Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 78

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 78
Prev
Next

Chương 78: Ma thuật sư + fan cuồng

“Thật là… hạnh phúc quá đi—”

Một giọng nói say mê đến mức có phần quỷ dị chậm rãi vang lên, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Trên bàn tay khổng lồ được tạo thành từ đá, một người đàn ông cao gầy, khí chất tao nhã đang lặng lẽ đứng đó.

Hắn khoác bộ âu phục tinh xảo, mái tóc dài màu bạc trắng buông xuống hai vai như thác nước.

Đôi mắt xanh xám hơi nheo lại, tựa mặt hồ phủ sương, khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn thấu cảm xúc chân thật bên trong.

Ivan đặt tay phải trước ngực, bày ra tư thế như một tín đồ đang hiến dâng bản thân. Hắn cúi đầu, thành kính như đang tuyên thệ trước thần linh.

“Chủ nhân… Fyodor-sama đã ban cho Ivan ta sứ mệnh bảo vệ Gogol-sama.”

Giọng hắn càng lúc càng cao, càng lúc càng kích động.

Đến cuối cùng, hai má thậm chí còn đỏ lên một cách bất thường. Vẻ mặt say mê ấy giống như chỉ cần được thực hiện mệnh lệnh của “chủ nhân” thôi cũng đã là niềm hạnh phúc vô thượng.

Đường Thời: “…”

Cuồng nhiệt thật đấy.

Không hổ là Fyodor.

Tẩy não người ta đến mức này luôn rồi.

Gogol đang nằm ngửa trên lòng bàn tay đá khổng lồ cũng rất không phù hợp nhân thiết mà giật giật khóe miệng hai cái.

May mà chẳng ai chú ý.

Ivan vẫn chìm trong thế giới của riêng mình.

Sau khi thành kính ca ngợi “vị thần” trong lòng một hồi, hắn mới chịu dành chút chú ý cho vị ma thuật sư tóc bạc đang thương tích đầy mình ở bên kia.

Ivan cụp mắt.

Khóe môi cong lên đầy cung kính.

“Gogol-sama, ta thề sẽ dùng tính mạng bảo vệ ngài.”

Ầm ầm ầm—!

Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên.

Bàn tay đá khổng lồ cuối cùng cũng lộ ra toàn bộ hình dạng.

Một người khổng lồ bằng đá cao hơn mười mét chậm rãi bò lên khỏi mặt đất.

Thân thể đồ sộ như một ngọn núi biết di chuyển. Mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, những công trình xung quanh bị ép vỡ từng mảng, nhanh chóng biến thành đống đổ nát.

“Ừm hừm~”

Hisoka xoay eo, khóe môi treo nụ cười như có như không, đầy hứng thú quan sát cảnh tượng trước mắt.

Đôi mắt dài hẹp khẽ nheo, ánh lên vẻ nguy hiểm.

“Đồng bọn của Gogol à?”

Hắn cười tủm tỉm hỏi:

“Ngươi cũng tới vì Kyusaku bé nhỏ sao~?”

Ivan hoàn toàn làm ngơ.

Toàn bộ tinh thần của hắn đều đặt lên người khổng lồ bằng đá.

Cánh tay thô to chậm rãi nâng lên.

Nắm chặt.

Sau đó—

Ầm!

Nắm đấm khổng lồ mang theo thế sấm sét giáng thẳng xuống đám người trước mặt.

Rồi lại nâng lên.

Đập xuống.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

…

Không trúng ai cả. 🙂

Người khổng lồ bằng đá tuy vượt trội về sức mạnh và kích thước, nhưng tốc độ lại vụng về hơn đám người Phantom Troupe quá nhiều.

Kết quả chỉ có thể phí công để lại hết hố sâu này đến hố sâu khác trên mặt đất.

“Ồ wow!”

Shalnark đứng bên cạnh, một tay chống hông, tay còn lại che phía trên mắt, ngẩng đầu quan sát người khổng lồ cao ngất trước mặt.

“Cao quá mức luôn rồi đấy!”

Một tảng đá vỡ từ trên cao rít gió lao về phía hắn.

Shalnark chẳng hề hoảng.

Chỉ hơi nghiêng người một chút đã dễ dàng tránh được.

Nụ cười sáng lạn quen thuộc vẫn nguyên trên mặt.

Hắn quay sang Hisoka, trêu chọc:

“Hisoka, cậu bất cẩn quá rồi đấy. Mới đó mà phiền phức đã tự tìm tới cửa rồi.”

“Chuyện này đâu thể trách tôi~”

Hisoka liếc hắn bằng đôi mắt vàng sắc bén.

Một tia nguy hiểm thoáng qua rồi biến mất.

Khóe môi hắn cong lên, cười như không cười.

“Ai bảo bọn họ tự không có mắt mà đâm đầu tới đây chứ~?”

Miệng nói vậy, nhưng bản thân Hisoka cũng thấy có gì đó không ổn.

Lúc hắn mang Yumeno Kyusaku đi, khâu xử lý dấu vết sau đó đã được làm cực kỳ sạch sẽ.

Thế mà hết người này đến người khác vẫn có thể lần theo tới tận đây.

Đặc biệt là Gogol.

Tên kia tìm ra vị trí của Kyusaku nhanh hơn rất nhiều so với dự tính của Hisoka.

Một lá bài poker vụt khỏi tay hắn, chém nát tảng đá đang rơi xuống.

Được Shalnark nhắc một câu, Hisoka chợt nhận ra một khả năng.

Đám Gogol…

Chẳng lẽ sở hữu năng lực chuyên dùng để thu thập tình báo?

“Năng lực điều khiển đá…”

Ở phía bên kia, Chrollo lặng lẽ quan sát chiến trường.

Một tay hắn che trước miệng, giấu đi những suy nghĩ đang cuộn lên bên dưới vẻ bình thản.

Cuốn Bí Mật Đạo Tặc được cụ thể hóa trong tay.

Ánh mắt Chrollo chăm chú nhìn người khổng lồ bằng đá cao lớn trước mặt.

Khát vọng chiếm hữu gần như chẳng hề được che giấu.

Trên mặt hắn chỉ thiếu điều viết thẳng hai chữ—

Muốn lấy.

Rõ ràng Chrollo đã coi năng lực của Gogol và Ivan là vật trong túi mình.

Xa hơn một chút, Pakunoda và Kortopi đã sớm rời khỏi phạm vi công kích của người khổng lồ.

Hai người vốn không đặc biệt hứng thú với chiến đấu, vai trò trong Troupe cũng thiên về hỗ trợ và hậu cần hơn.

Lúc này chỉ đứng ngoài bình thản quan sát.

Phản ứng của các thành viên Phantom Troupe không giống nhau.

Nhưng có một điểm hoàn toàn thống nhất—

Không ai căng thẳng.

Dù phía đối diện vừa có thêm một người, cục diện hiện tại vẫn rõ ràng nghiêng về phía bọn họ.

Hai đấu năm.

Kết quả có thể thay đổi được sao?

So với sự thản nhiên bắt nguồn từ sức mạnh của Phantom Troupe, Đường Thời lúc này lại áp lực đầy mình.

Bên kia năm người.

Bên hắn có hai…

Wow.

Có phải nên cảm ơn bản thân đã sáng suốt cho Atsushi và Akutagawa giữ chân Feitan từ trước không?

Nếu không, bây giờ chẳng phải càng không có cửa thắng?

Tranh thủ lúc còn chút thời gian thở, Đường Thời chia một phần ý thức kiểm tra vị trí của hai áo choàng kia.

Cách hơn mười cây số.

Cho dù chạy hết tốc lực tới chi viện, cũng không thể xuất hiện ngay lập tức.

Được rồi.

Không có viện binh.

Nghĩ theo hướng tích cực—

Ít nhất Machi, Nobunaga và Franklin vẫn chưa trở về căn cứ tạm thời của Phantom Troupe.

Chỉ cần hắn kịp đưa Yumeno Kyusaku đi trước khi các thành viên còn lại tập hợp với Chrollo…

Chắc không khó lắm đâu nhỉ?

…

Đường Thời rơi vào trầm tư.

Gần một nửa Phantom Troupe hiện đang vắng mặt.

Nếu không tranh thủ cơ hội này làm suy yếu sức chiến đấu của bọn họ thì còn chờ đến bao giờ?

Mà người thích hợp để ra tay…

Hắn đã có lựa chọn từ lâu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Các vị bằng hữu thân mến!”

Giọng Gogol đột nhiên vang lên.

“Xin chào tất cả mọi người!”

“Sau đây, xin mời thưởng thức—”

“Tiết mục ma thuật do nhà ảo thuật vĩ đại nhất thế kỷ này đặc biệt dâng tặng cho quý vị!”

Vẻ trọng thương hấp hối trước đó đã biến mất sạch.

Giọng Gogol một lần nữa trở nên cao vút đầy phấn khích.

Hắn túm chiếc áo choàng rách nát trước người, cả cơ thể xoay tròn tại chỗ như con quay.

Một vòng.

Hai vòng.

Ba vòng.

Sau vài vòng xoay, Gogol vững vàng dừng lại.

Một tay giơ cao chiếc mũ dạ trắng như tuyết trên đầu, tay còn lại tao nhã vung qua giữa không trung.

“Ha ha ha ha—!”

Giữa tiếng cười phóng khoáng, Gogol ném chiếc mũ dạ ra ngoài.

Chỉ trong vài giây—

Như một màn ảo thuật thực thụ, bộ trang phục rách nát trên người đã biến mất.

Thay vào đó là bộ đồ ma thuật sư mới tinh, chỉnh tề đến mức không tìm thấy lấy một nếp nhăn.

So với dáng vẻ thê thảm trước đó, lúc này hắn mới thật sự có chút khí chất thần bí của một nhà ảo thuật thích làm màu.

Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một màn thay trang phục đơn giản.

Nhưng Đường Thời biết rõ—

Gogol phải cố cầm cự đến khi Ivan xuất hiện mới dám thay áo choàng mới, chính là để đánh lạc hướng Chrollo và những người còn lại.

Chỉ khi áo choàng không bị tổn hại, dị năng của Gogol mới có thể phát động bình thường.

Nhược điểm này—

Tuyệt đối không được để lộ!

Gogol tao nhã nắm lấy một góc áo choàng mới tinh, kéo lên che nửa dưới gương mặt.

Hắn hơi cúi người.

Đôi mắt dị sắc lúc này lạnh lẽo đến kỳ lạ.

“Để ta xem nào…”

Giọng nói gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

“Người đầu tiên được mời tham gia buổi biểu diễn hôm nay…”

“Sẽ là ai đây?”

Âm thanh ấy mềm mại, chậm rãi.

Nhưng lại giống một con rắn độc đang ẩn nấp trong bóng tối, lặng lẽ siết quanh trái tim của từng người bị hắn nhìn tới.

Đôi mắt vốn trong veo giờ bị một tầng âm u bao phủ, sâu thẳm đến mức như có thể nuốt chửng mọi thứ.

“Vậy thì—”

Gogol lùi về sau một bước.

Hai tay dang rộng.

Nụ cười rực rỡ lập tức nở trên gương mặt tuấn tú.

“Hãy cùng chờ xem nhé!”

Giây tiếp theo—

Hắn thẳng người rơi khỏi lòng bàn tay của người khổng lồ cao hơn mười mét!

Cảnh vật xung quanh vun vút lùi lên trên.

Đúng lúc ấy—

Một vòng sáng vàng khổng lồ không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện phía sau Gogol.

Ánh sáng chói lòa tỏa ra như một vầng mặt trời vàng rực treo giữa không trung.

“Ha ha!”

“Tìm được rồi~”

“Chính là ngài đấy, Chrollo-san~!”

Tiếng cười của Gogol vang vọng.

Cùng lúc đó—

Thân hình hắn biến mất.

Không có quá trình di chuyển.

Không có tàn ảnh.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Gogol đã lặng lẽ xuất hiện ngay sau lưng Chrollo như một bóng ma.

Tốc độ dịch chuyển tuyệt đối ấy không để cho bất kỳ ai thời gian phản ứng.

Nhưng—

Chrollo dựa vào bản năng cảnh giác với nguy hiểm gần như đã ăn sâu vào xương tủy, lập tức lật nhanh mấy trang sách trong tay.

Ngay giây tiếp theo—

Hắn cũng biến mất khỏi chỗ cũ.

Đường Thời lập tức nhận ra.

Năng lực Niệm dịch chuyển tức thời.

Trong nguyên tác, Chrollo từng dùng nó để chuyển Nobunaga đi sau cái chết của Uvogin, khi cảm xúc của hắn ta đang mất kiểm soát.

Nhưng khác với dị năng của Gogol—

Năng lực Niệm này có rất nhiều hạn chế khắt khe.

Chrollo chỉ có thể dùng nó để dịch chuyển bản thân hoặc người khác trong phạm vi không quá mười lăm mét.

Hơn nữa, năng lực bị đánh cắp được lưu giữ trong Bí Mật Đạo Tặc.

Muốn sử dụng—

Cuốn sách bắt buộc phải hiện hữu trong tay.

Đôi mắt Gogol lập tức lóe lên thứ ánh sáng phấn khích không thể che giấu.

Bởi cú tập kích bất ngờ vừa rồi của hắn, các đòn tấn công từ những người còn lại đã đồng loạt lao về vị trí Gogol xuất hiện.

Bài poker.

Ăng-ten.

Các đòn công kích sắc bén thi nhau ập tới.

Gogol vẫn bình thản như không.

Hắn nghiêng đầu.

Gương mặt lộ vẻ tiếc nuối.

“Ôi chao…”

“Thế mà lại chạy thoát mất rồi.”

“Đáng tiếc thật đấy~”

Vừa dứt lời—

Gogol thở dài khe khẽ.

Chiếc áo choàng vung lên.

Vù—!

Một vòng sáng vàng khổng lồ xoay tròn như lốc xoáy lập tức xuất hiện.

Toàn bộ những đòn công kích đang lao tới—

Bị nuốt sạch.

Không còn lại một chút dấu vết.

Chưa đầy một giây sau—

Vòng sáng lại xuất hiện.

Lần này nó mở ra từ trên cao.

Chính xác nhắm xuống—

Chrollo.

Ào—!

Một cơn mưa dày đặc gồm bài poker và những chiếc ăng-ten từ trong vòng sáng trút xuống, che kín khoảng không phía dưới.

Đồng tử Shalnark khẽ co lại.

Dịch chuyển đòn tấn công?!

Khả năng này—

Gogol chưa từng sử dụng trong trận chiến ban nãy!

Bọn họ vốn cho rằng năng lực không gian của hắn cũng giống loại Chrollo đang dùng, chỉ có thể truyền tống con người.

Shalnark không chút do dự lao ra.

Trong tay hắn siết chặt một chiếc ăng-ten, nhắm thẳng về phía ma thuật sư tóc bạc vẫn đang cười rạng rỡ.

Nhưng dù phản ứng đã đủ nhanh—

So với tốc độ dịch chuyển tức thời của vòng sáng vàng, hắn vẫn chậm mất nửa nhịp.

Phía bên kia—

Chrollo cũng phản ứng cực nhanh.

Hai chân hơi khuỵu.

Cơ bắp đột ngột siết lại.

Ầm!

Hắn đạp mạnh xuống đất, cả người bật vọt lên như tên rời dây, lập tức thay đổi vị trí.

Nơi vừa đứng đã hoàn toàn trống không.

Nhưng—

Vòng sáng vàng kia giống như đã khóa mục tiêu.

Dù Chrollo đổi hướng nhanh đến mức nào, nó vẫn luôn xuất hiện nhanh hơn một bước, bám riết lấy hắn không buông.

“Không tránh được sao…”

Chrollo vừa liên tục đổi vị trí, vừa nhanh chóng phân tích.

Chiêu này chưa từng xuất hiện trong trận chiến trước đó với Gogol.

Một năng lực có thể chuyển hướng toàn bộ đòn tấn công của kẻ khác trong nháy mắt—

Đúng là khá phiền phức.

Nhưng…

Chỉ một mình Gogol—

Vẫn còn quá yếu!

Những trang sách trong tay Chrollo lại lật.

Hisoka vốn đang đứng cách đó không xa, ung dung cầm mấy lá bài xem náo nhiệt—

Đột nhiên biến mất.

Giây tiếp theo—

Hắn xuất hiện ngay trước mặt Chrollo.

Hisoka ngẩng đầu.

Vòng sáng vàng đang khóa chặt mục tiêu đã ở ngay trên đầu hắn.

Hisoka: “?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 78"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 480 3 giờ trước
Chương 479 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song
Chủ Thượng Nhà Ta Mỹ Mạo Vô Song, Tiếc Là Có Bệnh
Tháng 9 24, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ