Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - chương 90

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. chương 90
Prev
Next

chương 90. Danh trinh thám

Thành phố Yorknew, một phòng thay đồ riêng.

Người đàn ông tóc đen mắt đen đứng trước chiếc gương toàn thân.

Dáng người cao gầy vốn đã nổi bật, sau khi thay bộ vest đen được cắt may tinh tế lại càng toát ra khí chất khác hẳn ngày thường.

Chrollo đưa tay vò nhẹ mái tóc vốn được chải ngược chỉnh tề.

Những lọn tóc đen dài vừa phải rũ xuống, che đi một phần trán và gương mặt, khiến hắn thoắt trông trẻ hơn vài tuổi.

Giống một sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Hắn thong thả thắt cà vạt.

Sau đó lấy ra một cuộn băng vải, cẩn thận quấn kín hình xăm thập tự trên trán.

Dù mang một hình xăm khá nổi bật, nhưng khi Chrollo hơi cụp mắt, vẻ mặt bình thản của hắn vẫn rất dễ khiến người khác liên tưởng tới hai chữ—

Vô hại.

“Chrollo~”

“Anh mặc thế này chẳng giống anh chút nào.”

Một giọng nói trêu chọc vang lên phía sau.

Hisoka đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa.

Hắn mặc một bộ vest đỏ sẫm, hai chân bắt chéo, tư thế lười biếng mà tùy ý.

Ánh mắt đầy hứng thú chậm rãi đảo từ trên xuống dưới cơ thể Chrollo.

Hoàn toàn không che giấu sự thèm muốn.

Giống như một con rắn đang nhìn chằm chằm con mồi mình đã nhắm từ lâu.

Không biết nghĩ tới điều gì, Hisoka bật ra một tiếng cười khẽ quái dị.

Một tay chống đầu.

Mái tóc đỏ mềm mại hơi lay động theo cử chỉ, khiến vẻ sắc bén đầy tính công kích trên người hắn dịu đi đôi chút.

“Hisoka.”

Chrollo vừa tiếp tục quấn băng trên trán vừa nhìn hắn qua gương.

“Ngươi rảnh lắm sao?”

Đôi mắt đen sâu thẳm đối diện với Hisoka trong mặt gương.

Không có cảm xúc cá nhân.

Không tức giận.

Không đề phòng.

Chỉ là một cái nhìn bình tĩnh tới mức gần như trống rỗng.

Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại giống một cái giếng sâu không đáy.

Như thể có thể hút cả linh hồn người khác vào bên trong.

“A~”

“Chrollo, ánh mắt của anh lần nào cũng khiến tôi hưng phấn hết đấy~”

Hisoka nheo mắt.

“Cứ nhìn tôi như vậy…”

“Tôi sẽ không nhịn nổi đâu~”

Không nhịn nổi—

Muốn phá hủy quả táo lớn vừa thơm vừa ngọt này.

Ánh sáng hưng phấn lập tức bùng lên trong đôi mắt vàng.

Hisoka liếm môi.

Một tiếng rên khàn khàn thoát ra từ cổ họng, giống như đang tận hưởng thứ kích thích khiến toàn thân run lên.

Chrollo: “…”

Hắn nhìn Hisoka thêm một lát.

Sau đó bình thản dời mắt khỏi gương.

Biến thái.

Thành viên Phantom Troupe đúng là mỗi người một kiểu.

Có kẻ tàn bạo.

Có kẻ hiếu chiến.

Có người đầu óc thiếu vài sợi dây.

Nhưng mức độ biến thái như Hisoka—

Đúng là độc nhất vô nhị.

Chrollo xoay người.

Khóe môi lập tức hiện lên một nụ cười nhạt rất phù hợp với vẻ ngoài trẻ tuổi hiện tại.

Một thanh niên chưa trải sự đời.

Ôn hòa.

Lịch sự.

Không chút nguy hiểm.

Hắn bước về phía cửa.

“Không được đâu~”

Hisoka lập tức kéo dài giọng đầy ai oán.

“Chrollo cứ thế bỏ tôi lại thì vô tình quá đấy~”

Hắn đứng dậy.

Cổ tay khẽ động.

Vút!

Một lá bài poker lao ra.

Phập!

Lá bài mỏng manh cắm sâu vào khung cửa, ngay bên cạnh tay nắm.

Chrollo dừng bước.

Hisoka cong môi.

Chậm rãi đi tới.

Bộ vest cũng chẳng thể che được khí chất yêu dị trên người hắn.

Trái lại, còn khiến Hisoka trông giống một công tử phong lưu đầy nguy hiểm.

“Chrollo~”

“Đánh với tôi một trận đi.”

“Đánh xong tôi sẽ cho anh ra ngoài.”

Hisoka đứng chắn ngay trước cửa.

Thái độ tưởng chừng thờ ơ.

Nhưng cơ thể lại chắn kín lối đi duy nhất.

Ánh mắt hắn nóng rực.

Sự khát khao chiến đấu gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Bây giờ không có ai khác ở đây.”

“Chúng ta lén đánh một trận…”

“Cũng chẳng ai biết đâu~”

“Ngươi chắc muốn đánh ở đây?”

Chrollo hỏi bằng giọng bình thản.

Hắn chẳng hề bất ngờ trước lời đề nghị này.

“Các thành viên của đoàn đều đang ở Yorknew.”

“Cho dù ta đồng ý, từ lúc giao chiến đến khi bọn họ tới đây cũng chỉ mất vài phút.”

Chrollo nhìn Hisoka.

“Khoảng thời gian đó đủ để ngươi thỏa mãn sao?”

“Ừm hừ~”

Hisoka cười khẽ.

“Vài phút…”

“Đương nhiên không đủ thỏa mãn tôi rồi~”

Cuối cùng hắn cũng không tiếp tục ép buộc.

Cả hai đều hiểu rõ.

Trừ khi Chrollo tự nguyện đồng ý chiến đấu—

Nếu không, trận chiến mà Hisoka mong muốn sẽ chẳng bao giờ thật sự xảy ra.

Giống như lúc này.

Đúng là căn phòng chỉ có hai người.

Nhưng một khi Chrollo bị tấn công—

Với tốc độ của Phantom Troupe, đám người ở tòa nhà Cemetery chỉ cần vài phút là có thể chạy tới.

Đến lúc ấy—

Hisoka sẽ phải đối mặt với cả Phantom Troupe.

Thật đáng ghét~

Hắn nheo mắt.

Ánh nhìn lại lướt qua bộ dạng trẻ trung khác thường của Chrollo.

“Vậy…”

“Đoàn trưởng đại nhân ăn mặc thế này định đi đâu vậy?”

Hisoka cười như không cười.

“Là một thành viên của Phantom Troupe, tôi chẳng lẽ không có quyền biết hành tung của đoàn trưởng sao?”

Hắn giả vờ nghiêm túc bổ sung:

“Nếu đoàn trưởng gặp nguy hiểm trên đường…”

“Thì một thành viên tận tụy như tôi còn biết đường tới cứu viện chứ~”

Vừa nói, Hisoka vừa lấy một bộ bài poker ra, thuần thục xoay chúng giữa những ngón tay.

Đương nhiên hắn chẳng đột nhiên nổi lên tinh thần trách nhiệm với Phantom Troupe.

Biết được vị trí cụ thể của Chrollo—

Chỉ tiện cho hắn tranh thủ từng cơ hội nhỏ để quấy rầy quả táo lớn mình yêu thích mà thôi.

Quả táo lớn thơm ngon~

Bao giờ mới hái được đây?

Bao giờ?

Bao giờ?

“Đó không phải thông tin cần giữ bí mật.”

Chrollo khẽ cười.

Hắn bước tới.

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp.

Đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng Hisoka.

Sâu đến mức dường như có thể xuyên qua tận đáy lòng.

“Ta tới cuộc đấu giá Yorknew.”

“Hẹn hò với tiểu thư Neon Nostrade.”

Ánh mắt hắn gần như viết rõ một câu—

Ta đi hẹn hò.

Ngươi làm bóng đèn thì nên biết điều một chút.

Đừng theo.

Hisoka: “……?”

Biểu cảm của hắn cứng lại trong một khoảnh khắc cực ngắn.

Sau đó lập tức trở về bình thường.

“Ồ~”

“Ra là vậy.”

Giọng điệu rất nhẹ.

Không nghe ra bao nhiêu cảm xúc.

Khóe môi Hisoka lại cong lên.

“Vậy chúc đoàn trưởng đại nhân…”

“Hẹn hò vui vẻ nhé~”

Hắn cũng không nghi ngờ lời Chrollo.

Chỉ cười một tiếng rồi thuận miệng nói kế hoạch của mình.

“Nếu không thể đi cùng Chrollo…”

“Thì tôi đành đi tìm một quả táo lớn khác thôi~”

May mà một người làm vườn chăm chỉ như hắn vẫn luôn tìm kiếm những quả táo xanh tiềm năng.

Chỉ cần chịu khó chăm sóc—

Trên cây táo sẽ mãi không thiếu những quả ngon lành chờ chín.

Hisoka liếm môi.

Ánh mắt lại sáng lên.

“Tôi nghe nói…”

“Nakahara Chuuya tối nay cũng tham gia cuộc đấu giá Yorknew.”

“Ừm…”

“Tôi nhớ cậu ấy đến mức sắp chịu không nổi rồi~”

Nakahara Chuuya.

Cái tên quen thuộc khiến Chrollo lập tức nhớ tới tài liệu Shalnark gửi trước đó.

Người sở hữu sức mạnh được mô tả là đáng sợ chẳng khác nào thiên tai.

Một người như vậy…

Hisoka thấy hứng thú cũng chẳng có gì lạ.

Suy nghĩ chỉ thoáng qua trong đầu.

Bề ngoài Chrollo vẫn không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

“Được.”

“Hisoka, ngươi tự do hành động trước đi.”

Hắn đưa một tay vòng qua cạnh Hisoka, mở cửa.

Ngay sau đó lập tức bước ra ngoài, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Không hề lưu luyến.

Chrollo chỉnh lại biểu cảm.

Nụ cười trên mặt lập tức trở nên ấm áp như gió xuân, dễ dàng khiến người khác hạ thấp cảnh giác.

Hisoka nói bao nhiêu phần thật, Chrollo không biết.

Nhưng lời hắn vừa nói—

Cũng đâu hoàn toàn là thật.

Neon Nostrade.

Con gái của Light Nostrade, người đứng đầu gia tộc Nostrade.

Một người sử dụng Niệm hệ Đặc Chất bẩm sinh.

Sở hữu năng lực tiên đoán tương lai.

Trong trận chiến với Gogol trước đó, đối phương đã bộc lộ mức độ hiểu biết bất thường về Phantom Troupe.

Cộng thêm hai thành viên Yokohama từng giao chiến với Feitan—

Hành động của họ đều khiến Chrollo cảnh giác.

Ban đầu, hắn từng nghi ngờ liệu tổ chức Yokohama có sở hữu một năng lực tương tự Pakunoda, có thể trực tiếp đọc ký ức hay không.

Nhưng sau khi Shalnark thu thập được tài liệu về Mười Lão Nhân—

Chrollo đã thay đổi suy nghĩ.

Năng lực đọc ký ức vẫn chưa có manh mối.

Nhưng khả năng tiên đoán tương lai—

Lại thật sự tồn tại.

Neon Nostrade có liên quan tới Yokohama hay không.

Cô ta có từng cung cấp tình báo về Phantom Troupe cho họ hay không.

Thật ra đều chẳng còn quan trọng.

Một năng lực Niệm có thể tiên đoán tương lai…

Chrollo rất muốn có.

Hắn bước giữa dòng người đông đúc.

Khóe môi khẽ cong.

Đôi mắt đen dịu dàng tới mức như đang phủ một tầng nước mỏng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Trên con phố phồn hoa, dòng người chen vai thích cánh.

Cách đó không xa, trước một quầy hàng ngoài trời đã xếp thành một hàng dài.

Trên quầy bày đủ loại đồ ăn vặt và bánh ngọt, mùi thơm không ngừng lan trong không khí.

Đứng ngay phía trước quầy là một thiếu niên tóc đen mặc trang phục thám tử kiểu Anh.

Hai tay cậu ôm đầy bánh kẹo.

Nhiều đến mức gần như sắp rơi hết xuống đất.

Đôi mắt hơi nheo lại.

Vừa ăn vừa quan sát đám đông như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Ừm…”

“Loại bánh này cũng ngon đấy.”

Edogawa Ranpo nhét đầy đồ ăn trong miệng, giọng nói trở nên hơi mơ hồ.

Cậu tiếp tục vừa nhai vừa lẩm bẩm:

“Cảm giác tối nay sẽ xảy ra chuyện rất phiền phức.”

“Có nên gọi Yosano tới luôn không nhỉ…”

Ánh mắt Ranpo tùy ý lướt qua những người đi đường.

Không hề mang theo chút uy hiếp nào.

Cuối cùng—

Nó lướt qua một người đàn ông tóc đen mắt đen.

Chỉ như một ánh mắt vô tình.

Không dừng lại.

Càng không đủ để khiến đối phương chú ý.

Một người đàn ông bình thường.

Ngoại trừ việc ngoại hình nổi bật hơn mức trung bình một chút—

Nhìn qua chẳng khác bất kỳ người qua đường nào trên phố.

Chỉ trừ một điểm.

Hắn là thủ lĩnh Phantom Troupe.

Một tập đoàn tội phạm cấp A.

“Quả nhiên…”

“Nên gọi Yosano tới thì hơn.”

Ranpo cong môi.

Nụ cười lập tức trở nên rạng rỡ, như vừa phát hiện một chuyện vô cùng thú vị.

Cậu lấy từ trong túi ra một cặp kính gọng đen.

Đeo lên.

Một vệt sáng trắng sắc bén lướt qua tròng kính.

“Bây giờ—”

“Ranpo đại nhân sẽ đi cứu một thiếu nữ ngây thơ đang bị lừa!”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 90"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 24, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 21, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ