Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 63

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 63
Prev
Next

Chương 63. Tinh linh băng vải + người điều khiển trọng lực

“Tôi không có ác ý.”

Illumi nhìn hai người trước mặt, con ngươi khẽ chuyển động. Hắn hơi buồn rầu thở dài.

“Thật ra tôi có tin tức mới nhất về Hisoka.”

Dazai nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười như có như không.

“Tin tức? Chuyện Hisoka sẽ đến đấu giá Yorknew thì tôi biết rồi.”

“Đúng là có liên quan đến chuyện đó.”

Illumi gật đầu, bình thản giải thích:

“Hisoka có lẽ không đến đấu giá Yorknew một mình.”

Không phải một mình?

Đường Thời lập tức suy nghĩ.

Theo cốt truyện nguyên tác, sự kiện quan trọng nhất tại đấu giá Yorknew chắc chắn là cuộc đối đầu dữ dội giữa Kurapika và Phantom Troupe.

Ngoài ra còn có Âm Thú, nhóm người xuất hiện chẳng bao lâu đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Nếu Yokohama thật sự đối đầu với bọn họ…

Chắc cũng chưa đến mức hoàn toàn không có sức phản kháng đâu nhỉ?

Ánh mắt Dazai khẽ lóe. Hắn cong môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Ý anh là Hisoka cũng là thành viên của tổ chức tội phạm cấp A — Phantom Troupe?”

Dazai lấy máy liên lạc khỏi túi, mở trang thông tin của Hiệp hội Hunter rồi thản nhiên nói:

“Trước đó khi Yokohama đăng lệnh truy nã thông qua Hiệp hội Hunter, tôi có tiện tay xem qua một chút. Hisoka là thành viên Phantom Troupe.”

“Ừ. Hisoka là số 4 của Lữ Đoàn.”

Illumi gật đầu.

“Trước đây vì công việc, cha tôi từng giết một thành viên của Phantom Troupe. Nhiệm vụ cuối cùng vẫn hoàn thành, nhưng hiếm lắm ông ấy mới phàn nàn một câu.”

Hắn nhìn Dazai.

“Cha nói vụ đó không đáng tiền.”

Đối với một sát thủ, đánh giá như vậy gần như đã là lời công nhận cao nhất dành cho mục tiêu.

Dazai khẽ cười.

Có thể khiến Silva Zoldyck, gia chủ đương nhiệm của gia tộc sát thủ hàng đầu thế giới, đưa ra nhận xét như thế, đủ chứng minh đối thủ ấy khó giải quyết đến mức nào.

Mà Hisoka lại là một thành viên của Phantom Troupe.

Mức độ nguy hiểm đương nhiên không cần phải nói thêm.

“Nói vậy…” Dazai hơi nheo mắt, như đang cân nhắc, “tránh đối đầu trực diện với Phantom Troupe mới là lựa chọn đúng đắn?”

Illumi không trả lời ngay mà tiếp tục:

“Những thành viên khác của Phantom Troupe cũng không phải hạng xoàng. Thực lực từng người đều rất mạnh, tính cách lại khác nhau.”

“Đoàn trưởng Chrollo Lucilfer thì được gọi là vua của bọn đạo tặc.”

Giọng Illumi đều đều như đang đọc một trang giới thiệu nhân vật.

“Thực lực sâu không lường được. Cực kỳ nguy hiểm.”

Đường Thời: “……???”

Cái gì thế?

Đây thật sự là giới thiệu trên lệnh truy nã của Hiệp hội Hunter à?

“Vua của bọn đạo tặc” là kiểu danh hiệu gì vậy?

Sao không gọi luôn là đế vương trong màn đêm hay hoàng đế Phố Sao Băng đi?

Nghe còn chuunibyou hơn nữa.

“Nghe anh nói cứ như Phantom Troupe mạnh đến mức không ai địch nổi, là tập đoàn tội phạm số một thế giới vậy.”

Chuuya không nhịn được lên tiếng.

“Nhà Zoldyck muốn tránh mũi nhọn của chúng là chuyện của nhà Zoldyck.”

Hắn nhếch môi, ánh mắt ngạo nghễ.

“Còn tôi không có hứng làm rùa rụt cổ.”

Trong đôi mắt xanh cobalt là sự tự tin gần như tuyệt đối. Nhìn dáng vẻ ấy, cứ như Chuuya đã muốn lập tức tìm Phantom Troupe đánh một trận xem rốt cuộc ai mạnh hơn.

Dazai bất lực đảo mắt.

“Chuuya, bao giờ cậu mới học được cách bình tĩnh suy nghĩ, đừng vừa nghe đánh nhau là lao lên thế?”

“Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là xử lý đám phản bội tổ chức. Quan hệ giữa Hisoka và Phantom Troupe vốn không nằm trong phạm vi chúng ta cần quan tâm.”

“Hơn nữa…”

Dazai cố ý kéo dài giọng.

Ánh mắt màu diều hâu chậm rãi chuyển sang Illumi, sâu đến mức tưởng như có thể nhìn xuyên qua mọi thứ.

“Cá nhân tôi cho rằng Phantom Troupe cũng chẳng phải tổ chức đoàn kết yêu thương gì cho cam.”

“Cho dù chúng ta thật sự xử lý Hisoka, khả năng bọn họ nổi điên lên trả thù cũng không cao.”

Đường Thời âm thầm phụ họa.

Phantom Troupe với Hisoka mà có tình đồng nghiệp sâu nặng?

Đùa gì thế.

“Ừm, đoán đúng rồi.”

Illumi chống một tay dưới cằm, giọng điệu bỗng nhẹ nhàng hơn hẳn.

“Hisoka có thuê tôi làm một việc.”

“Nhưng vì nguyên tắc bảo mật của sát thủ, nội dung nhiệm vụ thì không thể tiết lộ.”

“Vậy phần tình báo này không đáng tiền.”

Dazai lập tức dang tay.

“Tôi không phải kẻ coi tiền như rác. Thông tin không có giá trị thì đừng mong tôi trả thù lao.”

Khóe môi hắn vẫn cười, nhưng ánh mắt đã mang vẻ đã sớm nhìn thấu ý đồ của Illumi.

“Quả nhiên, muốn lừa tiền anh không dễ chút nào.”

Illumi hơi thất vọng thở dài.

Chẳng qua cảm xúc ấy cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt.

Rất nhanh, hắn lại trở về dáng vẻ bình thản.

“Trước trưa ngày 30 tháng 8, toàn bộ thành viên Phantom Troupe sẽ tập trung tại Yorknew.”

Đây mới là thông tin thật sự.

Illumi nhìn Dazai.

“Còn mục đích của bọn họ… chắc Dazai đoán còn chuẩn hơn tôi.”

“Đại khái đoán được.”

Dazai khẽ cười, trong mắt thoáng qua một tia tối khó dò.

Đường Thời lại biết quá rõ.

Bọn họ muốn cướp sạch toàn bộ vật phẩm trong buổi đấu giá Yorknew.

Sau đó đối đầu với những thế lực đứng sau cuộc đấu giá.

Đúng.

Nguyên tác là như vậy.

Chuyện đó không liên quan gì tới Yokohama!

Nhưng…

Thật sự không liên quan sao?

Ý nghĩ ấy vừa lóe qua đầu, Dazai đã bật cười, phá tan bầu không khí nặng nề trong phòng.

“Cảm ơn. Tin tức rất hữu dụng.”

“Tiền thù lao lát nữa sẽ chuyển vào tài khoản của anh.”

Sau đó hắn quay sang hai đứa trẻ, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

“Killua, Alluka, hai đứa đi tìm Gon với Kurapika đi. Tôi hình như nghe nói họ đang có chuyện cần hai đứa giúp.”

Killua: “……”

Cái cớ vụng về chết đi được.

Nhưng cậu cũng chẳng có ý định tiếp tục nghe lén cuộc trò chuyện giữa ba người lớn.

“Biết rồi.”

Killua nắm tay Alluka, kéo em trai nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi.

Đi đến cửa, cậu bỗng dừng bước.

“Anh cả.”

Killua quay đầu nhìn Illumi, giọng như chỉ thuận miệng nhắc đến.

“Sau này những nhiệm vụ ám sát định giao cho Alluka cứ đưa cho em đi.”

Cậu hiểu Illumi quan tâm đến lợi ích của gia tộc đến mức nào, nên cố ý tìm một lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý.

“Lâu rồi em chưa làm nhiệm vụ, người cũng sắp lười đi rồi.”

“Em thấy mình cần thực chiến hơn Alluka.”

Nói xong, Killua dường như vô tình liếc sang Dazai và Chuuya.

Rồi cậu nở một nụ cười sáng lạn, không cho bất cứ ai cơ hội phản ứng, kéo Alluka rời khỏi phòng.

Đường Thời bắt được ánh mắt ấy, lập tức khựng lại.

Killua…

Không phải cố ý đấy chứ?

Cố tình nói những lời này ngay trước mặt Dazai và Nakahara Chuuya?

Muốn mượn tay Yokohama chặn ý định của Illumi?

Thế thì…

Có nên phối hợp một chút không nhỉ?

Dù sao tiện tay đè mấy suy nghĩ nguy hiểm của Illumi xuống cũng chẳng thiệt gì.

“Phụt.”

Dazai bật cười một tiếng ngắn ngủi.

Nhưng khi hắn nhìn Illumi lần nữa, ánh mắt đã lạnh hẳn.

“Chuyện nhà Zoldyck, tôi không có hứng nhúng tay.”

Khóe môi Dazai từ từ hạ xuống.

“Đổi lại, cũng phiền đại thiếu gia Illumi đừng xen quá sâu vào chuyện của Yokohama.”

Chuuya tặc lưỡi, mặt đầy mất kiên nhẫn.

“Nếu anh có ý kiến về cách tôi huấn luyện học trò…”

Hắn nhìn Illumi.

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng.”

Illumi im lặng vài giây.

Sau đó hắn rất thức thời gật đầu.

“Tôi vẫn cho rằng thực chiến mới có thể tích lũy kinh nghiệm thật sự.”

“Nhưng nếu hai người đều nói vậy… tôi cũng không có lý do tiếp tục phản đối.”

Hắn dường như thật sự từ bỏ ý định ép Alluka nhận nhiệm vụ, thậm chí còn tỏ ra rất thấu tình đạt lý.

“Có lẽ phương pháp của tôi đúng là hơi nguy hiểm.”

“Alluka khác Killua. Đột ngột để em ấy tiếp xúc với nhiệm vụ ám sát, quả thật có thể tạo ra áp lực không nhỏ.”

“Ừm…”

Illumi hơi nheo mắt.

“Có lẽ tôi nên bàn lại với cha về phương pháp giáo dục Alluka sau này.”

“Nhưng trước đó, tôi vẫn muốn biết năng lực và tiềm năng của Alluka đến đâu.”

“Dù sao cũng là con của nhà Zoldyck. Muốn tồn tại, ít nhất phải có đủ thực lực.”

Hắn dừng một chút.

“Chỉ cần được hướng dẫn và huấn luyện thích hợp, tôi tin Alluka có thể trở thành một sát thủ xuất sắc.”

Giống Killua.

Ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Illumi nhìn Chuuya thật sâu một lần cuối, sau đó xoay người rời đi.

Mái tóc đen dài quét thành một đường cong phía sau, bóng người dần khuất khỏi tầm mắt.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Đợi Illumi đi hẳn, Dazai lập tức trợn mắt.

Hắn kéo một chiếc ghế tới, ngồi xuống rồi ung dung vắt chéo chân, nhìn Chuuya đối diện.

“Chuuya.”

“Ngay cả với trí thông minh của cậu, chắc cũng nhìn ra tổ chức lại gặp phiền phức rồi nhỉ?”

Giọng hắn bình thản, nhưng trong đó rõ ràng mang theo chút trách móc.

Nụ cười trên mặt Dazai biến mất.

“Nếu không phải Chuuya bất cẩn để Hisoka phát hiện chuyện dị năng, phía sau đã chẳng mọc ra cả đống rắc rối thế này.”

“Ha?”

Chuuya lập tức nhíu mày.

Sắc mặt hắn tối sầm, trong mắt bùng lên lửa giận.

“Đừng có tùy tiện đổ nước bẩn lên đầu tôi!”

“Trước đó tôi đã bảo giải quyết tên đó luôn cho xong. Chính cậu ngăn tôi còn gì?”

Dazai khẽ bật cười.

“Cho nên tôi mới thắc mắc…”

“Tại sao cứ có nhiều kẻ không có mắt thích chọc vào Yokohama thế nhỉ?”

Giọng hắn đầy khinh miệt.

Ánh mắt còn cố tình lướt sang Chuuya, mang theo khiêu khích rõ ràng.

Chuuya nhìn thẳng lại.

Sự nóng nảy trên mặt hắn ngược lại dần biến mất.

Đôi mắt xanh cobalt vốn sáng rõ giờ trầm xuống, bóng tối cuộn sâu bên trong như đang nén một thứ sức mạnh đáng sợ.

“Những kẻ dám coi thường Yokohama…”

Giọng hắn thấp và chắc.

“…sẽ bị trọng lực nghiền nát.”

“Khí thế ghê nhỉ, Chuuya.”

Dazai lạnh nhạt khen một câu, nụ cười không rõ ý nghĩa.

“Tôi phải trở về tổ chức báo cáo chuyện này với Mori-san.”

Hắn đứng dậy, tiện tay vỗ vai Chuuya.

“Cậu nhiệt tình như vậy thì đám còn lại giao hết cho cậu nhé.”

Nụ cười trên mặt Dazai giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn.

Chuuya lập tức nhíu mày.

Hắn vừa định lên tiếng, Dazai đã giành nói trước.

“Hy vọng lần sau tôi quay lại sẽ nhìn thấy một đám đã phát triển được Hatsu của riêng mình.”

“Chứ không phải mấy tay mơ mới chỉ biết bốn nguyên tắc cơ bản của Niệm.”

Dazai cong môi, nở với Chuuya một nụ cười vô cùng “hiền lành”.

“???”

Trên đầu Chuuya gần như hiện nguyên một hàng dấu hỏi.

“Ha?”

“Năng lực của chúng ta là dị năng đấy! Tôi biết cái quái gì về cách tu luyện Niệm?!”

Dazai vô tội dang tay.

“Một Nhất Tinh Hunter là Wing đang ở ngay Đấu Trường Trên Không mà.”

Hắn chợt dừng lại.

Một tia sáng tối thoáng qua trong mắt.

“Nhưng mà…”

“Tôi thật sự khá tò mò.”

“Không biết Chuuya có thể học Niệm không nhỉ?”

Khóe môi Dazai càng cong cao hơn.

“Chắc chắn là không rồi.”

“Dù sao Chuuya cũng chỉ là một con sên nhỏ nhớp nháp thôi mà~”

Trán Chuuya lập tức nổi gân.

“Câm miệng!”

“Cút nhanh lên cho tôi, đồ cá thu xanh chết tiệt!”

Đường Thời thành thạo điều khiển hai áo choàng đấu khẩu thêm vài câu theo thói quen, lúc này mới để Dazai rời khỏi Đấu Trường Trên Không.

Hai cái áo choàng này đúng là oan gia trời sinh.

Gặp nhau lần nào cũng có thể cãi đến long trời lở đất. Không móc mỉa nhau vài câu là y như rằng có nguy cơ lệch nhân thiết.

Quá đáng thật.

Tranh thủ màn đêm, Đường Thời lấy máy liên lạc ra, trực tiếp liên hệ cấp dưới.

Phía Wing, đương nhiên Dazai đã tiếp xúc từ trước.

Để Nakahara Chuuya trực tiếp dạy Gon, Killua và những người khác tu luyện Niệm chắc chắn không được.

Nhưng thỉnh thoảng “nhắc nhở” vài câu, đẩy bọn họ đi đúng hướng thì hoàn toàn có thể.

Xét về hiểu biết đối với hệ thống Niệm, người nắm rõ cốt truyện như Đường Thời quả thật biết không ít.

Wing là một người thầy tốt.

Chính vì quá có trách nhiệm nên hắn mới cân nhắc quá nhiều.

Mà trong thế giới Hunter, một người thầy có đạo đức nghề nghiệp như vậy…

Thật ra khá hiếm.

Nếu trước đó Dazai không mang “Nhân Gian Thất Cách” tới trước mặt Wing đi một vòng, chỉ sợ đến bây giờ Kurapika vẫn chưa được khai Niệm.

Thế chẳng phải cốt truyện bị hiệu ứng cánh bướm thổi bay luôn sao?

Không biết Niệm, thực lực Kurapika sẽ giảm một mảng lớn.

Đường Thời càng nghĩ càng đau đầu.

“Hệ thống.”

Hắn ai oán thở dài.

“Một Hisoka đi chung với Gogol đã đủ khiến ta nhức đầu rồi.”

“Giờ còn thêm Kurapika đang một lòng muốn báo thù…”

“Chúng ta sẽ không thật sự đụng độ Phantom Troupe đấy chứ?”

Hệ thống lập tức an ủi:

【Yên tâm. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là nâng Nhận Tri Độ và xây dựng tổ chức Yokohama.】

【Ân oán giữa bọn họ cứ để bọn họ tự giải quyết.】

【Ký chủ chỉ cần suy nghĩ xem làm thế nào tận dụng đấu giá Yorknew để áo choàng kiếm đủ Nhận Tri Độ, đồng thời bảo đảm Yokohama có thể toàn thân rút lui là được.】

Đường Thời im lặng một lát.

“Đạo lý thì đúng là vậy…”

“Nhưng vấn đề là tai nạn lúc nào cũng tới bất ngờ mà!”

Hắn bất lực che mặt.

Thôi.

Nghĩ nhiều cũng vô ích.

Lần tới gặp lại, nhóm nhân vật chính chắc cũng đã phát triển được năng lực Niệm riêng rồi.

Ban đầu Đường Thời chủ yếu chỉ muốn Kurapika phát triển ra “Xiềng Xích Khế Ước”.

Nhưng Killua với Gon cũng đang ở đây.

Vậy thì tiện thể đóng gói nâng cấp cả nhóm luôn.

Dù sao…

Đối mặt với Phantom Troupe, trong lòng hắn thật sự chẳng chắc chắn được bao nhiêu.

Đường Thời âm thầm cảm thán.

Vừa ra khỏi Tân Thủ Thôn đã chuẩn bị đối đầu “vua của bọn đạo tặc”.

Tiến độ này…

Có phải hơi vượt cấp quá rồi không?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 63"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 12 giờ trước
Chương 479 12 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
Tháng 9 19, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 26, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 22, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ