Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 100

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 100
Prev
Manga Info

Chương 100. Quái băng vải + Người sử dụng trọng lực + Khăn quàng đỏ

“…Tuy nhìn thế nào thì tôi cũng chẳng giống người trung thành với tổ chức cho lắm.”

Khóe môi Dazai Osamu hơi cong lên, kéo theo cơ mặt tạo thành một nụ cười thoạt nhìn thân thiện nhưng giả tạo đến mức chẳng có lấy chút nhiệt độ.

“Nhưng Illumi à, nếu bây giờ tôi thật sự tiết lộ thông tin về thủ lĩnh cho anh…”

Cậu liếc sang Nakahara Chuuya.

“Chuuya sẽ không chút do dự đánh đầu tôi nở hoa mất.”

Tư thế Dazai vẫn vô cùng thoải mái.

Chỉ có đôi mắt là nhìn chằm chằm Illumi không rời.

Giọng điệu nghe như đùa, nhưng từng chữ lại được nói vô cùng rõ ràng.

“Loại tình báo cơ mật thế này…”

“Lần sau chúng ta tìm chỗ riêng tư rồi nói nhé.”

Illumi im lặng nghe hết.

Hắn nghiêng đầu, nhìn sang Chuuya đang đứng bên cạnh với gương mặt đen kịt, rõ ràng đã ở ngay ranh giới bùng nổ.

Sau vài giây suy nghĩ—

Illumi gật đầu.

“Ừ.”

“Anh nói đúng.”

“Nói công khai quá thì không tốt.”

Chuuya: “?”

Thái dương hắn giật thình thịch.

Cuối cùng—

Không nhịn nổi nữa.

“HAI TÊN CÁC NGƯỜI COI TA LÀ KHÔNG KHÍ ĐẤY À?!”

Chuuya trừng Dazai rồi lại trừng Illumi.

“ĐỨNG NGAY TRƯỚC MẶT TA MÀ BÀN CHUYỆN BÍ MẬT CÁI GÌ HẢ?!”

Hắn nhấc chân.

Trọng lực đang đè chặt Feitan lập tức được giải phóng.

Vô số đá vụn trên mặt đất bị ánh sáng đỏ sẫm bao phủ, lần lượt bay lên không trung rồi hội tụ quanh chân Chuuya.

Ngay giây tiếp theo—

Hắn đá mạnh.

“Ầm!”

Đám đá lập tức hóa thành một đàn mãnh thú dưới sự điều khiển của trọng lực, gào thét lao thẳng về phía Illumi và Kalluto.

Cùng lúc ấy—

Một bóng người phủ ánh đỏ còn nhanh hơn cả đá vụn xé gió lao ra.

Chuuya mượn chính màn đá làm vật che chắn, áp sát hai người như quỷ mị.

Vành mũ kéo thấp che gần hết gương mặt.

Chỉ còn đôi mắt xanh cobalt lộ ra bên dưới.

Tối lại.

Lạnh đến đáng sợ.

“Dám nhắm tới thủ lĩnh của tổ chức…”

Giọng Chuuya vang lên không nhanh không chậm, xen lẫn sự chế giễu và khinh miệt.

“Gan hai người cũng lớn thật đấy.”

Lời còn chưa dứt—

Hắn đã tung chân.

Cú đá ngang xé gió, nhắm thẳng vào cổ tay Illumi nhanh như sét đánh.

Trong tay Illumi vẫn kẹp vài cây kim.

Nhưng dường như hắn chẳng hề xem cú tấn công của Chuuya là vấn đề.

Ngay khoảnh khắc cú đá sắp chạm tới—

“Phạch!”

Chiếc quạt giấy trong tay Kalluto đột ngột khép lại, chắn ngang trước Illumi.

Một chiếc quạt mỏng manh.

Tinh xảo.

Thoạt nhìn chẳng có chút sức uy hiếp nào.

Vậy mà lại chính diện chặn được cú đá mang theo trọng lực khổng lồ của Chuuya.

Chuuya hơi cau mày.

Ánh mắt hạ xuống.

Đối diện với đôi mắt đỏ như máu của Kalluto.

Kalluto không biểu cảm.

Chiếc quạt trong tay lại mở ra.

Trong nháy mắt—

Vô số mảnh giấy nhỏ bay khỏi những khe quạt, nhẹ nhàng lượn trong không trung như bươm bướm.

Đôi môi cậu khẽ mở.

“Giấy Thổi Tuyết.”

Chiếc quạt nhẹ nhàng vung về phía Chuuya.

Ngay lập tức—

Những mảnh giấy vốn đang bay tản mạn đồng loạt đổi hướng như bị một bàn tay vô hình điều khiển.

Chúng xoay quanh Chuuya.

Bay càng lúc càng nhanh.

Số lượng cũng càng lúc càng nhiều.

Chỉ trong chốc lát, vô số mảnh giấy đã kết thành một khối khổng lồ, bao vây kín Chuuya bên trong.

Niệm của Kalluto cũng lan ra như một lớp sương mỏng, quấn lấy khu vực xung quanh hắn.

Tầm nhìn của Chuuya lập tức bị che phủ.

Trước mắt chỉ còn trắng xóa những mảnh giấy đang cuộn bay.

Không thể nhìn rõ hoàn cảnh bên ngoài.

Chỉ thấp thoáng thấy bóng Kalluto ẩn hiện giữa màn giấy, khiến người ta có cảm giác như vô tình bước vào một ảo cảnh.

Năng lực Niệm của Kalluto thuộc hệ Thao Tác.

“Giấy Thổi Tuyết” có thể tạo ra lượng lớn giấy vụn giống như tuyết rơi.

Sức tấn công không mạnh.

Tác dụng chủ yếu là quấy nhiễu tầm nhìn và vây giữ đối phương.

Đây chính là kế hoạch của Illumi.

Bởi vì—

Hắn từng tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu thật sự của Nakahara Chuuya trong sự kiện Sinh Vật Thể Khí Ai.

Hình ảnh Arahabaki hủy thiên diệt địa ấy vẫn còn quá rõ ràng.

Nói khó nghe một chút—

Lý do Chuuya có thể đứng đây dây dưa với bọn họ lâu đến thế…

Đơn giản là vì hắn chưa hề nghiêm túc.

Một khi Chuuya thật sự buông tay chiến đấu—

Cả Yorknew cũng có thể bị hắn đánh xuyên.

Kalluto không thể giữ chân Chuuya được bao lâu.

Trọng lực của hắn thậm chí còn có thể thao túng cả sương mù.

Huống hồ chỉ là một đống giấy vụn.

Illumi chỉ nhìn hai người một cái.

Không hề ham chiến.

Hắn lập tức rút khỏi phạm vi Giấy Thổi Tuyết.

Mục tiêu—

Chuyển sang Dazai Osamu ở cách đó không xa.

Dazai là kiểu người chỉ cần bị đánh trúng một lần là rất dễ nằm luôn.

Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, cậu đã vô cùng sáng suốt rời xa khu vực giao tranh.

Lúc này thấy mọi người bận đánh nhau, Dazai đang định nhẹ chân nhẹ tay chuồn đi—

Bỗng cảm nhận được hai ánh mắt lạnh ngắt đồng thời khóa lên người mình.

Dazai ngẩng đầu.

Illumi đang nhìn cậu.

Chrollo cũng đang nhìn cậu.

“…”

Dazai im lặng lùi lại.

Phía sau—

Feitan đã từ dưới đất đứng dậy.

Hắn không biểu cảm chắn kín đường lui.

Dazai: “…”

Rất tốt.

Ba mặt đều có người.

Trong tình huống bình thường, mỗi khi nhà Zoldyck nhận một nhiệm vụ ám sát, khách hàng sẽ cung cấp càng nhiều thông tin về mục tiêu càng tốt.

Thói quen sinh hoạt.

Quan hệ xã hội.

Khả năng chiến đấu.

Điểm yếu.

Tất cả đều nhằm giúp sát thủ xây dựng phương án ám sát thích hợp nhất, bảo đảm nhiệm vụ được hoàn thành.

Nhưng—

Thủ lĩnh tổ chức Yokohama là một ngoại lệ.

Không có thông tin.

Hoàn toàn không.

Bất kể là mạng lưới tình báo khổng lồ của nhà Zoldyck, hay khả năng thu thập thông tin xuất sắc của Shalnark—

Đều không tìm được dù chỉ một chút manh mối.

Hiện giờ, những người duy nhất có khả năng biết thân phận thủ lĩnh Yokohama…

Chỉ có thành viên nội bộ của tổ chức.

Hơn nữa—

Phải là thành viên cấp cao.

Vì vậy, nếu Illumi và Kalluto muốn hoàn thành nhiệm vụ Chrollo giao, cách tốt nhất chính là lấy thông tin từ Dazai hoặc Chuuya.

Xung quanh vẫn hỗn loạn.

Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới ba người đang có mặt.

Bọn họ gần như đồng thời bỏ qua mọi tiếng động bên cạnh.

Tất cả sự chú ý—

Đều tập trung lên một người.

Dazai Osamu.

Illumi nhìn cậu không biểu cảm.

Hai cây kim kẹp giữa những ngón tay.

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, để lộ chút vui vẻ rất khó nhận ra.

“Bây giờ…”

Giọng Illumi vẫn bình thản, thậm chí còn có phần nhẹ nhàng.

“Không còn người ngoài nữa.”

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng rồi.”

Dazai: “…?”

*

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Chuuya có thể bị kéo chân lâu như vậy hoàn toàn là vì tôi đang nhường đấy!”

Trong không gian hệ thống, Đường Thời tức tối càu nhàu:

“Nếu không phải vì Nhận Tri Độ, ai rảnh đứng đây lãng phí thời gian với bọn họ chứ!”

Muốn nhường mà vẫn phải nhường cho hợp lý.

Còn không được để người khác nhìn ra mình đang nhường.

Khó lắm đấy!

Đáng ghét!

Hệ thống lại vô cùng hài lòng với thái độ tích cực này.

【Cố lên, ký chủ! Cố thêm chút nữa thôi! Chúng ta sắp có áo choàng mới rồi!】

Đường Thời lại chẳng lạc quan được như nó.

“Còn sớm lắm.”

Hắn bất đắc dĩ đáp:

“Dazai và Chuuya bây giờ gần như không kéo thêm được bao nhiêu Nhận Tri Độ nữa.”

Từ sau khi sự kiện Sinh Vật Thể Khí Ai kết thúc, tốc độ tăng Nhận Tri Độ của hai áo choàng này ngày càng chậm.

Vừa rồi hắn diễn một màn náo nhiệt đến vậy—

Nhận Tri Độ cũng chỉ miễn cưỡng tăng lên khoảng 85%.

Dường như sau khi vượt qua ngưỡng 80%, những sự kiện thông thường rất khó khiến người ở thế giới Hunter hình thành ấn tượng sâu sắc hơn về một áo choàng.

Đây cũng không phải trường hợp cá biệt.

Trước kia, áo choàng Yumeno Kyusaku có thể thuận lợi đạt 100% Nhận Tri Độ là vì Q gián tiếp dẫn tới sự kiện Sinh Vật Thể Khí Ai.

Nhưng loại thành công ấy—

Rõ ràng không thể sao chép thêm lần thứ hai.

Đường Thời chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực.

Tiếp tục ngoan ngoãn diễn tốt những áo choàng khác.

Hắn lắc đầu.

Ý thức nhanh chóng chuyển sang những áo choàng có Nhận Tri Độ còn tương đối thấp ở phía bên kia.

*

Bên trong hội trường đấu giá, người người chen chúc.

Khách mời đều mặc lễ phục hoặc âu phục sang trọng, tụ thành từng nhóm nhỏ thấp giọng trò chuyện.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Giờ bắt đầu buổi đấu giá theo lịch đã tới.

Nhưng—

Không một nhân viên nào xuất hiện.

Bầu không khí trong hội trường dần trở nên bất an.

“Chuyện gì vậy?”

Một người phụ nữ mặc lễ phục lộng lẫy lo lắng nhìn quanh.

“Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Giọng cô không lớn.

Nhưng những người gần đó vẫn nghe thấy.

Lập tức có người phụ họa:

“Đúng đấy. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Bắt chúng ta ngồi đây chờ mãi thế này, quá thiếu chuyên nghiệp rồi!”

Giữa đám đông, một người đàn ông mặc âu phục có gương mặt khắt khe đột nhiên lớn tiếng quát:

“Rốt cuộc có tổ chức nữa không vậy?”

“Gọi chúng ta tới đây để ngồi ngắm không khí à?”

“Buổi đấu giá Yorknew nổi tiếng như thế mà làm ăn kiểu này sao?!”

Giọng hắn đặc biệt chói tai giữa hội trường vốn chỉ đầy những tiếng xì xào.

Càng lúc càng nhiều người tỏ ra bất mãn.

Tuy nhiên, thời gian chậm trễ vẫn chưa quá lâu nên sự hỗn loạn chưa thật sự lan rộng, chỉ tạo nên từng đợt xao động nhỏ trong đám đông.

“Oda-san.”

Kurapika ngồi cạnh Oda Sakunosuke, hơi nhíu mày.

“Xem ra buổi đấu giá hôm nay không thể diễn ra thuận lợi rồi.”

Ánh mắt hắn đảo qua đám đông xung quanh.

Trên mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.

“Không ngờ một buổi đấu giá cấp bậc này cũng có thể xảy ra sơ suất.”

Oda khựng lại rất nhẹ.

Sau đó gật đầu.

“Ừ.”

Giọng hắn vẫn bình tĩnh.

Dường như tình hình trước mắt chẳng khiến hắn bất ngờ cho lắm.

Lúc này, hai người đang ngồi phía sau Mori Ōgai.

Khi buổi đấu giá chuẩn bị bắt đầu, họ đã theo Mori vào hội trường, chủ yếu phụ trách công việc bảo vệ.

Vị trí bên cạnh Mori vốn được dành riêng cho phó thủ lĩnh của tổ chức.

Người ban đầu dự kiến tham dự—

Dazai Osamu.

Đáng tiếc—

Tên kia trốn việc.

Vắng mặt thẳng.

“Đây cũng được tính là náo loạn sao?”

Mori ngồi ngay ngắn trong khu VIP được cố tình ngăn riêng ở phía trước.

Nghe Kurapika nói, ông hơi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn lại.

“Chuyện này chưa tính là náo loạn đâu.”

Nụ cười của Mori sâu thêm.

Đôi mắt tím mang ý vị khó đoán.

“Đây…”

“Chỉ mới là bắt đầu thôi.”

“Mori-san, không cần sốt ruột.”

Người đang ngồi cạnh Mori là người đứng đầu gia tộc Mạc Ross.

Ông ta cười đầy tự tin.

“Chỉ là một sự cố nhỏ thôi.”

“Với lực lượng an ninh của chúng ta, chắc chắn sẽ nhanh chóng được giải quyết.”

Vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt già nua.

“Xin cứ yên tâm.”

“Bất kể tối nay xảy ra chuyện gì, buổi đấu giá cũng nhất định sẽ diễn ra bình thường!”

Ông ta chống tay lên quyền trượng, vẻ ngạo mạn chẳng hề che giấu.

Những nếp nhăn dày trên mặt co lại như vỏ quýt khô.

“Âm Thú đã tập hợp đầy đủ.”

“Không có chuyện gì mà bọn họ không giải quyết được!”

Mori chỉ mỉm cười.

Không bình luận.

Cũng chẳng đáp lại.

Những người trong hội trường không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng các áo choàng thì biết rất rõ.

Nhân viên hậu trường của buổi đấu giá—

Đã bị Phantom Troupe giải quyết từ lâu.

Còn nhóm Phantom Troupe vốn định thay thế họ để âm thầm hoàn thành kế hoạch…

Hiện giờ lại đang giằng co với hai sát thủ nhà Zoldyck.

Buổi đấu giá phải chờ tới lúc nào mới bắt đầu—

Thật sự chẳng ai biết.

Chưa kể…

Thông qua góc nhìn của Fitzgerald, Đường Thời có thể thấy—

Fitzgerald.

Uvogin.

Nobunaga.

Ranpo.

Poe.

Những người đó…

Đang ngày càng tiến gần hội trường đấu giá.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 100"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 19, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử
Tháng 9 24, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ