Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 103

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 103
Prev
Next

Chương 103. Quái băng vải + người điều khiển trọng lực

“Ê a——!”

Một tiếng thét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ vang vọng khắp không gian.

Nakahara Chuuya lao thẳng về phía đám người như một viên đạn pháo đang bốc cháy. Tốc độ nhanh đến kinh người, áo khoác sau lưng tung phần phật, toàn thân bao phủ trong thứ ánh sáng đỏ sẫm đầy bất tường.

Bốn người đang vây quanh Dazai gần như đồng thời nảy sinh ý định né tránh.

Nhưng rồi tất cả lại cứng người, không ai dám thật sự buông tay.

Điều kiện để “Nhân Gian Thất Cách” phát huy tác dụng là phải duy trì tiếp xúc cơ thể với người sở hữu dị năng.

Illumi giữ chặt vai Dazai, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tư thế xách anh bỏ chạy bất cứ lúc nào. Kalluto kiên quyết đứng cùng chiến tuyến với anh trai. Chrollo một tay nắm cổ tay Dazai, tay còn lại che trước miệng, dường như vẫn đang suy nghĩ điều gì đó.

Còn Feitan…

Nhìn bộ dạng kia, hắn rõ ràng đang cân nhắc có nên khiêng luôn Dazai lên rồi xông thẳng tới nghênh chiến với Chuuya hay không.

Dazai: “…”

Khóe môi anh giật nhẹ.

“Có thể buông tôi ra được rồi đấy.”

Dazai miễn cưỡng kéo lên một nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

“Tôi không có sở thích thân mật với đàn ông đến mức này đâu.”

Anh thong thả giải thích:

“Năng lực của Kyusaku có điều kiện kích hoạt. Một khi con búp bê đóng vai trò môi giới bị xé bỏ, nó sẽ chỉ xuất hiện trở lại khi dị năng được phát động lần nữa.”

“Nói cách khác, chỉ khi các anh một lần nữa thỏa mãn điều kiện tiên quyết của ‘Tuỷ Não Địa Ngục’, Kyusaku mới có thể tiến hành khống chế tinh thần lần thứ hai.”

Khóe môi Dazai nhếch lên.

Nụ cười rất nhẹ, nhưng ác ý thì chẳng nhẹ chút nào.

“Còn điều kiện tiên quyết là gì…”

“Đó là cơ mật của tổ chức nhé.”

Điều kiện thật sự là phải làm tổn thương Yumeno Kyusaku, hoặc thông qua thực vật làm môi giới để hình thành tổn thương tương ứng.

Nhưng không sao.

Dù sao áo choàng cũng có thể âm thầm nương tay.

“Anh hiểu năng lực này rất rõ.”

Chrollo nhìn Dazai, giọng điệu bình thản.

Sau đó hắn như tự tìm được đáp án, khẽ gật đầu.

“Cũng phải. Dù sao hai người cũng thuộc cùng một tổ chức.”

“Phần lớn năng lực Niệm đều tồn tại hạn chế và điều kiện. Nhưng người trong tổ chức của anh dường như… khá ‘đặc biệt’.”

Khóe môi Chrollo vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

Giọng hắn chẳng hề thay đổi, nhưng từng chữ lại mơ hồ mang theo sức ép.

Ánh mắt Chrollo chuyển sang đám hoa cỏ trong tòa nhà Semeitari.

Những thực vật này rõ ràng không còn bình thường.

“Vừa rồi anh cố ý chú ý tới chúng.”

“Vậy nghĩa là ngoài Yumeno Kyusaku, còn có một người sở hữu năng lực đặc biệt khác đang nhúng tay vào đây, đúng không?”

Đó là một câu hỏi.

Nhưng Chrollo hoàn toàn không cần Dazai trả lời.

Hắn che miệng, thấp giọng lẩm bẩm:

“Thực vật…”

“Đặc điểm này rất quen.”

Chrollo dừng lại một thoáng.

“Có lẽ tôi biết kẻ đó là ai rồi.”

Kẻ đã giết Pakunoda.

Không khí lập tức thay đổi.

Sát ý của Feitan bùng lên gần như trong chớp mắt.

Dù đang ở giữa hoàn cảnh nguy hiểm thế này, hắn vẫn chẳng hề che giấu ý định giết người. Luồng Niệm mang theo mùi máu tanh ép thẳng về phía Dazai.

Gần như cùng lúc, hai sát thủ nhà Zoldyck bên cạnh cũng phóng ra sát khí.

Khí thế của ba bên va chạm.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ—

Không một ai chịu buông tay khỏi Dazai.

Illumi mặt không cảm xúc.

Lời nói lại rõ ràng mang theo cảnh cáo.

“Chrollo, mặc dù anh là khách hàng…”

“Nhưng hiện giờ không ai được phép làm Dazai bị thương.”

Không phải Illumi quan tâm đến Dazai đến mức nào.

Chỉ là trong tình hình hiện tại, một khi người duy nhất có khả năng giải trừ hiệu ứng tinh thần gặp chuyện, tất cả bọn họ đều có thể bị “Tuỷ Não Địa Ngục” khống chế bất cứ lúc nào.

Khác với Phantom Troupe hay Yokohama, Zoldyck là một gia tộc sát thủ.

Bọn họ coi trọng người nhà.

Không dễ dàng từ bỏ bất kỳ thành viên nào.

“Dazai nói năng lực khống chế tinh thần này có điều kiện kích hoạt.”

Illumi bình thản giải thích:

“Nhưng tôi chưa tận mắt xác nhận. Tôi không tin.”

Sự thận trọng của một sát thủ nhà Zoldyck vào những thời điểm thế này luôn đặc biệt hữu dụng.

“Vì vậy, chỉ cần bảo đảm Dazai còn sống…”

“Mới có thể bảo đảm an toàn cho chính tôi.”

Gương mặt Illumi vẫn bình tĩnh.

Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra tâm trạng hắn hiện tại tệ đến hiếm thấy.

Bởi trong cảm nhận của hắn, ở phía hội trường đấu giá đang có hai luồng Niệm vô cùng quen thuộc.

Cha hắn.

Và ông nội hắn.

Silva cùng Zeno rõ ràng cũng đã rơi vào trạng thái bị khống chế.

Ít nhất còn cảm nhận được dao động Niệm của họ, nghĩa là tình hình chưa đến mức tồi tệ nhất.

Điều khiến Illumi thật sự bất an là—

Killua.

Dù hắn cố gắng thế nào cũng không cảm nhận được chút dấu vết nào của Killua.

Illumi hơi nghiêng đầu.

Cây Niệm Châm trong tay chậm rãi giơ lên.

Khối Niệm cuồng bạo bị nén vào một cây kim nhỏ bé, chẳng khác gì tâm trạng đang bị cưỡng ép đè xuống của chính hắn.

“Chrollo.”

“Tôi nói không ai được làm Dazai bị thương.”

“Anh không hiểu sao?”

Đôi mắt đen vô cơ của Illumi dường như biến thành những vòng xoáy sâu hút, tầng tầng lớp lớp cuốn vào nhau như muốn kéo kẻ đối diện chìm xuống đáy nước.

“Quản cho tốt đoàn viên của anh.”

Illumi dịch người, chắn thẳng trên tuyến tấn công của Feitan.

Sát ý đã gần chạm tới giới hạn.

Nhưng hắn vẫn chưa thật sự ra tay.

Bởi trong lòng Illumi cũng tồn tại một nghi vấn.

Đoàn trưởng Phantom Troupe tuyệt đối không phải loại người dễ dàng bị phẫn nộ làm cho mất lý trí.

Huống hồ nếu Dazai nói đúng, trong cả tòa nhà này hiện chỉ còn năm người bọn họ tỉnh táo.

Vậy những thành viên khác của Phantom Troupe chắc chắn cũng đã trúng chiêu.

Nếu vậy…

Tại sao Chrollo lại lựa chọn trở mặt với người duy nhất có thể giải trừ năng lực ngay lúc này?

“Tôi chỉ có vài chuyện chưa nghĩ thông.”

Chrollo hoàn toàn không để ý tới sự căng thẳng xung quanh.

Hắn vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.

“Yokohama…”

“Không giống một tổ chức sẽ phát động một cuộc tập kích khủng bố ngay tại Yorknew Auction.”

Ít nhất theo những tư liệu hắn thu thập được, phong cách hành sự của tổ chức này luôn khá có trật tự.

Yokohama không chỉ giữ quan hệ tương đối tốt với phía chính quyền, mà thậm chí còn tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng ở một số quốc gia.

Xét về cách hành xử của thành viên, đôi khi còn có vẻ kiềm chế hơn cả Hiệp hội Hunter.

Feitan khẽ cau mày, ném cho đoàn trưởng một ánh mắt khó hiểu.

Chrollo lại không giải thích thêm.

“Có vẻ Chrollo tiên sinh hiểu Yokohama của chúng tôi lắm nhỉ?”

Vẻ âm trầm trên mặt Dazai bỗng tan sạch.

Anh cong môi, giọng điệu vui vẻ hẳn lên.

“Người không biết còn tưởng Chrollo tiên sinh cũng muốn gia nhập tổ chức chúng tôi cơ đấy.”

“Xì.”

Feitan cười lạnh.

Đôi mắt dài hẹp nheo lại đầy hung ác.

“Đừng nằm mơ.”

“Chỉ bằng các ngươi mà cũng xứng?”

Chrollo không tiếp tục dây dưa vào chuyện ấy.

Đôi mắt đen bình tĩnh nhìn thẳng Dazai.

“Tôi nhớ trong tư liệu, năng lực của Yumeno Kyusaku vốn không mạnh đến mức này.”

“Vậy tức là…”

“Năng lực thực vật kia đang khuếch đại phạm vi của nó?”

Dùng “thực vật” để tăng phạm vi của “khống chế tinh thần”.

Chrollo hạ mắt.

“Hay nói chính xác hơn…”

“Thực vật là môi giới.”

Khóe môi hắn chậm rãi cong lên.

“Mặc dù Dazai nói trong cả tòa nhà này chỉ còn năm người chúng ta tỉnh táo…”

“Nhưng tôi luôn có cảm giác giữa chúng ta còn tồn tại một thế lực thứ ba đang đục nước béo cò.”

“Nhạy bén thật đấy.”

Nụ cười trên môi Dazai sâu thêm.

Anh nói như đùa, nhưng giọng điệu lại có chút ý vị khó dò.

“Biết đâu…”

“Có một con chuột nào đó đang núp trong bóng tối đục nước béo cò thì sao?”

Chrollo hơi nheo mắt.

Người thông minh luôn có thể đọc ra quá nhiều thứ từ một câu tưởng như vu vơ.

Nhưng hiện giờ không phải lúc truy đến cùng.

“Feitan.”

Chrollo lên tiếng.

“Giống như Illumi vừa nói, hiện tại không thích hợp nội đấu.”

“Giải quyết phiền phức trước mắt trước đã. Shalnark và những người khác e rằng cũng không tránh khỏi.”

Feitan thu lại sát ý.

Kalluto nghe bọn họ phân tích một hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng:

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”

“Tìm Kyusaku.”

Dazai đáp ngay.

“Sau đó tôi sẽ giải trừ năng lực của cậu ấy.”

Nói tới đây, anh chợt như nhớ ra điều gì, tốt bụng bổ sung:

“À, nhưng tôi chỉ có thể xóa bỏ trạng thái khống chế tinh thần do Kyusaku gây ra thôi.”

“Nếu thành viên của các anh bị thương trong lúc mất kiểm soát…”

Dazai nhún vai.

Gương mặt tỏ vẻ bất lực, nhưng giọng điệu nghe thế nào cũng giống khiêu khích.

“Thì tôi không cứu được đâu nhé.”

“Cho nên tốt nhất nhanh chân một chút.”

“Đồng đội các anh chắc không chờ nổi lâu đâu.”

“Đồng đội của anh cũng không chờ nổi.”

Chrollo bình thản đáp lại.

Ánh mắt hắn chuyển về phía Nakahara Chuuya vẫn đang bạo tẩu ở bên kia.

Bằng mắt thường cũng có thể thấy trạng thái hiện tại đang gây gánh nặng khủng khiếp lên cơ thể Chuuya.

Shalnark sau mỗi lần dùng chế độ tự động thao túng cơ thể cũng sẽ đau nhức dữ dội, phải nghỉ ngơi vài ngày mới hồi phục.

Nhưng cái giá Nakahara Chuuya đang phải trả rõ ràng còn lớn hơn nhiều.

Đương nhiên—

Hiệu quả mà Shalnark đạt được cũng không thể so với sức mạnh này.

Chrollo ngẩng đầu nhìn.

Giữa không trung, Chuuya đang điên cuồng thao túng trọng lực, phá hủy tất cả vật thể xung quanh.

Một chiếc xe bọc thép dưới mặt đất bị sức mạnh vô hình nhấc bổng lên, rồi như một món đồ chơi khổng lồ bị ném thẳng vào tòa nhà Semeitari.

Không phân biệt phương hướng.

Không phân biệt mục tiêu.

Chỉ còn lại sức phá hủy thuần túy đến đáng sợ.

Loại năng lực đặc biệt này…

Quả thật còn khiến người ta thèm muốn hơn cả rất nhiều năng lực Niệm.

Chrollo thu ánh mắt lại.

Một cuốn sách xuất hiện trong tay hắn.

Đạo Tặc Cực Ý.

Hắn lật đến một trang nào đó, vừa tìm kiếm năng lực cần thiết vừa lẩm bẩm:

“Trước đây tôi vẫn cảm thấy năng lực này khá vô dụng.”

“Nhưng nếu thực vật chính là môi giới…”

“Muốn di chuyển an toàn trong tòa nhà Semeitari, năng lực này vừa khéo thích hợp.”

Những dây leo xung quanh lúc này vẫn im lìm.

Nhưng chẳng ai biết đó có phải chỉ là ngụy trang hay không.

Biết đâu tới thời điểm quan trọng, chúng sẽ bất ngờ giáng cho cả nhóm một đòn chí mạng.

“Không phải năng lực mạnh gì.”

Chrollo bình thản giải thích rồi phát động Niệm.

Một tầng ánh sáng trắng ngà nhàn nhạt xuất hiện trên đầu mọi người.

Khoảng hai giây sau—

Giữa mái tóc của từng người bỗng nhú ra một mầm cây xanh biếc.

Cành non nhỏ xíu run rẩy chui lên, hai chiếc lá phủ lông tơ mềm mại đung đưa trên đỉnh đầu.

Năng lực Niệm——

“Những Ngày Không Muốn Làm Người.”

Cơ chế rất đơn giản.

Sau khi năng lực được sử dụng, trên đầu mục tiêu sẽ mọc ra một cây non.

Trong nhận thức của những người khác, đặc tính “con người” của mục tiêu sẽ biến mất.

Thay vào đó—

Họ sẽ bị nhìn nhận như một loài thực vật.

Tất nhiên, năng lực này có giới hạn thời gian.

Nếu duy trì quá lâu…

Người bị tác động sẽ thật sự biến thành một cái cây.

Không có sức công kích.

Hạn chế phiền phức.

Tác dụng phụ cũng chẳng nhẹ nhàng.

Thoạt nhìn quả thật là một năng lực vô cùng vô dụng.

“Đây là năng lực Niệm tôi đang sử dụng.”

Chrollo chỉ nói sơ qua, cố ý giấu đi những điều kiện chi tiết hơn.

“Từ bây giờ, chúng ta và đám thực vật trong tòa nhà này là ‘đồng loại’.”

“Mặc dù chưa xác định được điều kiện phát động của năng lực khống chế tinh thần, nhưng nếu thực vật là môi giới…”

“Một khi bản thân chúng ta cũng được nhận định là ‘thực vật’, hiển nhiên sẽ không còn nằm trong phạm vi mục tiêu của nó.”

Nói xong, Chrollo lại rơi vào suy nghĩ.

“Xem ra dù là loại năng lực tưởng chừng vô dụng đến đâu…”

“Chỉ cần dùng đúng thời điểm, vẫn có thể tạo ra hiệu quả ngoài dự đoán.”

Feitan mặt không cảm xúc đứng bên cạnh.

Trên đầu hắn là một mầm cây xanh mướt đang nhẹ nhàng lay động.

Khung cảnh…

Khó hiểu đến mức buồn cười.

“Đoàn trưởng.”

Feitan coi như không hề nhận ra vấn đề trên đầu mình.

“Giờ thì sao?”

“Đương nhiên phải để người quen Yorknew nhất dẫn đường.”

Chrollo nhìn sang Dazai.

Hắn giơ tay, bình thản ra hiệu cho anh đi trước.

Khóe môi Dazai lập tức cong lên thành một nụ cười như có như không.

“An bài thế này…”

“Chrollo tiên sinh muốn lấy tôi làm lá chắn đấy à?”

“Gặp nguy hiểm thì tiện tay đẩy tôi ra trước làm bia đỡ đạn?”

Dazai cười hì hì, còn không quên chớp mắt với Chrollo.

Sau đó anh quay sang Illumi.

“Người dẫn đường mà quá yếu thì không ổn đâu.”

“Tôi không thích hợp.”

Illumi: “…”

Hắn không nói lấy một lời.

Chỉ mặt không cảm xúc bước thẳng lên phía trước.

So với những người còn lại, nhà Zoldyck là bên coi trọng người thân nhất.

Trong hoàn cảnh hiện giờ, Illumi cũng là người bị động nhất—

Và sốt ruột nhất.

Cha và ông nội đang ở giữa hội trường.

Killua thì hoàn toàn mất dấu.

Kalluto lại đang ngay bên cạnh hắn.

Illumi căn bản không có thời gian tiếp tục đôi co.

Vì thế, một đội ngũ kỳ quái chưa từng có cứ thế được thành lập.

Đi đầu là trưởng tử của gia tộc sát thủ Zoldyck.

Bên cạnh là người con út của cùng gia tộc.

Tiếp theo là đoàn trưởng cùng một thành viên của tổ chức tội phạm cấp A Phantom Troupe.

Và cuối cùng—

Là Dazai Osamu của Yokohama.

Năm con người vốn chẳng có lý do gì để đứng chung một chiến tuyến.

Giờ phút này lại vì những mục đích riêng mà tạm thời cùng đi về một hướng.

Mục tiêu duy nhất:

Tìm Yumeno Kyusaku.

Giải trừ “Tuỷ Não Địa Ngục”.

Và cứu lấy những người họ không thể bỏ mặc.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 103"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 2 ngày trước
Chương 479 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Hoa Hồng Mỹ Nhân
HOA HỒNG MỸ NHÂN
Tháng 10 1, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ