Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 5

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 5
Prev
Next

Chương 5

“Ồ~ Không hổ là đại thiếu gia nhà Zoldyck.”

Nhờ mặt dày bám theo Illumi suốt cả quãng đường, Dazai Osamu cuối cùng cũng thành công tới sân bay tư nhân của gia tộc Zoldyck, hơn nữa còn thuận lợi đi ké được một phương tiện giao thông đặc trưng của thế giới Hunter—

Phi thuyền.

Nhìn chiếc phi thuyền khổng lồ có ngoại hình tựa cá mập đang lơ lửng giữa không trung, Đường Thời không khỏi tấm tắc trong lòng.

“Thứ này khác máy bay hoàn toàn nhỉ. Tò mò không biết nguyên lý bay của nó là gì.”

Hắn âm thầm bàn bạc với hệ thống:

“Nếu có cơ hội mang bản thiết kế phi thuyền về thế giới của ta…”

“Chẳng phải trực tiếp tự do tài chính luôn sao?”

Hệ thống:

【…… Xin ký chủ đừng nằm mơ giữa ban ngày. 】

Đường Thời hừ nhẹ.

Một tay đút túi, hắn lười biếng bước lên phi thuyền, ánh mắt vô tình đảo qua xung quanh.

Phi thuyền tư nhân thuộc gia tộc Zoldyck đương nhiên lấy sự thoải mái của người nhà Zoldyck làm tiêu chuẩn cao nhất.

Nội thất và thiết kế bên trong chẳng khác nào một căn hộ thu nhỏ.

Phòng bếp.

Phòng nghỉ.

Phòng tắm.

Phòng tập thể hình.

Đủ cả.

Đường Thời nhìn một vòng rồi rơi vào im lặng.

Một lúc sau mới chua xót thốt lên:

“Kiếp sau ta cũng muốn làm người giàu!”

Hệ thống chẳng buồn để ý hắn.

【 Ngươi vui là được. 】

“Bản thân nghèo rớt mồng tơi còn bắt ta làm không công cho ngươi.”

Đường Thời bất mãn.

“Hệ thống, ngươi thật chẳng làm người chút nào.”

Trong lúc hắn quan sát xung quanh, Illumi cũng đang âm thầm đánh giá hắn.

Từ tư thế đi lại của thiếu niên có thể nhìn ra, hắn từng trải qua một mức độ huấn luyện nhất định, nhưng không chuyên sâu.

Thể thuật nhiều nhất chỉ nằm ở mức trung bình thấp.

Trí thông minh cực cao.

Khả năng phản xạ và né tránh rất tốt.

Khả năng nắm bắt thời cơ cũng vô cùng chính xác.

Illumi lặng lẽ sờ máy liên lạc đang giắt phía sau thắt lưng.

Chỉ cần nhớ tới việc đối phương từng thần không biết quỷ không hay lấy mất máy liên lạc của mình, cảnh giác trong lòng hắn lại tăng thêm vài phần.

Đánh giá lại lần nữa, kết luận của Illumi cũng âm thầm thay đổi.

Ngoại hình vô hại.

Cơ thể nhìn qua yếu ớt.

Những thứ này rất dễ khiến đối thủ hạ thấp cảnh giác.

Sau đó, khi đối phương đã buông lỏng, hắn sẽ dùng lời nói chuyển hướng sự chú ý, rồi âm thầm đạt được mục đích mà chẳng ai hay biết.

Illumi khẽ gật đầu trong lòng.

Khó trách còn trẻ như vậy đã trở thành một Trừ Niệm Sư mạnh mẽ.

Quả nhiên không phải người có thể xem thường.

“Tiểu thư xinh đẹp.”

“Chẳng lẽ tôi quá quyến rũ, đến mức khiến cô cũng phải say mê sao?”

Bị Illumi nhìn chằm chằm một cách “quang minh chính đại” đến phát rét, Dazai lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

Độ cong khóe môi tiêu chuẩn chẳng khác nào host số một ở phố Kabuki.

Ánh mắt dịu dàng như đang nhìn người yêu.

Illumi: “……”

Hắn mặt không cảm xúc đưa tay luồn vào mái tóc dài dày, rút vài cây Niệm Châm ra.

Đôi mắt lớn đen như mực vẫn nhìn Dazai không chớp.

Theo những cây kim được rút ra, đường nét mềm mại trên gương mặt Illumi lập tức thay đổi.

Cơ bắp và cấu trúc xương trên mặt khẽ điều chỉnh.

Ngoại trừ mái tóc dài tới eo vẫn giữ nguyên, vẻ mềm mại nữ tính ban đầu đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là một người đàn ông đẹp trai mang nét âm nhu.

Dazai: “……”

Hắn nhìn Illumi hai giây.

Sau đó lập tức sầm mặt, từ đầu bên này của ghế sofa dịch thẳng sang đầu bên kia.

Động tác tránh còn không kịp, hoàn toàn chẳng còn chút nhiệt tình nào vừa rồi.

“À, xin lỗi.”

“Ngồi xa tôi một chút.”

“Tôi không có hứng thú với đàn ông.”

Nói xong, hắn còn cố tình lùi thêm một bước, tiếp tục kéo rộng khoảng cách.

Dazai cười tủm tỉm bổ thêm nhát cuối:

“Đặc biệt là đàn ông giả gái.”

Illumi đặt mấy cây Niệm Châm vừa rút ra lên bàn rồi đứng dậy.

Chiều cao hơn mét tám lập tức tạo nên cảm giác áp bức rõ rệt.

Vai rộng, eo hẹp, cơ bắp săn chắc.

Sắc mặt Dazai càng đen hơn.

Illumi vừa tháo bộ sườn xám bó sát trên người, vừa đi về phía phòng thay đồ.

Giọng hắn hiếm hoi nhẹ nhàng hơn đôi chút.

“Ta cũng không có hứng thú với đàn ông.”

Mười giây sau, hắn đã thay xong bộ đồ chiến đấu màu xanh lá cắm đầy kim.

Illumi liếc máy liên lạc, xõa mái tóc dài rồi trở lại ghế sofa.

“Ta sẽ tới thành phố Kent tham gia kỳ thi Hunter.”

“Đến nơi, chúng ta đường ai nấy đi.”

Nói xong, Illumi lại lấy thêm Niệm Châm, từng cây từng cây cắm lên mặt, chuẩn bị cải trang thành một người khác.

“Ngươi làm nhiệm vụ của tổ chức ngươi.”

“Đừng cản trở công việc của ta.”

Đôi mắt mèo vô cảm liếc Dazai một cái.

Trong đó thấp thoáng ý cảnh cáo.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, Illumi đã đại khái phán đoán được tính cách người trước mặt.

Giống một tên hề tóc đỏ nào đó mà hắn quen.

Tùy tâm sở dục.

Lại chẳng sợ chết.

Nhờ phúc của Hisoka, Illumi có rất nhiều kinh nghiệm đối phó với loại người này.

Hắn rút một cây kim, chĩa thẳng vào đầu Dazai.

Giọng điệu nhẹ nhàng, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc.

“Nếu không…”

“Ta sẽ giết ngươi.”

Dazai chẳng những không sợ, đôi mắt còn lập tức sáng lấp lánh.

Một tay chống cằm, hắn nhìn Illumi đầy mong đợi.

“Thật sao?”

“Vậy phiền anh nhất định phải cho tôi chết không đau nhé!”

Âm cuối còn bị kéo dài đến mức gần như biến thành một chuỗi dấu ngã.

Giọng điệu lâng lâng.

Vẻ mặt hạnh phúc.

Cả người như đã chìm vào tưởng tượng tuyệt đẹp về cái chết.

Illumi: “……?”

Sao phản ứng lại khác hắn tưởng tượng vậy?

“À đúng rồi.”

Dazai càng nói càng hứng thú.

“Tôi chưa thử cách chết bị kim đâm bao giờ.”

“Anh có thể một kích trí mạng không? Ví dụ trực tiếp cắt lìa cả đầu tôi ấy?”

“Nhưng chết như vậy xấu quá.”

“Tôi có thể xin một cách chết đẹp hơn không? Tốt nhất là giữ được toàn thây.”

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ.

“Ví dụ nhà Zoldyck các anh có loại độc dược nào chỉ cần một giọt là chết ngay không?”

“Thật đáng mong chờ…”

“Cái chết mà tôi ngày đêm mơ ước.”

“Tôi nhất định phải tìm cơ hội đến nhà Zoldyck tham quan mới được.”

Illumi: “……?”

Cái đầu nhỏ chậm rãi hiện lên một dấu hỏi.

Hắn im lặng một cách đáng ngờ.

Phán đoán sai rồi.

Người này khác Hisoka.

Không phải không sợ chết.

Mà là thật sự rất muốn chết.

Thấy uy hiếp vô dụng, Illumi bình tĩnh thu Niệm Châm lại, tiếp tục cắm kim lên mặt mình như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Giọng nói ngày càng hưng phấn của người bên cạnh hoàn toàn bị hắn coi thành tiếng nền.

“Ơ? Sao anh không trả lời tôi?”

“Đại thiếu gia Zoldyck, gia tộc sát thủ các anh chắc có rất nhiều loại độc đúng không?”

“Mori tiên sinh trước đây từng hứa cho tôi loại độc có thể chết không đau, nhưng mà——”

Dazai bỗng lộ ra vẻ mặt đầy oán niệm.

Giọng điệu vô cùng bất mãn.

“Ông ta căn bản chẳng hề định đưa cho tôi!”

“Chỉ lấy độc dược làm mồi nhử để bắt tôi làm việc miễn phí thôi!”

Illumi hoàn toàn coi lời hắn như gió thoảng bên tai.

Chẳng mấy chốc, toàn bộ khuôn mặt đã cắm đầy kim.

Đường nét gương mặt biến đổi hoàn toàn, cuối cùng trở thành một người đàn ông có ngoại hình kỳ quái với mái tóc Mohican xanh.

Dazai: “……”

Cảm ơn.

Xấu đến mức hắn bị sốc thật rồi.

Mọi động tác khoa trương lập tức dừng lại.

Dazai nghiêng đầu nhìn Illumi.

Sau một giây bị ngoại hình kia làm cho chấn động, hắn lập tức bật lùi ra xa ba mét.

Như thể chỉ cần tới gần thêm chút nữa sẽ bị lây một loại virus kinh khủng nào đó, Dazai vội che mắt.

Giọng nói cũng run lên.

“Đại thiếu gia Zoldyck…”

“Muốn trả thù tôi cũng không cần tàn nhẫn đến mức này chứ?”

Illumi hoàn thành việc cải trang, làm ngơ màn biểu diễn của hắn.

Hắn cầm máy liên lạc lên xem một cái rồi bình tĩnh ra lệnh đuổi khách.

“Đến thành phố Kent rồi.”

“Ta phải tới hội trường thi Hunter.”

“Ngươi có thể đi.”

“Đến rồi sao…”

Dazai buông tay xuống.

Biểu cảm trên mặt cũng thu lại.

Hắn hờ hững nhìn qua cửa sổ phi thuyền.

Bên ngoài là những con phố đông đúc, người xe tấp nập, một khung cảnh náo nhiệt và phồn hoa.

Sau đó, Dazai quay lại nhìn Illumi.

Giọng nói lập tức trở nên ngọt ngào như đang làm nũng.

“Tôi còn một yêu cầu hơi quá đáng nữa——”

“Nếu là gia tộc sát thủ…”

“Anh có nhận thuê bảo vệ không?”

“Nội dung là bảo vệ tôi…”

Hắn nghĩ một chút.

“Khoảng sáu tiếng?”

Illumi ngẩng đầu liếc hắn.

Không biết từ đâu, trong tay đã xuất hiện một chiếc máy quẹt thẻ.

“Zoldyck chuyên nghiệp giết người phóng hỏa.”

“Giá thuê bảo vệ tính riêng.”

“Đơn dưới năm trăm triệu ta không nhận.”

“Sáu tiếng, tính theo giá thị trường, ngươi cần trả ba tỷ Jenny.”

“Cộng thêm phí đi nhờ phi thuyền…”

Hắn nhập số tiền lên máy rồi đưa thẳng cho Dazai.

“Tổng cộng ba tỷ không trăm lẻ năm triệu Jenny.”

“Cảm ơn đã chiếu cố.”

“Có nhu cầu ủy thác, xin hãy lựa chọn Zoldyck.”

Dazai: “……”

Sắc mặt hắn cứng đờ trong thoáng chốc.

Như thể vừa nghe được chuyện gì không thể chấp nhận.

Một lát sau, Dazai chậm rãi chớp mắt.

Cả người lập tức héo rũ như cây cà tím bị sương đánh.

Trông đáng thương vô cùng.

“Thế mà… phải trả tiền sao…”

“Tôi còn tưởng chúng ta đã là bạn bè…”

Dazai ủ rũ ôm ngực.

Vẻ mặt không thể tin nổi, dường như sự thật này đã làm trái tim hắn tổn thương sâu sắc.

Illumi hoàn toàn không hứng thú với màn diễn khoa trương đó.

Chỉ dùng đôi mắt lớn vô cơ chất nhìn hắn.

Thấy không có tác dụng, Dazai lập tức trở lại mặt không cảm xúc.

Hắn bĩu môi, ngã phịch xuống sofa.

Một bộ dạng “chuyện gì cũng thương lượng được”.

Rồi tự nhiên chuyển chủ đề.

“Hay tôi bán cho anh một tin tức?”

“Kỳ thi Hunter có lẽ đã bị buộc phải dừng rồi.”

“Bây giờ anh tới đó cũng chỉ phí thời gian.”

Illumi vẫn bất động.

Hắn ngẩng đầu, dùng ánh mắt biểu đạt sự nghi hoặc.

“Tôi đã nói rồi mà.”

Dazai nhìn hắn, có chút ngạc nhiên.

“Tôi tới xử lý phiền phức do một thành viên bỏ trốn của tổ chức để lại.”

“Anh chưa nhận được thông báo sao?”

“À…”

Dazai chống cằm.

Giọng mang chút bất lực.

“Tuy tôi không muốn thừa nhận…”

“Nhưng năng lực của ‘Q’ rất mạnh.”

“Người bình thường không thể chống lại cậu ta.”

Hắn cười khẽ.

“Trước đây, để ‘phong ấn’ Q…”

“Tổ chức đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc.”

Khóe môi Dazai hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Đôi mắt màu diều nhìn thẳng Illumi.

Sâu đến mức dường như có thể xuyên thấu lòng người.

“Nếu người thân hoặc bạn bè của anh đang ở hội trường thi Hunter…”

Hắn cố tình dừng lại.

“Hiện giờ có lẽ đã…”

Dazai chậm rãi nhả từng chữ.

“…gặp nạn rồi.”

Đạp mìn chính xác tuyệt đối.

Khí thế quanh Illumi lập tức bùng nổ.

Sát khí tăng vọt trong nháy mắt, mạnh đến mức mái tóc hắn cũng bị luồng khí vô hình nâng lên.

Mọi cảm xúc trong mắt hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn hai xoáy đen trống rỗng.

Là người đứng đầu bảng xếp hạng cuồng em trai của gia tộc Zoldyck, sát khí của Illumi lập tức trút thẳng về phía Dazai như không cần tiền.

Đối mặt với sát khí khổng lồ của một sát thủ hàng đầu thế giới, Dazai vẫn không đổi sắc mặt.

Hắn thong thả ngồi trở lại sofa.

Trên mặt thậm chí còn hiện lên chút thương hại giả tạo.

“Anh có thể cho người kiểm tra xem tôi nói thật hay không.”

Illumi vẫn còn giữ được lý trí.

Hắn mặt không cảm xúc nhìn Dazai hai giây.

“Nếu ngươi nói dối…”

“Ta sẽ cho ngươi thử toàn bộ phương thức tra tấn của gia tộc Zoldyck.”

Hắn mở máy liên lạc, gọi thẳng cho người phụ trách tình báo của gia tộc—

Nhị thiếu gia Zoldyck, Milluki.

Điện thoại gần như được bắt máy ngay tức khắc.

Một giọng nói có phần nơm nớp lo sợ vang lên.

“Đ-đại ca…?”

Giọng Illumi lạnh nhạt, không cho phép từ chối.

“Kiểm tra tình hình kỳ thi Hunter lần thứ 287.”

“Hả? Kỳ thi Hunter?”

“Địa điểm hội trường chẳng phải đã gửi cho…”

Đầu bên kia vang lên tiếng gõ bàn phím liên tục.

Một lát sau, giọng Milluki đột nhiên cao vọt.

“Đại ca!”

“Kỳ thi Hunter lần thứ 287 xảy ra sự cố nghiêm trọng!”

“Đã bị buộc phải tạm dừng rồi!”

Trên trang web chính thức của kỳ thi Hunter, mấy dòng thông báo nổi bật hiện rõ trước mắt hắn.

【 Hơn một nửa thí sinh tại hội trường kỳ thi Hunter lần thứ 287 rơi vào trạng thái điên loạn. Nghi ngờ xuất hiện một Niệm năng lực giả hệ Thao Túng cực mạnh. Các Hunter có liên quan đã được điều tới xử lý. 】

【 Những thí sinh chưa tới hội trường lập tức chuyển sang địa điểm khác. Nghiêm cấm tiến vào khu vực hiện tại. 】

Milluki nhanh chóng gửi toàn bộ thông tin cho Illumi.

Cuối cùng còn không quên hỏi:

“Đại ca, bao giờ anh đưa Killua về?”

Illumi không trả lời.

Ánh mắt hắn nhanh chóng lướt qua toàn bộ thông tin.

Sau một vòng suy nghĩ dữ dội, hắn đặt máy liên lạc xuống rồi nhìn về phía thiếu niên trước mặt.

Dazai Osamu.

Hành tung quỷ dị.

Lai lịch không rõ.

Lúc này hắn đang chán đến mức nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đã sớm đoán trước kết quả.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thiếu niên chậm rãi cong khóe môi.

Vẫn là nụ cười hờ hững ấy.

Nhưng lại khiến người ta có cảm giác mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn từ trước.

“Tôi đã nói rồi mà.”

“Q rất mạnh.”

Dazai mỉm cười.

“Cho nên——”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Chúng ta bàn lại chuyện thuê tôi làm vệ sĩ nhé?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 5"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 9 27, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 23, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ