối.
Nào ngờ khi mở mắt lần nữa, Đường Trì lại trở thành thiếu chủ của một Đường gia thần bí trên Đấu La Đại Lục.
Nếu hắn có thể đến thế giới này…
Vậy Bảo Nhi của hắn thì sao?
Suốt nhiều năm, Đường Trì gần như lật tung cả đại lục chỉ để tìm một người.
Cho đến một buổi sớm tại Thánh Hồn Thôn, giữa ánh bình minh vừa ló rạng, hắn nhìn thấy một đứa trẻ đang vận chuyển công pháp quen thuộc đến tận xương tủy.
Quỷ Ảnh Mê Tung.
Tử Cực Ma Đồng.
Huyền Thiên Công.
Khoảnh khắc tiếng “sư huynh” run rẩy vang lên, Đường Trì biết—
Hắn đã tìm được người mình đánh mất cả một đời.
Kiếp trước không bảo vệ được ngươi.
Vậy kiếp này, ta sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội mang ngươi rời khỏi ta thêm lần nữa.
Võ Hồn Điện muốn giết ngươi?
Ta sẽ khiến Võ Hồn Điện phải trả giá.
Thiên hạ muốn cản đường ngươi?
Ta sẽ mở cho ngươi một con đường.
Phàm nhân không thể bước tới Thần giới?
Vậy ta sẽ dẫn thần giáng thế, mở Thần giới chi môn, cùng ngươi đi đến tận cùng đại đạo.
Chỉ là Đường Trì chưa từng nghĩ tới—
Đứa trẻ năm nào luôn ngoan ngoãn gọi hắn là “ca ca”, chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngang vai với hắn, nắm lấy tay hắn giữa muôn vàn ánh mắt, bình thản nói:
“Ta có người yêu.”
“Chính là ca ca ta.”
Hai kiếp sinh tử.
Một đời tương tư.
Từ Đường Môn đến Đấu La Đại Lục, từ phàm nhân cho tới chư thần—
Đường Trì chưa từng muốn dẫn dắt chúng sinh.
Hắn chỉ muốn dẫn một người…
cùng mình thành thần.
