Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHI NGƯỜI BỊ CẢ THẾ GIỚI GHÉT QUYẾT ĐỊNH BUÔNG TAY - Chương 53

  1. Home
  2. KHI NGƯỜI BỊ CẢ THẾ GIỚI GHÉT QUYẾT ĐỊNH BUÔNG TAY
  3. Chương 53
Prev
Next

Chương 53 Ngoại truyện cổ đại · Thư sinh nghèo × hồ ly tinh (3)

Nghe vậy, đồng tử Trương Ngọc khẽ co lại, cả người thoáng cứng đờ.

Ta ung dung đứng đó quan sát hắn. Nhân tộc xưa nay nhát gan, nghe nói chỉ cần nhìn thấy yêu thú hiện nguyên hình thôi cũng có thể bị dọa chết khiếp. Bây giờ ta còn đòi uống máu hắn, chẳng phải vừa khéo giống hệt yêu quái trong mấy quyển thoại bản của nhân gian sao?

Ta còn tưởng hắn sẽ sợ đến mức nhảy dựng lên.

Đáng tiếc, Trương Ngọc lại khiến ta thất vọng.

Chỉ trong chốc lát, vẻ mặt hắn đã trở lại bình thường, thậm chí còn nghiêm túc suy nghĩ xem nên lấy máu bằng cách nào.

“Tại hạ đi xuống bếp mượn một con dao. Dùng dao rạch thì miệng vết thương sẽ lớn hơn một chút.”

“…”

Chán chết đi được.

Chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một chút bực bội. Thấy Trương Ngọc thật sự định quay người đi tìm dao, ta lập tức túm hắn lại, ghé sát mặt, đưa mũi ngửi tới ngửi lui.

“Không cần dao. Ta cắn được.”

Nói xong, chẳng cho hắn thời gian phản ứng, ta lặng lẽ vận một chút linh lực. Răng nanh lập tức biến về hình thái của Hồ tộc, đầu răng nhọn hoắt.

Ta há miệng, cắn thẳng xuống cổ hắn.

Trương Ngọc khẽ hừ một tiếng, nhưng chẳng hề lùi lại. Hắn cứ đứng yên mặc ta cắn thủng hai lỗ trên cổ. Chất lỏng ấm nóng tràn vào miệng, ta theo bản năng nuốt xuống.

Tanh quá.

Thật sự hơi buồn nôn.

Ta cố nhịn cảm giác muốn ói. Trong lúc không để ý, răng nanh lại cắm sâu thêm một chút.

Cơ thể Trương Ngọc lập tức run lên. Bàn tay vốn đang đỡ bên eo ta bỗng siết chặt, ngay cả người hắn cũng bắt đầu khe khẽ run rẩy.

Ta tưởng hắn sợ đau, theo bản năng đưa đầu lưỡi liếm hai cái lên vết cắn để dỗ dành.

Ai ngờ hắn càng run dữ hơn.

Cánh tay quanh eo ta cũng siết chặt hơn, hơi thở dần trở nên nặng nề, bóp đến mức ta cũng thấy đau.

Máu vừa nuốt xuống đã khiến trong bụng ta cuộn lên từng trận. Cuối cùng không chịu nổi nữa, ta định đẩy hắn ra, vậy mà Trương Ngọc lại ôm chặt không chịu buông.

Ta phải dùng sức đấm mấy cái vào ngực hắn, hắn mới như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, lập tức thả tay.

“Được rồi, xong.”

Ta qua loa phẩy tay, bước đến bên bàn, nhấc ấm trà rót một chén súc miệng.

Đợi mùi tanh trong miệng nhạt bớt, ta mới thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Vừa nghiêng đầu, ta đã bắt gặp Trương Ngọc vẫn đang nhìn mình không chớp mắt.

Đôi mắt đen như mực, sâu hun hút dưới ánh nến leo lét.

“Ngươi no chưa?”

Hắn vừa hỏi vừa bước tới, mãi đến khi đứng ngay trước mặt ta mới dừng lại, cụp mắt nhìn xuống.

Ta chẳng hiểu gì, chỉ gật đầu.

Một bàn tay bất ngờ vươn tới.

Đầu ngón tay Trương Ngọc chạm lên môi ta, chậm rãi miết qua. Hơi ấm truyền từ đầu ngón tay khiến môi ta hơi ngứa. Yết hầu hắn cũng khẽ chuyển động.

“Có máu.”

Đầu ngón tay trắng nõn dính một vệt đỏ tươi, nổi bật đến chói mắt.

Ta lập tức liếm khóe môi, chắc chắn không còn sót lại thứ máu tanh ngòm ấy nữa.

Ánh mắt Trương Ngọc càng trở nên sâu hơn. Hàng mi dài rũ xuống, hắn nhìn vệt máu trên ngón tay hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng dùng ngón cái lau sạch.

“Ngày nào ngươi cũng cần uống sao?”

Nhớ lại cái vị ban nãy, môi ta lập tức mím thành một đường thẳng, mày cũng nhíu chặt.

Khó uống muốn chết.

Cách này thật sự có tác dụng sao?

Hay là cứ chờ xem lần này có hiệu quả không rồi hẵng tính tiếp?

“…Khi nào muốn uống, ta tự khắc sẽ nói cho ngươi biết. Ngủ thôi.”

Ta mất kiên nhẫn lảng sang chuyện khác.

Trương Ngọc khẽ gật đầu, thổi tắt nến. Sau đó hắn lại lấy giấy bút từ trong hành lý ra, trải lên bàn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Bên ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. Ánh trăng trong trẻo phủ xuống mặt đất.

Yêu tộc vốn ngủ ít, giờ giấc lại chẳng theo quy củ gì. Ta nằm trên giường lăn qua lộn lại bảy tám lượt, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa, bèn bò dậy.

Trương Ngọc vẫn ngồi nguyên ở đó, cặm cụi viết không ngừng.

Ánh trăng trắng như sương phủ lên người hắn một tầng lạnh nhạt. Gương mặt vốn đã thanh lãnh cao ngạo, lúc này càng chẳng giống người phàm, nom cứ như tiên nhân từ trên trời rơi xuống.

Hắn hơi cúi đầu, chuyên chú viết từng nét bút.

Ta tò mò ghé tới nhìn.

Trên giấy chi chít những chữ vuông vuông vức vức, nhìn thôi đã khiến đầu ta đau nhức.

Ta vốn chẳng biết chữ của Nhân giới.

Với phương châm phải giữ gìn sự thuần khiết của Yêu tộc, ta từ trước đến nay chẳng có chút hứng thú nào với đồ vật của những tộc khác.

Ngoại trừ Cố Vân của Thần Long tộc.

Đáng tiếc, hình như hắn lại có hứng thú với Biên Chiếu Nguyệt nhiều hơn.

Nhưng Biên nữ sĩ từng nói, chữ vẫn phải học một ít. Vì thế bà đã dạy ta nhận tên của chính mình, cũng chính là tên ta dùng ở Nhân giới.

Ta bỗng nhìn thấy một chữ quen mắt trên trang giấy, lập tức chỉ vào nó, đắc ý nói:

“Chữ này đọc là ‘Biên’.”

Nói xong, ta còn nhướng mày đầy kiêu hãnh.

Nếu lúc này đang ở nguyên hình, cái đuôi sau lưng chắc chắn cũng đã vểnh lên tận trời.

Trương Ngọc vẫn bình thản như không. Hắn lặng lẽ liếc chữ ta vừa chỉ, đặt bút xuống.

“Không ngờ ngươi còn biết chữ.”

Hắn nghiêm túc khen:

“Không tệ. Vậy còn nhận được chữ nào nữa?”

Được hắn khen một câu, ta lập tức cảm thấy mình vừa làm rạng danh cả Yêu tộc, trong lòng càng thêm đắc ý.

“Đương nhiên là biết!”

Ta chẳng cần nghĩ đã chỉ tiếp vào hai chữ trên giấy.

“Chữ này đọc là ‘Tử’, còn chữ này là ‘Ngư’.”

“Biên… Tử… Ngư.”

Trương Ngọc chậm rãi đọc từng chữ.

Giọng hắn vốn trong trẻo như ngọc, lúc này lại pha thêm chút dịu dàng khó tả.

Dưới ánh trăng, khóe môi hắn cong lên, nụ cười hiện rõ đến mức chẳng thể che giấu.

“Tiểu Ngư.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 53 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 1 ngày trước
Chương 479 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 23, 2026
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
MUỐN SỐNG THÌ PHẢI GHÉP CP VỚI NAM CHÍNH
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ