Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 99

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 99
Prev
Next

Chương 99. Quái băng vải + Người sử dụng trọng lực

“Nhà Zoldyck?”

Shalnark cùng những người khác được năng lực Niệm của Chrollo trực tiếp dịch chuyển tới khu vực gần hội trường đấu giá.

Lúc này buổi đấu giá vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng bên trong hội trường đã có không ít nhân viên đang lần lượt tiếp đón khách mời tối nay.

Các thành viên Phantom Troupe nhanh chóng thay sang âu phục đen thuận tiện cho việc ngụy trang, chuẩn bị lẻn vào hậu trường.

Kế hoạch rất đơn giản.

Shizuku sẽ dùng năng lực Niệm hút toàn bộ vật phẩm đấu giá vào Đột Mắt Cá.

Kortopi phụ trách sao chép chúng.

Sau đó, những thành viên còn lại sẽ giả làm nhân viên, đưa số hàng giả ấy trở lại hội trường để tiếp tục buổi đấu giá như bình thường.

Như vậy—

Không cần gây ra động tĩnh quá lớn, toàn bộ bảo vật vẫn sẽ rơi vào tay Phantom Troupe.

Đây cũng là lý do chỉ có Chrollo và Feitan ở lại kiềm chế Nakahara Chuuya cùng Dazai Osamu.

Những thành viên khác hoặc không chuyên chiến đấu, hoặc năng lực phù hợp với việc trộm hàng đấu giá hơn.

Franklin, Phinks, Bonolenov và Machi tuy không phải những người mạnh nhất Phantom Troupe, nhưng thực lực vẫn đủ để xử lý phần lớn tình huống bất ngờ.

Huống hồ bên cạnh còn có Shalnark—

“Bộ não của Nhện”.

Kế hoạch của Phantom Troupe vốn rất hoàn chỉnh.

Thậm chí—

Bọn họ đã thành công được một nửa.

Nhân viên hậu trường đã bị xử lý sạch sẽ.

Thân phận của họ cũng bị Phantom Troupe thay thế.

Kortopi ngồi dưới đất, hai tay giơ lên.

Năng lực Niệm hệ Cụ Thể Hóa của hắn cho phép tay trái chạm vào một vật, sau đó dùng tay phải sao chép hoàn hảo hình dạng của nó.

Từng món hàng giả liên tục xuất hiện trong tay hắn.

Bên cạnh, Shizuku cầm Đột Mắt Cá, lần lượt hút những vật phẩm thật đã được sao chép vào trong máy hút bụi.

Shalnark cũng đã thay âu phục đen.

Hắn cầm chiếc điện thoại Tiểu Ác Ma, vừa xem tài liệu vừa tính toán bước hành động tiếp theo.

Thế nhưng—

Ngay khi vừa từ hậu trường bước ra khu vực phía trước hội trường đấu giá…

Hắn gặp phải hai người.

Hai người đàn ông tóc bạc.

Một người lực lưỡng.

Một người già nhưng khí thế chẳng hề suy giảm.

Shalnark khựng bước.

“Nhà Zoldyck?”

Trong lòng hắn lập tức căng lên.

Nụ cười trên mặt vẫn còn nguyên, nhưng ánh mắt đã khóa chặt hai người phía trước.

Silva Zoldyck.

Zeno Zoldyck.

Một người là gia chủ đương nhiệm của nhà Zoldyck.

Một người là đời gia chủ trước.

Và cả hai—

Đều là những người sử dụng Niệm cực kỳ mạnh.

“Nhà Zoldyck chẳng phải đã nhận ủy thác của đoàn trưởng rồi sao?”

Shalnark nheo mắt cười.

Giọng điệu nghe qua vô cùng tùy ý.

“Vậy tại sao hai vị lại xuất hiện ở hội trường đấu giá?”

Bên dưới nụ cười ấy là sự thăm dò chẳng hề che giấu.

Silva gật đầu.

“Đúng.”

Hắn không nhanh không chậm giải thích:

“Nhưng Mười Lão Nhân cũng thuê nhà Zoldyck.”

“Ồ?”

Ánh mắt Shalnark thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

“Vậy nội dung ủy thác là gì?”

Hắn bật cười.

“Không đến mức trùng hợp như thế chứ?”

Thật đáng tiếc.

Chính là trùng hợp đến vậy.

Silva im lặng trong chốc lát, dường như đang cân nhắc nên trả lời thế nào.

Zeno đứng bên cạnh lên tiếng trước.

“Yên tâm.”

Ông chắp hai tay sau lưng, thong thả bước lên hai bước.

Vừa vặn chắn đường Shalnark.

“Nhiệm vụ của chúng ta không liên quan trực tiếp tới Phantom Troupe.”

Giọng nói khá ôn hòa.

Thái độ cũng không hề hung hăng.

Thế nhưng khí thế quanh người Zeno chẳng có chút ý định nhượng bộ nào.

Uy áp của một cường giả tự nhiên tỏa ra từ từng cử chỉ.

“Nhiệm vụ của chúng ta…”

“Là bảo đảm buổi đấu giá Yorknew được tiến hành bình thường.”

Zeno hơi cười.

Gương mặt đầy nếp nhăn cùng chòm râu dài thậm chí còn khiến ông trông có vài phần hiền từ.

Nhưng càng ôn hòa như thế—

Lại càng khiến người khác cảm thấy nguy hiểm.

“Cho nên…”

“Các cậu đừng gây chuyện.”

Giọng ông bình tĩnh như mặt hồ sâu.

Silva thì thẳng thắn hơn nhiều.

“Các cậu đã xử lý nhân viên hậu trường rồi đúng không?”

Ánh mắt hắn quét qua phía sau Shalnark.

“Hàng đấu giá chắc cũng đã bị lấy đi.”

Một khi Phantom Troupe đã xuất hiện ở đây—

Kết cục của nhân viên hậu trường gần như không cần đoán.

“Để đồ lại.”

Silva trầm giọng.

“Chỉ cần buổi đấu giá có thể tiếp tục bình thường, các cậu muốn đi thì cứ đi.”

Đồng thời—

Đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi của Shalnark.

Nhà Zoldyck không nhất thiết phải chiến đấu với Phantom Troupe.

Chỉ cần nhiệm vụ được hoàn thành.

Nụ cười trên mặt Shalnark hơi cứng lại.

Lời của Silva nghe như đang cho Phantom Troupe quyền lựa chọn.

Nhưng đương nhiên—

Phantom Troupe không thể cứ thế rời khỏi tòa nhà Semeitari.

Shalnark im lặng giây lát.

Hắn không trả lời trực tiếp mà khéo léo đổi chủ đề.

“Nếu hai vị đang ở đây…”

“Vậy phía đoàn trưởng của chúng tôi thì sao?”

Nụ cười trên mặt hắn biến mất đôi chút.

“Đã nhận tiền mà không làm việc…”

“Danh tiếng của nhà Zoldyck chắc không đến mức khiến khách hàng thất vọng chứ?”

Dùng đạo đức để gây áp lực cho một gia đình sát thủ hoàn toàn không có đạo đức nghề nghiệp theo nghĩa thông thường.

Cũng khá thú vị.

“Đoàn trưởng Phantom Troupe?”

Silva hơi nhíu mày.

Hắn nhìn Shalnark bằng ánh mắt có phần khó hiểu.

“Con trai trưởng và con út của ta đã xuất phát rồi.”

Sắc mặt Shalnark khẽ thay đổi.

Không phải vì kinh ngạc với câu trả lời này.

Mà bởi hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Ở hậu trường hội trường đấu giá—

Trong số mấy đứa trẻ bị Machi trói…

Hình như có một đứa cũng là người nhà Zoldyck?

“…”

Đây là chọc trúng cả ổ Zoldyck rồi à?

“Không sai.”

Zeno bên cạnh gật đầu, dường như khá hài lòng với sự sắp xếp của Silva.

“Illumi đã là một sát thủ rất xuất sắc.”

“Kalluto cũng có tiềm năng không tệ.”

Lời khen của ông cũng coi như gián tiếp trả lời câu hỏi của Shalnark.

Shalnark nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Khoan đã.

Ý là—

Nhà Zoldyck lần này có năm người tới Yorknew.

Hai người giúp Chrollo đối phó Mười Lão Nhân.

Hai người lại nhận nhiệm vụ từ Mười Lão Nhân để bảo đảm buổi đấu giá diễn ra bình thường.

Còn một người…

Bị Phantom Troupe bắt làm con tin?

“…”

Một nhà ăn tiền hai bên.

So với gian thương còn gian hơn.

*

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Illumi.”

Dazai cong nhẹ khóe môi.

Cậu cười như không cười nhìn hai người vừa xuất hiện.

“Anh đứng phía đối diện tôi thế này…”

“Là muốn trở thành kẻ địch của tôi sao?”

Đôi mắt hơi cong lên.

Nụ cười trên môi lại giả tạo đến mức chẳng có lấy một chút nhiệt độ.

Illumi nghiêng đầu.

Dường như không hiểu vì sao Dazai lại có thái độ như vậy.

Hắn nhanh chóng liếc qua những cây kim còn cắm trên mặt đất.

Ừm…

Chắc không có cây nào vô tình đâm trúng Dazai chứ?

Sau khi xác nhận không có gì bất thường, đôi mắt đen vô cơ chất của Illumi lại nhìn về phía Dazai.

Vẻ mặt vẫn đơn thuần nghi hoặc.

“Dazai tiên sinh.”

Kalluto lên tiếng thay anh trai.

Giọng nói vẫn cung kính như trước, vừa tôn trọng vừa giữ khoảng cách.

“Chúng tôi không có ý đối đầu với ngài.”

Cậu khép chiếc quạt trong tay lại.

“Phantom Troupe thuê nhà Zoldyck nhân dịp buổi đấu giá Yorknew…”

“Ám sát Mười Lão Nhân.”

Giọng Kalluto bình tĩnh.

Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt càng khiến gương mặt thanh tú ấy thêm vài phần âm u khó tả.

Nụ cười trên môi Dazai không thay đổi.

Cậu chỉ nhàn nhạt gật đầu, dường như chẳng mấy để tâm tới lời giải thích ấy.

“Khoan đã.”

Chuuya bỗng lên tiếng.

Hắn vừa nghe được một từ khóa vô cùng quan trọng.

“Mười Lão Nhân…”

Chuuya cau mày.

“Trong đó có tổ chức Yokohama?”

Hắn biết Mori Ōgai xuất hiện tại buổi đấu giá Yorknew lần này mang theo một thông tin ngầm—

Tổ chức Yokohama đã trở thành một thành viên của Mười Lão Nhân.

Vậy lời Kalluto vừa nói chẳng phải có nghĩa là…

Sát khí lập tức hiện lên trong mắt Chuuya.

“Các người dám đối đầu với tổ chức?”

Hắn nhìn Illumi và Kalluto.

Giọng nói lạnh ngắt.

“Muốn thử cảm giác bị trọng lực nghiền nát à?”

Sát ý như những cây kim phủ băng, đâm thẳng về phía hai người đối diện.

Hiển nhiên—

Chuuya đã trực tiếp xếp Illumi và Kalluto vào cùng phe với Chrollo.

Đều là kẻ địch của tổ chức.

Dazai hơi nhướng mày.

Cũng rất phối hợp nhìn về phía Illumi.

Khóe môi cậu cong lên, nụ cười thoáng mang theo hàn ý.

Thật ra trong lòng Dazai không cho rằng Illumi sẽ ra tay với mình.

Dù sao—

Nhà Zoldyck và tổ chức Yokohama vẫn có thể xem là đối tác “thân thiết”.

Illumi nhìn Dazai không biểu cảm.

Sau đó lắc đầu.

“Ủy thác của Phantom Troupe…”

“Là ám sát Mười Lão Nhân.”

Giọng hắn chẳng hề có gợn sóng.

Đơn thuần chỉ đang trình bày một sự thật.

“Dazai Osamu…”

“Không phải Mười Lão Nhân.”

Illumi nói vô cùng đương nhiên.

Ý hắn rất rõ.

Mười Lão Nhân là mười người đại diện cho quyền lực tối cao của các thế lực ngầm trên toàn thế giới.

Còn Dazai—

Không nằm trong mười người đó.

“Một trong những mục tiêu ám sát của tôi…”

Illumi tiếp tục bằng giọng điệu bình thản.

“Chỉ là thủ lĩnh tổ chức Yokohama.”

Đôi mắt đen vô cơ chất nhìn Dazai vô cùng chân thành.

Hắn thậm chí còn tiện miệng an ủi:

“Yên tâm.”

“Mục tiêu không phải anh.”

Đường Thời: “?”

Khoan.

Cái gì?

Các người muốn giết thủ lĩnh tổ chức Yokohama?

Người đó…

Hình như là mình mà?

Đường Thời nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Chrollo đứng bên cạnh cũng rơi vào im lặng.

“Nhà Zoldyck…”

Hắn nhìn Illumi.

Giọng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng ý chất vấn lại vô cùng rõ ràng.

“Các người làm nhiệm vụ luôn tùy tiện như vậy sao?”

“Không cần giữ bí mật về nội dung ủy thác?”

Khóe môi Chrollo chậm rãi cong lên.

Nụ cười không hề ôn hòa.

Ngược lại còn mang theo vẻ châm chọc.

“Nội dung nhiệm vụ…”

“Có thể quang minh chính đại nói thẳng trước mặt người ngoài thế này sao?”

“Bình thường phải giữ bí mật.”

Illumi gật đầu.

Đối với thắc mắc của khách hàng, hắn còn vô cùng chu đáo giải thích:

“Nhưng Dazai Osamu có thể xem như nửa người nhà Zoldyck.”

“…”

Mọi người đồng loạt im lặng.

Illumi tiếp tục:

“Chỉ cần giết thủ lĩnh tổ chức Yokohama…”

“Dazai Osamu sẽ gia nhập nhà Zoldyck.”

???

Trên đầu tất cả mọi người gần như đồng loạt hiện ra dấu hỏi.

Bao gồm—

Chính Dazai.

Illumi chẳng hề nhận ra có gì không đúng.

Hắn bình tĩnh bổ sung:

“Bởi vì Dazai vẫn luôn mong tổ chức Yokohama sớm đóng cửa.”

“Mà nhà Zoldyck vừa vặn có năng lực giúp anh ấy thực hiện nguyện vọng này.”

“Ha?!”

Chuuya lập tức quay phắt sang.

Hắn nheo mắt, trừng Dazai đến mức gần như muốn khoan thủng người cậu.

“Cá thu khốn kiếp!”

“Cậu còn từng nói loại lời này?!”

Dazai: “…”

Tôi không có.

Đừng nói bậy.

Nụ cười giả tạo trên mặt cậu cứng lại.

Khi nhìn sang Illumi lần nữa, sát khí trong mắt đã hoàn toàn không thèm che giấu.

Từng nói thì từng nói.

Nhưng—

Không thừa nhận.

Kalluto đứng bên cạnh Illumi âm thầm siết chặt chiếc quạt.

Cậu bắt đầu nghiêm túc tính toán trong đầu—

Nếu lát nữa thật sự đánh nhau…

Đường rút lui nào an toàn nhất?

Illumi hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Dazai hay bầu không khí đang dần căng như dây đàn.

Hắn hơi cúi đầu.

“Đến lúc đó…”

“Alluka chắc cũng đã trở về rồi.”

Trở về nhà Zoldyck.

Trở lại trong tầm kiểm soát của hắn.

Nói xong, Illumi dường như chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng.

Hắn nhíu mày.

Gương mặt xuất hiện chút phiền não hiếm hoi.

“Nhưng nói tới chuyện này…”

“Thông tin về thủ lĩnh tổ chức Yokohama bị phong tỏa quá kín.”

“Hoàn toàn không tìm được chút manh mối nào.”

Illumi rơi vào suy nghĩ.

Một lát sau—

Hắn bỗng như hiểu ra.

Nắm tay phải nhẹ nhàng đập xuống lòng bàn tay trái.

“À.”

“Tôi biết rồi.”

Illumi ngẩng đầu.

Bằng giọng điệu bình thản tự nhiên như đang trò chuyện với một người bạn thân—

Hắn hỏi:

“Dazai.”

“Anh có thể nói cho tôi thông tin về thủ lĩnh tổ chức Yokohama không?”

“…”

Hoàn toàn không ý thức được mình đang yêu cầu người khác bán đứng thủ lĩnh của chính tổ chức mình.

Thậm chí Illumi còn rất hợp lý bổ sung thêm:

“Dù sao…”

“Anh cũng hy vọng tổ chức Yokohama sớm đóng cửa mà.”

“Cho nên chắc sẽ không từ chối yêu cầu của tôi đâu.”

Hắn muốn giết cấp trên của “bạn mình”.

Không hề cảm thấy có gì đáng áy náy.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 99"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 9 28, 2026
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
Thái Phó Không Làm Nữa, Ta Muốn Làm Hoàng Hậu!
THÁI PHÓ KHÔNG LÀM NỮA, TA MUỐN LÀM HOÀNG HẬU!
Tháng 9 13, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 24, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ