Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 91

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 91
Prev
Next

Chương 91. Danh thám tử

“Nhất định phải vào được buổi đấu giá… Nhưng tại sao muốn vào còn phải có thư mời chứ? Bây giờ mình biết đi đâu kiếm một tấm đây?”

Trên cây cầu vượt đông nghịt xe cộ, một thiếu nữ tóc hồng mặc váy hai dây đang tựa người vào lan can, vẻ mặt buồn rầu thấy rõ. Cô lẩm bẩm mãi không thôi, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu, cả người ủ rũ rũ xuống.

“Cứ thế này nữa là không kịp mất… Rốt cuộc phải làm sao đây?”

Đúng lúc Neon đang đau đầu vì chuyện này, một người đàn ông mặc âu phục đen lặng lẽ xuất hiện phía sau cô.

Chrollo cầm trong tay một tờ tài liệu, kín đáo đối chiếu bức ảnh bên trên với thiếu nữ trước mặt.

Đúng người rồi.

Chủ nhân của năng lực tiên tri quý giá.

Khóe môi hắn hơi cong lên. Chrollo gấp tờ tài liệu lại, ung dung nhét vào túi rồi mới bước tới.

“Xin chào. Cô là Neon phải không?”

Trong giọng nói của hắn có vừa đủ kinh ngạc lẫn vui mừng, tự nhiên đến mức cứ như hai người thật sự chỉ tình cờ gặp nhau trên đường.

Chrollo dừng trước mặt cô, lịch sự hỏi:

“Cô Neon gặp chuyện gì khó xử sao? Có cần tôi giúp không?”

“Cách bắt chuyện kiểu này lỗi thời lâu rồi đấy.”

Neon đang bực mình vì không thể vào buổi đấu giá, hoàn toàn chẳng có tâm trạng ứng phó với một kẻ xa lạ tới làm quen. Cô chỉ liếc hắn một cái, vẻ mất kiên nhẫn không thèm che giấu.

“Cô Neon hiểu lầm rồi.”

Chrollo không hề tỏ ra phật ý. Hắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa, từ tốn giải thích:

“Ông Nostrade trước nay vẫn rất chiếu cố tôi. Tôi và ông ấy cũng từng có vài lần hợp tác làm ăn, nên luôn ghi nhớ phần tình nghĩa này. Hôm nay tình cờ gặp con gái ông ấy đang gặp khó khăn, tôi sao có thể khoanh tay đứng nhìn được?”

Từng câu từng chữ đều chân thành đến mức khó lòng nghi ngờ. Huống chi hắn còn nhắc chính xác tên Light Nostrade.

Quả nhiên, vừa nghe hắn nói quen biết cha mình, vẻ nghi ngờ trên mặt Neon lập tức tan biến.

“Anh quen ba tôi à?”

“Đúng vậy. Tôi và ông Nostrade từng có một vài giao dịch làm ăn.”

Neon lập tức tươi tỉnh hẳn lên.

“Vậy anh đến đúng lúc quá! Tôi đang rất cần người giúp đây!”

“Rất hân hạnh được giúp cô Neon.”

Nụ cười của Chrollo càng thêm thân thiện.

“Có điều ở đây đông người, không tiện nói chuyện. Hay là chúng ta tìm một nơi yên tĩnh hơn—”

“Rầm!”

Hắn còn chưa nói hết, một bóng người đã lao vụt tới như viên đạn pháo, đâm thẳng vào Neon.

Cú va mạnh đến mức Neon lảo đảo mấy bước, còn thiếu niên nọ cũng mất thăng bằng, lăn hai vòng trên đất mới dừng lại.

“Ui da… Đau quá!”

Edogawa Ranpo chật vật bò dậy, vừa xoa mông vừa càu nhàu.

Chiếc áo choàng nhỏ trên người cậu dính đầy bụi. Cái bát dùng một lần vốn được nâng niu trên tay cũng đã “bộp” một tiếng rơi xuống đất, chè đậu đỏ bánh nếp bên trong văng tung tóe khắp nơi.

Thế nhưng người vừa chủ động đâm vào người khác chẳng những không có chút áy náy nào, còn lập tức ra tay trước chiếm thế thượng phong.

Ranpo chỉ thẳng vào Neon, lớn tiếng tố cáo:

“Cô đụng vào tôi! Nhìn đi, đồ ăn của tôi đổ hết rồi! Cô phải đền cho tôi!”

“Hả?!”

Neon trợn tròn mắt, suýt tưởng mình nghe nhầm.

Cô lập tức cao giọng phản bác:

“Rõ ràng là anh đi không nhìn đường rồi tự lao vào tôi! Váy của tôi còn bị anh làm bẩn đây này!”

“Cô cố ý đúng không? Chắc chắn cô muốn lén đụng vào tôi để gây chú ý chứ gì!”

Chrollo đứng bên cạnh khẽ nhướng mày.

Ánh mắt hắn dừng trên người thiếu niên có vẻ ngoài còn khá non nớt kia, mang theo vài phần dò xét.

Ranpo lập tức khựng lại.

“Ơ… Dễ dàng bị phát hiện đến thế à?”

Khí thế hùng hổ ban nãy xẹp xuống trong chớp mắt. Cậu hơi phồng má, có vẻ khá ảo não vì màn diễn của mình bị nhìn thấu nhanh đến vậy.

“Xem ra mấy chuyện diễn kịch thế này thật sự không hợp với tôi.”

Ranpo cũng chẳng buồn chối. Cậu đưa tay chỉnh lại chiếc mũ thám tử trên đầu, thở dài rồi thản nhiên giải thích:

“Vốn dĩ Ango phải tới đón tôi, nhưng tôi chỉ đi mua chút đồ ăn vặt thôi, quay lại đã chẳng thấy anh ta đâu nữa.”

Neon: “…?”

“Ango là ai? Tôi có quen đâu.”

Cô cau mày nhìn Ranpo.

“Với lại mấy lời anh vừa nói có liên quan gì đến tôi? Tôi còn chẳng quen anh.”

“Chuyện đó không quan trọng!”

Ranpo lập tức nở nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không thấy mình có vấn đề gì.

“Tóm lại, bây giờ tôi bị lạc!”

Cậu tuyên bố chuyện đáng xấu hổ ấy bằng giọng điệu đương nhiên đến mức người nghe nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào.

“Tôi biết hai người định đến buổi đấu giá Yorknew. Trùng hợp là tôi cũng muốn qua đó xem, vậy nên tiện đường dẫn tôi đi cùng luôn nhé!”

Neon nhìn cậu với vẻ mặt đầy dấu hỏi.

Bản thân cô vốn đã thuộc kiểu thích làm gì thì làm, vậy mà tên này còn tùy hứng hơn cả cô?

Chrollo vẫn không thay đổi sắc mặt. Chỉ có một tia sáng thoáng lướt qua đáy mắt hắn.

“Xin lỗi, tôi hơi tò mò.”

Hắn nhẹ nhàng cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người.

“Cậu làm sao biết chúng tôi định tới buổi đấu giá Yorknew? Hình như từ đầu đến giờ, chúng tôi chưa từng nhắc tới chuyện này.”

Giọng Chrollo vẫn ôn hòa, nhưng sự tùy ý ban đầu đã âm thầm biến mất.

Hắn còn chưa kịp dẫn câu chuyện sang buổi đấu giá.

Nếu bỏ Neon sang một bên thì càng không cần nói. Chrollo chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai rằng mình định tới đó.

Thiếu niên trước mặt nhìn thế nào cũng chỉ giống một người bình thường.

Vậy cậu ta biết bằng cách nào?

Neon cũng bị câu hỏi này kéo sự chú ý sang. Cô chớp mắt, nhìn Ranpo đầy nghi hoặc.

“Đúng đấy. Sao anh biết tôi muốn tới buổi đấu giá? Tiếc là tôi không có thư mời nên chẳng vào được.”

Nói tới đây, Neon lại quay sang Chrollo, mắt sáng lên.

“Thì ra anh cũng muốn tới đó à? Chúng ta có duyên thật đấy.”

“Đúng vậy.”

Chrollo mỉm cười.

“Quả thật rất có duyên.”

Ý cười nơi khóe môi vẫn dịu dàng như trước, đôi mắt đen cũng cong lên rất đẹp, đến chút sát khí cuối cùng đều được thu giấu sạch sẽ.

Có duyên đến mức đáng ghét.

Lại có người dám xuất hiện đúng lúc phá hỏng chuyện tốt của hắn.

Ánh mắt Chrollo rơi lên Ranpo, lạnh lẽo chẳng khác gì đang nhìn một người chết.

Ranpo vẫn đeo cặp kính gọng đen. Cậu đẩy kính lên, đôi mắt xanh lục sau lớp kính chậm rãi mở ra, thản nhiên đối diện với Chrollo.

Đôi mắt trong veo như ngọc lục bảo, dưới ánh sáng dường như phủ lên một tầng gợn sóng xanh biếc.

“Để tôi xem nào…”

Ranpo nhìn Chrollo từ trên xuống dưới.

“Đồng bạn của anh đều đang ở tòa nhà Semeitari. Nếu anh không mau tới đó, bọn họ có thể sẽ gặp rắc rối đấy.”

Đường Thời thầm gật đầu.

Đúng vậy, chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Còn rắc rối từ đâu tới thì… đừng hỏi.

Nụ cười trên mặt Chrollo càng rạng rỡ hơn.

“Vậy sao? Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Cậu đúng là một người tốt bụng.”

Lời khen nghe vô cùng chân thành, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có chút ý vị sâu xa.

Ngay sau đó, Chrollo thuận thế tỏ ra hiếu kỳ.

“Có điều, cậu biết nhiều chuyện như vậy bằng cách nào? Cứ như có siêu năng lực vậy.”

Siêu năng lực?

Neon lập tức bắt được ba chữ ấy.

Hai mắt cô sáng bừng, ánh nhìn hướng về phía Ranpo tức khắc tràn đầy tò mò và hứng thú.

Dù sao bản thân Neon cũng sở hữu một năng lực có thể tiên đoán tương lai.

Chrollo vốn chỉ thuận miệng thăm dò.

Những người bẩm sinh thức tỉnh Niệm thường rất khó tự mình nắm được những kỹ thuật cơ bản để kiểm soát khí. Dao động Niệm trên người Neon trong mắt hắn rõ ràng đến mức gần như chẳng thể che giấu.

Nhưng thiếu niên trước mặt lại khác.

Trên người Ranpo hoàn toàn không có chút dao động Niệm nào.

Chrollo không cho rằng một thiếu niên bình thường chưa từng qua chỉ dẫn lại có thể tự học được Tuyệt đến mức không để lộ chút khí nào.

Vậy có lẽ…

Chỉ là một người bình thường với trí thông minh vượt trội?

“Đúng vậy!”

Ranpo đột nhiên ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo cắt ngang dòng suy nghĩ của Chrollo.

“Đây chính là siêu năng lực của tôi!”

Cậu chống nạnh, đầy tự tin tuyên bố:

“Siêu Trinh Thám! Chỉ cần dùng nó, mọi chân tướng trên thế giới đều không thể qua mắt được Ranpo đại nhân!”

Chrollo khựng lại rất khẽ.

Phán đoán vừa rồi lập tức bị hắn lật đổ.

“Ồ? Vậy sao?”

Trong mắt Chrollo hiện lên vẻ nửa tin nửa ngờ, nhưng ngoài mặt hắn vẫn vô cùng phối hợp.

“Nghe quả thật là một siêu năng lực rất lợi hại.”

“Có gì ghê gớm chứ? Siêu năng lực của tôi mới lợi hại nhất!”

Neon lập tức không chịu thua.

Cô chen vào giữa hai người, hai mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt tràn đầy mong chờ và khoe khoang.

“Tôi biết bói toán đấy nhé!”

Neon ôm hai tay trước ngực, hơi nâng cằm, rõ ràng đang chờ hai người trước mặt phải trầm trồ trước năng lực của mình.

Chrollo không nhịn được bật cười.

Ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua Ranpo rồi lại dừng trên Neon.

Lần này, nụ cười vốn giả tạo nơi khóe môi dường như cuối cùng cũng xuất hiện đôi chút vui vẻ thật lòng.

Siêu Trinh Thám.

Tiên tri.

Hai năng lực này…

Hắn đều muốn.

“Nếu mục đích của chúng ta giống nhau, vậy cùng tới buổi đấu giá đi.”

Chrollo mỉm cười không một kẽ hở.

“Vừa hay tôi có thư mời. Không biết tôi có vinh hạnh được đồng hành cùng hai vị ‘đại nhân siêu năng lực’ hay không?”

*

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Hệ thống, nhìn cái vẻ mặt giả tạo kia kìa.”

Đường Thời âm thầm chậc lưỡi trong lòng, ngoài mặt lại vui vẻ trà trộn vào đội ngũ của Chrollo và Neon như chẳng có chuyện gì xảy ra.

【Ký chủ, cậu kiềm chế một chút đi.】

Hệ thống gãi gãi dãy mã trên người, không yên tâm nhắc nhở:

【Edogawa Ranpo hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ mình đâu. Đừng chơi quá trớn rồi tự lật xe đấy!】

“Chrollo tạm thời sẽ không ra tay.”

Đường Thời lại vô cùng chắc chắn.

“Hắn còn chưa tận mắt nhìn thấy Neon sử dụng năng lực Niệm, nên vẫn chưa thỏa mãn điều kiện để cướp năng lực của cô ấy.”

Muốn dùng Đạo Tặc Cực Ý cướp lấy năng lực của người khác đâu có đơn giản như vậy.

Chỉ là…

Đường Thời liếc Chrollo bên cạnh, âm thầm cảm thán.

Không biết người này còn có thể giữ bộ mặt giả tạo kia được bao lâu nữa.

Nghĩ tới đây, Đường Thời chuyển sự chú ý sang những áo choàng đã được mở khóa và nhanh chóng kiểm tra tình hình hiện tại.

Edgar Allan Poe và Izumi Kyouka đang ở cùng nhóm nhân vật chính và những thành viên Phantom Troupe còn lại.

Edogawa Ranpo thì đang ở ngay bên cạnh Chrollo.

Mori Ōgai, Dazai Osamu, Nakahara Chuuya, Oda Sakunosuke cùng phần lớn thành viên Yokohama đều đã tập trung quanh tòa nhà Semeitari. Hiện tại, số người còn đang hành động riêng lẻ không nhiều.

Fitzgerald sau khi nhận được tin của Poe cũng đã lên đường chạy tới chỗ hắn. Với tốc độ hiện tại, chắc chẳng bao lâu nữa hai bên sẽ gặp nhau.

Yosano Akiko vẫn đang trên đường tới.

Còn Ango…

Đang chạy khắp đường lớn ngõ nhỏ tìm Ranpo.

Đường Thời lặng lẽ tổng hợp tình hình trước mắt.

Số người của Yokohama đã đủ nhiều rồi.

Vậy thì…

Đám Chuột trong Căn Nhà Chết cũng nên bắt đầu hành động thôi.

Ý niệm vừa động, Đường Thời lập tức thao tác liên tiếp hàng loạt áo choàng.

Yumeno Kyusaku.

Lovecraft.

John Steinbeck.

Nikolai Gogol.

Fyodor Dostoyevsky…

Khóe môi Đường Thời cong lên.

Chỉ là Nhận Tri Độ thôi mà—

Đưa hết đây cho ta!

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 91"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Xuyên Thành Pháo Hôi Tôi Chọn Mãnh Nam Bắc Mỹ Để Yêu Đương
Tháng 9 27, 2026
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
THẬT THIẾU GIA NGỐC BỊ CƯỠNG CHẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 9 28, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 22, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ