Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 92

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 92
Prev
Next

Chương 92. Danh thám tử + Quái băng vải + Khăn quàng đỏ

Tại một góc vắng người trong tòa nhà Semeitari.

Thiếu niên mặc âu phục đen đứng thảnh thơi, hai tay đút túi, lặng lẽ quan sát khung cảnh bên trong đại sảnh tiệc. Hàng mi dài rủ xuống nơi đuôi mắt, phủ bóng lên đôi đồng tử màu diều hâu, che đi chút lạnh lẽo âm u sâu trong đáy mắt.

Dazai Osamu đưa cánh tay quấn đầy băng vải ra, tiện tay ngắt một đóa diên vĩ tím nhạt đang nở trong chậu hoa bên cạnh.

Năm ngón tay khép lại.

Cánh hoa mềm mại lập tức bị nghiền nát, thứ nước tím đỏ thấm loang trong lòng bàn tay. Giữa bầu không khí náo nhiệt của yến tiệc, động tác ấy lại vô cớ mang theo cảm giác như mưa gió sắp kéo đến.

“À…”

Khóe môi Dazai hơi cong lên. Giọng điệu thân mật, thậm chí còn mang chút vui vẻ, nhưng bên dưới lại phảng phất một tia sát ý lạnh ngắt.

“Có mùi chuột.”

“Dazai-kun, cậu nghi ngờ còn có thế lực khác nhúng tay vào buổi đấu giá Yorknew sao?”

Mori Ōgai vừa thoát khỏi đám người đang vây quanh xã giao. Ông nắm tay Alice tóc vàng mắt xanh, thong thả đi tới bên cạnh Dazai.

Dazai lười biếng tựa vào tường, khoanh hai tay trước ngực, hơi ngửa đầu.

“Không phải nghi ngờ.”

Cậu cười như không cười.

“Là chắc chắn.”

Mori hơi nhướng mày.

“Ồ? Vì sao cậu lại khẳng định như vậy?”

Dazai đứng thẳng người, ánh mắt tùy ý quét qua xung quanh.

“Ngoài đám chuột chạy đầy đường ra, còn có nhà Zoldyck nữa.”

Giọng cậu nhẹ tênh như chỉ thuận miệng nhắc tới một chuyện chẳng đáng để tâm. Thế nhưng Mori vẫn nghe ra được sự nghiêm túc hiếm hoi ẩn dưới đó.

Dazai lấy máy liên lạc từ trong áo ra, giơ màn hình tin nhắn trước mặt Mori, nụ cười trên môi đầy ý vị.

“Tính tới bây giờ, Illumi đã ba tiếng không trả lời tin nhắn của tôi.”

Mori: “…?”

Ba tiếng…

Lâu lắm sao?

Ông im lặng một thoáng rồi mới thăm dò:

“Quan hệ riêng giữa cậu và Illumi tốt đến vậy à?”

“Ừm?”

Dazai nhướng mày. Mất một nhịp cậu mới nhận ra câu mình vừa nói dễ khiến người khác hiểu lầm đến mức nào.

“Tôi giao cho Illumi một nhiệm vụ có trả tiền.”

Cậu nhún vai.

“Với tính cách mê tiền của hắn, đáng lẽ đã trả lời từ lâu rồi. Để một kim chủ chờ suốt ba tiếng mà không thèm hồi âm? Tuyệt đối không bình thường.”

Dazai tắt màn hình.

“Có điều nhà Zoldyck nhúng tay vào chuyện này cũng chẳng vượt ngoài dự đoán. Dù sao bọn họ vốn là gia tộc sát thủ.”

Chỉ có một vấn đề.

Illumi nhận nhiệm vụ gì?

Hay nói chính xác hơn…

Mục tiêu ám sát của hắn là ai?

“Haa… Chán quá đi.”

Ngay giây sau, Dazai đã như mất sạch hứng thú với chủ đề vừa rồi. Cậu kéo dài giọng than thở, cả người lại mềm oặt dựa vào tường.

“Bao giờ buổi đấu giá mới bắt đầu vậy?”

“Sau khi yến tiệc kết thúc.”

Mori cúi xuống nhìn đồng hồ, đáy mắt cũng thoáng qua vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Dù sao cái gọi là đấu giá từ trước đến nay cũng đâu chỉ để mua bán vật phẩm. Mục đích thực sự vẫn là tạo cơ hội để các thế lực gặp mặt, trao đổi và hợp tác.”

Giọng Mori rất bình thản. Rõ ràng ông đã quá quen thuộc với kiểu trường hợp này.

Đúng lúc ấy, ánh mắt ông chợt dừng lại ở một hướng trong đại sảnh.

“Fitzgerald rời đi rồi.”

Giọng rất nhỏ.

Nhưng Dazai lập tức hiểu ý.

Áo choàng bên kia đã bắt đầu hành động.

Vậy cậu cũng nên đi thôi.

“Mori-san, tôi muốn trốn việc.”

Dazai vui vẻ giơ hai tay đầu hàng, chẳng hề có chút áy náy nào.

“Tôi thật sự hết kiên nhẫn ngồi đây nhìn sắc mặt đám người lớn nhàm chán kia rồi.”

Cậu xoay người, quay lưng về phía Mori, tùy tiện phất phất tay.

“Tôi đi tìm con sên nhỏ nhớp nháp đây~”

Đêm nay…

Sắp náo nhiệt rồi.

*

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

“Cô Neon, lúc nãy cô nói mình rất giỏi bói toán, đúng không?”

Trên hành lang tòa nhà Semeitari, Chrollo đi bên cạnh Neon. Thấy bầu không khí vừa lúc, hắn tự nhiên mở lời, cứ như chỉ vô tình nhớ tới chuyện ban nãy.

Neon quay sang nhìn hắn, đôi mắt lập tức sáng lên.

Rõ ràng cô rất vui vì Chrollo chủ động nhắc tới năng lực của mình.

Nhất là khi bên cạnh còn có một Edogawa Ranpo vừa mới khoe khoang “Siêu Trinh Thám” lợi hại đến mức nào.

Neon lập tức gật đầu.

“Đúng vậy! Tôi lợi hại lắm đấy. Có rất nhiều nhân vật lớn đều tìm tôi xem bói.”

Nụ cười trên môi Chrollo sâu thêm đôi chút.

“Vậy sao? Quả thật rất lợi hại.”

Neon không nhận ra ý tứ ẩn sau lời hắn. Lúc này cô đã bị cách bài trí xa hoa trong tòa nhà thu hút, vừa đi vừa hứng thú nhìn đông nhìn tây.

Chrollo vẫn ung dung đi bên cạnh.

“Vậy loại bói toán này… độ chính xác cao đến mức nào?”

Hắn chăm chú nhìn khuôn mặt tràn đầy sức sống của thiếu nữ, thong thả hỏi.

“Nghe nói là chính xác một trăm phần trăm.”

“Loại chuyện này nghe là biết lừa người rồi!”

Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc.

Câu trước là Neon trả lời không cần suy nghĩ.

Câu sau đương nhiên thuộc về Ranpo.

Neon lập tức quay phắt sang.

“Cái gì chứ?!”

Cô tức tối trừng Ranpo.

“Tôi còn chưa nói cái ‘Siêu Trinh Thám’ của anh giống lừa người đâu nhé! Cái gì mà chỉ cần nhìn một cái là biết hết chân tướng trên đời… nghe thôi đã thấy giả rồi!”

Neon càng nói càng hăng.

“Nếu anh thật sự nhìn thấu được tất cả chân tướng thì nhất định phải biết năng lực bói toán của tôi mới đúng! Cho nên bói toán của tôi chắc chắn, tuyệt đối, nhất định lợi hại hơn cái Siêu Trinh Thám của anh!”

“Hừ.”

Ranpo chẳng hề yếu thế.

“Siêu Trinh Thám của tôi mới là số một thế giới. Những năng lực khác có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng.”

Hai người lập tức cãi nhau.

Chrollo im lặng nghe, ánh mắt lại bất giác dừng trên người Ranpo, đáy mắt thoáng qua vẻ suy tư.

Là ảo giác sao?

Sao hắn cứ cảm thấy…

Thiếu niên này đang cố tình cắt ngang cuộc nói chuyện của mình?

Chrollo nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi.

Có lẽ hắn nghĩ nhiều.

Dù sao một trong những điều kiện để Bandit’s Secret cướp lấy năng lực của người khác là hắn phải đặt câu hỏi liên quan tới năng lực của đối phương, đồng thời nhận được câu trả lời.

Điều kiện này…

Đã hoàn thành.

“Năng lực của hai người đều rất lợi hại.”

Chrollo mỉm cười hòa giải, sau đó kín đáo chớp mắt với Neon.

“Nhưng hiện tại tôi quả thật rất hứng thú với bói toán. Không biết cô Neon có thể xem giúp tôi một lần không?”

“Đương nhiên rồi!”

Có người đứng về phía mình, Neon lập tức hất cằm đầy đắc ý, chẳng khác nào vừa thắng một trận lớn.

Một yêu cầu nhỏ thế này, cô tất nhiên không định từ chối.

Neon vừa nâng tay lên—

“Không được!”

Ranpo hét lớn.

Cậu lao tới như một cơn gió, túm lấy cổ tay Neon, chặn đứng động tác của cô ngay tại chỗ.

Neon giật nảy mình.

“Hả?!”

Ranpo lập tức buông tay, sau đó khoanh hai cánh tay trước ngực thành một dấu X thật lớn.

“Không được.”

Cậu lắc đầu dứt khoát.

Không có bất kỳ chỗ thương lượng nào.

Lại bị phá.

Nụ cười trên mặt Chrollo nhạt đi đôi chút.

“Tôi có cảm giác…”

Hắn quay sang Ranpo.

“Cậu hình như có ý kiến với tôi rất lớn?”

Đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào thiếu niên trước mặt, như muốn xuyên qua lớp biểu cảm ngoài kia để nhìn thấu suy nghĩ thật sự bên trong.

“Là nhờ ‘Siêu Trinh Thám’ nên cậu đã biết thân phận của tôi sao?”

Vẻ mặt Chrollo vẫn hiền lành vô hại, giọng nói cũng tràn đầy tò mò chân thành.

Chỉ tiếc Ranpo đã biết hắn là ai từ trước.

Mấy trò biểu diễn này hoàn toàn vô dụng.

“Siêu Trinh Thám của tôi mới là lợi hại nhất!”

Ranpo chẳng thèm trả lời câu hỏi.

Cậu đi thẳng tới trước mặt Chrollo, đẩy kính lên rồi nghiêm túc quan sát hắn từ đầu đến chân.

Trong khoảnh khắc, vô số thông tin dường như đồng loạt tràn vào đầu.

Nhưng Ranpo chẳng cần phần lớn những thứ đó.

Cậu chỉ nhanh chóng suy ra vị trí của Phantom Troupe, tính toán tốc độ di chuyển của Fitzgerald, rồi đối chiếu khoảng cách giữa các bên.

Xong xuôi.

“Tôi biết ở đâu rồi.”

Ranpo nhìn Chrollo từ trên xuống dưới lần nữa, ánh mắt sắc bén đến mức gần như muốn quét xuyên người hắn.

“Đi theo tôi!”

Không một chút do dự.

Không một chút nghi ngờ đối với kết luận của chính mình.

Dứt lời, Ranpo túm lấy cổ tay Neon, xoay người chạy thẳng.

Chrollo: “…?”

Biết cái gì?

Ở đâu?

Vừa rồi hắn đã dùng năng lực rồi sao?

Nhưng tại sao hoàn toàn không có dao động Niệm?

Trong mắt Chrollo thoáng hiện vẻ nghi hoặc.

Dĩ nhiên cũng không thể loại trừ khả năng tồn tại một chủng tộc đặc biệt nào đó, trời sinh đã có thể duy trì trạng thái tương tự Tuyệt.

Nhưng vấn đề quan trọng hơn là—

Cái “Siêu Trinh Thám” này định mang năng lực tiên tri của hắn chạy đi đâu?

Sự kiên nhẫn của Chrollo bắt đầu chạm đáy.

Một tia sát ý vụt qua đáy mắt, rồi lại bị hắn cưỡng ép thu lại.

Các điều kiện cướp năng lực vẫn chưa hoàn thành.

Hắn không thể để hai năng lực quý giá trước mắt cứ thế chạy mất một cách khó hiểu.

Chrollo nhấc chân, lập tức đuổi theo Ranpo và Neon.

Ba người xuyên qua một cầu thang hẹp. Tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang vắng vẻ.

Sau cầu thang lại là một hành lang dài tưởng chừng không có điểm cuối.

Chrollo càng đi càng cau mày.

Rốt cuộc Ranpo muốn dẫn bọn họ tới đâu?

Trái lại Neon lại cực kỳ phấn khích.

Một hành trình hoàn toàn không biết đích đến ở đâu thế này khiến cô cảm thấy kích thích đến lạ.

Cuối hành lang xuất hiện một khúc ngoặt.

Ranpo không chút chần chừ kéo Neon rẽ qua—

Và ngay giây sau, ba người đâm mặt vào một nhóm khác đang đi tới.

Hai bên đồng loạt dừng bước.

Một phía là Chrollo dẫn theo Ranpo và Neon.

Phía đối diện là các thành viên Phantom Troupe dẫn theo mấy đứa trẻ, một người đàn ông trông có vẻ rụt rè…

À.

Còn có một con gấu mèo nhỏ.

“…”

Không khí đột nhiên đông cứng.

Hai nhóm người đứng đối diện nhau.

Không ai lên tiếng.

Chrollo nhìn Shalnark cùng những thành viên Phantom Troupe phía trước, trong đầu gần như hiện lên một dấu hỏi thật lớn.

Chuyện gì đây?

Nhiệm vụ của Phantom Troupe chẳng phải là đại náo Yorknew sao?

Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua những gương mặt xa lạ bên cạnh họ.

Gon.

Killua.

Izumi Kyouka…

Toàn những người Chrollo chưa từng gặp.

Điều khiến hắn khó hiểu nhất là đám trẻ kia đang đứng chung với Phantom Troupe một cách hoàn toàn bình an vô sự.

Chrollo nhất thời rơi vào im lặng.

Shalnark để mấy đứa trẻ này sống làm gì?

Chơi trò gia đình à?

Cùng lúc đó, phía Phantom Troupe cũng nhìn chằm chằm đoàn trưởng nhà mình.

Trong đầu mỗi người gần như đồng loạt xuất hiện một đống dấu hỏi.

Đoàn trưởng đang làm cái gì vậy?

Chẳng qua chỉ đi trộm một năng lực Niệm thôi mà.

Sao lâu thế vẫn chưa xong?

Ánh mắt Shalnark cùng những người khác không hẹn mà cùng rơi xuống Neon đang đứng cạnh Chrollo.

“…”

Tại sao cô gái này vẫn chẳng có chuyện gì?

Theo kế hoạch ban đầu…

Năng lực của cô đáng lẽ đã bị đoàn trưởng lấy mất từ lâu rồi mới đúng chứ?

Hai bên cứ thế nhìn nhau.

Không ai hiểu nổi đối phương đang làm gì.

Mà giữa tất cả những ánh mắt đầy dấu hỏi ấy, Ranpo chỉ đứng đó với vẻ vô cùng đương nhiên.

Giống như cảnh tượng trước mắt—

Hoàn toàn nằm trong dự tính của vị danh thám tử.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 92"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Sống Đây
Tháng 9 23, 2026
Khi Người Bị Cả Thế Giới Ghét Quyết Định Buông Tay
KHI NGƯỜI BỊ CẢ THẾ GIỚI GHÉT QUYẾT ĐỊNH BUÔNG TAY
Tháng 9 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ