Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER - Chương 93

  1. Home
  2. KHOÁC ÁO YOKOHAMA, KHUẤY ĐẢO THẾ GIỚI HUNTER
  3. Chương 93
Prev
Next

Chương 93. Danh thám tử + Gấu mèo nhỏ + Nhà tư bản

“Tôi đã bảo rồi mà, Siêu Trinh Thám của tôi mới là số một thế giới!”

Edogawa Ranpo chống hai tay lên hông, ngẩng đầu nhìn Chrollo với vẻ mặt đắc ý.

“Thấy chưa? Tôi tìm được đồng bạn của anh rồi đấy.”

Khóe môi Chrollo hơi nhếch lên. Ánh mắt hắn dừng trên người Ranpo, thoáng hiện một tia tán thưởng.

“Vậy ra… đây cũng là thứ ‘Siêu Trinh Thám’ nhìn ra được sao?”

Giọng hắn rất nhẹ, nghe như chỉ đơn thuần tò mò.

“Tất nhiên!”

Ranpo gật đầu cái rụp.

“Siêu Trinh Thám không gì không làm được. Trên đời này chẳng có chân tướng nào qua mắt được tôi cả.”

“Quả thật là một năng lực rất hữu dụng.”

Chrollo mỉm cười.

“Đặc biệt trong việc thu thập tình báo, giá trị của nó hẳn không nhỏ.”

Lời đánh giá không quá khoa trương, cũng chẳng hề xem nhẹ. Vừa đủ để người nghe cảm nhận được sự công nhận chân thành.

Mà đối với Chrollo, câu trả lời vừa rồi lại mang một ý nghĩa khác.

Một trong những điều kiện để Đạo Tặc Cực Ý cướp năng lực của đối phương là hắn phải tận mắt chứng kiến năng lực ấy được sử dụng.

Theo cách hiểu của Chrollo, điều kiện này vừa được hoàn thành.

Tuy “Siêu Trinh Thám” khi phát động không hề có dấu hiệu đặc biệt, thậm chí chẳng xuất hiện một chút dao động Niệm nào, nhưng chính điểm ấy lại càng khiến hắn hứng thú.

Nếu một năng lực có thể vận hành hoàn toàn im lặng như vậy, trong thực chiến chưa chắc không tạo ra được hiệu quả ngoài dự đoán.

Còn một điều kiện khác của Đạo Tặc Cực Ý—

Ngay từ lúc hai bên gặp nhau, Ranpo đã chủ động trả lời những câu hỏi liên quan tới “Siêu Trinh Thám”.

Có thể nhìn thấu mọi chân tướng trên thế giới.

Đó chính là lời Ranpo tự giới thiệu về năng lực của mình.

Nói cách khác, theo phán đoán hiện tại của Chrollo, ngoại trừ việc chưa đặt bàn tay lên dấu tay máu trên bìa Đạo Tặc Cực Ý, Ranpo đã gần như thỏa mãn toàn bộ những điều kiện còn lại.

Dĩ nhiên, so với Siêu Trinh Thám, Chrollo vẫn coi trọng năng lực tiên tri của Neon hơn.

Nhưng đã đưa tới tận miệng rồi, không có lý do gì hắn lại bỏ qua.

Lấy Siêu Trinh Thám trước.

Sau đó cướp năng lực tiên tri của Neon cũng chưa muộn.

Khóe môi Chrollo hơi cong lên.

Các thành viên Phantom Troupe đứng phía đối diện vẫn không hành động. Ai nấy đều đang mù mờ trước tình hình hiện tại, nhưng vô cùng sáng suốt lựa chọn im lặng.

Ai biết đoàn trưởng đang tính toán thứ gì?

Lỡ phá hỏng kế hoạch của hắn, người chịu trận chẳng phải bọn họ sao?

“Shalnark.”

Giọng Chrollo đột nhiên vang lên, bình tĩnh mà lạnh nhạt.

“Nếu mọi người đều đã có mặt rồi, vậy thì đẩy nhanh tiến độ đi.”

Hắn không còn hứng thú tiếp tục giả vờ thân thiện.

Nụ cười dịu dàng trên mặt biến mất.

Trong tay Chrollo, một quyển sách kỳ dị dần được cụ thể hóa. Trên bìa sách là dấu bàn tay đỏ như máu.

Đạo Tặc Cực Ý.

Với tính cách của Chrollo, chịu hạ mình vòng vo với Neon và Ranpo lâu như vậy đã là sự kiên nhẫn hiếm có, hoàn toàn vì hai “năng lực” mà hắn cho rằng vô cùng quý giá.

Ban đầu hắn chỉ muốn âm thầm lấy đi năng lực trước khi Phantom Troupe chính thức gây náo loạn Yorknew.

Nhưng giờ người của hắn đều đã xuất hiện.

Đã vậy thì chẳng cần tiếp tục diễn nữa.

Cưỡng ép hoàn thành điều kiện, lấy năng lực rồi thuận tay đại náo một trận.

Kết quả chẳng khác gì nhau.

Chrollo chẳng buồn che giấu mục đích nữa.

“Siêu Trinh Thám của cậu đúng là giúp tôi rất nhiều.”

Hắn cầm Đạo Tặc Cực Ý, từng bước tiến về phía Ranpo.

“Khả năng hữu dụng như vậy…”

Nụ cười lại hiện lên trên mặt Chrollo, nhưng lần này chỉ còn sự giả dối lạnh lẽo.

“Vẫn nên giao cho tôi giữ thì tốt hơn.”

Hắn dừng lại trước mặt Ranpo.

“Có điều, Siêu Trinh Thám của cậu không nói cho cậu biết… thân phận thật sự của tôi sao?”

Ranpo giống như đã bị sự thay đổi thái độ đột ngột ấy dọa cho ngây người.

Cậu đứng im tại chỗ.

Không chạy.

Không tránh.

Chrollo đưa tay nắm lấy cổ tay Ranpo.

Vẫn không có phản ứng.

Hắn kéo bàn tay cậu đặt thẳng lên dấu tay đỏ trên bìa Đạo Tặc Cực Ý.

Từ đầu tới cuối—

Ranpo không hề chống cự.

Cùng lúc Chrollo trở mặt, các thành viên Phantom Troupe cũng không cần ai dặn dò. Neon vừa nhận ra tình hình không ổn, xoay người định bỏ chạy thì đã bị khống chế, mạnh mẽ ấn xuống đất.

“Thả tôi ra!”

Neon hoảng sợ vùng vẫy.

“Lũ khốn các người! Có biết ba tôi là ai không?! Dám đối xử với tôi như vậy, ba tôi nhất định sẽ giết hết các người!”

Những lời uy hiếp ấy hoàn toàn vô nghĩa đối với Chrollo.

Hắn chỉ khẽ cười.

Sự giãy giụa của kẻ yếu chưa bao giờ đáng để hắn bận tâm.

Ánh mắt Chrollo chuyển sang Shalnark rồi lơ đãng lướt qua Gon, Killua và những người đang đứng phía sau nhóm Phantom Troupe.

“Còn mấy đứa trẻ đi theo các cậu…”

Nụ cười trên môi hắn có chút khó đoán.

“Tôi nghĩ mình cần một lời giải thích hợp lý.”

Shalnark gãi đầu, nhanh chóng chạy tới cạnh Chrollo rồi kể sơ qua đầu đuôi chuyện Gon, Killua, Kyouka cùng Edgar Allan Poe xuất hiện ở đây.

“Nói chung là bọn họ đều muốn bắt người của Yokohama để đổi tiền thưởng.”

Shalnark cười tươi rói.

“Dù sao đối với chúng ta cũng chẳng có gì nguy hiểm, nên tôi cứ để họ đi theo thôi!”

Nói đến đây, hắn ghé sát Chrollo, hạ thấp giọng.

“Đoàn trưởng, tôi đã xem qua tư liệu của bọn họ rồi.”

Hắn kín đáo chỉ về phía Gon.

“Thằng nhóc tóc dựng kia là con trai Ging Freecss.”

Rồi lại chuyển sang Killua.

“Còn thằng tóc trắng là người nhà Zoldyck.”

“Về Edgar Allan Poe…”

Shalnark liếc sang người đàn ông tóc đen đang cố thu mình vào góc khuất.

“Tập đoàn tài chính Fitzgerald mà hắn trực thuộc thì tôi chưa từng nghe qua. Nhưng bản thân hắn là một thám tử kiêm tiểu thuyết gia trinh thám khá nổi tiếng trên thế giới.”

Chrollo lập tức hiểu.

Nói đơn giản—

Đám trẻ này đều có hậu thuẫn.

Ging Freecss, một trong năm người dùng Niệm được đánh giá hàng đầu thế giới, Hunter di tích hai sao, từng giữ vị trí Hợi trong Mười Hai Địa Chi. Thực lực lẫn mạng lưới quan hệ đều không thể coi thường.

Nhà Zoldyck càng chẳng cần giới thiệu.

Thậm chí trước buổi đấu giá Yorknew, chính Chrollo còn thuê nhà Zoldyck thực hiện một vụ ám sát.

Hắn hiện chưa có ý định trở mặt hoàn toàn với gia tộc ấy.

Đôi mắt sâu thẳm của Chrollo chậm rãi quét qua Gon, Killua và những người bên cạnh.

Shalnark nói không sai.

Có lẽ đám trẻ này sở hữu tiềm năng rất cao.

Nhưng hiện tại—

Chúng vẫn chưa đủ để cấu thành uy hiếp đối với Phantom Troupe.

Chrollo cụp mắt, không truy cứu thêm.

Phantom Troupe đương nhiên chẳng phải người tốt.

Nhưng cũng chưa đến mức gặp ai cũng phải giết thử một lần.

Có những người—

Thử một cái là có khi đi luôn.

Cuộc trao đổi ngắn ngủi kết thúc.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây…

Thời gian tiếp tục trôi.

Một phút dài đằng đẵng qua đi.

Đạo Tặc Cực Ý vẫn im lìm.

Không có bất kỳ phản ứng nào.

Nụ cười trên mặt Chrollo chậm rãi biến mất.

Hắn cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, ánh mắt tối xuống.

Không thành công.

Là câu trả lời trước đó chưa đủ chi tiết?

Hay còn điều kiện nào hắn đã bỏ sót?

“Siêu Trinh Thám có điều kiện sử dụng không?”

Chrollo nhìn Ranpo, hỏi lại một lần nữa.

Ranpo khựng một chút.

Sau đó cậu thò tay vào túi, lấy ra một cặp kính gọng vuông màu đen.

“À, cái này hả?”

Ranpo giơ kính lên, giọng điệu nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì.

“Muốn dùng thì chỉ cần đeo kính vào thôi.”

Khác hẳn vẻ tùy hứng trước đó, lúc này Ranpo gần như hỏi gì đáp nấy, phối hợp đến kỳ lạ.

Nhưng Đạo Tặc Cực Ý—

Vẫn không có bất kỳ thay đổi nào.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Chrollo hơi nheo mắt.

Đôi đồng tử đen tối như không hề phản chiếu chút ánh sáng nào. Áp lực cùng sát ý lạnh lẽo tràn ra, hoàn toàn khóa chặt Ranpo.

“Cái đó…”

Một giọng nói hơi run đột nhiên vang lên từ phía sau.

Tất cả lập tức quay lại.

Edgar Allan Poe vốn đang cố gắng thu mình ở cuối nhóm bỗng trở thành tâm điểm.

Cơ thể hắn cứng đờ.

Hiển nhiên việc bị cả đám người đồng loạt nhìn chằm chằm khiến chứng sợ giao tiếp lại phát tác.

Poe khẽ nuốt nước bọt.

Sau vài giây vật lộn với chính mình, hắn mới dè dặt lên tiếng:

“Tôi nghe mọi người nói nãy giờ…”

Hắn nhìn Chrollo rồi lại nhìn Ranpo.

“Các người… muốn lấy ‘Siêu Trinh Thám’ của Ranpo sao?”

“Hửm?”

Shalnark lập tức nở nụ cười rạng rỡ, bước nhanh tới rồi thân thiết vỗ lên vai Poe như hai người đã quen nhau từ lâu.

“Anh biết tại sao đúng không?”

Hắn hào hứng hỏi:

“Tại sao năng lực của cậu ta lại không thể bị lấy đi?”

Bị một người xa lạ đột nhiên khoác vai, cả người Poe càng cứng hơn.

Khóe môi giật nhẹ.

Hắn dường như muốn cố nặn ra một nụ cười xã giao.

Thất bại.

Cuối cùng Poe dứt khoát bỏ cuộc.

Vẻ mặt trở nên hết sức kỳ quái.

“Chúng tôi không hiểu rõ cái gọi là cướp năng lực của các người…”

Hắn chậm rãi nói.

“Nhưng…”

Poe ngập ngừng.

“Ranpo vốn không có bất kỳ năng lực đặc biệt nào cả.”

Không khí—

Im bặt.

Chrollo: “…”

Shalnark: “…”

Các thành viên Phantom Troupe: “…”

Ngay cả Gon và Killua cũng nhìn sang Ranpo.

Còn Ranpo vẫn đứng đó, vẻ mặt vô cùng vô tội.

*

Ở tầng ý thức, Đường Thời đã cười đến mức suýt co rút cả bụng.

Hắn dám để áo choàng Edogawa Ranpo—một người gần như không có năng lực tự bảo vệ—tiếp xúc trực tiếp với Chrollo, chính là vì chờ khoảnh khắc này.

Trong số đông đảo thành viên Yokohama sở hữu dị năng—

Ranpo là ngoại lệ duy nhất.

Một người bình thường từ đầu đến chân.

Ngoại trừ—

Thông minh đến mức chẳng bình thường chút nào.

Nếu hôm nay đổi thành bất kỳ áo choàng nào khác, một khi Chrollo phát hiện Đạo Tặc Cực Ý không thể cướp năng lực, hắn rất có thể sẽ lập tức liên hệ chuyện này với Yumeno Kyusaku.

Rồi từ Q lần ngược về Yokohama.

Cuối cùng kéo cả tổ chức vào cuộc.

Bởi vì hiện tượng quái dị “không thể bị Skill Hunter cướp lấy” đến lúc này gần như chỉ xuất hiện trên những người liên quan tới Yokohama.

Đó chính là một trong những đặc điểm dễ khiến người khác sinh nghi nhất về dị năng.

Nhưng Ranpo thì khác.

Cậu ấy—

Thật sự chẳng có năng lực gì cả.

“…Không có Niệm?”

Giọng Chrollo trầm xuống.

Hắn lặp lại lời Poe như để xác nhận chính mình không nghe nhầm.

Chrollo đưa một tay che miệng, đứng yên tại chỗ, nhanh chóng chìm vào suy nghĩ.

Rõ ràng hắn không phải chưa từng nghi ngờ Ranpo.

“Nếu không có năng lực…”

Chrollo khẽ lẩm bẩm.

“Vậy cậu ta biết được nhiều thông tin như thế bằng cách nào?”

Một thoáng sau, hắn lại tự phủ định.

“Không.”

“Cũng không phải chuyện gì cậu ta cũng biết.”

Ít nhất—

Ranpo dường như không nhận ra thân phận thật sự của hắn.

Chrollo rất hiểu Phantom Troupe có danh tiếng thế nào bên ngoài.

Một người nếu thật sự biết kẻ đứng trước mặt mình là đoàn trưởng của một tập đoàn tội phạm cấp A, rất khó có thể thản nhiên vòng vo với hắn lâu đến vậy.

Hắn nhớ lại toàn bộ quá trình Ranpo “sử dụng năng lực”.

Không hiệu ứng.

Không khí.

Không dao động Niệm.

Chẳng lẽ—

Thật sự chỉ là một người bình thường?

“Ranpo là thành viên của một Trinh thám xã ở Yorknew.”

Giọng Poe đột nhiên vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Chrollo.

Không biết từ lúc nào, vẻ rụt rè trên mặt hắn đã phai đi rất nhiều.

Hai mắt Poe nhìn thẳng Ranpo, sáng lên đầy phấn khích.

“Khi nói về năng lực trinh thám…”

Giọng hắn dần cao hơn.

“Ranpo là thiên tài danh thám tử duy nhất có thể khiến tôi thừa nhận là đối thủ!”

Khí chất của Poe lập tức thay đổi.

Người đàn ông vừa rồi còn né tránh ánh mắt người khác như muốn biến mất khỏi thế giới, giờ đây lại đứng thẳng người, vẻ mặt tràn đầy tự tin.

Chrollo nhìn hắn.

“Ý của anh là…”

“Tất cả những thông tin cậu ta biết đều do chính cậu ta suy luận ra?”

Khóe môi Poe nhếch lên.

“Không sai!”

Hắn đáp vô cùng chắc chắn.

“Lý do thực sự chúng tôi tới Yorknew…”

“Chính là để phân cao thấp với Ranpo về năng lực trinh thám!”

Nói xong, Poe tiến lên một bước.

Hắn giơ tay chỉ thẳng vào Ranpo.

Ngọn lửa chiến đấu tưởng tượng gần như bùng lên sau lưng.

“Ranpo!”

“Lần này chúng ta nhất định phải quyết đấu!”

Mọi người: “…?”

Khoan đã.

Anh vừa từ người mắc chứng sợ xã hội—

Tiến hóa thẳng thành người hướng ngoại à?

“Xin lỗi.”

Một giọng nam mang âm sắc tao nhã chợt vang lên giữa bầu không khí quái dị.

Mọi người đồng loạt quay lại.

Từ vùng tối cuối hành lang, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh chậm rãi bước ra.

Bộ âu phục cao cấp được may đo vừa vặn không một nếp nhăn. Đôi giày da bóng loáng gõ xuống mặt sàn từng tiếng thong thả. Trên người hắn là thứ khí chất kiêu ngạo và quý phái gần như đã ăn sâu vào từng cử chỉ.

Francis Scott Key Fitzgerald.

Một tay hắn đút trong túi quần, lọn tóc vàng trước trán khẽ lay theo bước chân.

Từ đầu tới cuối, Fitzgerald gần như không thèm phân cho những người xung quanh lấy một ánh mắt.

Hắn đi thẳng đến trước mặt Poe.

Dừng lại.

Gương mặt không biểu cảm nhìn xuống cấp dưới của mình.

“Poe.”

Giọng Fitzgerald lạnh nhạt, xen lẫn một tia trách cứ rõ ràng.

“Tôi không nhớ mình đã cho phép cậu tự ý hành động.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 93"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 Tháng 9 19, 2026
Chương 176 – Phiên ngoại 3 Tháng 9 19, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 470 Tháng 9 24, 2026
Chương 469 Tháng 9 24, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Giáo Bá Bị Học Thần Cao Lãnh Quấn Lấy
GIÁO BÁ BỊ HỌC THẦN CAO LÃNH QUẤN LẤY
Tháng 9 29, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 20, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 22, 2026
Khi Người Bị Cả Thế Giới Ghét Quyết Định Buông Tay
KHI NGƯỜI BỊ CẢ THẾ GIỚI GHÉT QUYẾT ĐỊNH BUÔNG TAY
Tháng 9 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ